1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tay chiêu hội

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi babykiss, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazzymail

    crazzymail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    tui thuận tay trái nhưng mà lại thuận chưng giữa có seo không hén, chắc là không có vấn đề gì đâu hén
  2. crazzymail

    crazzymail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    tui thuận tay trái nhưng mà lại thuận chưng giữa có seo không hén, chắc là không có vấn đề gì đâu hén
  3. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hơ,bác trưởng thôn hay nhỉ!bác muốn viết lách gì là quyền của bác,nhưng việc sử dụng tư liệu và nhân chứng sống thì ít ra bác cũng fải lịch sự hỏi qua ý kiến của khổ chủ đã chứ
    Mà thưa bà con,để bảo vệ chân lí và sự thực,tớ xin bổ sung+giải thích một số điểm còn ậm ờ chưa rõ ràng(ko biết do vô tình hay cố ý)nhằm tăng thêm tính xác thực cho phần"Chân dung và đối thoại"này.
    Thứ nhất:tớ họ Đỗ,tên Nhung do vậy nick sẽ là nhungdo(theo kiểu viết ko dấu của tiếng anh)rất dễ hiểu (ngay cả với trẻ con chứ nói chi tới người nhớn như các bác)
    Thứ hai:là tính tớ thì thật thà nên cứ thấy "trái tai nghịch mắt" là thành thật góp ý.Thế mà bác í lại bảo tớ "hiếu chiến".(Thôi,cái này tớ thông cảm vì chắc bị "góp ý" nhiều lần quá đâm ra mới nói thế..)
    Thứ ba:là giai thích thêm cụm từ "chỉ lầm bầm khe khẽ mà trong lúc vào bếp cổ vũ tình cờ tôi nghe thấy" thì hình như lúc đó tớ đang cao hứng hát hò thì phải
    Thứ tư:nhà tớ ko có khế với roi mà là của ông ngoại tớ ở quê,xa cách chục dặm(cái này fải nói rõ,ko mấy hôm nữa lại có mấy người mang túi tới "Thăm bạn Nhung một tẹo"thì khó ăn khó nói lắm).Vì thế bác nào quan tâm tới vấn đề Vườn ao chuồng(VAC-đừng nhầm với nick của bác VAT)thì có thể hỏi thăm thêm kinh nghiệm của ông tớ.
    Cuối cùng là(mệt quá):đề nghị bác trưởng thôn xem xét vấn đề mở rộng hoạt động của Tay Chiêu Hội.Xem ra cũng có nhiều anh em huynh đệ giang hồ ngoại đạo cũng muốn gia nhập sư môn.Mà châm ngôn của chúng ta là"Tứ hải giai huynh đệ"mà

    LET ME ALONE,I WANT TO HAVE SOMEWHERE TO RELAX
    NhungDo

  4. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hơ,bác trưởng thôn hay nhỉ!bác muốn viết lách gì là quyền của bác,nhưng việc sử dụng tư liệu và nhân chứng sống thì ít ra bác cũng fải lịch sự hỏi qua ý kiến của khổ chủ đã chứ
    Mà thưa bà con,để bảo vệ chân lí và sự thực,tớ xin bổ sung+giải thích một số điểm còn ậm ờ chưa rõ ràng(ko biết do vô tình hay cố ý)nhằm tăng thêm tính xác thực cho phần"Chân dung và đối thoại"này.
    Thứ nhất:tớ họ Đỗ,tên Nhung do vậy nick sẽ là nhungdo(theo kiểu viết ko dấu của tiếng anh)rất dễ hiểu (ngay cả với trẻ con chứ nói chi tới người nhớn như các bác)
    Thứ hai:là tính tớ thì thật thà nên cứ thấy "trái tai nghịch mắt" là thành thật góp ý.Thế mà bác í lại bảo tớ "hiếu chiến".(Thôi,cái này tớ thông cảm vì chắc bị "góp ý" nhiều lần quá đâm ra mới nói thế..)
    Thứ ba:là giai thích thêm cụm từ "chỉ lầm bầm khe khẽ mà trong lúc vào bếp cổ vũ tình cờ tôi nghe thấy" thì hình như lúc đó tớ đang cao hứng hát hò thì phải
    Thứ tư:nhà tớ ko có khế với roi mà là của ông ngoại tớ ở quê,xa cách chục dặm(cái này fải nói rõ,ko mấy hôm nữa lại có mấy người mang túi tới "Thăm bạn Nhung một tẹo"thì khó ăn khó nói lắm).Vì thế bác nào quan tâm tới vấn đề Vườn ao chuồng(VAC-đừng nhầm với nick của bác VAT)thì có thể hỏi thăm thêm kinh nghiệm của ông tớ.
    Cuối cùng là(mệt quá):đề nghị bác trưởng thôn xem xét vấn đề mở rộng hoạt động của Tay Chiêu Hội.Xem ra cũng có nhiều anh em huynh đệ giang hồ ngoại đạo cũng muốn gia nhập sư môn.Mà châm ngôn của chúng ta là"Tứ hải giai huynh đệ"mà

