1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tay chiêu hội

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi babykiss, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chà,hôm qua hay quá.Chậc,chả dám giấu,đây là lần đầu đi nghe rock nên chịu,ko thể phân biệt ban nhạc nào với ban nhạc nào???.Nhưng kệ chứ phê thì vẫn cứ phê
    Riêng bầu ko khí như muốn nổ tung ngay từ ngoài thôi cũng đã đủ làm cho ai nấy đi qua phải "nóng"lên rồi!
    Một khung cảnh ấn tượng(có lẽ chỉ những nơi nào có dân rock thì mới có)Tha hồ "ngắm"các anh chàng "đẹp trai"mà trông thoáng qua cứ tưởng mấy em xinh tươi.Nhưng công nhận trông cực "chất" và bụi phủi-những hình ảnh rất quen thuộc của các fan rock-
    Vào muộn,người đông muốn chết bẹp,tưởng "được" cầm cái vé còn nguyên về làm kỉ niệm tới nơi, thì may quá,nhờ mấy bạn nam vô cùng dễ thương và tốt bụng() mở đường nên cũng lọt được qua cái cửa soát vé bé tí tẹo một người chui,hic!
    Hồ hởi!Nhạc tưởng như ko thể to hơn được nữa,và mọi người cũng dường như ko thê phê hơn được nữa! Một bầu không khí đậm chất rock ...nhún nhẩy,gào và vỗ tới rát cả tay...
    Tới lúc ra về vẫn còn gật gật...hì.
    Hà,nhưng thú nhận,từ đầu chí cuối ko hiểu lấy một từ,chỉ biết nhạc và giai điệu nghe phê.Lúc đầu thỉnh thoảng còn cố giỏng tai nghe xem họ "hát cái gì" nhưng thế mất hứng quá nên kệ,nghe lấy cảm giác là chính
    Công nhận em Ti máu thật,nhẩy cả lên đầu ông anh đau khổ mà nhún.Bác D thì gật gù trông tưởng gẫy cổ tới nơi...
    Còn chú Why- thì tiếc quá,ko hân hạnh được diện kiến dung nhan,nhưng nghe kể thế chắc cũng phê phải biết
    Tớ thì thuộc loại ngố,chả biết cái gì,thế mà về cũng đang mất giọng mấy ngày rồi đây này,he hehic hic
    Em đi biền biệt muôn trùng quá
    Từng cơn gió và từng cơn gió...
    Được nhungdo2003 sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 27/08/2003
  2. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chà,hôm qua hay quá.Chậc,chả dám giấu,đây là lần đầu đi nghe rock nên chịu,ko thể phân biệt ban nhạc nào với ban nhạc nào???.Nhưng kệ chứ phê thì vẫn cứ phê
    Riêng bầu ko khí như muốn nổ tung ngay từ ngoài thôi cũng đã đủ làm cho ai nấy đi qua phải "nóng"lên rồi!
    Một khung cảnh ấn tượng(có lẽ chỉ những nơi nào có dân rock thì mới có)Tha hồ "ngắm"các anh chàng "đẹp trai"mà trông thoáng qua cứ tưởng mấy em xinh tươi.Nhưng công nhận trông cực "chất" và bụi phủi-những hình ảnh rất quen thuộc của các fan rock-
    Vào muộn,người đông muốn chết bẹp,tưởng "được" cầm cái vé còn nguyên về làm kỉ niệm tới nơi, thì may quá,nhờ mấy bạn nam vô cùng dễ thương và tốt bụng() mở đường nên cũng lọt được qua cái cửa soát vé bé tí tẹo một người chui,hic!
    Hồ hởi!Nhạc tưởng như ko thể to hơn được nữa,và mọi người cũng dường như ko thê phê hơn được nữa! Một bầu không khí đậm chất rock ...nhún nhẩy,gào và vỗ tới rát cả tay...
    Tới lúc ra về vẫn còn gật gật...hì.
    Hà,nhưng thú nhận,từ đầu chí cuối ko hiểu lấy một từ,chỉ biết nhạc và giai điệu nghe phê.Lúc đầu thỉnh thoảng còn cố giỏng tai nghe xem họ "hát cái gì" nhưng thế mất hứng quá nên kệ,nghe lấy cảm giác là chính
    Công nhận em Ti máu thật,nhẩy cả lên đầu ông anh đau khổ mà nhún.Bác D thì gật gù trông tưởng gẫy cổ tới nơi...
    Còn chú Why- thì tiếc quá,ko hân hạnh được diện kiến dung nhan,nhưng nghe kể thế chắc cũng phê phải biết
    Tớ thì thuộc loại ngố,chả biết cái gì,thế mà về cũng đang mất giọng mấy ngày rồi đây này,he hehic hic
    Em đi biền biệt muôn trùng quá
    Từng cơn gió và từng cơn gió...
    Được nhungdo2003 sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 27/08/2003
  3. babykiss

    babykiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi!Chị Nhung này,em đã phải lên tiếng trước về vụ phê rock cho đỡ xí hổ,vậy mà..........Đáng ghét ko chịu được!QRTT đâu rùi?hôm trước anh thi có tốt ko?Sao mấy hôm nay mất mặt thế?ko dám chơi oẳn tù tì với em nữa à?Chắc là sợ thua rùi!hehhe
    Đừng nói cuộc đời này tẻ nhạt nhé em
    Hạnh phúc ở trong những điều giản dị
    Trong ngày....
    Trong đêm.....
    Thủ quỹ left-handed, kẻ đau khổ nhất trần đời v
  4. babykiss

    babykiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi!Chị Nhung này,em đã phải lên tiếng trước về vụ phê rock cho đỡ xí hổ,vậy mà..........Đáng ghét ko chịu được!QRTT đâu rùi?hôm trước anh thi có tốt ko?Sao mấy hôm nay mất mặt thế?ko dám chơi oẳn tù tì với em nữa à?Chắc là sợ thua rùi!hehhe
    Đừng nói cuộc đời này tẻ nhạt nhé em
    Hạnh phúc ở trong những điều giản dị
    Trong ngày....
    Trong đêm.....
    Thủ quỹ left-handed, kẻ đau khổ nhất trần đời v
  5. QuanRachTaToi

