1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây chinh TÂY YÊN BÁI ??" rừng thiêng nước độc Chế Tạo ??" chót vót non cao bản Lìm Mông ??" sững sờ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đoạn này trông ngon nhưng đi rất vãi đái. Tôi đi đến giữa thì thấy lạ, sao lúc đi không có nhỉ. Thực ra họ đã san đường đất và chèn đá hộc vào đường rồi. Đường rất khó đi vì đá hộc chén ngang hộp xích và máy:
    [​IMG]
    Sau 2 lần vật lộn của 2 xe, 2 lần 2 xe tý xòe, vẫn là sự giúp đỡ người Mông tốt bụng chúng tôi mới vượt qua. Có đi Cung toàn người Mông này mới hiểu
    " Người Mông không như mọi người nghĩ: họ khó gần, không cởi mở, khó nhờ vả. Thực ra họ rất tốt bụng nhưng họ không vồn vã như người Thái. Chúng tôi được rất nhiều người Mông giúp đỡ và tiếp chuyện trên con đường Chế Tạo"
    [​IMG]
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đoạn thử thách gần cuối cùng qua bùn lầy: batile. Các em người Mông chỉ đừng nhìn tôi và Hoà Thượng vật lộn với con chiến mã gầm rú để vượt qua bùn. Đoạn này thấy ghét người Mông:
    [​IMG]
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Trên đường về Chế Tạo phải nghỉ mấy lần. 2 vai ê ẩm gần như tê liệt, chiến mã gầm rú khét lẹt nhiều lần. Ghê gớm thay Chế Tạo. Đúng là
    " Danh bất hư truyền".
    Nghỉ rồi lại phải cố đi, quên đi mệt mỏi rã rời cuối cùng đi xuống chân Chế Tạo.
    Được thể thở phào nhẹ nhõm. 70km Chế Tạo đã chinh phạt xong.
    Chân bắt đầu Chế Tạo:
    [​IMG]
    Em bé người Mông đang đi học. Cứ nhìn ai cứ leo ngược dốc xuyên qua núi, qua đồi là chắc chắn phải là người Mông. Nhìn mấy đứa bé tí này leo đồi mà ớn:
    [​IMG]
    Đó cũng là những bức ảnh cuối cùng ở Chế Tạo. Tạm biệt Chế Tạo với những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, người Mông tốt bụng. Hẹn một lần khác sẽ quay lại.
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 29/10/2008
  4. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
  5. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đang bận thế chú vẫn đảo qua được topic này à, he he
    Kiếm ma xạ điêu đại hiệp đợt này đang tu chí làm ăn,không tập trung viết văn được, 2 anh em bỏ bê cho nó trôi tít mù.
    Hôm tới qua chúc mừng chú nhé
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    -----------------------------------------------------

    Dạ dạ! Cảm ơn Du Lão Anh Hùng rất nhiều vì lời động viên và những nhận xét của bác. Mỗi lời nhận xét của bác làm em tự kiểm lại chính mình để lần sau đi có chuyến đi hay hơn, đẹp hơn. Tiếc rằng chuyến này đi thời tiết đẹp nhưng trời lúc nắng lúc âm u,trời đục nên không có những ảnh đẹp.
    @ Địa danh trong danh sách đọc đau mồm: Đúng là những địa danh em liệt kê Ngày cuối đọc đau mồm thật. Em phải ghi ra tờ giấy mới nhớ đấy! Chính xác là: Mảng Tàu bác ạ! Bác nhớ chính xác đấy!
    @ Cung đường Tây Yên Bái: Đoàn chuẩn! Còn rất rất nhiều cung đường chưa khám phá ra. Mấy nơi em phong là cung hiểm Tây Yên Bái chỉ là nhận định chủ quan của em thôi.
    @ Chế Tạo:
    Không biết nói gì hơn
    " Danh bất hư truyền"
    Tiền sửa xe thì em không rõ Dương Hòa Thượng sửa thế nào? Chứ em vỡ Củ đề thằng thợ Trạm Tấu nó dán tạm keo con voi giờ vẫn đi được ( 60k)...Khớ khớ...
    @ Lìm Mông: em lên Lìm Mông có thấy cây đào anh ạ! Nhưng chưa thấy hoa hoét gì? Dân tộc trên đó thuần Mông nên thỉnh thoảng có người lạ họ mới lơ lớ nói " Có Kinh, Có Kinh"( có người Kinh)...
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp ngày 2
    Ngày thứ 6 chúng tôi đã chinh phục xong Chế Tạo. Xuống chân Chế Tạo khoảng khoảng 16h40 - 17h gì đó. Hai anh em phi hộc tốc thị trấn Mù Căng Chải về Tú Lệ. Vượt qua đèo Khau Phạ khi trời đổ về chiều, bóng chiều dương cô tịch, đèo vắng và sương mù dày đặc mù mịt. Chỉ có sự lạnh lẽo vây quanh, giọt sương tí tách rơi trên mi 2 hành khách.
    Đèo Khau Phạ là 1 trong Tứ Đại Đỉnh Đèo lừng danh Tây Bắc với sương mù , với sự lạnh lẽo, âm u , cô tịch nhiều lúc khiến 2 hành khách phải rợn người. Tôi tự hỏi tại sao mỗi con đèo đi lúc trời chiều, lúc mưa, lúc cô tịch sao nó cứ rợn rợn sống lưng.....
    Đi mãi đến khoảng 18h gì đó chúng tôi xuống chân đèo Khau Phạ nhìn thấy ngọn núi vót lên cao cao. Đó chính là dấu hiệu con đường phía dưới vào Lìm Mông. Trời đã tối um và không nhìn thấy con đường vắt vẻo lên Lìm Mông nữa rồi. Sau một hồi alo cho các đồng minh Nuirung06 nhóm quyết định sẽ ngủ lại Tú Lệ ăn chơi nhảy múa. Sáng hôm sau sẽ đón bình minh tại Lìm Mông.

