1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂY CÔN LĨNH, chuyến đi để đời(Chia sẻ từ trang 8)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi liketourism, 08/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangdang

    trangdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ôi chào cả nhà.Được về đến Hà Nội mà vẫn còn post bài lên diễn đàn đc thế này chắc tổ tiên em kiếp trước ăn ở phúc đức lắm nên con cháu được nhờ.
    Xin báo cáo cả nhà là đoàn e trở về bình an.Tuy nhiên khi đi trai tráng khi về...Mất mát và đau thương khá nhiều.Nhưng quan trọg là tất cả đêù an toàn và vẫn còn tươi cười hớn hở đc.
    Vào đọc topic thấy mọi người quan tâm trên từng cây số thật cảm động.E cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ, lo lắng và hỏi thăm đoàn em từng ngày từng jờ.Cám ơn đặc biệt đến Hiền IMEO và anh Cường đã júp đỡ bọn em dò đường qua điện thoại.
    Chuyến đi này thật nhiều kì tích, nhiêù chuyện đáng nhớ mà sẽ đc các thành viên trong đoàn kể lại sau.Em xin fép vào điểm danh và thông báo sơ qua tình hình thế thui.E đi ăn uống tắm táp ngủ nghỉ đây,mấy ngày ko đc tắm rùi.
  2. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    tình hình nhật kí và ảnh ọt sẽ rất thú vị, mời các bạn đón đọc trong vài ngày tới.
    @all ttvn : các bạn ạ, chuyến đi chúng tớ vất vả muôn phần cũng do có 1 đồng chí, nêu đích danh là Mayintien đã đặt gạch nhưng rồi rút lui vào giờ chót ( liên hệ với bạn này buổi sáng trước khi đi để sắp xếp, thế nhưng không thèm trả lời mà cứ tắt máy ). thành ra có 1 ôm nam đành phải ngậm ngùi ở nhà.
    Được liketourism sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 19/05/2008
  3. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Giờ có thể thở phào nhẹ nhõm. Chúc mừng cả đoàn đã trở về kg sứt mẻ, về cả thể chất lẫn tinh thần.
    Tự hào quá. We love you
  4. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    hic, chiều 6h30 gọi điện ko đc, máy toàn tắt à.vào đây mới hay tin mọi người trở về rồi, mừng quá. Hóng ảnh và nhật kí của mọi người. Một chuyến đi nhớ đời
  5. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Về nhà rùi nè
    Giờ nài hum qua là đang được ngồi phỏng zấn trước mặt anh biên phòng Sẻ tóc xù sau đó là đi pha mỳ tôm, đi lấy thuốc cho mọi người và đi ngẩu Cảm giác thì nhìu lắm viết sau nhưng mờ nhớ rừng, nhớ núi, nhớ lun mấy anh biên phòng
    Cảm ơn bác Like đã cho cháu tham gia chuyến đi có nhìu nhìu nụ cười, khó khăn nhưng bít mình vẫn còn sống để vìa
  6. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    he.. Úp tạm trc khi tắm cho mọi người vài bức ảnh mộc CUỐI CÙNG có thể có trước khi sÚNG ỐNG bị LŨ QUÉT này.. CHia buỒn vỚI SÚNG ỐNG của mỌI ngƯỜi nhé. THẬt ĐÁNG TIẾC.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được dlnguyen sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 19/05/2008
  7. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Gió đông Bắc + mưa rừng + lũ quét đã biến TCL thành 1 cung KHỦNG level CỤ NỘI.
    Cuối cùng cũng sống sót vác xác về nhà sau 3,5 ngày ĐUA XE, PHÁ XE, HÀNH XÁC.
    Phê vãi, chú Heo ko đi phí nửa cuộc đời.
  8. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    ĐỀ NGHỊ ĐỒNG CHÍ A.BOX NÀY UPDATE THÔNG TIN MỘT CHÚT CÓ VĂN HÓA VÀ HIỄU RÕ SỰ VIỆC TRƯỚC NHÉ.
    CHÚNGTÔI "KHÔNG CÓ" MỘT CÁI TAY PHẢI OẰN TÀ LÀ VẰN VÀ MỘT CÁI LỖ KHÁ TO NÀO ĐÂU NHÉ.

    VÀ TÔI CÓ CHỬI THẦM HAY KHÔNG?! ĐỂ HỒI SAU SẼ RÕ NHÉ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được dlnguyen sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 24/11/2008
  9. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Hiz, càng thấy tiếc nuối khi không thể join đc
  10. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Chà chúc mừng mọi người đi về an toàn hic hic
    Ở nhà ko thấy tin gì lo sốt vó . Chắc các bạn có nhiều chuyện để kể lắm nhỉ, có gặp Hải điên ở Lao Chải ko? có đưa được ảnh hộ tớ ko?, mà nghe nói đoàn bị đi lạc, ko hiểu là lạc ở đoạn nào nhỉ
    Mọi người nhanh kể chuyện nhé

Chia sẻ trang này