1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tay chiêu hội

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi babykiss, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babykiss

    babykiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hic!Em xin thông báo 1 tin hết sức đau buồn.huhu,hic hic(lau nước mắt tẹo đã!) Vấn đề hiện nay là rất vấn đề,tình hình bi giờ hết sức tình trạng...... Em đang ruột đau như cắt,nước mắt đầm đìa vì...hic, mẹ em do tấm lòng wá thơm thảo nên đã đem 1 nồi kẹo vào cơ quan để mọi người vừa làm việc,vừa đánh chén,vừa buôn dưa!thế nên chỉ còn 2 nồi thui,mọi người nên cầu chúa đi vì bố em cũng đang định mang 1 nồi nữa đi đấy! nhưng nói chung là em sẽ đấu tranh đến hơi thở cuối cùng để mang ít nhất 1 nồi đến cho mọi người!
    htrà
  2. babykiss

    babykiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hic!Em xin thông báo 1 tin hết sức đau buồn.huhu,hic hic(lau nước mắt tẹo đã!) Vấn đề hiện nay là rất vấn đề,tình hình bi giờ hết sức tình trạng...... Em đang ruột đau như cắt,nước mắt đầm đìa vì...hic, mẹ em do tấm lòng wá thơm thảo nên đã đem 1 nồi kẹo vào cơ quan để mọi người vừa làm việc,vừa đánh chén,vừa buôn dưa!thế nên chỉ còn 2 nồi thui,mọi người nên cầu chúa đi vì bố em cũng đang định mang 1 nồi nữa đi đấy! nhưng nói chung là em sẽ đấu tranh đến hơi thở cuối cùng để mang ít nhất 1 nồi đến cho mọi người!
    htrà
  3. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Hừm , một nồi đến thì ai ăn ai đừng đây ( theo tôi được biết thì nồi ở đây là nồi cá kho tộ )
    I'm just a poor boy , I need no sympathy .
  4. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Hừm , một nồi đến thì ai ăn ai đừng đây ( theo tôi được biết thì nồi ở đây là nồi cá kho tộ )
    I'm just a poor boy , I need no sympathy .
  5. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    E hèm, ngày nào cũng online, ngày nào cũng đọc bài của các bác xả láng, thế mà tình hình là phải đến mấy ngày nay em chưa post một bài nào. Lí do là đọc bài các bác xong, mắt em trợn ngược, mắt chữ o, mồm chữ a, xúc động + choáng váng đến không thể thốt nên nhời! Bây giờ, sau vài ngày tĩnh tâm, em đã có đủ bình tĩnh tự tin mà thổ lộ chút tâm tình với các thành viên?
    Hừm?Trước hết, cho phép em sửa sang chỉnh đốn lại cái bài viết của sếp về em?SẾP!!!! Em hỏi sếp, cuộc đời em đã làm những gì sai trái phạm tới sếp mà sếp đổ biết bao nhiêu tội lỗi lên đầu em như thế chứ?????? Các bác ơi, những con người công minh ơi, làm chứng cho em là những điều sếp nói về em là cực kì oan ức. Hic?
    Thứ nhất, em tuy tuổi Dần thiệt, nhưng mà cứ hỏi những người đi offline hôm vừa rồi xem, ai cũng bảo em hiền, em ít nói, em ngoan (xin phép mọi người, cho em tranh thủ tinh vi tí!)
    Thứ hai, anh Edwards đâu rùi? Anh ra đây làm chứng cho em đi. Sếp bảo em bắt nạt sếp và anh! Anh nói xem, em có bao giờ bắt nạt anh đâu cơ chứ. Không hề có, không hề! Đúng không!!!! (Anh ơi, nói đúng đi, nói đúng đi rồi em cho anh kẹo!) Chuyện mỗi lần sếp gặp em, sếp đốt hết cả bao thuốc. Hic?Sếp thích hút thuốc thì sếp cứ nói thẳng ra, sao lại đưa em ra làm lí do cho sếp phì phèo??? Thật là vô lí hết sức, hết sức vô lí!!!!!!
    Thứ ba, cái hôm đi offline, hừm?em không hề tranh ăn dưa hấu với anh QRTT nhé! (Không có, anh QRTT nhỉ!!!!) Trông em vừa hiền vừa ngoan vừa ít nói thế này, làm sao mà dám tranh ăn với ai! Từ đầu đến cuối chỉ dám ?oe lệ? ngước nhìn anh QRTT, chờ đợi anh ý ban cho miếng nào là cun cút ăn miếng đấy, ngoan ngoãn như một con cừu non!!!! Thế mà sếp nỡ lòng nào nói thư kí?..