    LET ME ALONE,I WANT TO HAVE SOMEWHERE TO RELAX
    NhungDo

  5. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật thứ 2 không nói chắc các vị cũng đoán được
    2. Thư ký HHB :
    Với vẻ ngoài trầm lặng , mọi người khi tiếp xúc với HHB đều có chung một thắc mắc : " Thế này mà lại là tuổi Dần ( 1986 )sao ??? " Nhưng ( ấy cuộc đời luôn có cái chữ nhưng ) chỉ có những ai là nạn nhân của HHB mới thấy được ... hic hic ( không dám nói ra )
    Sự nhiệt tình của HHB thì khỏi phải nói rồi , cũng như quân sư NhungĐô luôn hết lòng vì CLB ( tuy có đôi lúc hơi lười --> con gái mà nhõng nhẽo một chút , cũng may hội trưởng đã có biện pháp kịp thời cảnh cáo + khuyến khích ) . Thực ra cũng như pà con , tôi tiếp xúc với thư ký ko nhiều , mà các cụ đã nói rồi : "Không thể ngay lập tức tự tiện đánh giá một con người được" cho nên tôi cũng chỉ dám mạo muội đưa ra một số ý kiến kèm theo dẫn chứng về thư ký của chúng ta - HHB
    - first : cũng hay đe doạ như bác NhungĐô ( hì xin lỗi bác Nhung nhé ) , hơi một tý là xử lí , xử lí làm bệnh tim của em tưởng như đã giải quyết được triệt để giờ lại bùng nổ trở lại ( giờ trong túi áo luôn có thuôc trợ tim ..hic hic ) --> khỏi phải dẫn chứng đúng ko pà con ??? Cứ hỏi chú QRTT xem cái vụ tranh dưa hấu là chú ấy khóc thét ngay .
    - second : rất hay bắt nạt anh em ( tôi , Ewards là 2 nạn nhân khốn khổ ... ) , luôn khủng bố bằng các câu nói có cấu trúc như sau : có nói không thì bảo ??? , có thích ăn không ??? Nào bây giờ tính sao ??? ... khiến mối lần gặp HHB , tôi phải đốt hết một bao thuốc --> tổn thọ mấy năm ( vì trong thuốc lá có chất adrênalin giảm sự sợ hãi ) ---> Jhendrix is on the way to the hell
    - third : không biêt nên nói thế nào để tránh sự tác động của 2 cái trên . Em chỉ đưa dẫn chứng , còn tuỳ pà con đánh giá : thịt ba chỉ ---> phải có cả nạc cả mỡ , được HHB thái ra 3 đĩa to tổ khự . Jhendrix bới ngược bới xuôi gắp được 4 miếng thịt nạc --> vậy thịt nạc đi đâu rồi . ( HHB một mình dưới bếp , đôi lúc có vài tiếng động lạ phát ra however not sure có phải là chóp chép hay ko ) .
    - fourth : rất nhường nhịn và thương người . Biết là thực vật chứa nhiều vitamin nên rất nhiệt tình "ép" tôi , bác Toàn , QRTT và Ewards ăn bằng sạch món nộm su hào do em làm ( một bát to tổ khự ) --> ăn hết tôi mới biết đó là đu đủ ( qua đó cũng cho thấy khả năng nội trợ tài ba của HHB --> có thể nói là thiên biến vạn hoá ) , trong khi bát trưng tráng + nem lúc đầu rõ ràng thấy ở gần tôi mà càng ngày càng thấy xa ( không hiểu là có ma mị gi` đây không ) note : tôi ngồi gần HHB .
    - fifth : có nhiều tài lắm nói chung là n trong 1 ( cái này mọi người đều biết hoặc nghe nói rồi ko dám đề cập thêm ) . Muốn biết rõ cứ search trên TTVNOL sẽ tìm ra dẫn chứng . Thực ra cũng không cần tìm vì như tôi đã nói HHB sẽ thể hiện vào các buổi offlline sắp tới mà
    Và dĩ nhiên cũng như bác NhungĐô của chúng ta , HHB còn rất nhiều khả năng khác chờ mọi người khai quật . Cố lên pà con ơi . Sau đây Jhendrix xin kết thúc . Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn . Xin chào và hẹn gặp lại
    P/s : Be careful !!!
    I''''m just a poor boy , I need no sympathy .
    Được Jhendrix sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 05/08/2003
  6. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật thứ 2 không nói chắc các vị cũng đoán được
    2. Thư ký HHB :
    Với vẻ ngoài trầm lặng , mọi người khi tiếp xúc với HHB đều có chung một thắc mắc : " Thế này mà lại là tuổi Dần ( 1986 )sao ??? " Nhưng ( ấy cuộc đời luôn có cái chữ nhưng ) chỉ có những ai là nạn nhân của HHB mới thấy được ... hic hic ( không dám nói ra )
