1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tay chiêu hội

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi babykiss, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Hichic huhu,tối qua em đã đặt chuông 7h30 dậy rồi.Khi dậy nhìn đồng hồ thấy mới có 6 h=> sướng tưởng dậy sớm.Đánh răng rửa mặt xong xuống nhà mới té ngửa ra là đã 9h30.Hichic,hoá ra cái đồng hồ củ chuối hết pin mới đau.Các bác ơi,em thành thiệt xin lỗi nhé.Thế hôm nay đi có vui ko ạ??
    So f...king what!!!
  2. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Hichic huhu,tối qua em đã đặt chuông 7h30 dậy rồi.Khi dậy nhìn đồng hồ thấy mới có 6 h=> sướng tưởng dậy sớm.Đánh răng rửa mặt xong xuống nhà mới té ngửa ra là đã 9h30.Hichic,hoá ra cái đồng hồ củ chuối hết pin mới đau.Các bác ơi,em thành thiệt xin lỗi nhé.Thế hôm nay đi có vui ko ạ??
    So f...king what!!!
  3. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    trời đất!!sao giông tui zzậy..tớ đã đem lên viện bảo tàng Wasintớn rồi..bà kon ở đó mưng lắm..hehe bạn cũng đem đi triển lãm luôn đi là vừa rồi đó
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  4. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    trời đất!!sao giông tui zzậy..tớ đã đem lên viện bảo tàng Wasintớn rồi..bà kon ở đó mưng lắm..hehe bạn cũng đem đi triển lãm luôn đi là vừa rồi đó
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  5. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Alo , kính thưa bà con , buổi offline của CLB chúng ta đã thành công trên cả sự mong đợi ( chúng ta dự định đi ăn + uống thì cuối cùng lại được ăn + uống + ăn ---> lời được thêm một phát ăn ) . Lẽ ra thư ký HHB của chúng ta sẽ chịu trách nhiệm post bài tường thuật lên cho mọi người , nhưng có một sự việc không ngờ tới đã xảy ra . Khi Jhendrix yêu cầu ( thực tế là chỉ dám nhẹ nhàng nhờ vả ) HHB viết bài để post lên cho mọi người , em ấy lắc đầu , nghiêm mặt và hỏi " Anh có post không thì bảo ??? " và thế thì có thách kẹo Jhendrix cũng ko dám ko post . Vậy nên có gì mong bà con thông cảm cho em vì giọng văn không được hay ho cho lắm ( em chưa bao giờ vượt quá con 6 Văn ) . Nào let''s go to the 2nd offline của CLB chúng ta .
    Phần 1 : Lý Nam Đế anh hùng tụ nghĩa
    Hai Bà Trưng đánh chén bún ngan
    Buổi sáng nay , trời xanh ngắt không một gợn mây báo hiệu một ngày nắng vãi ... Đúng 8h25'' tôi có mặt tại nơi hẹn 89A LNĐ cùng với ông chủ quán , trong lòng háo hức , bức xúc và vô cùng thổn thức . Trong lúc bác chủ quán tranh thủ lên hỏi thăm em chủ quán ( là bạn của bác chủ quán vừa bị tai nạn xe cộ nên phải hoãn chuyến đi xuyên Việt ) tôi đứng dài cổ chờ bà con ( suýt nữa bị uýnh đòn can tội ai đi qua cũng trợn tròn mắt nhìn họ vì nghĩ họ là các hội viên vô cùng thân thương của CLB chúng ta ) . Đúng 8h30 bác Quan_rach_ta_toi phóng xe tới nở ngay nụ cười ( có vẻ như dân left-handed của chúng ta rât hay cười hay sao ấy ) xưng ngay tên họ và dựng xe tán gẫu cùng tôi trong lúc tiếp tục chờ mọi người . Khoảng 8h35 Ewards cùng HHB thong thả phi xe tới , nở nụ cười biết lỗi ( vì đến đúng lúc extra time , lại cười ) , Ewards trông rất phong độ , đỗ xe cái xịch , thư ký của chúng ta bước xuống khoan thai trong chiếc áo màu đỏ ( co'' lẽ màu hồng thì đúng hơn ) , hất tóc một phát và ... cùng đứng chờ . Sau đó khoang vài phút ( thực tế là 10'' ) bác NhungDo vù vù phi tới cùng một cô bạn nhỏ nhắn , rất điệu nghệ đỗ xe cái kétttttttttttt , bỏ mũ ra và vênh mặt xin lỗi vì đến muộn một chút xíu ( ko hiểu nếu trễ hơn nữa thì mặt vênh đến đâu ) . Sau một hồi thảo luận , đúng 9h kém 5 cả hội quyết định lên đường ( vì đã đến giờ hoàng đạo ) thẳng tiến Hai Bà Trưng phố để thực hiện the first mission : ĂN SÁNG .