    Thứ tư, cũng hôm đi offline. Hic?Em phải nói ngay từ đầu. Hôm đấy tuy là em và chị Ngân cùng ở trong bếp, nhưng thực ra, cái bếp thì bé, 2 chị em mà làm cùng nhau thì không đụng chân cũng chạm tay! (Mọi người lưu ý, chị Ngân thuận tay phải, còn em thuận tay trái!). Vì vậy, quay đi quay lại, cuối cùng chị Ngân chủ nhà làm là chính, em chỉ đứng đấy phụ giúp thui, rùi bưng đĩa từ bếp ra ngoài phòng ăn, và quan trọng nhất là đứng bên cạnh chị Ngân, nói vài câu chuyện nho nhỏ cho chị ý đỡ buồn, đỡ nóng, lấy lại tinh thần tiếp tục chiến đấu có cái cho các gentlemen của hội chúng ta có cái mà nhét vào bụng!!! Hic?Tận tâm đến thế mà vẫn bị kêu ca oán trách. Thật đúng là?.Hu hu hu????..Em không hề thái thịt, vì thế dĩ nhiên cũng chả có tí tẹo ý đồ xấu xa nào như sếp và anh QRTT vu oan cho! Sếp nhớ, anh QRTT nhớ, cái vụ vu oan này, em sẽ không quên đâu. Hic?.(Mà cho đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao sếp lại nghĩ đấy là su hào nhỉ?????)
    Phù, thế là tạm xong phần thanh minh thanh nga. Hic?Không nói ra được thì quả là ấm ức!!!! Bây giờ nói về vụ tụ tập sắp tới. Hic?Trà thân yêu...Tớ nghĩ đến cái nồi kẹo kéo của cậu mà thèm quá. Hic?Nhưng mà chủ nhật tới?không biết là liệu tớ có đi được không đây. Tiếc quá, vì lần này chắc chắn sẽ được vinh dự gặp thêm một vài người trong CLB. Thôi thì mọi người đừng chờ nhé, cứ đi trước. Có gì, HHB sẽ gọi di động cho sếp để liên lạc với mọi người sau. Còn nếu không thấy gì, tức là HHB không đến được. Hic?Nếu thế, cho em gửi lời chào + lời chia tay thân ái tới anh VAT. (Khi nào về thăm VN nhớ mang quà cho CLB nói chung và cho em nói riêng nhé!) (Cầu trời cho CN này mình đi được!!!!)
    To sếp: thôi sếp ạ, một nồi cũng ổn rồi! Chỉ cần ai cũng ăn uống nhẹ nhàng nhường nhịn như em là thể nào cũng đủ thôi mà!
    ...Dữ dội và dịu êm...
    ...Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu...
  6. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    E hèm, ngày nào cũng online, ngày nào cũng đọc bài của các bác xả láng, thế mà tình hình là phải đến mấy ngày nay em chưa post một bài nào. Lí do là đọc bài các bác xong, mắt em trợn ngược, mắt chữ o, mồm chữ a, xúc động + choáng váng đến không thể thốt nên nhời! Bây giờ, sau vài ngày tĩnh tâm, em đã có đủ bình tĩnh tự tin mà thổ lộ chút tâm tình với các thành viên?
    Hừm?Trước hết, cho phép em sửa sang chỉnh đốn lại cái bài viết của sếp về em?SẾP!!!! Em hỏi sếp, cuộc đời em đã làm những gì sai trái phạm tới sếp mà sếp đổ biết bao nhiêu tội lỗi lên đầu em như thế chứ?????? Các bác ơi, những con người công minh ơi, làm chứng cho em là những điều sếp nói về em là cực kì oan ức. Hic?
    Thứ nhất, em tuy tuổi Dần thiệt, nhưng mà cứ hỏi những người đi offline hôm vừa rồi xem, ai cũng bảo em hiền, em ít nói, em ngoan (xin phép mọi người, cho em tranh thủ tinh vi tí!)
    Thứ hai, anh Edwards đâu rùi? Anh ra đây làm chứng cho em đi. Sếp bảo em bắt nạt sếp và anh! Anh nói xem, em có bao giờ bắt nạt anh đâu cơ chứ. Không hề có, không hề! Đúng không!!!! (Anh ơi, nói đúng đi, nói đúng đi rồi em cho anh kẹo!) Chuyện mỗi lần sếp gặp em, sếp đốt hết cả bao thuốc. Hic?Sếp thích hút thuốc thì sếp cứ nói thẳng ra, sao lại đưa em ra làm lí do cho sếp phì phèo??? Thật là vô lí hết sức, hết sức vô lí!!!!!!
    Thứ ba, cái hôm đi offline, hừm?em không hề tranh ăn dưa hấu với anh QRTT nhé! (Không có, anh QRTT nhỉ!!!!) Trông em vừa hiền vừa ngoan vừa ít nói thế này, làm sao mà dám tranh ăn với ai! Từ đầu đến cuối chỉ dám ?oe lệ? ngước nhìn anh QRTT, chờ đợi anh ý ban cho miếng nào là cun cút ăn miếng đấy, ngoan ngoãn như một con cừu non!!!! Thế mà sếp nỡ lòng nào nói thư kí?..
