1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tay chiêu hội

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi babykiss, 26/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuanRachTaToi

    QuanRachTaToi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    chết chết...fải đính chính ngay ko bị kiện về tội ăn cắp bản quyền thì chết...cái tên Vặt..Vật.... là do em kissti nghĩ ra ko fải do QRTT..hhee
    To nhungdo: thế bác có di ăn ko...nói là ngẩu pín nhưng mà em di ăn chưa lần nào dược fần ngon nhất vì bọn nhà hàng cướp hết rùi
    Chim đại bàng ngày bay nghìn dặm
    Mặc quần rách ngày chạy trăm cây :Dko bít quần rách có thành quần nát ko nhỉ??????
    Giữ chức lăng xăng, bần cố nông trong
  2. QuanRachTaToi

    QuanRachTaToi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    chết chết...fải đính chính ngay ko bị kiện về tội ăn cắp bản quyền thì chết...cái tên Vặt..Vật.... là do em kissti nghĩ ra ko fải do QRTT..hhee
    To nhungdo: thế bác có di ăn ko...nói là ngẩu pín nhưng mà em di ăn chưa lần nào dược fần ngon nhất vì bọn nhà hàng cướp hết rùi
    Chim đại bàng ngày bay nghìn dặm
    Mặc quần rách ngày chạy trăm cây :Dko bít quần rách có thành quần nát ko nhỉ??????
    Giữ chức lăng xăng, bần cố nông trong
  3. babykiss

    babykiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hic!Mới có 1 ,2 ngày im hơi lặng tiếng mà đã thấy dân tình kêu wá trời.Hừ,dám trêu chọc thủ quỹ hả?Mọi người hãy liệu hồn với tiền công quỹ nhá!với em,tiền công quỹ=tiền chùa----->tiêu xả láng!Ah,em xin thú tội cùng trưởng thôn:chị nhung ỷ đô ức hiếp em ,HHB ỷ là thư kí iu of sếp nên bât em chia money 50-50 nhưng cả 2 cùng đòi chia thế này thì.....em ko còn gì à?Ngu gì mà chia,hehhehh!
    Em phản đối mọi người gọi em là em ti vì...hỏi chú em mà xem,chú ý cứ nhìn em rùi cười rất thâm hiểm...ko chịu đâu! Chỉ có anh Hà là dễ thưong thui,ít ra thì cái tên kisstea còn hơn!
    htrà
  4. babykiss

    babykiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hic!Mới có 1 ,2 ngày im hơi lặng tiếng mà đã thấy dân tình kêu wá trời.Hừ,dám trêu chọc thủ quỹ hả?Mọi người hãy liệu hồn với tiền công quỹ nhá!với em,tiền công quỹ=tiền chùa----->tiêu xả láng!Ah,em xin thú tội cùng trưởng thôn:chị nhung ỷ đô ức hiếp em ,HHB ỷ là thư kí iu of sếp nên bât em chia money 50-50 nhưng cả 2 cùng đòi chia thế này thì.....em ko còn gì à?Ngu gì mà chia,hehhehh!
    Em phản đối mọi người gọi em là em ti vì...hỏi chú em mà xem,chú ý cứ nhìn em rùi cười rất thâm hiểm...ko chịu đâu! Chỉ có anh Hà là dễ thưong thui,ít ra thì cái tên kisstea còn hơn!
    htrà
  5. mot_doi_mo_mong

    mot_doi_mo_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy thế này, khi mà tớ để ý hay thấy thích một ai, lần đầu tiên gắp mặt tớ sẽ nói trông em(bạn) quen lắm, không biết là đã gặp ở đâu rồi...Hề hề, đúng không, chẳng biết nó gì để làm quen mà. To ssbbk (không biết tớ viét có đúng không), cậu được mấy chị em trong diễn dàn này để ý rồi đấy, ít nhất là cậu cũng giống một người nào đó mà HHB và nhụngdo đã quen trước hoặc mơ tưởng rôì. Tín hiệu tốt đấy, cố lên nhé...Tớ chỉ mong ra đường nhiều em bảo là nhìn anh trông quen lắm mà chẳng ai bảo cả hu hu nhưng miễn là đừng trông giống thằng dở hơi nào mà em từng gặp là được.
  6. mot_doi_mo_mong