    Tới Tú Lệ chúng tôi thuê nhà nghỉ Phố Núi với may mắn còn đúng 1 phòng. Sau tôi còn rất rất nhiều nhóm đến sau: nhóm Sài gòn rủ rê bạn HN, nhóm Nhiếp ảnh HN, nhóm phượt khác HN.....
    Sau khi nhận phòng chúng tôi quyết định hưởng lạc bằng cách ra tắm suối nước Nóng Tú Lệ và săn gái Thái tắm...
    Tiên Nữ hạ phàm
    "Trăng hôm đó không sáng nhưng cũng đủ sáng để chúng tôi chiêm ngưỡng . Chúng tôi tắm tiên dưới ánh trăng lúc mờ lúc tỏ.. Ngâm mình dòng nước nóng Tú Lệ, bên kia cánh đồng lúa và dòng suối mát róc rách chảy như hát ca. Xung quanh hơi nóng bốc lên khi mờ khi ảo như lớp sương. Trên đầu ánh trăng lững lờ trôi phản chiếu xuyên qua hơi nước tấm thân thiếu nữ lên bờ suối. Đâu đó hiện lên đường cong tuyệt mỹ lúc lồi lúc lõm, khi thừa khi thiếu hòa với tiếng suối reo, tiếng cười nói. Bóng hình man dại đó toát lên vẻ đẹp liêu trai vùng sơn cước. Tôi ngâm mình nước nóng mà rợn người tự hỏi: ?o em là Ma hay là Tiên?. Ma không có bóng. Vậy thì là Tiên hay chăng. Đêm đó tôi tắm dưới trăng ngắm giai nhân rất lâu rất lâu... "
    Sau khi chìm đắm trong đê mê dòng suối nóng và ngắm giai nhân tôi cũng đã dứt ra được. Chúng tôi về nhà nghỉ TL nhậu nhọet bữa tối với: Cá suối, gà Tú Lệ, xôi Tú Lệ, tẻ Mường Lò, măng Tú Lệ, rượu Bắc Hà....( nói hết thì đau mồm). Bữa tối hôm đó rất vui rất vui khi nhậu nhọet với: hội Nhiếp Ảnh Hà Nội và với anh chủ quán nhà nghỉ Phố Núi.
    Đó là hồi ký kết thúc ngày thứ 2 rất thành công và vui vẻ với : Chế Tạo - Tú Lệ.

  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp ngày 3 ( Thứ 7)

    Lịch trình ngày 3:
    ?Thứ 7:
    6h Xuất phát
    Tú Lệ ?" bản Lìm Thái ?" bản Lìm Mông ?" bản Phạ - Nậm Có ?" Tú Lệ - tx Nghĩa Lộ - tắm tiên suối nước nóng Nghĩa Lộ - thị trấn Trạm Tấu
    16h30 có mặt Trạm Tấu
    16h30 ?" 18h00 nửa đường Tà Sùa ?" bản Công
    20h30 tắm tiên suối nước khoáng nóng Trạm Tấu
    -----------------------------------------------------------
    5h30 dậy ngủ. 6h ra tiếp suối nước nóng Tú Lệ tiếp tục săn gái Thái tắm và ngắm suối buổi sớm mai.
    Dòng suối này là suối mát. Phía bên trái có cái bể đó là nguồn nước nóng. Không hiểu có phải là nước khoáng không?Hay chỉ là nước nóng không?
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Lìm Mông
    Đường vào Lìm Mông phía trước là ngọn núi nhô cao và con đường nhựa rất đẹp và dốc.
    [​IMG]
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Con đường phía bên phải là đường vào Lìm Mông. Con đường phía bên trái là đường 32( chân đèo Khau Phạ). Hướng đi này tính theo chiều Tú Lệ - MCC
    [​IMG]
    Đường xuống Lìm Mông:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này