1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂY CÔN LĨNH, chuyến đi để đời(Chia sẻ từ trang 8)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi liketourism, 08/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    TÂY CÔN LĨNH, chuyến đi để đời

    Lời đầu là xin phép các Mod mở topic này ạ, vì 3 Bờ nhà em vừa trải qua đợt sung sướng 30 tháng 4, mọi người đang post ảnh cho anh em trong nhà thưởng thức nên em đành phải lập topic mới để không ảnh hưởng gì đến mạch văn và ảnh của cả nhà ạ.

    Mong muốn đi bụi và mạo hiểm lâu rồi, nay quyết tâm chinh phục Tây Côn Lĩnh. Thời gian này có vẻ như không thuận tiện lắm cho những chuyến bụi kiểu hành xác như này, nhưng nếu không nhanh chóng, thì khi chinh chiến TCL lại nhìn thấy mấy ông xúc xích phá núi mở đường thì chán òm, đâu còn gì là TCL huyền thoại thuở nào nữa. Vì vậy chúng ta nên xác định tinh thần, máu là chiến, không cần suy nghĩ nhé, thời điểm này nắng nóng sẽ rất vất vả cho chúng ta chinh phục ngọn núi này, vậy nên mọi người chuân bị sức khoẻ và tinh thần cao độ nhé. Chuyến đi này chúng ta sẽ khiêng xe chứ không thuê ( nếu mệt quá thì mới tính nước này ) vì theo như bác cương1102 nói thì những đoạn khiêng xe giờ ít ròy. Tớ đã lên phương án rồi, ở rừng chắc sẵn cây thì chặt cây làm 2 cái đòn 3m, d = 60mm để khiêng xe. Chuyến đi này cũng xác định trâu bò nên các xế ôm không được đem nhiều đồ cá nhân, xế và ôm chung 1 ba lô thôi, còn phải chở nồi niêu xong chảo mà nấu cơm chứ, cái quan trong là đồ đạc không lỉnh kỉnh để băng rừng, vượt núi khỏi vướng víu và khiêng xe cho thuận tiện. Ăn uống cũng đạm bạc thôi, muối vừng và thịt hộp đem đi, uống nước thay canh, không thì chặt măng rừng luộc ăn cũng ngon chán, măng đắng ăn có khi lại ngon đấy. Nếu dừng tại Lao chải hoặc Xín Chải thì làm con gà cũng ok, nhưng ngủ xã thì dễ bị chăn tiền với mấy thằng công an điên lắm. Không thì lại làm quả căng bạt dựng lều?giống nhà KVL nhể?
    Danh sách những người đi TCL ( sẽ chốt tầm 4nam, 4 nữ, hoặc 5nam, 3 nữ, kể ra thì bét phải có 3 em để cơm nước cho các xế, vì các xế đi cung này thì mệt vãi lều rồi, các ôm thì chắc chỉ trekking nho nhỏ nên chắc vẫn còn sức để nấu nướng cho anh em bữa cơm đạm bạc phiêu linh dưới trời Tây côn chứ nhỉ.

    Danh sách :
    1 : Liketourism ( xế, vô gia cư, trời là màn, đất là chiếu, bạ đâu ngủ đấy, hàng trâu bò húc )
    2 : Invisible ( xế bò, thuộc sở thú Tomato )
    3 : Talakethua ( xế chuột thuộc sở thú Tomato )
    3 : Killerhut (xế, phong cách bộ đội nhà Khủng Vãi Lều )
    4 : Xạ điêu ( xế, hàng nghiện hút Rong Chơi Hội, cần đại tu sức khoẻ nhanh chóng )
    5 : Sơnpham13 ( xế, có bác này đi thì mấy chú còi còi khỏi băn khoăn chuyện khiêng xe nhé, hàng khủng long nhà 3Bờ, leo Fan kêu muỗi. Nếu thíc phiêu thì xách mấy con chuột Đình Bảng đi, buổi tối nhắm riệu bác nhể)
    6 : Trangdang ( ôm xinh đẹp, máu lửa, nhà Khủng Vãi Lều )
    7 : Letuyetmai ( ôm, nhà Tomato, em này đang ngâm cứu và trả lời sau )
    Loa loa loa, tuyển 2 ôm nữa nhá, ôi giá có ôm nào như Rosy và Imeo nhỉ