    Chỉ vèo một cái là cả đoàn đã đến được nơi cần đến ( có lẽ chủ yếu là do cái dạ dày réo dữ wúa ) . Lúc này cả hội đã có 7 người ---> goi 7 bún ngan + 7 trà dá trong đó có một bún ko thịt ( do cô bạn của NhungDo chán thịt ngan nên remove món đó , hay là đang ăn chay ko biết ) . Và dĩ nhiên không thể bỏ qua cảnh này , bọn tôi làm một pô biểu dương lực lượng đòng loạt giơ đũa bắt đầu chiến dịch ăn sáng . Bát bún rất to , tôi ăn một cách chật vật mới hết , ngẩng đầu khoan khoái nhìn mọi người tôi giật cả mình , hoá ra HHB , QRTT đã ăn xong từ đời nào và đang chăm chú nhìn vào đĩa dưa hấu tráng miệng . Hai người tập trung cao độ , mồ hôi nhỏ tong tong tưng hạt , không khí chợt lặng đi tưởng như nghe rõ cả tiếng máu chảy trong huyết quản ( xin lỗi , đoạn này tự dưng em lại nhớ đến ông Kim Dung tiên sinh ) . Muốn biết điều gì sẽ xảy ra , xin chờ phần 2 sẽ rõ ... Em mệt quá , đi ngủ phát
    I''m just a poor boy , I need no sympathy .
  6. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Alo , kính thưa bà con , buổi offline của CLB chúng ta đã thành công trên cả sự mong đợi ( chúng ta dự định đi ăn + uống thì cuối cùng lại được ăn + uống + ăn ---> lời được thêm một phát ăn ) . Lẽ ra thư ký HHB của chúng ta sẽ chịu trách nhiệm post bài tường thuật lên cho mọi người , nhưng có một sự việc không ngờ tới đã xảy ra . Khi Jhendrix yêu cầu ( thực tế là chỉ dám nhẹ nhàng nhờ vả ) HHB viết bài để post lên cho mọi người , em ấy lắc đầu , nghiêm mặt và hỏi " Anh có post không thì bảo ??? " và thế thì có thách kẹo Jhendrix cũng ko dám ko post . Vậy nên có gì mong bà con thông cảm cho em vì giọng văn không được hay ho cho lắm ( em chưa bao giờ vượt quá con 6 Văn ) . Nào let''s go to the 2nd offline của CLB chúng ta .
