1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây chinh TÂY YÊN BÁI ??" rừng thiêng nước độc Chế Tạo ??" chót vót non cao bản Lìm Mông ??" sững sờ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Rời suối nước nóng Nghĩa Lộ chúng tôi tiến về trung tâm Nghĩa Lộ tìm quán nhậu nhoẹt.
    Quán đặc sản: Xà. Nói đến đây phải thầm cảm ơn ông bạn Cuong1102 nhé. Quán này: Ngon, bổ, rẻ
    [​IMG]
    Ở đây có rất nhiều món đặc sản nhưng Rắn vẫn là món ngon nhất ở nơi đây. Rượu có nhiều: Rắn, rượu thuốc, táo mèo, các con vật khác, ong đất.
    [​IMG]
    Còn đây là phòng dành cho chúng tôi. Trông không được bóng bẩy lắm nhỉ nhưng thức ăn làm cực chất và ngon. Trông gần giống Bảo Lâm:
    [​IMG]
    Sau khi nhậu xong : tiết rắn, mật rắn, da rắn chiên giòn, rắn xào xả ớt, rắn tẩm bột, chả rắn, cháo rắn với rượu Bắc Hà. Chúng tôi no nê và làm một giấc ngay tại đó rất ngon xờ lành.
    Nghỉ ngơi khoảng 30 phút 2 anh em trở dậy tiếp tục cuộc hành trình với Trạm Tấu. Không quên mua thêm 2 chai rượu Ong Đất.
    @ Hòa thượng: Chú tặng bác Tù, anh tặng bác Du. Thế là đi tong 2 chai, 2 chưa nếm được mùi rượu Ong đất. Hu hu... chú dò xem 2 lão còn không, hôm nào anh em mình đến Ké...
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn vò rượu ong đất của các chú nhé ! Nước cốt đã tu hết sau loạt đạn đầu ,hôm nhậu với thịt Rùa ,hiện còn nước 2 ,vò rượu vẫn để ở Bảo Lâm ,có cuộc rượu nào cứ bảo lấy rượu của bác Du mà uống
    Có vài cái ảnh đoạn ngầm qua suối chụp 10-2005 pot lên góp vui và để so sánh con đường hiện tại của Xadieu-Hoathuong :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một cảnh thường ngày ở bên suối Tú Lệ ( xem mãi các cô tắm rồi - nay nhìn thấy có chú đang truổng cời. . . )
    [​IMG]
  3. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của kiếm ma xạ điêu anh hùng mà em ngỡ như được lang thang lại lần nữa, văn bác đến là hay, những câu chuyện mà đến lần đầu e được nghe
    Bao ảnh đẹp bác post hết rồi, em bon chen nốt chút ảnh Lì mông hít, những con đường đất đỏ dựng ngược cảm giác run chân mỗi khi tăng ga số 1 mà vẫn phải bơi chân bì bạch.
    [​IMG]
    xạ điêu bắn cún
    [​IMG]
    [​IMG]
    đường khó, lên xe đi thôi
    [​IMG]
    dốc quá chú ạ
    [​IMG]
    nhanh nhanh, ẩn cái, "yên đứng đấy, bắn đã"
    [​IMG]
  4. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Bình minh trên đường dốc lên Lìm Mông
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tới bản rồi.
    [​IMG]
    Lưu niệm cái cùng thầy giáo Sơn nhỉ
    [​IMG]
    Các cô bé đến là xinh, hihí, ai lại cứ xán vào thế nhỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, chú chọn ai nào, bảo cái để anh xếp lên làm ôm nhé.^^
    [​IMG]
    con gái Mông xinh thật hihí, ngắm mãi không chán
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có người đẹp đến
    [​IMG]
    má lúm đồng tiền, xinh nhờ..
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, khăn thái, quần ngố cắm thùng, chân đi bộ đội đeo gùi dùm em..
    Quả này là mông gì đây có mà mông ..
    [​IMG]
    Cô giáo đến rồi, vào học thôi
    [​IMG]
    trerking tí nào, h này bà con đã ra đồng gần hết rồi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    có hoạ chăng còn
    [​IMG]
    và các cao thủ đang biểu diễn
    [​IMG]
    và còn cả gà trắng chân đen nữa chứ nhìn bạn mình yêu thế
    [​IMG]
  7. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    quay ra không quên chụp truyền thuyết của bản, của vùng đất Lìm mông, hic thấy bảo chỉ có ở đây có, dân tình toàn cúng vỏ pin với đủ thứ hầm bà lằng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    đừờng vẫn chưa kịp sửa xong hết
    [​IMG]
    đường dễ không đi, mãi mà không hụt cái nhể ^^
    [​IMG]
    Thung lũng tú lệ nhìn từ sáng sớm, giá không có sương mù nhỉ.
    [​IMG]
  8. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    giá mà được ngâm suối h nhẩy
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Sự thân thiện, hiếu khách của con người bản Thái, thật tiếc, vừa qua lễ cơm mới tại đây, không có dịp chứng kiến.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc là chưa có dịp đi hết vào Nậm có, ngắm những dòng thác bạn kilotu phong độ kể, chắc cũng tại cái bụng làm tội cái thân, chẹp, loanh quanh được mỗi đầu đường vào Nậm có
    [​IMG]
    rồi quay về Nghĩa lộ, sung sướng cùng quả này này: lươn xào đặc biệt nhể
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    thêm nồi trông giống gì nhể
    [​IMG]
    chiến trường hoang tàn
    [​IMG]

Chia sẻ trang này