    Thứ tư, cũng hôm đi offline. Hic?Em phải nói ngay từ đầu. Hôm đấy tuy là em và chị Ngân cùng ở trong bếp, nhưng thực ra, cái bếp thì bé, 2 chị em mà làm cùng nhau thì không đụng chân cũng chạm tay! (Mọi người lưu ý, chị Ngân thuận tay phải, còn em thuận tay trái!). Vì vậy, quay đi quay lại, cuối cùng chị Ngân chủ nhà làm là chính, em chỉ đứng đấy phụ giúp thui, rùi bưng đĩa từ bếp ra ngoài phòng ăn, và quan trọng nhất là đứng bên cạnh chị Ngân, nói vài câu chuyện nho nhỏ cho chị ý đỡ buồn, đỡ nóng, lấy lại tinh thần tiếp tục chiến đấu có cái cho các gentlemen của hội chúng ta có cái mà nhét vào bụng!!! Hic?Tận tâm đến thế mà vẫn bị kêu ca oán trách. Thật đúng là?.Hu hu hu????..Em không hề thái thịt, vì thế dĩ nhiên cũng chả có tí tẹo ý đồ xấu xa nào như sếp và anh QRTT vu oan cho! Sếp nhớ, anh QRTT nhớ, cái vụ vu oan này, em sẽ không quên đâu. Hic?.(Mà cho đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao sếp lại nghĩ đấy là su hào nhỉ?????)
    Phù, thế là tạm xong phần thanh minh thanh nga. Hic?Không nói ra được thì quả là ấm ức!!!! Bây giờ nói về vụ tụ tập sắp tới. Hic?Trà thân yêu...Tớ nghĩ đến cái nồi kẹo kéo của cậu mà thèm quá. Hic?Nhưng mà chủ nhật tới?không biết là liệu tớ có đi được không đây. Tiếc quá, vì lần này chắc chắn sẽ được vinh dự gặp thêm một vài người trong CLB. Thôi thì mọi người đừng chờ nhé, cứ đi trước. Có gì, HHB sẽ gọi di động cho sếp để liên lạc với mọi người sau. Còn nếu không thấy gì, tức là HHB không đến được. Hic?Nếu thế, cho em gửi lời chào + lời chia tay thân ái tới anh VAT. (Khi nào về thăm VN nhớ mang quà cho CLB nói chung và cho em nói riêng nhé!) (Cầu trời cho CN này mình đi được!!!!)
    To sếp: thôi sếp ạ, một nồi cũng ổn rồi! Chỉ cần ai cũng ăn uống nhẹ nhàng nhường nhịn như em là thể nào cũng đủ thôi mà!
    ...Dữ dội và dịu êm...
    ...Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu...
  7. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Thế các vị quan chức nhà ta đã nghĩ ra cái logo cho hội chưa ạ?Thế nào thì tuỳ các bác thôi(đưa lên cho anh em thảo luận cũng tốt),nhưng chỉ mong đừng là 1 cái tay trái cầm bó đuốc nhé.Hichic...Theo em các bác nghĩ ra một cái logo nào vừa thể hiện sức mạnh của dân tay chiêu(đập niêu...có vỡ.Hehe),vừa thể hiện cả tâm hồn phong phú của anh em hội ta nữa chứ.Mà bác hội trưởng ơi,bác phải tổ chức một buổi gọi là hội khỏe Phủ Đổng của hội để bầu ra Bộ Trưởng bộ thể thao,một bữa Karaoke (và tất nhiên giải thưởng ko phải là giải bàn tay Vàng) mà là chức bộ trưởng bộ Văn hoá.v.v...Hehe,hội chúng ta sẽ giống như một đất nước thu nhỏ ý.
  8. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Thế các vị quan chức nhà ta đã nghĩ ra cái logo cho hội chưa ạ?Thế nào thì tuỳ các bác thôi(đưa lên cho anh em thảo luận cũng tốt),nhưng chỉ mong đừng là 1 cái tay trái cầm bó đuốc nhé.Hichic...Theo em các bác nghĩ ra một cái logo nào vừa thể hiện sức mạnh của dân tay chiêu(đập niêu...có vỡ.Hehe),vừa thể hiện cả tâm hồn phong phú của anh em hội ta nữa chứ.Mà bác hội trưởng ơi,bác phải tổ chức một buổi gọi là hội khỏe Phủ Đổng của hội để bầu ra Bộ Trưởng bộ thể thao,một bữa Karaoke (và tất nhiên giải thưởng ko phải là giải bàn tay Vàng) mà là chức bộ trưởng bộ Văn hoá.v.v...Hehe,hội chúng ta sẽ giống như một đất nước thu nhỏ ý.
  9. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Thanh minh có nghĩa là tự thú .
    I'm just a poor boy , I need no sympathy .
  10. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Thanh minh có nghĩa là tự thú .
    I'm just a poor boy , I need no sympathy .

Chia sẻ trang này