    Phần 1 : Lý Nam Đế anh hùng tụ nghĩa
    Hai Bà Trưng đánh chén bún ngan
    Buổi sáng nay , trời xanh ngắt không một gợn mây báo hiệu một ngày nắng vãi ... Đúng 8h25'' tôi có mặt tại nơi hẹn 89A LNĐ cùng với ông chủ quán , trong lòng háo hức , bức xúc và vô cùng thổn thức . Trong lúc bác chủ quán tranh thủ lên hỏi thăm em chủ quán ( là bạn của bác chủ quán vừa bị tai nạn xe cộ nên phải hoãn chuyến đi xuyên Việt ) tôi đứng dài cổ chờ bà con ( suýt nữa bị uýnh đòn can tội ai đi qua cũng trợn tròn mắt nhìn họ vì nghĩ họ là các hội viên vô cùng thân thương của CLB chúng ta ) . Đúng 8h30 bác Quan_rach_ta_toi phóng xe tới nở ngay nụ cười ( có vẻ như dân left-handed của chúng ta rât hay cười hay sao ấy ) xưng ngay tên họ và dựng xe tán gẫu cùng tôi trong lúc tiếp tục chờ mọi người . Khoảng 8h35 Ewards cùng HHB thong thả phi xe tới , nở nụ cười biết lỗi ( vì đến đúng lúc extra time , lại cười ) , Ewards trông rất phong độ , đỗ xe cái xịch , thư ký của chúng ta bước xuống khoan thai trong chiếc áo màu đỏ ( co'' lẽ màu hồng thì đúng hơn ) , hất tóc một phát và ... cùng đứng chờ . Sau đó khoang vài phút ( thực tế là 10'' ) bác NhungDo vù vù phi tới cùng một cô bạn nhỏ nhắn , rất điệu nghệ đỗ xe cái kétttttttttttt , bỏ mũ ra và vênh mặt xin lỗi vì đến muộn một chút xíu ( ko hiểu nếu trễ hơn nữa thì mặt vênh đến đâu ) . Sau một hồi thảo luận , đúng 9h kém 5 cả hội quyết định lên đường ( vì đã đến giờ hoàng đạo ) thẳng tiến Hai Bà Trưng phố để thực hiện the first mission : ĂN SÁNG .
    Chỉ vèo một cái là cả đoàn đã đến được nơi cần đến ( có lẽ chủ yếu là do cái dạ dày réo dữ wúa ) . Lúc này cả hội đã có 7 người ---> goi 7 bún ngan + 7 trà dá trong đó có một bún ko thịt ( do cô bạn của NhungDo chán thịt ngan nên remove món đó , hay là đang ăn chay ko biết ) . Và dĩ nhiên không thể bỏ qua cảnh này , bọn tôi làm một pô biểu dương lực lượng đòng loạt giơ đũa bắt đầu chiến dịch ăn sáng . Bát bún rất to , tôi ăn một cách chật vật mới hết , ngẩng đầu khoan khoái nhìn mọi người tôi giật cả mình , hoá ra HHB , QRTT đã ăn xong từ đời nào và đang chăm chú nhìn vào đĩa dưa hấu tráng miệng . Hai người tập trung cao độ , mồ hôi nhỏ tong tong tưng hạt , không khí chợt lặng đi tưởng như nghe rõ cả tiếng máu chảy trong huyết quản ( xin lỗi , đoạn này tự dưng em lại nhớ đến ông Kim Dung tiên sinh ) . Muốn biết điều gì sẽ xảy ra , xin chờ phần 2 sẽ rõ ... Em mệt quá , đi ngủ phát
    I''m just a poor boy , I need no sympathy .
