1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tay chiêu hội

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi babykiss, 26/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuanRachTaToi

    QuanRachTaToi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    chậc em xin mạn phép làm cái phần 3 tiếp cho bác hội trưởng
    Chốn bàn ăn quần hùng chiến đấu
    Nhìn miếng thịt hội trưởng hoang mang

    Sau khi kết thúc màn văn nghệ và họp hành ở 180 yên phụ bằng vài kiểu ảnh bà con chật vật leo cầu thang để đến với con xế nổ thân thương của mình. và tất cả thẳng tiến lò đúc..Bác Vat vì parents gọi nên đành ngậm ngùi chia tay với mọi người (chắc bác ý tiếc lắm đây vì cứ thấy ngoái cổ lại nhìn mãi..mà chả bít tiếc hay la mải nhìn theo bóng hồng của mấy mỹ nhân hội ta)...
    Đến lò đúc thì mis nhungđô fải vìa nhà vì có việc còn 2 chị em HHB và Ngân(bạn cua mis Nhungđô) kéo nhau vào chợ để mua sắm mọi thứ...ko biết 2 chị em này có tranh thủ để thưởng thức các món cao lương mĩ vỵ trong chợ hay ko mà 4 anh em ở ngoài tán fét buôn dưa lê khô cả họng mà vẫn chưa thấy ra..Đến lúc sắp hết hơi chân chùn gối mỏi thì bỗng thay 2 mỹ nhân dang thướt tha đi ra(dúng là anh sáng nơi cuối dường.chậm tí nữa chắc 4 anh em nằm hết)...vừa di vừa cười toe toét..mọi ngươi dang mừng hí hửng vì tưởng có đồ ăn ngay thi thấy một túi bún to bự chảng nhưng than ôi trời đâu chiều lòng người...một túi thịt ba chỉ bự chảng ko kém dược dưa ra làm bao tử mấy anh em fải quặn lên vì 1 fen mừng hụt..riêng bác hôi chủ thì mắt chớp chớp mồm đớp đớp mãi ko nói nên lời (đến lúc vào nhà rùi thì mới biết là bác ý sợ thịt mỡ.hehhe)..Vào đển nhà mis Ngân là 2 chị em lăn ngay vào bếp chuẩn bị món ăn( chắc là cũng dang bi bao tử biểu tình)...còn mấy anh em ở ngoài chơi LEGO .. Bác hội trưởng thì cứ di ra đi vào kiến nghị về vấn đề mỡ nạc nhưng ko giành dược chút dặc quyền nào cả nên dành ra ngoài phòng khách biến giận dỗi thành tiếng đàn...Anh đàn nhập tâm và hay đến nỗi em HHB dang say sưa với miếng thịt trong bếp cũng fải chạy ra nghe..và nghe say sưa đến quên cả ngồi..cứ dứng dựa vào tương mắt nhắm lai lim dim( sao mà giống....)..Khi sự giận giỗi cua hoi truong đã tan hết thì cũng đến quần hùng vào Hoa sơn luận miêng( nôm na là vào fòng ăn đánh chén)..món ăn của hôm nay bánh đa cuốn thập cẩm gồm bún.trứng tráng,nem chua,rau sống(tả pí lù),một âu du dủ thái chỉ to dùng và 1 nồi cà ri bò(tự dưng thấy đói quá)...mà vừa chuẩn bị vào ăn t hì bác nhungđô đến..ko bít co fải có khả năng ngoại cảm hay ko mà đến đúng giờ thế...Quần hùng tham ra luận miệng gồm:bác Jhenrich,Toan(chu quan 98a),Edward,1 ngươi bạn của mis ngân,mis ngân nhung đô,tại hạ QRTT,em HHB,và em trai cua mis ngân..
    chà mỏi tay quá...fần diển biến của cuộc tranh tài trong cuôc Hoa sơn luân miệng giữa quần hùng ra sao xin để hồi sau bàn tiếp...
    I won''''t go anywhere But I''''ll be everywhere
  2. QuanRachTaToi

