1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tay chiêu hội

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi babykiss, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    rất cảm ơn mọi nguời trong hội đã thông cảm tui sẽ cố gắng sớm được gặp mọi nguời cơ bản cũng vì tôi học xa chứ nếu gần thì cũng chẳng có sao chuyện vừa chơi vừa học cùng đã gắn bó với tôi 5 năm nay rồi cũng may là xong đợt này tôi cũng gắn bó đất hn lâu dài nên chắc se có nhiều dịp giao lưu cùng mọi người quả thật đuợc găp j gỡ dù chỉ là hình thức online nhưng tôi cũng cảm thấy thật vui vì có những nguời bạn mới chân thành như các bạn ........ chính vì thế tôi lúc nào cũng mong hội ta ngày càng phát triển mạnh để mọi nguời mọi nơi có thể giao lưu gặp gỡ trao đổi ............có thế mới là trái tim việt nam đầy nhiệt huyết và tình cảm .Từ truớc tới giờ tôi luôn mong mỏi được giao lưu kết bạn với bạn bè muôn phuơng đến khi buớc chân vào đại học bay nhảy mọi miền tổ quốc cũng đã phần nào hiểu được con nguời muôn phương và tôi cũng luôn tự hào về điều đó
    một lần nưa tôi xin chúc mọi nguời có những buổi giao lưu thật vui vẻ nếu có thể đóng góp cùng mọi nguời những gì tôi se cố hết sức
    Và cuối cùng gửu tới QUẦN_RACH_.....lời chúc mừng sinh nhật vui vẻ (nếu đúng như danh sách là 14-8 tới nhỉ?) rất tiếc không đuợc uống chen rượu chúc mừng thôi đành cáo lỗi sau vậy
    hi vọng sẽ sớm được gặp lại mọi nguời


    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em
    BUI MINH TRUNG
  2. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    rất cảm ơn mọi nguời trong hội đã thông cảm tui sẽ cố gắng sớm được gặp mọi nguời cơ bản cũng vì tôi học xa chứ nếu gần thì cũng chẳng có sao chuyện vừa chơi vừa học cùng đã gắn bó với tôi 5 năm nay rồi cũng may là xong đợt này tôi cũng gắn bó đất hn lâu dài nên chắc se có nhiều dịp giao lưu cùng mọi người quả thật đuợc găp j gỡ dù chỉ là hình thức online nhưng tôi cũng cảm thấy thật vui vì có những nguời bạn mới chân thành như các bạn ........ chính vì thế tôi lúc nào cũng mong hội ta ngày càng phát triển mạnh để mọi nguời mọi nơi có thể giao lưu gặp gỡ trao đổi ............có thế mới là trái tim việt nam đầy nhiệt huyết và tình cảm .Từ truớc tới giờ tôi luôn mong mỏi được giao lưu kết bạn với bạn bè muôn phuơng đến khi buớc chân vào đại học bay nhảy mọi miền tổ quốc cũng đã phần nào hiểu được con nguời muôn phương và tôi cũng luôn tự hào về điều đó
    một lần nưa tôi xin chúc mọi nguời có những buổi giao lưu thật vui vẻ nếu có thể đóng góp cùng mọi nguời những gì tôi se cố hết sức
    Và cuối cùng gửu tới QUẦN_RACH_.....lời chúc mừng sinh nhật vui vẻ (nếu đúng như danh sách là 14-8 tới nhỉ?) rất tiếc không đuợc uống chen rượu chúc mừng thôi đành cáo lỗi sau vậy
    hi vọng sẽ sớm được gặp lại mọi nguời


    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em
    BUI MINH TRUNG
  3. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    he he,bác neverinlove lại định gửi "trứng cho ác"rồi.Tớ đồng ý cả hai tay.Các bác nhớ nhé,mai tớ ăn phần của mình rồi sẽ mang "hộ"phần của bác neverinlovevìa(hi hi, quả này có kẹo ăn dài dài rồi)
    Hẹn gặp các bác ngày mai

    ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI
    Quân sư Tay Chiêu Hội-giải quyết mọi vấn đề rắc rối và vô cùng rắc rối!!!
  4. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    he he,bác neverinlove lại định gửi "trứng cho ác"rồi.Tớ đồng ý cả hai tay.Các bác nhớ nhé,mai tớ ăn phần của mình rồi sẽ mang "hộ"phần của bác neverinlovevìa(hi hi, quả này có kẹo ăn dài dài rồi)
    Hẹn gặp các bác ngày mai

    ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI
    Quân sư Tay Chiêu Hội-giải quyết mọi vấn đề rắc rối và vô cùng rắc rối!!!
  5. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Mai em xin phép đến muộn nhé, chưa chắc là mấy giờ mới có mặt được. Nhưng sẽ đến. Mọi người cứ đi trước đi, không cần chờ em đâu. He...Mà chiều nay, em cũng dạo qua phố Trần Phú thám thính rùi, đã nhìn thấy cái quán Chim Xanh đó rùi, sẽ không bị lạc đường đâu! Hì...
    ...Dữ dội và dịu êm...
    ...Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu...
  6. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Mai em xin phép đến muộn nhé, chưa chắc là mấy giờ mới có mặt được. Nhưng sẽ đến. Mọi người cứ đi trước đi, không cần chờ em đâu. He...Mà chiều nay, em cũng dạo qua phố Trần Phú thám thính rùi, đã nhìn thấy cái quán Chim Xanh đó rùi, sẽ không bị lạc đường đâu! Hì...
    ...Dữ dội và dịu êm...
    ...Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu...
  7. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hiiiiiiiiii bà con.Buổi gặp mặt lần này tuy ko phải là offline chính thức nhưng xem ra con đông vui ,xôm xụ hơn nữa.
    13 anh em,một sĩ số ko hề nhỏ chút nào cho một buổi offline của các box trong diễn đàn.
    Hai vấn đề lớn của hội là:tiền quĩ và biểu tượng đã được thông qua tốt đẹp.Riêng vấn đề biểu tượng của hội sẽ được đưa lên chủ đề riêng cho bà con thoải mái đóng góp ý tưởng,gợi ý và mổ xẻ...
    Chủ đề chính của buổi gặp mặt naỳ là:tiễn bác Vat lên dường sang Đức(chúc bác lên đường thuận buồm xuôi gió ạ),đồng thời hợp lực thanh toán và tiêu diệt nồi kẹo của em Trà-thủ quĩ-nhưng tới phút cuối cùng-do một số lí do cá nhân-nhân vật chính là nồi kẹo đã vắng mặt ko thời hạn(ko rõ vì lí do gì???).Thay vào đó là đống kẹo mút đủ hình gấu,thỏ,xanh đỏ tím vàng...trông rất Jonson Baby(mà nhắc khoé mãi em Trà mới ngậm ngùi lôi ra)
    Cuộc giao tranh kẹo đẹp diễn ra khá ác liệt,kẻ chiến thắng cuối cùng thuộc về chú chocantatoi,Niềm hạnh phúc ngắn ngủi thoáng qua đã nhanh chóng tắt ngấm khi phát hiện vấn đề mút sao cho hết một cái kẹo hoàn toàn ko đơn giản.Mút lên mút xuống, mút phù mỏ mà cái kẹo chẳng hao đi mấy tíEm fải gói mang về đấy ạ,còn bác Long king thì lén lút vứt hiện vật lại hiện trường-là cái kẹo gấu mút dở-gần hai tiếng mới xong phần râu ria của con gấu kẹo-)
    Lại đàn ca vui vẻ,"khách mời độc diễn" lần này là bác Guitarsolo27-Hà-(còn tớ cố mãi mà chẳng hát nổi một bài,khổ quá,kém tài nên nó thế,hic)
    Cả làng hào hứng ra về trong lời hứa ngọt ngào của chú chủ quán CHIM XANH NON là lần sau có nguy cơ được miễn phí.(Có vẻ như hội chúng ta sẽ có cơ sở hai tại đây đấy các bác ạ)
    ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI
    Quân sư Tay Chiêu Hội-giải quyết mọi vấn đề rắc rối và vô cùng rắc rối!!!
    Được nhungdo2003 sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 10/08/2003
  8. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hiiiiiiiiii bà con.Buổi gặp mặt lần này tuy ko phải là offline chính thức nhưng xem ra con đông vui ,xôm xụ hơn nữa.
    13 anh em,một sĩ số ko hề nhỏ chút nào cho một buổi offline của các box trong diễn đàn.
    Hai vấn đề lớn của hội là:tiền quĩ và biểu tượng đã được thông qua tốt đẹp.Riêng vấn đề biểu tượng của hội sẽ được đưa lên chủ đề riêng cho bà con thoải mái đóng góp ý tưởng,gợi ý và mổ xẻ...
    Chủ đề chính của buổi gặp mặt naỳ là:tiễn bác Vat lên dường sang Đức(chúc bác lên đường thuận buồm xuôi gió ạ),đồng thời hợp lực thanh toán và tiêu diệt nồi kẹo của em Trà-thủ quĩ-nhưng tới phút cuối cùng-do một số lí do cá nhân-nhân vật chính là nồi kẹo đã vắng mặt ko thời hạn(ko rõ vì lí do gì???).Thay vào đó là đống kẹo mút đủ hình gấu,thỏ,xanh đỏ tím vàng...trông rất Jonson Baby(mà nhắc khoé mãi em Trà mới ngậm ngùi lôi ra)