    Ngẫm kỹ thì cung này gọi là cung phá xe, hành xác, các xế thì chắc không vấn đề gì, các ôm nào join thì ngâm cứu kỹ rồi đăng ký nhé.
  2. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1:Hà nội-hà giang-thanh thuỷ - Xín chải-lao chải(Ngủ tại lao chải, 45km
    Ngày 2:Lao chải-Mốc 0(bốt đen)-Thèng Phìn(ngủ tại đây) 19km,ngày này tương đối vất vả,nấu cơm trong rừng,ngủ nhà dân...
    Ngày 3:Thèng Phìn - Tả Van (hay còn gọi là Đản Ván Thượng) - Pố Lồ: 11km
    Pố Lồ - Hoàng Su Phì: 12km
    Tổng cộng chiều dài : gần 90km,
    Copy tạm cái lịch trình bác cường1102 để anh em nghía
  3. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Bác gì trâu bò hàng khủng ơi, cho chúng em ít thông tin lịch trình với, có gì em xin được join cùng ạ. Em xin đi 1 mình vì không được khủng lắm, sợ phiền đến ôm ạ.
    ----------
    ttvn dạo này phẽo quá nên em ko biết bác trâu bò húc đã update lịch trình ở trên.
    Em đăng ký như trên bác nhé
    Được moalovetoa sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 08/05/2008
    ----------
    Ôi em lại quáng gà đọc không kỹ, các bác đây chỉ tuyển ôm, em xin rút gạch ah.
    Chúc các bác chinh phục ngon lành và vui vẻ
    Được moalovetoa sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 08/05/2008
  4. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    em đang nàm việc nhưng cũng chạy qua hóng hớt cái, , tự nhiên ngứa chân ngứa cẳng, cũng mún đi lắm nhưng em hết nhẵn nhụi xèng rùi, chúc a và đoàn lên đg mạnh giỏi nhé.
  5. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Ôi lại có thêm đoàn đi TCL, thú vị thật
    Để tớ làm giúp các bạn cái lịch, chứ copy theo lịch đi xe đạp thì ko chính xác đâu hehe
    Thứ 6: 1h xuất fát, đến Hà Giang ít cũng phải 11h đêm rồi, ngủ tại Hà Giang thôi
    Thứ 7: Hà Giang - Thanh Thuỷ (20km) xe máy fóng 15'' là đến nơi . Thanh Thuỷ - Lao Chải (25km) xe máy fóng 1h là đến nơi rồi.
    Các bạn dừng lại hỏi đường, rồi cứ đi qua Lao Chải thôi, cẩn thận gặp bạn Hải điên
    Từ Lao Chải đến mốc 0 biên giới khoảng gần 20km, thì tầm 12km đầu chỉ là đường offroad bình thường, 7-8km sau có vài đoạn các bạn buộc phải khênh xe máy nhưng với số người đi đông thì ko cần thuê người. Đây chính là đoạn tốn sức nhất. Nếu sáng các bạn xuất fát sớm thì cùng lắm 4-5h chiều là lên được mốc rồi. Nói chung đây vẫn là nơi nguy hiểm, ko nên nán lại quá lâu. Còn thời gian thì các bạn chạy luôn về Pố Lồ ngủ, hoặc ra hẳn Hoàng Su Phì cho sướng, đường chỉ là offroad bt, xe máy fi ngon lành. Tớ nghĩ là kịp.
    Chủ Nhật: Pố Lồ (hoặc HSP) - Hà Nội
    Chúc cả đoàn chân cứng đá mềm hehe
  6. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    1h chiều đi thì 7h đến HG thôi , làm gì mà tận 11h đêm .
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Ấy là tớ tính xônh xênh, kể cả thời gian hỏng xe, ăn uống nghỉ ngơi bét nhè, trước khi mệt vãi linh hồn ra thì sướng 1 tí chứ
  8. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    há há, chạy như bác Điêu thì đi 1,5 ngày là cùng.
    Ngày 1: 16-17h chiều chạy lên Hà Giang, ngủ sớm lấy sức.
    Ngày 2: dậy sớm chạy 1 phát liền mạch, chắc khoảng 11h có mặt tại đỉng Bốt Đen, chơi 1h trên đó, 12h chạy về HSP chắc khoảng 16-17h có mặt tại HSP, ăn uống nghỉ ngơi 1 tiếng rồi thích thì về HN luôn hoặc nghỉ đêm tại đó sáng hôm sau đi sớm. Nếu nghỉ đêm tại đó vào KS Thuận An gặp em Hiền nhiệt tình lắm.
  9. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    hiz, thèm đi quá!!!!! cơ mà dạo này phải hãm, gia tăng thêm mấy cái phanh vào chân rồi
    Tây Côn Lĩnh huyền thoại, cái tên gợi bao thèm muốn. A Like đi về nhớ chụp nhiều ảnh, ngắm đường cho kỹ rồi về làm bữa caffe share e ít kinh nghiệm nhé.
    Chúc cả nhà sớm tìm đủ ôm máu lửa trâu bò nhé
  10. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    hè hè, lại gặp chú Moa lớp toa ở đây, chú thích đi thì chiến đê
    vui chút thôi bác ợ, bác nượn đê cho nước nó trong ợ, bác là bác chỉ chọc ngoáy thôi, em biết thừa. Lúc mở topic em đã biết thế nào bác cũng nhảy vào mà ( thầy bói đó ). Bác là chủ nhà Mờ Lờ gờ rờ chứ rì, mà iem thấy bác có vẻ như hay "dòm ngó" linh tinh lắm nhá, Thôi cụng bác 1 li để bác tha thôi ném đá em nhé
    Suýt quên, cám ơn các bác đã vào góp í cho em nhé, cám ơn nhiều lắm ạ
    Cám ơn meo meo và chú box nhé!
    Được liketourism sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 10/05/2008
    Được liketourism sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 10/05/2008

Chia sẻ trang này