    QuanRachTaToi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    cái vụ di hát thì mới đưa ngày để mọi người tham khao thui...em ti ko fải lo...chắc là chuyển hôm khác....còn di xe buổi tối thì seo..tối gió mát đi mới sướng..chê muộn thì đi tầm 5-6h ỏ 7h..hết kêu ca chưa..hehe..còn oẳn tù tì chơi thì chơi chứ sợ rì..lẩn trược ko biết chơi nên mới thua 1 ván..sau đó em chả te tua còn giè
    Vô độc bất trượng phu Lượng tiểu phi quân tử
  6. QuanRachTaToi

    QuanRachTaToi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    cái vụ di hát thì mới đưa ngày để mọi người tham khao thui...em ti ko fải lo...chắc là chuyển hôm khác....còn di xe buổi tối thì seo..tối gió mát đi mới sướng..chê muộn thì đi tầm 5-6h ỏ 7h..hết kêu ca chưa..hehe..còn oẳn tù tì chơi thì chơi chứ sợ rì..lẩn trược ko biết chơi nên mới thua 1 ván..sau đó em chả te tua còn giè
    Vô độc bất trượng phu Lượng tiểu phi quân tử
  7. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Hmm,xin lỗi mọi người.Tháng này em có quá nhiều thứ phải làm nên ko thể đi offline được.Xin khất mọi người đến sau 15/9 vậy.
    I hate myself for loving you
  8. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Hmm,xin lỗi mọi người.Tháng này em có quá nhiều thứ phải làm nên ko thể đi offline được.Xin khất mọi người đến sau 15/9 vậy.
    I hate myself for loving you
  9. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được nghỉ 3 tiết đầu, ngồi chờ để học nốt 3 tiết sau, chẳng biết làm gì, đành... lang thang Internet.
    ... Vô tình... lọt vào Tay chiêu hội... Mừng quá! Giống như gặp được người nhà giữa một rừng người xa lạ vậy đó... Nhưng mà... topic có đến 48 trang rồi, đọc hoài không hết. nên cũng không biết nội quy, quy định... của hội gì cả, hic hic... Mong các bậc tiền bối bỏ qua nếu viết không đúng chỗ!
    Tớ cũng là một người thuận tay trái bẩm sinh... Khi tớ còn bé, ai cũng nói tớ sẽ là một đứa... "Tay chiêu, đập niêu không vỡ" nên đều có ý uốn nắn tớ thành một đứa... như người ta... Nhưng xem ra, tớ chẳng phải đứa ngoan ngoãn nghe lời nên cho đến bây giờ, 2 việc duy nhất tớ làm được bằng tay phải là viết và... gọt mướp ( hic hic... khổ thế đấy, cái dao gọt mướp được thiết kế cho người thuận tay phải mà lị )
    Tay trái nhiều khi cũng có cái bất tiện, ví dụ như khi ngồi ăn thì đũa của mình thường vướng vào tay người ngồi bên cạnh, hay những lúc mình làm việc gì thì có người lại nhìn mình với ánh mắt e ngại, không hiểu là mình có... sắp sửa làm đổ vỡ một cái gì không.....
    Nhưng dù sao, tớ vẫn tự hào là một người thuận tay trái! Rất mong được làm quen với mọi người !
    Nick : Grace1605
    Tên thường... được gọi : G ( Ji )
    Tên thật : Mai Hiền
    Ngày sinh : 16/05
    YIM : grace160583
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
  10. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được nghỉ 3 tiết đầu, ngồi chờ để học nốt 3 tiết sau, chẳng biết làm gì, đành... lang thang Internet.
    ... Vô tình... lọt vào Tay chiêu hội... Mừng quá! Giống như gặp được người nhà giữa một rừng người xa lạ vậy đó... Nhưng mà... topic có đến 48 trang rồi, đọc hoài không hết. nên cũng không biết nội quy, quy định... của hội gì cả, hic hic... Mong các bậc tiền bối bỏ qua nếu viết không đúng chỗ!
    Tớ cũng là một người thuận tay trái bẩm sinh... Khi tớ còn bé, ai cũng nói tớ sẽ là một đứa... "Tay chiêu, đập niêu không vỡ" nên đều có ý uốn nắn tớ thành một đứa... như người ta... Nhưng xem ra, tớ chẳng phải đứa ngoan ngoãn nghe lời nên cho đến bây giờ, 2 việc duy nhất tớ làm được bằng tay phải là viết và... gọt mướp ( hic hic... khổ thế đấy, cái dao gọt mướp được thiết kế cho người thuận tay phải mà lị )
    Tay trái nhiều khi cũng có cái bất tiện, ví dụ như khi ngồi ăn thì đũa của mình thường vướng vào tay người ngồi bên cạnh, hay những lúc mình làm việc gì thì có người lại nhìn mình với ánh mắt e ngại, không hiểu là mình có... sắp sửa làm đổ vỡ một cái gì không.....
    Nhưng dù sao, tớ vẫn tự hào là một người thuận tay trái! Rất mong được làm quen với mọi người !
    Nick : Grace1605
    Tên thường... được gọi : G ( Ji )
    Tên thật : Mai Hiền
    Ngày sinh : 16/05
    YIM : grace160583
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!

Chia sẻ trang này