1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tay chiêu hội

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi babykiss, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình bổ xung một chút vào hồ sơ thôi, chứ thấy ai cũng chi tiết hết
    Họ tên:đỗ tuyết nhung
    Ngày sinh:22-10-1982
    Địa chỉ:hà nội
    Sinh viên đại học Y Hà nội
    yahoomess:nhungdo2003
    yahoo:nhungdo2003@yahoo.com
    NhungDo
  2. babykiss

    babykiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui!Phải cám ơn mọi người rất nhiều vì đã nhiệt tình tham gia ủng hộ CLB này nhưng nếu mọi người thực sự muốn tham gia vào CLB thì hãy liên lạc gấp với HHB(thư kí CLB) và anh Jhendrix(Quyển trưởng CLB) để mọi người biết!
    htrà
  3. babykiss

    babykiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui!Phải cám ơn mọi người rất nhiều vì đã nhiệt tình tham gia ủng hộ CLB này nhưng nếu mọi người thực sự muốn tham gia vào CLB thì hãy liên lạc gấp với HHB(thư kí CLB) và anh Jhendrix(Quyển trưởng CLB) để mọi người biết!
    htrà
  4. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hê hê thuận tay trái à, từ nhỏ mình đã thuận tay trái, làm mọi việc điều bằng cái tay chiêu này, ấy vậy mà lên lớp 1 lại bị rèn sang viết tay phải, tsb chúng nó cái bọn ngu dốt ấy... nhưng mình vẫn âm thầm tập luyện chơ 1 ngày cho chúng nó sáng mắt ra, và ngày đó đã đến... Đó là ngày thi tốt nghiệp cấp 2, mấy hôm trước đó, do bản tính hiếu động, nên mình bị ngã khi chơi xôvê , què mất tay phải ==> đi bó bột. Ngày đi thi , mình vác quả tay phải bó bột trắng toát đứng vào hàng ngũ chờ xé đề thi , các thầy các cô mắt tròn mắt dẹt không hiểu thằng này như thế mà vẫn đi thi, mình thấy trong lòng khoan khoái lạ. Ngày xem kết quả : hô hô... 34 điểm / 4 môn, hơn ối đứa thi bằng cái tay được rèn dũa trong 9 năm giời... Nhưng chỉ có 1 lần đó, từ đó đến nay, tay phải lại là tay viết chữ của mình... hị hị
    Bài học xương máu khi đi ăn cỗ là thật nhanh nhảy vào phía đầu bàn, chừa cái tay trái của mình ra chỗ ko có người thì may ra còn ăn uống đc, nếu không nhìn mấy món ngon lành gần xịt nhưng lại không gắp được chỉ bởi vì đường đến món đó đi qua... mặt người bên cạnh....
    ================================================
    [​IMG]
  5. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hê hê thuận tay trái à, từ nhỏ mình đã thuận tay trái, làm mọi việc điều bằng cái tay chiêu này, ấy vậy mà lên lớp 1 lại bị rèn sang viết tay phải, tsb chúng nó cái bọn ngu dốt ấy... nhưng mình vẫn âm thầm tập luyện chơ 1 ngày cho chúng nó sáng mắt ra, và ngày đó đã đến... Đó là ngày thi tốt nghiệp cấp 2, mấy hôm trước đó, do bản tính hiếu động, nên mình bị ngã khi chơi xôvê , què mất tay phải ==> đi bó bột. Ngày đi thi , mình vác quả tay phải bó bột trắng toát đứng vào hàng ngũ chờ xé đề thi , các thầy các cô mắt tròn mắt dẹt không hiểu thằng này như thế mà vẫn đi thi, mình thấy trong lòng khoan khoái lạ. Ngày xem kết quả : hô hô... 34 điểm / 4 môn, hơn ối đứa thi bằng cái tay được rèn dũa trong 9 năm giời... Nhưng chỉ có 1 lần đó, từ đó đến nay, tay phải lại là tay viết chữ của mình... hị hị
    Bài học xương máu khi đi ăn cỗ là thật nhanh nhảy vào phía đầu bàn, chừa cái tay trái của mình ra chỗ ko có người thì may ra còn ăn uống đc, nếu không nhìn mấy món ngon lành gần xịt nhưng lại không gắp được chỉ bởi vì đường đến món đó đi qua... mặt người bên cạnh....
    ================================================
    [​IMG]
  6. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hức hức,hê hêchuyện của em babykiss đã hay rồi chuyện của bác LongKing còn "hay "hơn,chắc phải vote cho bác quá
    NhungDo
  7. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hức hức,hê hêchuyện của em babykiss đã hay rồi chuyện của bác LongKing còn "hay "hơn,chắc phải vote cho bác quá
    NhungDo
  8. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Thưa bà con , tôi dự định tổ chức gặp mặt mọi người vào tối CN tuần này ( 13/7 ) với mục đích là để mọi người gặp mặt , nói chuyện vì trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau ta sẽ làm việc hiệu quả hơn . Nội dung của buổi gặp mặt này tôi dự định đi vào 2 chủ đề chính :
    - Giới thiệu bản thân & làm quen với mọi người ( tất nhiên rồi )
    - Thảo luận và đề ra một số những phương thức hoạt động của CLB cũng như những nội dung , chủ đề sinh hoạt . ( hì , nghe to tát quá ) .
    Vậy nếu ai có thể đi được hay không thể đi được hãy thông báo sớm . Ta có thể lui xuống một buổi khác ( không thành vấn đề ) .
    I'm just a poor boy , I need no sympathy .
  9. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Thưa bà con , tôi dự định tổ chức gặp mặt mọi người vào tối CN tuần này ( 13/7 ) với mục đích là để mọi người gặp mặt , nói chuyện vì trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau ta sẽ làm việc hiệu quả hơn . Nội dung của buổi gặp mặt này tôi dự định đi vào 2 chủ đề chính :
    - Giới thiệu bản thân & làm quen với mọi người ( tất nhiên rồi )
    - Thảo luận và đề ra một số những phương thức hoạt động của CLB cũng như những nội dung , chủ đề sinh hoạt . ( hì , nghe to tát quá ) .
    Vậy nếu ai có thể đi được hay không thể đi được hãy thông báo sớm . Ta có thể lui xuống một buổi khác ( không thành vấn đề ) .
    I'm just a poor boy , I need no sympathy .
  10. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    ko biết các bác thế nào ??chứ tháng này thì chịu,sớm nhất thì khoảng 23-7 tôi mới chắn chắn là đi được
    thật sự là đang lụt tới tận cổ,sorry
    NhungDo

Chia sẻ trang này