1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Côn Lĩnh ... Cung Đường Huyền Thoại...30/12/2011 - 2/1/2012..Tuyển xế cứng...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi BacLamViDai, 26/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BacLamViDai

    BacLamViDai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nó được gọi là “huyền thoại” bởi đây là cung đường khó của vùng Tây Bắc với bao hiểm nguy, vất vả rất cần ý chí lòng quyết tâm và tính đồng đội. Phong cảnh ở đây hoang sơ đẹp mê hồn bởi mây núi hoa cỏ... Có người đã từng nói: “...Nếu qua được Tây Côn Lĩnh I, khi về bạn sẽ là người có số má trong giới phượt...”. - ST

    "Đủ mọi cung bậc cảm xúc.
    Hồi hộp, thăng hoa.
    Mệt mỏi, chán nản
    Hy vọng, sợ hãi
    Ấm áp, rét ướt.
    Cả nhưng cơn đói, cơn khát thường trực." - ST




    Lịch trình dự kiến đi Tây Côn Lĩnh :

    Ngày 0 thứ 6 30/12/2011 - Hà Nội - Tuyên Quang - Hà Giang ( dự kiến 12h đến Hà Giang ... tối ngủ Hà Giang )
    Tập trung lúc 16h30 tại phía bên kia chân cầu Thăng Long , yêu cầu tập trung đúng giờ ... không cao su ...


    Ngày 1 thứ 7 31/12/2011 - Hà Giang - Thanh Thủy - Xín Chải - Lao Chải - Bốt Đen ( cắm trại , nướng thịt ngắm trăng đón năm mới trên đỉnh TCL )


    Ngày 2 Chủ Nhật 1/1/2012 - Bốt Đen - Thèng Phìn - Tả Van - Pố Lô - Hoàng Su Phì - Xín Mần - Bắc Hà ( tối ngủ Xín Mần hoặc Bắc Hà )


    Ngày 3 Thứ 2 2/1/2011 - Bắc Hà - Hà Nội


    Kinh phí dự kiến : 1m2-1m5


    Số người dự kiến : 12 người - 7 nam - 5 nữ


    P/S : cung hành xác cực hình nên các bạn trẻ suy nghĩ kĩ nhá ...




    Bọn tớ chỉ là những người bạn, cùng nhau đi loanh quanh ở cái Miền bắc này với nhau, chơi với nhau vui vui, hợp tính nhau và cùng nhau đi tiếp... vì vậy cần lắm những người bạn hòa đồng, thích chơi bời, thích chém gió...^^

    Liên hệ: Lão Mập - 01686 888 68sáu
    Đoàn hiện tại đã tuyển đủ 6 nam 5 nữ... Mời các bạn nào máu đi và chấp nhận ôm ngồi sau là con zai thì liên hệ với mình nhé...

    Tối thứ 2 Off đi bộ nho nhã quanh hồ con rùa ( hồ gươm)... nộp trước 500k đặt gạch... và chốt đoàn
  2. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Nghe nói có vụ thằng Khựa bắn chít người ở đây; nướng thịt ở đấy có toàn ko nhể. Nếu có cũng muốn la liếm[r2)]
  3. ABAGI

    ABAGI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Tây côn lĩnh theo tiếng địa phương là " hòn đá to " . và bốt đen 1900m đâu có phải là đỉnh cao nhất của dẫy tây côn lĩnh . Nghe nói đỉnh cao nhất của tây côn lĩnh là 2400m .
    Hoang sơ, nguyên sinh còn hơn cả dãy hoàng liên
    Nếu đòn năm mới trên đỉnh 2400 nó mới thú vị
  4. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Đỉnh cao nhất của dãy TCL ở phía thôn Trúng Phùng cơ :D

    Bốt đen vẫn thấp lè tè ở bên dưới

    Cung này tuyệt vời, là 1 cung "khó" nhất trong tất cả các cung đường mình từng đi qua

    Về nhớ ảnh ọt đầy đủ để anh em có dịp "ngắm lại" TCL bạn nhé

    Năm sau tớ sẽ dẫn đoàn trở lại đây, vì có 1 số anh chị em trong đoàn chưa đựơc trải nghiệm món TCL này :D
  5. thienlt2

    thienlt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bác đi thành công và may mắn nhé
    Đừng như nhóm của thino đi vừa rồi, hình như bị các anh biên phòng ko cho đi qua, hay gì gì đó mà ko chinh phục đc TCL.
  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Ô, có vụ này hả bác :-ss

    Chút hòai niệm TCL ...