  7. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    chà 1 , 2 lần lơ hẹn mất nhiều quyền lợi quá may là chưa quá tam ba bận thôi đành có lời xin lỗi mọi ngưòi nhé mà thức khuya quá đâm dậy muộn mà cái số điện thoaicủa jhendric ghi vào tay mất tiêu rồi hôm nào cho tui xin lại nhé với lại chưa có chỗ ở chính thức bất tiện quá ở nhờ đứa bạn đâm khó liên lac thôi chờ cơ hội khác vậy .... nge cũng mùi mẫn nhỉ co tấm ảnh nào đẹp không post lên cho mọi ngưòi coi xem nào

    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em
    Bùi minh Trung
  8. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    chà 1 , 2 lần lơ hẹn mất nhiều quyền lợi quá may là chưa quá tam ba bận thôi đành có lời xin lỗi mọi ngưòi nhé mà thức khuya quá đâm dậy muộn mà cái số điện thoaicủa jhendric ghi vào tay mất tiêu rồi hôm nào cho tui xin lại nhé với lại chưa có chỗ ở chính thức bất tiện quá ở nhờ đứa bạn đâm khó liên lac thôi chờ cơ hội khác vậy .... nge cũng mùi mẫn nhỉ co tấm ảnh nào đẹp không post lên cho mọi ngưòi coi xem nào

    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em
    Bùi minh Trung
  9. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Phần 2 : Trường Xuân trang anh hùng đại náo
    Cẩm Hồ thôn thiếu nữ trổ tài
    Cũng phải nhắc đôi chút về những cốc trà đá . Em phục vụ bê ra 7 cốc với đủ các màu của cầu vồng : đỏ , cam , vàng , lục , lam , chàm , tím . Thật ấn tượng và gần như ngay lập tức , cốc màu lục đã nằm trong tay của HHB vì theo như em thì " Em thích màu này , nó là màu của hy vọng " ( chẳng biết em hy vọng gì đây ) .
    Lại nói đến 2 người HHB và QRTT đang thủ thế để chuẩn bị xuất thủ lấy về mình càng nhiều dưa hấu càng tốt , nhận thấy tình hình diễn biến theo chiều hướng xấu , Jhendrix tôi phải vội vã dùng Cầm nã thủ chộp đĩa đem mời 3 bạn gái ( lady first mà ) . Cả 3 cô gái cùng nở nụ cười e lệ , nhón tay lấy cho mình những miếng to nhất đĩa , thốt lên "lời cảm ơn từ đáy lòng" ( theo đúng nghĩa đen của nó vì đáy lòng == dạ dày ) . Còn lại các chàng trai , mồm vừa lầm bầm chửi tên cắt dưa vụng ( cắt ko đều , miếng to miếng nhỏ ) , vừa nở nụ cười gượng gạo cầm nốt những miếng dưa nhỏ còn lại trong đĩa ( ôi thật cay dắng và thòm thèm ) . Thật may là do dồn hết sự chú ý vào miếng dưa của mình mà các cô gái không hề nhận ra thái độ đó . Phù , may thật ...
    Rồi chuyện ăn uống cũng kết thúc , một cái mũ được giơ ra một số tờ giấy bay vào ( hình thức thanh toán Campuchia rất phổ biến hiện nay ) đánh dấu kết thúc cho một bữa ăn sáng no nê , thoả mãn nhưng cũng không kém phần gay cấn
    Màn ăn đã kết thúc , cả hội lập tức rồ ga phi thẳng tới quán trà đạo VN Trường Xuân Quán 180 Yên Phụ để thưởng thức cái thú thanh tao của các cụ ta ngày xưa ( uống trà + đàm đạo chuyện quốc gia đại sự ) . Sau khi ăn rùa vượt đèn đỏ qua một số ngã tư mà ko bị làm sao , cả hội đã có mặt tại Trường Xuân trang . Một phong cảnh cực kỳ Romantic hiện ra trước mắt mọi người , quán trà dù đang xây vẫn lôi cuốn mọi người với không gian và cách bài trí của nó . Nhìn thẳng ra Hồ Tây , thậm chí bạn có thể bơi nếu muốn ( vì em thấy ở đó có treo một số quần áo xanh đỏ , hình như là đồ bơi thì phải ) . Bàn ghế làm toàn bằng mây , trên tường treo toàn các bưc Thư pháp VN , ở chính giữa là một cây khế hoa rụng lả tả ( hoa chứ ko phải lá ) . Cả hội gọi một ấm Bạch Ngọc Hương Trà và mấy cái ống mút ( í lộn mấy cái chén gốm Bát tràng ) , một ít ô mai , hạt dưa và bắt đầu buổi offline một cách chính thức .
