1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây chinh TÂY YÊN BÁI ??" rừng thiêng nước độc Chế Tạo ??" chót vót non cao bản Lìm Mông ??" sững sờ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đây vẫn là bản Lìm Mông nhưng các ngôi nhà phân bố giải rác khắp nơi. Chúng tôi phải đi Trekking lên phía trên bởi vì phía trên này rất dốc và trơn không thể đi xe máy được:
    Trekking:
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đi Trekking rất tốn sức, mệt hơn đi xe máy rất nhiều. Càng lên cao không khí càng loãng, khó thở hơn.
    Hoà thượng phá giới mệt mỏi, phờ phạc, chán nản không biết đi về đâu:
    [​IMG]
    Rồi cũng lên được tới nơi với người Mông:
    [​IMG]
  3. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Cung này quá chất lượng, hôm đấy đi đụng nhau đoạn gần cái suối, tớ xuống xem cái xe khách bị tai nạn, ko kịp chào nhau phát. Tí lên nghe thằng Lộc nói mới biết xạ điêu vừa đi qua.
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục Trekking:
    [​IMG]
    Bóng người ***g lộng như Vị thần như Anh Hùng:
    " Đầu đội trời, chân đạp đất"
    [​IMG]
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Xa xa thấp thoảng nếp nhà sàn người Mông ẩn khuất sau gốc đào
    [​IMG]
    Nhà người Mông phía sau là gốc đào chưa tới vụ. Nhà của họ phân bố khắp núi. Họ có cả ăn ten chảo trên nóc:
    [​IMG]
    Sau khi đi Trekking lên phía trên Lìm Mông. Gọi là Lìm Mông thượng chúng tôi không thấy gì khác lạ nên quay trở xuống phía dưới. Qua một trườn đồi toàn hoa dại:
    [​IMG]
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cả làng đã nên nương chỉ còn lại vài đứa trẻ nhỏ cùng mẹ, vài chú lợn ỉn đang lông nhông bên đường.
    Tặng chị em:
    [​IMG]
    Này thì hàng họ tơ hơ này:
    [​IMG]

  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    ---------------------------------
    Sơn quá khen! Quá khen. Tại hạ có tài đức gì đâu mà được các hạ trọng vọng như vậy. Cảm thấy hổ thẹn.
    Vẫn đang làm ở Hải Phòng à! Dạo này tu chí làm giàu hay sau ý mà không Phượt phủng gì cả.
    Các địa danh còn rất nhiều rất nhiều. Tôi chỉ đi một chút có là bao...vẫn đang nhắm TCL đây!

  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    ------------------------------
    Thề không bao giờ Uống rượu Bò Húc nói riêng và các rượu ngọt nói chung. Lần trước khiếp quá! Vẫn phải cảm ơn Sơn, Đảm, Heo và Mèo bông....không có các bạn hôm đó có khi mình đi. Sợ sợ ...hãi hãi...
    @ gặp nhau MCC:
    Hôm đó mình bắt đầu đi ngược từ Văn Chấn - Tú Lệ - Mù Căng Chải chỉ muốn đi nhanh chinh phục Chế Tạo để quay về lên ngủ Lìm Mông. Vì vậy khi gặp đoàn HN đã không kịp giao lưu. Mà đoàn các bạn và các đoàn khác đi cứ tách tách nhau ra thì phải, mỗi xe cách nhau hơi xa. Lúc sau đến đoàn đèo gì nho nhỏ cứ thấy xe biển 33 bám mình.
    HƠ hơ mình cũng vít....mãi sau mới biết là chú Lộc( dlnguyen) chào hỏi! Vội quá cũng chỉ à ơi vài câu. Chú Lộc thông cảm nhé! Không phải anh khinh người mà ngày hôm đó khó nhất nên anh vội sợ không kịp thời gian, sợ mưa.
  9. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Các bác chụp hình bằng máy gì vậy ? Hình không dc đẹp lắm nhỉ.
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chúng tôi một lần nữa. Đúng ra là tôi lại đứng ngoài ngắm các em học sinh người Mông đang học. Tự nhiên sao lại thấy bồ kết thế cơ chứ! Xem các cô giáo dạy các em thật hay. Các em dân tộc đánh vần từng chữ. Chỉ thấy cô giáo hỏi
    Cô giáo: Chữ này là chứ gì
    Học trò: Xi pao( không biết)
    Cô giáo: Xi pao gì mà xi pao. Đánh vần đi
    Thế là lại tiếng cười khanh khách vang lên.
    Thỉnh thoảng các em thấy tôi đứng đó như trời chồng lại thỉnh thoảng quay lại và cười bẽn lẽn. Lúc đó cô giáo cũng bảo tôi :
    " Thấy người lạ các em ngượng đấy"
    Xạ Điêu lại thấy càng thích thú. Ku cậu lại càng đứng xem lâu hơn. Tôi ước thời gian lúc đó như đóng băng để tôi mãi mãi được ngắm các em học bài, được nghe tiếng cười và e thẹn sơn nữ. Quay ra 3 lần định đi. Chỉ nghe thấy tiếng Hòa Thượng Phá Giới í ới gọi
    " Điêu ca, điêu ca, đi không?"
    Đi gì mà đi. Giờ bùa mê thuốc lú rồi còn đi gì nữa! Tôi lại tiếp tục đứng lấp ló " mắt tròn mắt dẹt" ngắm học sinh và lớp học vùng cao. Lúc sau lại có giai nhân nữa đến lớp. Giai nhân này Hòa thượng kết nhất và rồi rất nhiều ánh mắt đẹp lại thỉnh thoảng quay lại...
    Một ánh mắt, một nụ cười sao khó rời xa đến vậy, sao khó dứt ra được vậy...

    Rồi bản lĩnh của Xạ Điêu cũng được khẳng định. Sau thêm vài chục lần trì hoãn nữa tôi cũng đã dứt tình ra đi " lưu lại Lìm Mông một chút Duyên" để lần sau tôi lại qua...
    Chia tay tạm biệt với các thầy cô giáo trên Lìm Mông. Hẹn họ một lần khác lại qua. Không quên để lại danh tính...
    Chúng tôi đi xuống phía dưới cách đó khoảng 20 - 30m và tìm chỗ đánh dấu. Cái quý giá nhất, linh thiêng nhất, đáng đi nhất và để đánh dấu ở Lìm Mông chỉ duy nhất cái này thôi. Đó chính là Sơn Cẩu " Chó Đá"
    Chó đá ở Lìm Mông chứa chất một giai thoại cực kỳ ghê gớm tôi chỉ nghe phong phanh thầy giáo Lìm Mông kể lại ( Dương nghe kĩ hơn anh nếu anh mô tả sai chú chỉnh lại giai thoại Chó Đá nhé):
    " Nghe kể lại Chó Đá Lìm Mông là do ngày xưa bản Lìm Mông năm nào cũng bị mất mùa, lũ quét từ thượng nguồn. Quanh năm dân sống đói khổ. Một ngày kia có người tạc đâu con Chó Đá( hình như người Trung Quốc) mang về Trấn Yểm ở nơi đó. Sau đó một thời gian thì mùa màng bội thu. Người dân thấy thế thắp hương và có ngày lễ Chó Đá"
    ( Truyền thuyết nghe phong phanh nên có sai hoặc bác nào Uyên bác kể hộ mọi người)
    [​IMG]
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 03/11/2008

Chia sẻ trang này