    QuanRachTaToi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    chậc em xin mạn phép làm cái phần 3 tiếp cho bác hội trưởng
    Chốn bàn ăn quần hùng chiến đấu
    Nhìn miếng thịt hội trưởng hoang mang

    Sau khi kết thúc màn văn nghệ và họp hành ở 180 yên phụ bằng vài kiểu ảnh bà con chật vật leo cầu thang để đến với con xế nổ thân thương của mình. và tất cả thẳng tiến lò đúc..Bác Vat vì parents gọi nên đành ngậm ngùi chia tay với mọi người (chắc bác ý tiếc lắm đây vì cứ thấy ngoái cổ lại nhìn mãi..mà chả bít tiếc hay la mải nhìn theo bóng hồng của mấy mỹ nhân hội ta)...
    Đến lò đúc thì mis nhungđô fải vìa nhà vì có việc còn 2 chị em HHB và Ngân(bạn cua mis Nhungđô) kéo nhau vào chợ để mua sắm mọi thứ...ko biết 2 chị em này có tranh thủ để thưởng thức các món cao lương mĩ vỵ trong chợ hay ko mà 4 anh em ở ngoài tán fét buôn dưa lê khô cả họng mà vẫn chưa thấy ra..Đến lúc sắp hết hơi chân chùn gối mỏi thì bỗng thay 2 mỹ nhân dang thướt tha đi ra(dúng là anh sáng nơi cuối dường.chậm tí nữa chắc 4 anh em nằm hết)...vừa di vừa cười toe toét..mọi ngươi dang mừng hí hửng vì tưởng có đồ ăn ngay thi thấy một túi bún to bự chảng nhưng than ôi trời đâu chiều lòng người...một túi thịt ba chỉ bự chảng ko kém dược dưa ra làm bao tử mấy anh em fải quặn lên vì 1 fen mừng hụt..riêng bác hôi chủ thì mắt chớp chớp mồm đớp đớp mãi ko nói nên lời (đến lúc vào nhà rùi thì mới biết là bác ý sợ thịt mỡ.hehhe)..Vào đển nhà mis Ngân là 2 chị em lăn ngay vào bếp chuẩn bị món ăn( chắc là cũng dang bi bao tử biểu tình)...còn mấy anh em ở ngoài chơi LEGO .. Bác hội trưởng thì cứ di ra đi vào kiến nghị về vấn đề mỡ nạc nhưng ko giành dược chút dặc quyền nào cả nên dành ra ngoài phòng khách biến giận dỗi thành tiếng đàn...Anh đàn nhập tâm và hay đến nỗi em HHB dang say sưa với miếng thịt trong bếp cũng fải chạy ra nghe..và nghe say sưa đến quên cả ngồi..cứ dứng dựa vào tương mắt nhắm lai lim dim( sao mà giống....)..Khi sự giận giỗi cua hoi truong đã tan hết thì cũng đến quần hùng vào Hoa sơn luận miêng( nôm na là vào fòng ăn đánh chén)..món ăn của hôm nay bánh đa cuốn thập cẩm gồm bún.trứng tráng,nem chua,rau sống(tả pí lù),một âu du dủ thái chỉ to dùng và 1 nồi cà ri bò(tự dưng thấy đói quá)...mà vừa chuẩn bị vào ăn t hì bác nhungđô đến..ko bít co fải có khả năng ngoại cảm hay ko mà đến đúng giờ thế...Quần hùng tham ra luận miệng gồm:bác Jhenrich,Toan(chu quan 98a),Edward,1 ngươi bạn của mis ngân,mis ngân nhung đô,tại hạ QRTT,em HHB,và em trai cua mis ngân..
    chà mỏi tay quá...fần diển biến của cuộc tranh tài trong cuôc Hoa sơn luân miệng giữa quần hùng ra sao xin để hồi sau bàn tiếp...
    I won''''t go anywhere But I''''ll be everywhere
  3. QuanRachTaToi