    Màn introduce : sau một hồi lòng vòng cuối cùng cũng đã rõ được thông tin về các thành viên của buổi offline lần này
    1. Jhendrix ( đã nói từ buổi trước nên không nhắc lại )
    2. Ewards cũng vậy
    3. NhungDo cũng thế
    4. Em Minh HHB hiện học lớp 12 chuyên Hoá HN Ams thư ký của CLB chúng ta
    5. Chú Nam QRTT hiện đang là SV năm 2 Genetic
    6. Bác Toàn xautraibk hiện là SV năm cuối CNTT ĐHBKHN chủ quán cafe chiều CN
    7. Bạn Ngân là bạn của bác NhungDo hiện đang học ở ĐH Châu Á Thái Bình Dương bên Nhật ngành Multimedia nghỉ hè về chơi
    Hội đã thảo luận 2 vấn đề chính là kinh phí duy trì CLB và lịch sinh hoạt offline của CLB .
    Về kinh phí , các thành viên se đóng một tháng 1 lần ( số tiền là bao nhiêu sẽ xem xét và thông báo cụ thể đến từng người ) . Cũng qua đó bầu ra em Trà babykiss làm thủ quỹ của CLB . CLB cũng thống nhất tên gọi là TAY CHIÊU HỘI cho nó máu ( vì nghe có vẻ sặc mùi giang hồ ) .
    Về lịch sinh hoạt thì mọi người đã thống nhất là 2 tuần offline 1 lần ( nội dung offline sẽ rất đa dạng , có thể là đi picnic ở ngoại thành , đi xem phim , đi nghe nhạc , đi uống cafe , thăm phố cổ , đi lang thang , ... nói chung là đi với nhau )
    Nói chuyện tán phét loằng ngoằng một lúc thì xuất hiện một quái nhân đó chính là bác Tuấn vat_automation hiện đang học năm cuối Tự Động Hoá ĐHBKHN .
    Cũng xin giải thích ngay tại sao lại gọi bác VAT như vậy bởi vì chỉ vài phút sau , bác thi triển một màn guitar cổ điển phê lòi mắt . Chị em ngây ngất , anh em ngất ngây ... Cô bạn Ngân của chúng ta tỏ ra rất sành về trà giải thích một loạt về trà đạo khiến mọi người say như điếu đổ , tuy nhiên sau đó Jhendrix em cũng chẳng hiểu gì mấy ( có lẽ do quá cao siêu ) . Trước sự cổ vũ rất nhiệt tình , đôi lúc có phần bạo lực của mọi người em đã có đủ can đảm để hát tặng bà con một số bài tủ của mình với điều kiện ai cũng phải tự buộc mình vào ghế , và khi em hát xong phải vỗ tay ngay . Có lẽ sự hăng hái quá mức bình thường của Jhendrix đã làm HHB có cảm hứng , liền cất tiếng hát ngay bài "Mùa hè đã qua" trong phim 12A và 4H . Ôi trời đất quỷ thần ơi , hay dã man , hay tàn bạo , hay ... cực . Mọi người không thể cất nổi lời nào đành vỗ tay như pháo để bày tỏ lòng mình . Và xúc động trước tình cảm của mọi người HHB đã run run hứa với tất cả là trong tất cả các buổi offline của CLB sẽ hát tặng mọi người theo yêu cầu .
    Chú QRTT cũng không chịu kém chơi liền tù tì liên khúc 5 10 15 20 khiến bà con cười lăn lê bò toài ( làm chủ quán được một phen hú vía ) . Sau khi đã thể hiện hết mình , cả hội quyết định làm vài chục pô ảnh mừng gặp mặt và cũng là để post lên cho bà con thèm , rồi sau đó nhổ rễ khỏi Trường Xuân trang .
    Lúc đó trời đã quá trưa , ai cũng đói meo ruột tay chân run rẩy , bất chợt bạn Ngân thốt lên một câu làm dịu mát cả buổi trưa hè : " Mọi người về nhà mình ăn cơm nhé " . Không cần hội ý mọi người cùng thẳng tiến Cẩm Hồ thôn ( nhà Ngân ở đó ) .
