1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây chinh TÂY YÊN BÁI ??" rừng thiêng nước độc Chế Tạo ??" chót vót non cao bản Lìm Mông ??" sững sờ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Cho tớ ké mấy ảnh Lìm Mông nhé . Tks
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [nick]
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 08/11/2008
  2. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Post tiếp ảnh đi bác Điêu.
  3. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Em mới thoát khỏi cung đường hiểm ác này chiều qua xong, quả dốc hoành tráng đầu tiên quả ấn tượng kinh người, vừa dài, độ dốc lại cao, đá lổn nhổn. Trường học hôm qua đã đóng cửa ăn tết, trên đường vào gặp nhiều trẻ em ra ngoài huyện học đang về nhà.
    Từ Chế Tạo có con đường ra tới Mường La, nghe nói có phần còn khó khăn hơn đường vào, thời gian đi ra MCC với đường nhựa tới Mường La tương đương nhau nhưng em không băng nốt. Đường mấy đoạn đất êm êm mát ga cũng lên được 50km/h, đoạn dốc phải dùng cả chân đạp. Hôm nay vẫn mỏi tay, hic
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    -------------------------------------------------------------------------------
    Chúc mừng Chichot nhé! Cậu đã chinh phục xong 1 trong ác hiểm ở Tây Yên Bái. Dốc có đoạn rất dài nhìn thì rất thường nhưng chẳng hiểu sao số 1 rất là ì ạch. Có nhớ đoạn qua rừng Ma ( tự nhiên trời tối xầm, cây cối che hết, trời cực âm u và sương mù, toàn cây cối ma quái và xù xì cổ thụ, cảm giác rất kinh kinh). Đúng chỗ rừng Ma đó có đoạn bùn lầy, lúc về Hòa thượng phá giới đi trước, nó bỏ mặc mình bị sa lầy ở đó, khoảng 25 phút mới tự bứt phá ra được.

    Chế Tạo có đường sang Mường La là đoàn chuẩn đấy. Hôm đó mấy bác ở xã cũng rủ mình đi nhưng không có thời gian. Cậu đi không nói với mình, gửi ít ảnh cho mấy thầy giáo và bí thư trên đó, phí quá. Có bị mấy vị công an xã ( anh Páo) chặn lại không?
    Post ảnh đi! Nhớ Chế Tạo quá! Cung Chế Tạo rất dài và tốn sức, mỏi tay.
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Khiếp quá ! Ai bảo mà các chú mò vào Chế Tạo này hử ???
    Đường thì cứ gọi là , khi về mà không hỏng xe mới là chuyện lạ ...
    Trong Box này ,không nói phét chứ chỉ dăm người dám vào Chế Tạo ,nhưng đố có ai dám quay lại Chế Tạo lần thứ 2 ... Vãi hồn ...!!!
    Hôm nào dở hơi lên lại mò vào lần nữa chơi thôi...
  6. hungkhong25

    hungkhong25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nha
    Ảnh đẹp vá
  7. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    @Xadieu, dugia : em vào Chế Tạo ngẫu hứng, chỉ trước khi chạy tới MCC vài chục phút do thấy còn sớm quá . Đi một mình nhưng trên đường gặp nhiều trẻ em về nên cũng không thấy cô liêu quá. Có mấy đám mây đen hôm ấy nhưng may mắn giời không mưa không thì chả biết hôm nay về HN chưa. Qua mấy khu rừng âm u cảm giác lạnh lẽo ngập tràn phê ác
    Lối rẽ
    [​IMG]
    Đi được vài km thấy đường nó chỉ êm êm thế này, ai ngờ sau đó bắt đầu đường hơi điên
    [​IMG]
    Trường cấp 2 ở phía gần MCC vắng ngắt
    [​IMG]
    Ruộng dạ bậc thang
    [​IMG]
    đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quả này dựng xe tạt nước cho mát, đên khi hạ cánh đôi giày xuống nước thì biết mình đang quẫn, thế là lạnh chân chục tiếng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ủy ban, em ngồi chơi, hỏi chuyện 40 phút
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trường cấp 2 đóng cửa, tết ở đây không như ở ngoài, đã từ một tháng trước (1-12 âm)
    [​IMG]
    Đường về, đây có lẽ là rừng ma
    [​IMG]
    Thấy 2 thằng bé đang chơi, gọi lại cho 2 cái lương khô, nhưng chả hiểu tiếng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lúc ra, gặp lại một anh lúc trước hỏi đường vào, hẹn lần khác vào nhà chơi..., nhưng chả biết là bao giờ nữa...
  8. mycats

    mycats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Rất thích vì bạn đã chia sẻ chi tiết chuyến đi ! nhưng tớ thấy có vài điều nho nhỏ:
    Máy ảnh thì to nhưng chất ảnh thì ko đẹp lắm có lẽ thua cả máy du lịch!
    Tung hô nhau wa trời làm tớ lại cứ tưởng các cậu đi lập được chiến công gì hiển hách lắm!
    Phượt chẳng wa chỉ là đi chơi giải trí giảm stress cho những người bận rộn thôi !!!! có gì đáng kể đâu!
    Các cậu thích phượt cũng giống bọn tớ thích ngồi cafe nhỉ! là sở thích cá nhân cả mà..............hôm nào cũng lập hội cafe tung hô nhau cho nó hoành tráng!
  9. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Có 2 cách chụp ảnh
    Đi săn các phong cảnh đẹp để chụp: chụp ít, nắn nót -> máy càng xịn càng tốt.
    Đi du lịch chụp ảnh minh hoạ: chụp rất nhiều, không cần chọn góc đẹp, chụp bất cứ thời tiết nào-> chỉ cần máy P&S bỏ túi là quá đủ vì vừa gọn nhẹ, vừa rẻ.
    Thế nên các bạn chưa đủ tài chính mua máy xịn thì cứ yên tâm mà đi với máy P&S mà không phải mặc cảm.
  10. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Các bạn bàn luận chuyện máy ảnh to, máy ảnh nhỏ và nước ảnh "xịn"...ở đây làm gì. Quan trọng là họ đã đi, đã đến và đã chia sẻ. Chuyến đi có ấn tượng, có hào hứng thì họ mới thoải mái tung hô cũng là một cách thư giãn thôi mà. Bỏ qua dăm cái lẻ tẻ đi
    @chichuot: Cái dốc bên dưới oách quá nhỉ, chắc chỉ chạy được số 1 hểy?

Chia sẻ trang này