    QuanRachTaToi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    híc..tại em dang ngồi bên nhà bạn ..vừa type vừa ăn..vừa nghe nhạc..and vừa nói chiện thành ra viết hơi lủng củng...mà có viêt nhầm doạn nào thì cũng mong bà con lối fố thông cảm :D
    I won''''t go anywhere But I''''ll be everywhere
  4. QuanRachTaToi

    QuanRachTaToi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    híc..tại em dang ngồi bên nhà bạn ..vừa type vừa ăn..vừa nghe nhạc..and vừa nói chiện thành ra viết hơi lủng củng...mà có viêt nhầm doạn nào thì cũng mong bà con lối fố thông cảm :D
    I won''''t go anywhere But I''''ll be everywhere
  5. Edwards

    Edwards Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Khiep, cac bac lam gi ma mieu ta ghe the ? Miêu tả thì cũng có phần kỹ đấy, nhưng hình như miêu ta em HHB hơi bị nhiều đấy ! , thiên vị nhé !
    Thế định chia làm bao nhiêu chương, hồi đấy để anh em còn biết trước ?
  6. Edwards

    Edwards Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Khiep, cac bac lam gi ma mieu ta ghe the ? Miêu tả thì cũng có phần kỹ đấy, nhưng hình như miêu ta em HHB hơi bị nhiều đấy ! , thiên vị nhé !
    Thế định chia làm bao nhiêu chương, hồi đấy để anh em còn biết trước ?
  7. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    ôi giời ới,choáng váng
    các bác tả kĩ còn hơn...,hết hồi rồi tới chương.thế này làm các bác ở nhà tiếc phát khóc mất.Nhưng nói chung là đông vui bà con ạ.Lần này những ai đã hứa đi mà lại thất hứa,buổi sau xin bác D cứ phạt nặng.
    Với lại ko hiểu sao?chắc máy của các bác ý thiếu dấu nặng(.) hay sao á mà cứ vô tình hoặc cố ý(e hèm)viết sai nick của tớ thế nhỉ

    LET ME ALONE,I WANT TO HAVE SOMEWHERE TO RELAX
    NhungDo

    Được nhungdo2003 sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 03/08/2003
    Được nhungdo2003 sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 03/08/2003
  8. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    ôi giời ới,choáng váng
    các bác tả kĩ còn hơn...,hết hồi rồi tới chương.thế này làm các bác ở nhà tiếc phát khóc mất.Nhưng nói chung là đông vui bà con ạ.Lần này những ai đã hứa đi mà lại thất hứa,buổi sau xin bác D cứ phạt nặng.
    Với lại ko hiểu sao?chắc máy của các bác ý thiếu dấu nặng(.) hay sao á mà cứ vô tình hoặc cố ý(e hèm)viết sai nick của tớ thế nhỉ

    LET ME ALONE,I WANT TO HAVE SOMEWHERE TO RELAX
    NhungDo

    Được nhungdo2003 sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 03/08/2003
    Được nhungdo2003 sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 03/08/2003
  9. mot_doi_mo_mong

    mot_doi_mo_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi các bác đừng kể nữa em nghe tiếc đứt ruột đây này. Em chẳng phải ngủ quên, cũng chẳng phải bận việc mà do bị... cúm, sợ đến các bác lại tưởng là SARC thì mất cả vui. Bác hội trưởng khi nào rửa ảnh thì post lên mấy phát để anh em xem cái nhỉ. Nhớ chọn cái nào xấu xấu thôi để anh em đỡ thèm. Hu hu....
  10. mot_doi_mo_mong

    mot_doi_mo_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi các bác đừng kể nữa em nghe tiếc đứt ruột đây này. Em chẳng phải ngủ quên, cũng chẳng phải bận việc mà do bị... cúm, sợ đến các bác lại tưởng là SARC thì mất cả vui. Bác hội trưởng khi nào rửa ảnh thì post lên mấy phát để anh em xem cái nhỉ. Nhớ chọn cái nào xấu xấu thôi để anh em đỡ thèm. Hu hu....

Chia sẻ trang này