    ( Còn tiếp ... )
    I''m just a poor boy , I need no sympathy .
  10. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Phần 2 : Trường Xuân trang anh hùng đại náo
    Cẩm Hồ thôn thiếu nữ trổ tài
    Cũng phải nhắc đôi chút về những cốc trà đá . Em phục vụ bê ra 7 cốc với đủ các màu của cầu vồng : đỏ , cam , vàng , lục , lam , chàm , tím . Thật ấn tượng và gần như ngay lập tức , cốc màu lục đã nằm trong tay của HHB vì theo như em thì " Em thích màu này , nó là màu của hy vọng " ( chẳng biết em hy vọng gì đây ) .
    Lại nói đến 2 người HHB và QRTT đang thủ thế để chuẩn bị xuất thủ lấy về mình càng nhiều dưa hấu càng tốt , nhận thấy tình hình diễn biến theo chiều hướng xấu , Jhendrix tôi phải vội vã dùng Cầm nã thủ chộp đĩa đem mời 3 bạn gái ( lady first mà ) . Cả 3 cô gái cùng nở nụ cười e lệ , nhón tay lấy cho mình những miếng to nhất đĩa , thốt lên "lời cảm ơn từ đáy lòng" ( theo đúng nghĩa đen của nó vì đáy lòng == dạ dày ) . Còn lại các chàng trai , mồm vừa lầm bầm chửi tên cắt dưa vụng ( cắt ko đều , miếng to miếng nhỏ ) , vừa nở nụ cười gượng gạo cầm nốt những miếng dưa nhỏ còn lại trong đĩa ( ôi thật cay dắng và thòm thèm ) . Thật may là do dồn hết sự chú ý vào miếng dưa của mình mà các cô gái không hề nhận ra thái độ đó . Phù , may thật ...
    Rồi chuyện ăn uống cũng kết thúc , một cái mũ được giơ ra một số tờ giấy bay vào ( hình thức thanh toán Campuchia rất phổ biến hiện nay ) đánh dấu kết thúc cho một bữa ăn sáng no nê , thoả mãn nhưng cũng không kém phần gay cấn
    Màn ăn đã kết thúc , cả hội lập tức rồ ga phi thẳng tới quán trà đạo VN Trường Xuân Quán 180 Yên Phụ để thưởng thức cái thú thanh tao của các cụ ta ngày xưa ( uống trà + đàm đạo chuyện quốc gia đại sự ) . Sau khi ăn rùa vượt đèn đỏ qua một số ngã tư mà ko bị làm sao , cả hội đã có mặt tại Trường Xuân trang . Một phong cảnh cực kỳ Romantic hiện ra trước mắt mọi người , quán trà dù đang xây vẫn lôi cuốn mọi người với không gian và cách bài trí của nó . Nhìn thẳng ra Hồ Tây , thậm chí bạn có thể bơi nếu muốn ( vì em thấy ở đó có treo một số quần áo xanh đỏ , hình như là đồ bơi thì phải ) . Bàn ghế làm toàn bằng mây , trên tường treo toàn các bưc Thư pháp VN , ở chính giữa là một cây khế hoa rụng lả tả ( hoa chứ ko phải lá ) . Cả hội gọi một ấm Bạch Ngọc Hương Trà và mấy cái ống mút ( í lộn mấy cái chén gốm Bát tràng ) , một ít ô mai , hạt dưa và bắt đầu buổi offline một cách chính thức .