    mot_doi_mo_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy thế này, khi mà tớ để ý hay thấy thích một ai, lần đầu tiên gắp mặt tớ sẽ nói trông em(bạn) quen lắm, không biết là đã gặp ở đâu rồi...Hề hề, đúng không, chẳng biết nó gì để làm quen mà. To ssbbk (không biết tớ viét có đúng không), cậu được mấy chị em trong diễn dàn này để ý rồi đấy, ít nhất là cậu cũng giống một người nào đó mà HHB và nhụngdo đã quen trước hoặc mơ tưởng rôì. Tín hiệu tốt đấy, cố lên nhé...Tớ chỉ mong ra đường nhiều em bảo là nhìn anh trông quen lắm mà chẳng ai bảo cả hu hu nhưng miễn là đừng trông giống thằng dở hơi nào mà em từng gặp là được.
  7. guitar

    guitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Xin chào toàn thể TAY CHIÊU HỘI. Guitar-VAT không biết nói gì hơn để cảm ơn thịnh tình của hội giành cho, cho guitar-VAT gửi lời chúc anh em trong hội luôn vui tươi, sức khoẻ và nhiều thành công. Sang bên nước bạn mình sẽ cố gắng lập chi nhánh như các bạn đã gửi gắm.
    Thực tình guitar-VAT đã chuẩn bị tặng anh em trong hội vài tác phẩm ghita cổ điển và Việt Nam nhưng do chương trình đột xuất đã không thể thực hiện được (để thể hiện đúng với cái nick guitar).
    Chúc hội ta sẽ có thêm nhiều thành viên và có nhiều chương trình hoạt động thật hay.
    Chào thân ái và quyết thắng.
    (guitar-VAT đã định về nhà rồi viết ngay nhưng cái máy tính chết tiệt lại báo lỗi nên đành chờ đến hôm nay mới viết được)
    Segovia
  8. guitar

    guitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Xin chào toàn thể TAY CHIÊU HỘI. Guitar-VAT không biết nói gì hơn để cảm ơn thịnh tình của hội giành cho, cho guitar-VAT gửi lời chúc anh em trong hội luôn vui tươi, sức khoẻ và nhiều thành công. Sang bên nước bạn mình sẽ cố gắng lập chi nhánh như các bạn đã gửi gắm.
    Thực tình guitar-VAT đã chuẩn bị tặng anh em trong hội vài tác phẩm ghita cổ điển và Việt Nam nhưng do chương trình đột xuất đã không thể thực hiện được (để thể hiện đúng với cái nick guitar).
    Chúc hội ta sẽ có thêm nhiều thành viên và có nhiều chương trình hoạt động thật hay.
    Chào thân ái và quyết thắng.
    (guitar-VAT đã định về nhà rồi viết ngay nhưng cái máy tính chết tiệt lại báo lỗi nên đành chờ đến hôm nay mới viết được)
    Segovia
  9. xautraibk

    xautraibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hì hì dù sao cũng cảm ơn sự nhiệt tình của em Trà: vất vả khệ nệ bệ 3 nồi kẹo từ SG ra, rồi fải chiến đấu với bao thế lực đen tối để bảo vệ nồi kẹo nữa chứ. Dù thiệt hại mất 2 nồi trong các cuộc chiến ko cân sức đó nhưng chúng ta vẫn phải ghi nhận tinh thần xả thân vì Hội của em Trà.
    Rùi cái buổi sáng mong đợi đấy cũng đến, tôi háo hức dừng tất cả các công việc lại để quyết tâm đến thưởng thức "kẹo mút em Trà " .Nhưng than ôi! ko hiểu sao cái nồi kẹo may mắn cuối cùng còn sót lại cũng có cánh mà bay.Có lẽ tôi là người quan tâm đến nồi kẹo nhất (ko fải vì tham ăn mà là vì cảm phục thành quả của em Trà ), sau 5 lần 7 lưọt đánh trống lảng sự quan tâm của tui, em Trà nhè đúng lúc mọi ngưòi văn nghệ thì rút trong cặp ra 1 cơ số kẹo mút, gây ra cảnh huynh đệ tương tàn vì số kẹo thừa (nhất là vị quân sư Nhung Đô và thủ quỹ của chúng ta, lợi dụng lúc mọi ngưòi đang mơ màng thưởng thức ca nhạc đã tung chưởng thu mấy cái kẹo còn sót lại về mình, làm QRTT dù ngồi ngay cạnh cũng chỉ biết than thở trời đã sinh ra QRTT sao lại còn sinh ra Nhungdo và Tràkeomut làm quần thêm tả tơi hơn nữa)
    Và nỗi kinh hoàng kẹo mút mà tôi lấy làm title cho bài này thì quả thật là kinh hoàng, bỏ thì thương vương thì tội, ngậm kẹo vào rùi thì chỉ có mỗi cách ngồi im ko ca thán thêm được gì về nồi kẹo nữa.Đó cũng là lí do để mấy nhân vật nữ của chúng ta lấy lí do ko ca hát góp vui cùng anh em,nhất là HHB, khi mọi ngưòi đề nghị em hát thì ngay lập tức nghe thấy 1 tiếng vỡ tan của cái kẹo.Lúc đầu tui tưởng em ấy quyết tâm ăn kẹo xong rùi hát cho dân tôi nghe,ai dè em ấy làm vậy là để ko ai có thể bắt em ấy bỏ kẹo ra để hát đưọc nữa (đúng là cao thủ,vote 5* cho HHB).
    Còn riêng bản thân tui đúng thật là nhiều lúc đưa cái kẹo ra nhìn ngán ngẩm vì mãi ko hết nhưng cũng ko muón fụ công em Trà nên đành cố chiến đấu đến cùng.Sau khi ngậm hết cái kẹo đó tôi có 1 ý kiến đóng góp cho hội là lần sau họp hành gì chúng ta chỉ cần fát cho mỗi người 1 cái kẹo mút,vừa tiết kiệm tiền thuốc nước,vừa để mọi người ko bàn tán chuyện riêng,ai muốn fát biểu gì thì giơ tay xin ý kiến,được fép của trưởng thôn mới được bỏ kẹo ra dể nói, vote cho tui 5* nào( Mình fục mình quá)
    Câu chuyện của cái kẹo ko dừng lại đó, nó còn kéo dài đến nửa đêm hôm qua.Chuyện là thế này,như đã hứa với HHB hôm trước nữa tui đã để dành cho thư kí của mình 1 cái kẹo.HHB kiềm chế cả buổi tối qua vì dư âm của cái kẹo lúc sáng nhưng đên 12h thì cái bụng đã chiến thắng lí trí, cái kẹo cuối cùng của em Trà đã đi theo anh chị em của nó.Nhưng trong lúc mải type chiến với anh em trong hội đêm qua hay sao ấy mà em ấy đã bị hóc kẹo,có lễ đó là nguyên nhân biến mất đấy bí ẩn của HHB trong 0.01s trong cuộc tranh luận tối qua.Tui lo wa'' đã đinh gọi 115 nhưng may mắn làm sao thư kí của chúng ta vẫn quay trở lại được(thảo nào hôm qua voice chát ko thấy giọng của HHB ).Thôi type mỏi tay quá rùi, hôm nào xin mạn đàm tiếp về kẹo mút học cùng bà con nhé
  10. xautraibk

    xautraibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hì hì dù sao cũng cảm ơn sự nhiệt tình của em Trà: vất vả khệ nệ bệ 3 nồi kẹo từ SG ra, rồi fải chiến đấu với bao thế lực đen tối để bảo vệ nồi kẹo nữa chứ. Dù thiệt hại mất 2 nồi trong các cuộc chiến ko cân sức đó nhưng chúng ta vẫn phải ghi nhận tinh thần xả thân vì Hội của em Trà.
    Rùi cái buổi sáng mong đợi đấy cũng đến, tôi háo hức dừng tất cả các công việc lại để quyết tâm đến thưởng thức "kẹo mút em Trà " .Nhưng than ôi! ko hiểu sao cái nồi kẹo may mắn cuối cùng còn sót lại cũng có cánh mà bay.Có lẽ tôi là người quan tâm đến nồi kẹo nhất (ko fải vì tham ăn mà là vì cảm phục thành quả của em Trà ), sau 5 lần 7 lưọt đánh trống lảng sự quan tâm của tui, em Trà nhè đúng lúc mọi ngưòi văn nghệ thì rút trong cặp ra 1 cơ số kẹo mút, gây ra cảnh huynh đệ tương tàn vì số kẹo thừa (nhất là vị quân sư Nhung Đô và thủ quỹ của chúng ta, lợi dụng lúc mọi ngưòi đang mơ màng thưởng thức ca nhạc đã tung chưởng thu mấy cái kẹo còn sót lại về mình, làm QRTT dù ngồi ngay cạnh cũng chỉ biết than thở trời đã sinh ra QRTT sao lại còn sinh ra Nhungdo và Tràkeomut làm quần thêm tả tơi hơn nữa)
    Và nỗi kinh hoàng kẹo mút mà tôi lấy làm title cho bài này thì quả thật là kinh hoàng, bỏ thì thương vương thì tội, ngậm kẹo vào rùi thì chỉ có mỗi cách ngồi im ko ca thán thêm được gì về nồi kẹo nữa.Đó cũng là lí do để mấy nhân vật nữ của chúng ta lấy lí do ko ca hát góp vui cùng anh em,nhất là HHB, khi mọi ngưòi đề nghị em hát thì ngay lập tức nghe thấy 1 tiếng vỡ tan của cái kẹo.Lúc đầu tui tưởng em ấy quyết tâm ăn kẹo xong rùi hát cho dân tôi nghe,ai dè em ấy làm vậy là để ko ai có thể bắt em ấy bỏ kẹo ra để hát đưọc nữa (đúng là cao thủ,vote 5* cho HHB).
    Còn riêng bản thân tui đúng thật là nhiều lúc đưa cái kẹo ra nhìn ngán ngẩm vì mãi ko hết nhưng cũng ko muón fụ công em Trà nên đành cố chiến đấu đến cùng.Sau khi ngậm hết cái kẹo đó tôi có 1 ý kiến đóng góp cho hội là lần sau họp hành gì chúng ta chỉ cần fát cho mỗi người 1 cái kẹo mút,vừa tiết kiệm tiền thuốc nước,vừa để mọi người ko bàn tán chuyện riêng,ai muốn fát biểu gì thì giơ tay xin ý kiến,được fép của trưởng thôn mới được bỏ kẹo ra dể nói, vote cho tui 5* nào( Mình fục mình quá)
    Câu chuyện của cái kẹo ko dừng lại đó, nó còn kéo dài đến nửa đêm hôm qua.Chuyện là thế này,như đã hứa với HHB hôm trước nữa tui đã để dành cho thư kí của mình 1 cái kẹo.HHB kiềm chế cả buổi tối qua vì dư âm của cái kẹo lúc sáng nhưng đên 12h thì cái bụng đã chiến thắng lí trí, cái kẹo cuối cùng của em Trà đã đi theo anh chị em của nó.Nhưng trong lúc mải type chiến với anh em trong hội đêm qua hay sao ấy mà em ấy đã bị hóc kẹo,có lễ đó là nguyên nhân biến mất đấy bí ẩn của HHB trong 0.01s trong cuộc tranh luận tối qua.Tui lo wa'' đã đinh gọi 115 nhưng may mắn làm sao thư kí của chúng ta vẫn quay trở lại được(thảo nào hôm qua voice chát ko thấy giọng của HHB ).Thôi type mỏi tay quá rùi, hôm nào xin mạn đàm tiếp về kẹo mút học cùng bà con nhé

Chia sẻ trang này