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. BacLamViDai

    BacLamViDai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hự, bác gì ơi có thể nói rõ vụ biên phòng ko cho qua để bọn e tránh được ko :D... nhìn ảnh của bác trai up, em cũng bắt đầu thấy sợ rồi :D
  8. letaon22

    letaon22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Không biết đoàn mình đi thế nào sức khỏe cũng như kinh nghiệm có ok không.Chứ thấy đoàn lịch trình chạy 16h30 tập trung ở cầu Thăng Long , 12h đêm đã có mặt ở Hà Giang, hôm sau lại cong mông đẩy xe thì thực sự vất vả đấy.Đoàn thử xem lại thời gian xem sao nhé.
    Còn biên phòng thì tầm này lên ok không vấn đề gì đâu.Họ chỉ khó khăn đợt nào đang căng thẳng với Trung Quốc hoặc có những ngày lễ đặc biệt liên quan đến chính trị thôi.
  9. thienlt2

    thienlt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi chủ topic này thì rõ hơn í ah http://ttvnol.com/f_233/1403094

    Em cũng hóng hớt thông tin như vậy từ bên nhà emong thôi. Xin phép đc copy ra đây cho bạn đọc luôn nhé

    "
    Niềm tin nơi biên ải:

    Sau rất nhiều nỗ lực của cả nhóm để có thể có được cái gật đầu cho qua từ những anh cán bộ biên phòng.
    Khi biết kết quả vẫn là KHÔNG, thoáng chút thất vọng nhưng nhanh chóng,
    chúng tôi không ai bảo ai đều dấy lên trong ý nghĩ về sự mẫn cán, chuẩn mực của các anh Biên phòng.
    Có lẽ vùng biên sẽ còn được yên ổn chừng nào còn có những cán bộ chiến sỹ Biên phòng như các anh,
    Chúng tôi thầm cảm ơn các anh đã dứt khoát làm đúng quy định theo Luật Biên giới,

    ...nhờ sự việc ấy mà chúng tôi nhận ra rằng cần có sự chuẩn bị kỹ càng & tìm hiểu sâu sát hơn cho những chuyến đi tới..

    ...nhờ sự việc ấy mà chúng tôi thấy có thêm niềm tin vào bộ máy công quyền,
    ước gì các anh công an giao thông miền xuôi cũng mẫu mực như các anh.

    ...nhờ sự việc ấy mà chúng tôi nhận thấy rằng, lần sau chinh phục Tây Côn Lĩnh, chúng tôi nhất định sẽ có giấy phép, nhất định sẽ có lính Biên phòng hộ tống chúng tôi qua hết cung đường như các anh đã nói. Chúng tôi sẽ chinh phục Tây Côn Lĩnh trong vinh quang & hãnh diện chứ không phải tránh né, xin xỏ các chốt Biên phòng để có được cái gật đầu cho qua như các nhóm phượt khác từng chinh phục Tây Côn Lĩnh.
    "
  10. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Ko rõ nhóm của em Nở bị chặn ở đâu

    Hồi mình đi đều ghé qua tất cả các đồn biên phòng xin phép đi đàng hòang

    Còn cái Clip ở đồn Lao Chải - Thanh Thủy / Tình quân dân thắm thiết ;))

    Có hẹn quay lại với các anh mà chưa thực hiện được, ko biết các anh còn cắm chốt ở đó ko hay luân chuyển công tác rồi

Chia sẻ trang này