    Màn introduce : sau một hồi lòng vòng cuối cùng cũng đã rõ được thông tin về các thành viên của buổi offline lần này
    1. Jhendrix ( đã nói từ buổi trước nên không nhắc lại )
    2. Ewards cũng vậy
    3. NhungDo cũng thế
    4. Em Minh HHB hiện học lớp 12 chuyên Hoá HN Ams thư ký của CLB chúng ta
    5. Chú Nam QRTT hiện đang là SV năm 2 Genetic
    6. Bác Toàn xautraibk hiện là SV năm cuối CNTT ĐHBKHN chủ quán cafe chiều CN
    7. Bạn Ngân là bạn của bác NhungDo hiện đang học ở ĐH Châu Á Thái Bình Dương bên Nhật ngành Multimedia nghỉ hè về chơi
    Hội đã thảo luận 2 vấn đề chính là kinh phí duy trì CLB và lịch sinh hoạt offline của CLB .
    Về kinh phí , các thành viên se đóng một tháng 1 lần ( số tiền là bao nhiêu sẽ xem xét và thông báo cụ thể đến từng người ) . Cũng qua đó bầu ra em Trà babykiss làm thủ quỹ của CLB . CLB cũng thống nhất tên gọi là TAY CHIÊU HỘI cho nó máu ( vì nghe có vẻ sặc mùi giang hồ ) .
    Về lịch sinh hoạt thì mọi người đã thống nhất là 2 tuần offline 1 lần ( nội dung offline sẽ rất đa dạng , có thể là đi picnic ở ngoại thành , đi xem phim , đi nghe nhạc , đi uống cafe , thăm phố cổ , đi lang thang , ... nói chung là đi với nhau )
    Nói chuyện tán phét loằng ngoằng một lúc thì xuất hiện một quái nhân đó chính là bác Tuấn vat_automation hiện đang học năm cuối Tự Động Hoá ĐHBKHN .
    Cũng xin giải thích ngay tại sao lại gọi bác VAT như vậy bởi vì chỉ vài phút sau , bác thi triển một màn guitar cổ điển phê lòi mắt . Chị em ngây ngất , anh em ngất ngây ... Cô bạn Ngân của chúng ta tỏ ra rất sành về trà giải thích một loạt về trà đạo khiến mọi người say như điếu đổ , tuy nhiên sau đó Jhendrix em cũng chẳng hiểu gì mấy ( có lẽ do quá cao siêu ) . Trước sự cổ vũ rất nhiệt tình , đôi lúc có phần bạo lực của mọi người em đã có đủ can đảm để hát tặng bà con một số bài tủ của mình với điều kiện ai cũng phải tự buộc mình vào ghế , và khi em hát xong phải vỗ tay ngay . Có lẽ sự hăng hái quá mức bình thường của Jhendrix đã làm HHB có cảm hứng , liền cất tiếng hát ngay bài "Mùa hè đã qua" trong phim 12A và 4H . Ôi trời đất quỷ thần ơi , hay dã man , hay tàn bạo , hay ... cực . Mọi người không thể cất nổi lời nào đành vỗ tay như pháo để bày tỏ lòng mình . Và xúc động trước tình cảm của mọi người HHB đã run run hứa với tất cả là trong tất cả các buổi offline của CLB sẽ hát tặng mọi người theo yêu cầu .
    Chú QRTT cũng không chịu kém chơi liền tù tì liên khúc 5 10 15 20 khiến bà con cười lăn lê bò toài ( làm chủ quán được một phen hú vía ) . Sau khi đã thể hiện hết mình , cả hội quyết định làm vài chục pô ảnh mừng gặp mặt và cũng là để post lên cho bà con thèm , rồi sau đó nhổ rễ khỏi Trường Xuân trang .
    Lúc đó trời đã quá trưa , ai cũng đói meo ruột tay chân run rẩy , bất chợt bạn Ngân thốt lên một câu làm dịu mát cả buổi trưa hè : " Mọi người về nhà mình ăn cơm nhé " . Không cần hội ý mọi người cùng thẳng tiến Cẩm Hồ thôn ( nhà Ngân ở đó ) .
    ( Còn tiếp ... )
    I''m just a poor boy , I need no sympathy .

Chia sẻ trang này