1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂY CÔN LĨNH, chuyến đi để đời(Chia sẻ từ trang 8)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi liketourism, 08/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    sự đời trớ trêu biết làm sao được....may mà tối đó em cũng vớt vát lại được nửa còn lại của cuộc đời.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    3 đêm liền thả hoa đăng mong mọi người trở về bình an.Nghe tin chú lộc rớt vực mà giật mìn....đang đợi nhật ký của mọi người để làm 1 cung tây côn lĩnh-huyền thoại mùa thu đây.
  2. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Chúc mừng,chúc mừng,an toàn là trên hết các bạn ạ,thế là may mắn lắm rồi,
  3. zuji

    zuji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    ...chúc mừng các bạn, xe đạp thì có thể nhẹ nhàng...nhưng xe máy thì ...thôi rồi nhỉ.
    Có ảnh đưa lên đi bạn, xem có đổi thay gì nhiều không nào...
    Cung này có vẻ đắt hàng à nhen...

  4. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    nhìn quả này thì đúng là hết đỡ...
    [​IMG]
  5. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    chưa ai đủ tỉnh táo để up ảnh àh , súng ống xìu quá
  6. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Chị Bông ơi, ảnh của chị này..
    Đồn biên phòng cũng..dễ thương. Đâu có gì như mọi người vẫn sợ nhỉ..
    [​IMG][​IMG]
  7. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chú Lộc có nhiệm vụ thu thập ảnh và biên soạn ảnh nhé, anh đang cố gắng hoàn thành nhật kí và sẽ post lên trong nay mai. anh đã add nick chú rồi đấy. Topic này tất cả chat chit ít nhé! Quả thật chưa có chuyến đi nào phiêu linh và đê mê như cung này, các nhóm nào, các bạn nào muốn đi thì đi nhanh đi, chứ không mở đường thì cung đường hết khủng, hết phiêu đấy. Nên chọn thời điểm có trăng thì độ phiêu tăng rất nhiều lần đấy.
  8. VenusB

    VenusB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà về an toàn là tốt rùi
    Chùi nghe chị trang kể mà thèm wa. A Sơn ơi e tiếc wa. K bít đâu. Hu hu
    Cả nhà post ảnh cho e nghía cái thèm với
    A box ơi tìhh hìh là e thấy có mỗi e với a là máu nhất vụ TCL này. Ae mình làm quả tự tổ chức đi cái nhẩy Hè nhá ;)
  9. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    TCL đi mới thấy mê, gặp mưa rừng thì phê nữa, nếu gặp từ ngày đầu chỉ có nước đi bộ hoặc quay về.
    Đi rồi vẫn máu, mưa hỏng hết súng ống, chả được phát ảnh nào, đoàn nào muốn đi tớ làm tiêu dẫn đường cho,
    lần này cưới luôn em vợ 2 trâu bò Olympus chống nước chống sốc bắn luôn trong mưa cho sướng. Hị...hị...
    TCL nữa đê. GO GO GO

    Được invisible13 sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 20/05/2008
  10. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, em invi đi về rùi vẫn máu thế cơ à, hôm trước nghe lụt lội chị vịt cũng hơi lo lo tí chút.
    Lúc nào chị đủ sức khỏe hy vọng chú vẫn còn muốn làm tiêu dẫn đường kiêm phó nháy.
    Nhớ nhá.

Chia sẻ trang này