1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây chinh TÂY YÊN BÁI ??" rừng thiêng nước độc Chế Tạo ??" chót vót non cao bản Lìm Mông ??" sững sờ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    -----------------------------------------
    Bài này không có tính xây dựng. Chỉ làm mất hứng cho mọi người. Đề nghị bạn xoá đi giùm. Mình cũng sẽ xoá khi bạn xoá.
    Cảm ơn!
    PS: Trả lời câu hỏi này mình chỉ nói đơn giản là ngày hôm đó đục, dùng ống Wide chụp chân dung thì sẽ không đẹp, bạn đã đi Offroad cung khó khăn thì cầm máy đã khó rồi.

  2. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Bó tay, đúng là sự thật mất lòng. Theo em nên sắm máy cơ mà chụp các bác chuộng máy tự động quá vừa đắt hình vừa xấu.
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Dấu hiệu duy nhất đánh dấu đã đến Lìm Mông là "Chó Đá". Còn lại không một nơi đâu ở bản Lìm Mông có chữ " Lìm Mông". Ngôi trường bổ túc thì ghi chữ " Lìm Mông" bằng phấn, còn lại đều không có...
    Thời gian không còn nhiều nên tôi đã không kịp khám phá hết giai thoại về "Chó Đá". Nhìn thì hao hao con " Cẩu Nhi" ở Hồ Trúc Bạch"
    " Giai thoại Cẩu Nhi:
    Ông vua xây dựng cơ chế quốc gia độc lập lâu dài cho nước Đại Việt là Lý Công Uẩn, sinh năm Giáp Tuất, 974, cầm tinh chó. Truyền thuyết kể rằng bà mẹ họ Phạm sống trong chùa, nằm mơ thấy thần chó đá và thụ thai. Sinh con trai, bà mang đến chùa Cổ Pháp và con chó bằng đồng của chùa bỗng sủa mừng ; Sư cụ là Lý Khánh Vân cho là điềm lành, ứng vào sấm ký của chùa, rước nuôi đứa bé và đặt tên Công Uẩn, cho mang họ của mình. Cậu bé theo học thầy Vạn Hạnh, thành đạt, làm tướng giỏi, sau lên ngôi vua, 1009.
    Năm sau, Canh Tuất 1010, Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La, gần Cổ Loa, đặt tên Thăng Long. Lúc dời đô, có con chó cái bơi từ Cổ Pháp vượt sông Hồng, theo vua, về lót ổ đẻ bên Hồ Tây, chỗ hồ Trúc Bạch bây giờ còn dấu tích. Truyền thuyết khác, kể rằng con chó Cổ Pháp vượt sông lót ổ đẻ trên núi Nùng, nên Lý Thái Tổ dời đô về phía ấy và chọn núi Nùng làm chính diện, lập đền thờ. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư còn kể chuyện con chó châu Cổ Pháp, đẻ con sắc trắng có đốm đen thành ra hai chữ ?othiên tử?, kẻ thức giả nói đó là điềm người sinh vào năm Tuất làm thiên tử, quả là ứng nghiệm (vào Lý Công Uẩn) "
    ( Sưu tầm)
    Chó Đá Lìm Mông:
    Xem qua vị trí Chó Đá Lìm Mông thì đầu quay hướng Bắc - mệnh Thuỷ - chủ màu đen ( trong trận Tứ Linh là Quy Thần). Mông quay hướng Nam - mệnh Hoả - màu đỏ. Có nghĩa là họ cầu Quy Thần, Long Vương ban nước để không bị hạn hán
    [​IMG]
    Trông rất đơn giản và vài đồ cúng sơ sài:
    [​IMG]
    Đó cũng là bức ảnh cuối cùng chốt hạ bản Lìm Mông với: chút Duyên " Nụ cười Sơn Nữ" và bí ẩn Huyền thoại "Huyền Thoại Chó Đá". Hẹn một lần sau sẽ đến với Duyên Sơn Nữ và khám phá nốt bỉ ẩn Chó Đá kia...
    Tạm biệt Lìm Mông!
  4. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Chuyến đi và bài viết rất hay, chi tiết và nhiều cảm xúc, cám ơn bạn xadieu nhé , biết khi nào tớ mới đi được những nơi này chẹp
    Cái vụ kia thì kệ đi he he, việc mình mình làm thôi
  5. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    @ Xạ điêu: chuyến đi thú vị thật. Về câu chuyện con chó đá trên núi Lìm Mông thì còn nhiều hay ho lắm. Có nguyên cả 1 kho báu tòan vàng nằm dưới thung lũng lúa Tú Lệ, mà chìa khóa mở ra là con chó đá này.
    Tiếc rằng nó đã bị trấn yểm bởi những người thầy cúng Trung Quốc. Ko nên động vào, âm khí thiệt thân.
    Chia sẽ với Xạ điêu ảnh về cung đường Lìm Mông. Khúc cong này ai đi qua Tú Lệ cũng thấy đẹp và muốn lên 1 lần xem sao.
    [​IMG]
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đúng là đại k xạ điêu mỗi lần phượt về là cả box phải xôn xao bàn tán...cái phong cách chụp ảnh của anh ko lẫn vào đâu đc...
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Mấy ngày mưa thật hiệu quả ! Xadieu làm được nhiều việc, viết được nhiều thứ ,pot được nhiều ảnh ...
    Sery ảnh và chú thích của Xadieu về Lìm Mông rất hay và chi tiết kỹ càng ,một vùng đất đi qua hiểu được như thế hẳn cũng có tình lắm ...
    Nhất là chi tiết con chó Đá trên Lìm Mông - kèm theo nó là cả một truyền thuyết về vùng Khau Phạ -Tú Lệ.
    Lìm Thái ở dưới - Lìm Mông ở trên .
    Có một chi tiết khá thú vị là năm ngoái khi anh lên Lìm Mông có chụp được ở trên vách gỗ của trường học dòng chữ : " Lìm Mông citi kính chào quý khách .." .Chắc 2 chú không để ý hoặc dòng chữ viết bằng phấn bị xoá đi rồi ?!
    Như thằng Núi nói : nằm trên Lìm Mông rít điếu thuốc lào cũng thấy phê!
    Chuyến đi rất hay ,tiếp tục nhé ...!
  8. PHAMLIN

    PHAMLIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng lên Lìm Mông, xin lỗi chả có jì thú vị cả. Chó đá không biết sủa, không biết tư duy, lại không ăn thịt được thì đi xem làm jì hả các bác?
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    --------------------------------------------
    Có bác ạ! Em đã nhìn thấy chữ Lìm Mông citi ghi trên trường học bổ túc, chính xác là gian phía bên phải nếu chia đôi chiều dài đứng ở vị trí trung điểm. Vì viết bằng phấn nên em không khoái lắm, sợ mọi người chê là mình tự viết. Đây là bài viết trước của em đã từng đề cập đến chữ viết phấn Lìm Mông đây ạ. Cách bài post của anh 3 bài lùi về trước ( bài Sự tích Chó Đá Hồ Trúc Bạch ý ạ, đoạn đầu tiên):

    " Dấu hiệu duy nhất đánh dấu đã đến Lìm Mông là "Chó Đá". Còn lại không một nơi đâu ở bản Lìm Mông có chữ " Lìm Mông". Ngôi trường bổ túc thì ghi chữ " Lìm Mông" bằng phấn, còn lại đều không có...
    Thời gian không còn nhiều nên tôi đã không kịp khám phá hết giai thoại về "Chó Đá". Nhìn thì hao hao con " Cẩu Nhi" ở Hồ Trúc Bạch"
    " Giai thoại Cẩu Nhi:
    Ông vua xây dựng cơ chế quốc gia độc lập lâu dài cho nước Đại Việt là Lý Công Uẩn, sinh năm Giáp Tuất, 974, cầm tinh chó. Truyền thuyết kể rằng bà mẹ họ Phạm sống trong chùa, nằm mơ thấy thần chó đá và thụ thai. Sinh con trai, bà mang đến chùa Cổ Pháp và con chó bằng đồng của chùa bỗng sủa mừng ; Sư cụ là Lý Khánh Vân cho là điềm lành, ứng vào sấm ký của chùa, rước nuôi đứa bé và đặt tên Công Uẩn, cho mang họ của mình. Cậu bé theo học thầy Vạn Hạnh, thành đạt, làm tướng giỏi, sau lên ngôi vua, 1009.
    .........................
    "

    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 03/11/2008
  10. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh, nhìn những con đường và thời gian các bác đi qua mà khâm phục.
    Em còn nhớ hồi em lên Mù Măng Chải, đi qua Khau Phạ lúc mịt mùng là mưa, lạnh run người, vừa đến MCC được mươi phút thì nắng bừng lên. Lúc ấy là hơn ba giờ chiều, hứng chí muốn đi mấy xã quanh đấy mà bị doạ xanh mặt, thế là thôi, phóng tiếp lên Than uyên.
    Khau Phạ mưa buồn u ám thật.

Chia sẻ trang này