    Sự nhiệt tình của HHB thì khỏi phải nói rồi , cũng như quân sư NhungĐô luôn hết lòng vì CLB ( tuy có đôi lúc hơi lười --> con gái mà nhõng nhẽo một chút , cũng may hội trưởng đã có biện pháp kịp thời cảnh cáo + khuyến khích ) . Thực ra cũng như pà con , tôi tiếp xúc với thư ký ko nhiều , mà các cụ đã nói rồi : "Không thể ngay lập tức tự tiện đánh giá một con người được" cho nên tôi cũng chỉ dám mạo muội đưa ra một số ý kiến kèm theo dẫn chứng về thư ký của chúng ta - HHB
    - first : cũng hay đe doạ như bác NhungĐô ( hì xin lỗi bác Nhung nhé ) , hơi một tý là xử lí , xử lí làm bệnh tim của em tưởng như đã giải quyết được triệt để giờ lại bùng nổ trở lại ( giờ trong túi áo luôn có thuôc trợ tim ..hic hic ) --> khỏi phải dẫn chứng đúng ko pà con ??? Cứ hỏi chú QRTT xem cái vụ tranh dưa hấu là chú ấy khóc thét ngay .
    - second : rất hay bắt nạt anh em ( tôi , Ewards là 2 nạn nhân khốn khổ ... ) , luôn khủng bố bằng các câu nói có cấu trúc như sau : có nói không thì bảo ??? , có thích ăn không ??? Nào bây giờ tính sao ??? ... khiến mối lần gặp HHB , tôi phải đốt hết một bao thuốc --> tổn thọ mấy năm ( vì trong thuốc lá có chất adrênalin giảm sự sợ hãi ) ---> Jhendrix is on the way to the hell
    - third : không biêt nên nói thế nào để tránh sự tác động của 2 cái trên . Em chỉ đưa dẫn chứng , còn tuỳ pà con đánh giá : thịt ba chỉ ---> phải có cả nạc cả mỡ , được HHB thái ra 3 đĩa to tổ khự . Jhendrix bới ngược bới xuôi gắp được 4 miếng thịt nạc --> vậy thịt nạc đi đâu rồi . ( HHB một mình dưới bếp , đôi lúc có vài tiếng động lạ phát ra however not sure có phải là chóp chép hay ko ) .
    - fourth : rất nhường nhịn và thương người . Biết là thực vật chứa nhiều vitamin nên rất nhiệt tình "ép" tôi , bác Toàn , QRTT và Ewards ăn bằng sạch món nộm su hào do em làm ( một bát to tổ khự ) --> ăn hết tôi mới biết đó là đu đủ ( qua đó cũng cho thấy khả năng nội trợ tài ba của HHB --> có thể nói là thiên biến vạn hoá ) , trong khi bát trưng tráng + nem lúc đầu rõ ràng thấy ở gần tôi mà càng ngày càng thấy xa ( không hiểu là có ma mị gi` đây không ) note : tôi ngồi gần HHB .
    - fifth : có nhiều tài lắm nói chung là n trong 1 ( cái này mọi người đều biết hoặc nghe nói rồi ko dám đề cập thêm ) . Muốn biết rõ cứ search trên TTVNOL sẽ tìm ra dẫn chứng . Thực ra cũng không cần tìm vì như tôi đã nói HHB sẽ thể hiện vào các buổi offlline sắp tới mà
    Và dĩ nhiên cũng như bác NhungĐô của chúng ta , HHB còn rất nhiều khả năng khác chờ mọi người khai quật . Cố lên pà con ơi . Sau đây Jhendrix xin kết thúc . Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn . Xin chào và hẹn gặp lại
    P/s : Be careful !!!
    I''''m just a poor boy , I need no sympathy .
    Được Jhendrix sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 05/08/2003
  7. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Chuyện các thành viên ngoại đạo muốn join vào CLB thì không có vấn đề gì , Jhendrix default là YES . Tuy nhiên nếu số người thuận tay phải nhiều quá ( lớn hơn số người thuận tay trái ) thì lúc đó tên hội chẳng còn ý nghĩa gì nữa
    I''m just a poor boy , I need no sympathy .
  8. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Chuyện các thành viên ngoại đạo muốn join vào CLB thì không có vấn đề gì , Jhendrix default là YES . Tuy nhiên nếu số người thuận tay phải nhiều quá ( lớn hơn số người thuận tay trái ) thì lúc đó tên hội chẳng còn ý nghĩa gì nữa
    I''m just a poor boy , I need no sympathy .
  9. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Nếu mọi người thực sự quan tâm và thấy có hứng thú , xin cứ đăng ký với thư ký HHB . You''re welcome
    I''m just a poor boy , I need no sympathy .
  10. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Nếu mọi người thực sự quan tâm và thấy có hứng thú , xin cứ đăng ký với thư ký HHB . You''re welcome
    I''m just a poor boy , I need no sympathy .

Chia sẻ trang này