1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂY CÔN LĨNH, chuyến đi để đời(Chia sẻ từ trang 8)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi liketourism, 08/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    sáng gọi điện mãi ko đc, mọi người gọi điện hỏi han, mình cũng chụi chết. Lo kinh khủng, may mà đến11h nhận đc tin nhắn của anh Cường,
  2. killerhut

    killerhut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà, vừa liên lạc được với em Trang trong đoàn. Bây giờ mới về đến Tuyên Quang. Tối nay sẽ về đến HN.
    TÌnh hình chung là không ai bị làm sao hết. Mọi người yên tâm.
    Chắc chắn chuyến đi này sẽ là một chuyến có nhiều điều muốn chia sẻ với các mem trên forum.
    Đoàn mình về nghỉ ngơi rồi nhanh up ảnh và nhật ký chuyến đi nhé!
  3. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, đọc mới biết. Xem chừng chuyến đi gian nan quá.
    Mọi ng về an toàn chia sẻ cho ae kinh nghiệm
  4. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cả đoàn đã về đến nhà an toàn
    Congratulation
  5. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đoàn đã an toàn trở về, chúc mừng Girls nhà ta, khâm phục các bạn. Em Trangdang và xế không sao chứ?
  6. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    qua Hoàng Su Phì có được ăn món Gan Nướng với cả Thịt Nướng hok?
  7. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả mọi ngưòi, chúng tớ đã về đến nhà an toàn (chậm mất 1 ngày ). Rất cám ơn các bạn đã theo dõi sát sao chuyến đi của chúgn tớ và động viên chúng tớ. Cám ơn đặc biệt tới anh Cuờng và em Hiền Imeo đã chỉ giúp những thông tin quí báu về đưòng đi lối lại của đoàn.
    @ all : các bạn ! chúng tớ đã có chuyến đi thật mạo hiểm nhưng rất đáng nhớ. Tây Côn Lĩnh, quả thật có ai đi mới thấu hiểu. Chúng tớ đã trải qua những ngày gian khó, băng núi, vượt rừng, ăn gió đạp mưa, nằm giường TCL....Trong chuyến đi này, đã gặp rất rất nhiều sự cố, đã có lúc tinh thần của tất cả mọi đi xuống hết mức, lúc này, chỉ một câu nói "vu vơ" của bất kì ai cũng có thể làm cho mọi người cùng phát cáu mà lục đục nội bộ....Nhưng không, tất cả các thành viên đều hiểu, cần phải cùng nhau chung sức vượt khó, yêu thương, chia sẻ với nhau với nhau những lúc gian kho, hoạn nạn.....Thật là tuyệt vời khi chúng ta đã vưọt qua tất cả, chinh phục thành công TCL..
    Điểm danh sơ sơ cho tất cả mọi người yên tâm là chúng tớ đã về đến nhà rất an toàn, không sứt mẻ ( vẫn còn cuời như pháo rang đến tận HN )
    Danh sách những thành viên tham gia cung Tây Côn Lĩnh
    1 : liketourism ( ( xế )
    2 : Invisible ( xế, )
    3 : dlnguyen ( xế, )
    4 : meobongdv ( om )
    5 : letuyetmai ( om )
    6 : trangdang ( om )
    Được liketourism sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 19/05/2008
  8. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Póc tem, póc tem.. Điển danh,điểm danh..
    Xế & ôm đầu tiên trong đoàn đã về đến nhà, tất cả vẫn bình ăn. Rất nhiều điều thú vị với cung đường ?oHUYỀN THOẠI? ?oTRÂU BÒ? & ?oKHỦNG KHIẾP? này..đặc biệt trong cảnh mưa rừng và lũ quét .. Muốn hiểu chuyện thế nào, hồi sau sẽ rõ? Còn h, phải đi.. tút lại..những gì đã mất sau vài ngày chỉ dầm mưa không tắm cái đã.
  9. NhiDongvn

    NhiDongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em bóc tem cái nhờ..Tình hình là cả nhà đã về HN an toàn
    1 Chuyến đi đáng nhớ!
    "AI TRẢ CHO EM CÁI ÁO ĐỎ CÁI"
  10. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Ợ.. mải mê, lại chậm hơn anh like nửa bước..
    Mời anh làm ly cho..tỉnh người.

Chia sẻ trang này