1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂY CÔN LĨNH, chuyến đi để đời(Chia sẻ từ trang 8)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi liketourism, 08/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zuji

    zuji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    ...nhóm các bạn đi phiêu nhỉ, hôm nào rảnh cùng bia bọt với nhau nhỉ, TCL nhiều kỷ niệm và cũng là nơi đáng để đi.
  2. tomato2009

    tomato2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên thay mặt các ôm cảm ơn những lời nhắc " quý giá " và đầy chủ quan của bạn... nhưng có một điều bạn quên tất cả những người tham gia cung đường đều là những người đủ tuổi để suy nghĩ và cân nhắc hành động cũng như việc làm của họ, thêm nữa họ cũng đủ thông minh để đọc và tìm hiểu topic cũng như hình ảnh của các nhóm đi trước để lường sức của mình và quyết định NÊN hay KHÔNG NÊN tham gia cung đường phá sức này.
    Có một điều chu đáo hơn của topic này đó là chủ topic ngay khi tổ chức off đã thông báo rõ và đầy đủ những khó khăn và gian khổ cùng những bất trắc có thể xảy ra trên cung đường này.
    Chúng tôi ghi nhận tấm lòng và tình cảm cùng sự lo lắng của bạn nhưng cũng có vài điều muốn nói với bạn: Chúng tôi không hoan nghênh khi bạn lấy suy nghĩ của mình rồi chụp cho người khác cái mũ " điên " của bạn dành cho chúng tôi. Bạn phải biết tất cả những người tham gia box du lịch và tham gia những cung đường chủ yếu là những người chưa quen biết nhau vì thế khi tham gia họ cũng hiểu một điều tất yếu đó là: Ý thức cá nhân tốt để KHÔNG ẢNH HƯỞNG tới tập thể. Thiết nghĩ câu nói : Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói của các cụ ta dạy không thừa. Nếu không ý tốt sẽ thành không tốt và cách quy chụp khi chưa hiểu vấn đề của bạn khiến người khác nghĩ bạn là người nông nổi và thiếu suy nghĩ. Cảm ơn những lo lắng không thừa nhưng lần sau bạn nên hiểu rõ vấn đề trứơc khi nhận định!
  3. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
  4. nhasygayrang

    nhasygayrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng các bạn có chuyến đi để đời
  5. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    cái thằng này bị điên rồi, down vật...
  6. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    [/quote]
    Nghe mấy anh B Phòng nói mấy hôm trước trông thấy thằng to to béo béo đi xe đạp, trông giống Tây, dừng lại hỏi đường đích thị là chauphuc rồi. TCL mà mưa thì...hị hị... Bao giờ nhà tớ ọp ẹp mời chauphuc chén rượu làm quen cái nhẩy.
  7. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí ngày cuối cùng
    Ngày 4 : Nhẹ nhàng, ung dung trở về HN
    7h, mọi người cũng đã bắt đầu tỉnh giấc. Trời đất ơi! Chưa bao giờ chúng tôi được ngủ ngon đến như vậy, ai cũng tít một mạch đến sáng, bước chân ra khỏi phòng ngủ, phóng mắt ra xung quanh, lúc này mây trời Tây côn đã quang đãng, xanh trong trở lại. Không khí trong lành, tinh khiết đến ngây ngất lòng, Chúng tôi cứ muốn nán lại thật lâu để hà hít cái ?ohương rừng thơm đồi vắng?? mà lòng không muốn về. Sau một hồi lòng vòng quanh đồn biên phòng ngắm cảnh, chúng tôi nạp năng lượng cho mỗi người 1.5 gói mì và 2 quả trứng ( ngay tại quán bán hàng cạnh nhà khách ) ngon quá là ngon ( chú dlnguyen hình như còn làm 3 gói cơ mà nhể, bụng trâu thế? ). Thế là lại đủ sức phi về HN rồi. Đến lúc này, pò péo invi đã hạ sốt thì thay vào đó lại là mèo bông béo gà. Chẹp chẹp, 2 đứa này nó chuyển ốm cho nhau hay sao í. Nhưng sao đến khi gặp mấy anh biên phòng sẻ tóc xù thì lại tỉnh táo, lại ?olăn? lung tung khắp đồn ( bó tay không thể hiểu nổi, ốm đắp chăn rên "hứ hứ" chỉ có 15?T rồi lại lăn như bóng, hay tại mấy anh biên phòng đẹp rai hơn invi chăng??? ). Chúng tôi bắt đầu thu xếp hành lí để chuẩn bị chào các anh biên phòng lên đường về HN thì đúng lúc này, invi bò do ăn phải cái gì không biết, đã có dấu hiệu tào tháo đuổi, chạy lung tung cũng không thể mua và xin được giấy, bèn nhặt đâu được cuộn giấy ướt đem sấy ( bó tay ), cảm thấy sấy không ổn, in vi vào hỏi ?o péo, có cái gì có thể ?chùi được thì đưa anh??, mèo bông ?o kiếm vào tai à, mọi đồ đạc đều ngập chìm trong nước... giờ thì chỉ còn lấy áo ra mà dùng thôi?, ặc ặc chết sặc. Bí quá, invi ?o ờ thì áo cũng phải dùng chớ chả nhẽ dùng tay à??, mèo bông ?o ờ thì chỉ còn cái áo tim tím thôi ?, invi đang sắp...phọt nên : ?o khổ quá, cứ đưa đây xem nào, nhanh lên chứ không là còn đi cả mấy cái quần đây này?. Chục phút sau, invi vào sắp đồ ?o ơ thế péo, cái áo người yêu anh tặng anh đâu rồi?, mèo Bông ?oơ, thế ai vừa đem đi để bó CCDĐ í nhở?, invi ?o thôi chết, sao bay lại đưa cái áo của người yêu tặng cho tau chứ? sao không đưa 2 quai, 2 mắt tri um phờ cho tau, mấy cái này tau còn mua đền được chứ đồ kỉ niệm thì mua kiểu chi đây hử?" (rít ....giọng giống như kiểu gió bắc rít giật trên đỉnh Tây Côn í ). Bó tay rồi, 1 bên thì cầm áo người yêu kỉ niệm đi mà không biết, 1 bên thì lại đưa đúng áo người yêu kỉ niệm?.hí hí, đúng là có 1 không 2 với cái đôi này.
    Lúc này là 9h30, chúng tôi ra chào các anh biên phòng, cám ơn các anh đã giúp đỡ và cho ngủ nhờ 1 hôm, các anh cũng vui vẻ, tươi cười pái pai chúng tôi. Nai nịt gọn gàng, chào các anh biên phòng, bà con dân tộc xung quanh rồi cả đoàn lại thẳng tiến HSP. Đường từ đây đi HSP rất nhiều bùn đất, cũng rất vất vả, 1h30 cho 16km còn lại. 11h Ra đến HSP, ra đến đây là cảm thấy sự sống vẫn còn rồi. Chúng tôi quyết định phi ra luôn Tân Quang rồi mới ăn trưa. Lại được chiến đèo HSP rồi, quả thực đi nhiều đèo rồi, nhưng đèo HSP tôi vẫn cảm thấy phê nhất, đường đẹp, không quá dốc, đường cua đông, ngoặt tây liên tục nhưng ít cua tay áo nên cũng không đến nỗi khó khăn, cái phê là cảm giác chạy được nhanh tí ti khi phi đèo, nó cũng làm tỉnh táo lên đôi phần. 1h chúng tôi ra đến Tân Quang, 2h cho 60km đường đèo núi. Chúng tôi nhanh chóng nạp năng lượng, nghỉ ngơi giây lát, 3h bắt đầu tiến lối cũ về HN, lúc này mới biết mèo bông thể hiện trình bay lộ 2 thật đáng nể, liên tục dẫn đầu với tốc độ đều đều 70 (cả khi vào cua). Cả đoàn cứ thế phi đều đều về đến HN là 9h30. Kết thúc chuyến đi bão táp, chinh phục Tây Côn Lĩnh.
    Một chuyến đi thật đáng nhớ trong đời
    @ all : lịch off ẹp tí nhở
    20h ngày 31/5/08, cafe vỉa hè 72 Nguyễn Du nhé. Rồi sau đó sẽ bàn bạc về chủ nhật hôm sau off thịt chuột Đình Bảng. bác Cường, imeo, bác zuji, chauphuc đến hóng hớt tí cho xôm
    Tiếp đó là sẽ tổ chức đi thăm em Trangdang KVL bị ngã xe máy ( ngã tương đối nặng, đang nằm nhà )

    [nick]
    Được liketourism sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 28/05/2008
  8. tomato2009

    tomato2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    khổ vụ cái áo là màu vàng vàng và nó được diễn ra trên đường lên nhà Hải cơ mờ Bác cả ới ời ơi
  9. com293

    com293 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
  10. tomato2009

    tomato2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    HIỂU - RÚT KINH NGHIỆM VÀ SẼ THAY ĐỔI ! THANKS SO MUCH!

Chia sẻ trang này