    Cuộc giao tranh kẹo đẹp diễn ra khá ác liệt,kẻ chiến thắng cuối cùng thuộc về chú chocantatoi,Niềm hạnh phúc ngắn ngủi thoáng qua đã nhanh chóng tắt ngấm khi phát hiện vấn đề mút sao cho hết một cái kẹo hoàn toàn ko đơn giản.Mút lên mút xuống, mút phù mỏ mà cái kẹo chẳng hao đi mấy tíEm fải gói mang về đấy ạ,còn bác Long king thì lén lút vứt hiện vật lại hiện trường-là cái kẹo gấu mút dở-gần hai tiếng mới xong phần râu ria của con gấu kẹo-)
    Lại đàn ca vui vẻ,"khách mời độc diễn" lần này là bác Guitarsolo27-Hà-(còn tớ cố mãi mà chẳng hát nổi một bài,khổ quá,kém tài nên nó thế,hic)
    Cả làng hào hứng ra về trong lời hứa ngọt ngào của chú chủ quán CHIM XANH NON là lần sau có nguy cơ được miễn phí.(Có vẻ như hội chúng ta sẽ có cơ sở hai tại đây đấy các bác ạ)
    ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI
    Quân sư Tay Chiêu Hội-giải quyết mọi vấn đề rắc rối và vô cùng rắc rối!!!
    Được nhungdo2003 sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 10/08/2003
  9. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhung nhanh chân thật đấy nhỉ! Chưa gì đã post bài lên rùi! Nhưng công nhận hôm nay đông đủ thiệt. Một thành công nữa là lại có cơ hội được uống nước free nữa chớ...Hì...Đúng như chị Nhung nói, có lẽ phải đặt cơ sở 2 ở đây mất thui!
    Chỉ có một điều mà em không hiểu nổi, hic...tại sao lần nào đi với TCH về là lần đấy em lại thấy trí nhớ của mình tồi đi một tí Lần offline trước em đã phải vắt óc cả buổi chiều để nhớ xem đã gặp anh xautraibk ở đâu mà sao trông quen thế! Lần này thì lại tiếp tục suy tư không hiểu đã nhìn thấy anh sskkb ở đâu. Hic...Rõ ràng là trông quen lắm cơ....Em định khi nào nghĩ ra thì mới nói, nhưng mà nghĩ hoài không ra, hic...chẳng lẽ trí nhớ của em lại tồi thế thật à???? Anh sskkb hồi cấp 3 học trường nào nhỉ? Đã bao giờ hạ cố bước chân vào trường Ams chưa? (Không nhớ ra thì đành dò hỏi từ từ vậy!)
    À đấy, suýt nữa thì quên, hôm nay mọi người đã gặp thư kí HHB rùi, đã mắt thấy tai nghe rùi, bây giờ thì đã đồng ý là em HHB rất hiền chưa! Làm sao mà bắt nạt được ai, nhỉ! Đề nghị mọi người đấu tranh giùm em HHB, minh oan cho em HHB, không để sếp nói xấu em nữa!!!!! (Sếp thông cảm, em phải cái thù dai lắm!)
    ...Dữ dội và dịu êm...
    ...Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu...
  10. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhung nhanh chân thật đấy nhỉ! Chưa gì đã post bài lên rùi! Nhưng công nhận hôm nay đông đủ thiệt. Một thành công nữa là lại có cơ hội được uống nước free nữa chớ...Hì...Đúng như chị Nhung nói, có lẽ phải đặt cơ sở 2 ở đây mất thui!
    Chỉ có một điều mà em không hiểu nổi, hic...tại sao lần nào đi với TCH về là lần đấy em lại thấy trí nhớ của mình tồi đi một tí Lần offline trước em đã phải vắt óc cả buổi chiều để nhớ xem đã gặp anh xautraibk ở đâu mà sao trông quen thế! Lần này thì lại tiếp tục suy tư không hiểu đã nhìn thấy anh sskkb ở đâu. Hic...Rõ ràng là trông quen lắm cơ....Em định khi nào nghĩ ra thì mới nói, nhưng mà nghĩ hoài không ra, hic...chẳng lẽ trí nhớ của em lại tồi thế thật à???? Anh sskkb hồi cấp 3 học trường nào nhỉ? Đã bao giờ hạ cố bước chân vào trường Ams chưa? (Không nhớ ra thì đành dò hỏi từ từ vậy!)
    À đấy, suýt nữa thì quên, hôm nay mọi người đã gặp thư kí HHB rùi, đã mắt thấy tai nghe rùi, bây giờ thì đã đồng ý là em HHB rất hiền chưa! Làm sao mà bắt nạt được ai, nhỉ! Đề nghị mọi người đấu tranh giùm em HHB, minh oan cho em HHB, không để sếp nói xấu em nữa!!!!! (Sếp thông cảm, em phải cái thù dai lắm!)
    ...Dữ dội và dịu êm...
    ...Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu...

Chia sẻ trang này