1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂY CÔN LĨNH cuối tuần, ai join nào!!!!!!!!!!!!!! (3 ---> 5/12/2010) (đã chốt danh sách, cám ơn các

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi idiot1986, 24/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. idiot1986

    idiot1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    2 người bạn mình có gọi để confirm từ buổi trưa. Bạn Long, Phạm Tuấn và một chị cũng chủ động contact với mình từ lúc 2 h. Mình đợi các bạn liên lạc lại với mình nhưng chưa thấy. Các bạn có nói trên diễn đàn là có đi nhưng ko liên lạc với mình nên rất khó để biết là ai thực sự sẽ đi
    Yep, mình có lỗi với bạn và mình xin lỗi vì điều đó. Chúc bạn sẽ tìm được nhóm khác để đi TCL :)
  2. rrt249

    rrt249 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    =))=))
    Thuc ra minh cung chinh la nguoi contact voi ban luc buoi trua vi luc day khong tim duoc sdt voi nick nen vao profile xem add luon
  3. idiot1986

    idiot1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn là Phạm Tuấn đây hả ;)
    Lần đầu làm leader nên ko có kinh nghiệm lắm, sẽ khắc phục dần :))
  4. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Bon em đi chẳng hiểu sao... ai cũng thích ngã!! cứ ôm đi trek đi trước có cái hồ nào là đậy lá lại rùi chuẩn bị máy ảnh... =)) buồn cười anh ạ! toàn ngà đẹp. Còn cái vụ xuống vực 60m là em ôm ngồi sau bám đùi xế ko bán, bám nhầm cần SỐ, xế giật mình thế là phi.... =))
  5. HsueA

    HsueA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Thích nhỉ... tiếc là ko join được.. Chao ôi là Tây Côn Lĩnh.
    Chúc đoàn lên đường may mắn và trở về với những nụ cười đẹp như Tây Côn Lĩnh :P
  6. Hanna_Buzz

    Hanna_Buzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    thôi thì hẹn TCL lần sau vậy.Đoàn mình lên đường may mắn rồi về chia sẻ kinh nghiệm cho a e ở nhà nha .^^.
    Good luck!!!!
  7. idiot1986

    idiot1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Do đã đủ người (tên + sdt ở cuối post), mình sẽ chốt lại toàn bộ cung đường, lịch trình cũng nhưng những thứ phải chuẩn bị cho chuyến đi này
    1. Đồ mang chung (ý là những thứ ko dùng riêng được :D)
    - Lều, bạt: 8 người nên sẽ làm 2 cái lều 4, 1 cái lều 2. Tinh thần là tranh thủ các nguồn viện trợ bên ngoài, lí bí thì thứ 5 đi thuê
    - Đồ sửa xe: đã có 2 người có (Chiến và Long), đem cả đi chắc ko thừa
    - Đồ sơ cứu: chị Hương sẽ mang đi
    - Thuốc chống côn trùng: đã đặt mua lọ Repel Sportmen max deet 40% (theo gợi ý của anh Minskpro)
    - Dây thừng
    - Dao đi rừng: lên HG mua
    - Thức ăn: cái này chị Hương sẽ đảm nhận mua trước cho cả đoàn ($ thanh toán sau ---> càng sớm càng tốt). Tùy theo thức ăn mà cân nhắc mang theo nồi niêu xong chảo lò vi sóng các kiểu...
    - Mang theo chai 1.5l để đựng xăng.
    2. Đồ dùng cá nhân tự mang
    - Găng tay, áo mưa (tốt nhất là loại áo mưa bộ quần + áo), khăn quàng ấm, khẩu trang,giầy, tất cao cổ. Mọi người chuẩn bị tinh thần cổ chân và đầu gối sẽ đau nhừ khi đi bộ trong rừng nhiều.
    - Túi ngủ + quần áo cá nhân: nên mang ít vì cùng lắm là thay cái quần thôi :-?
    - Mỗi xe sẽ tự chuẩn bị xăm, tự lo việc bảo dưỡng xe trước khi đi. Tiền xăng xế và ôm sẽ tự lo với nhau.
    - Dây buộc hành lý
    3. Thời gian tập kết
    - Theo lịch là 9 h xe xuất phát từ sân vận đông MĐ, thế nên mọi người có mặt trước 45' để lo gửi xe và mua vé. Tiền vé xe và vé người (theo bạn Long) là lúc khởi hành sẽ thanh toán :|. Một vấn đề nữa là chị Hương sẽ đợi ở cổng Ciputra thế nên bạn Long nên có ý kiến sớm về vấn đề này: xe có qua Ciputra ko? tiền vé thì như thế nào...
    4. Lịch trình
    - Theo lịch trình là sẽ ngủ 1 đêm trên xe (thứ 6), sáng sớm thứ 7 sẽ đến Hà Giang (tầm 4-5 h, có thể ở lại trên xe ngủ thêm). Khoảng 6 h sẽ xuống xe, ăn sáng và xuất phát
    - Mua đầy xăng tại THanh THủy, dự trữ thêm 2 chai 1.5 l rồi bắt đầu hành trình vượt Tây Côn Lĩnh.
    - Cố gắng đi sớm,Đêm thứ 7 sẽ ngủ rừng, cách chỗ leo bốt đen khoảng 1 h. Dựng lều + kiếm củi nấu ăn sớm trước khi trời quá tối + lạnh.
    - Sáng Chủ nhật, 6 h dậy, ăn sáng và xuất phát lúc 6h30. Mục tiêu là chinh phục bốt đen. Sẽ mất 1 tiếng đến đến chỗ ngã 3 leo bốt đen và tầm hơn 2 tiếng cho quãng đường cả đi lẫn về NẾU ko lạc đường. (thực ra việc leo bốt đen theo a Minskpro là rất khó vì ko có người dẫn đường --> dễ bị lạc --> mất thời gian --> cả đoàn tùy tình hình để cân nhắc)
    - Lên đường về, có mặt ở ngã 3 Việt Quang (cách HN khoảng 260km - ko rõ lắm :|) trước 3h. Sẽ mất tầm 6-7 tiếng để về HN nếu thuận lợi. Mọi người chuẩn bị tinh thần sẽ về muộn (nếu trek bốt đen). Ngoài ra việc thủng xăm hay ngã dọc đường cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thời gian của đoàn, bởi vậy mọi phương án chỉ mang tính tương đối).
    - Có mặt tại HN trước 12h đêm, kết thúc hành trình.
    5. Danh sách thành viên (do chưa hỏi ý kiến mọi người nên sẽ ko post sđt lên đây, mình sẽ nt số đt cho từng người trong đoàn)
    I. Tuấn - 0982727073
    II. Chiến
    III. a Hưng
    IV. bạn a Hưng
    V. Long
    VI. Phạm Tuấn
    VII. chị Hương
    VIII. bạn chị Hương
  8. giftdeath

    giftdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Vừa về đến HN :D có góp ý chút.
    - Xuống xe chạy luôn lên Thủy ăn sáng, đổ xăng rồi 6h xuất phát ở đấy đi thì đẹp, có thể đến biển vành đai biên giới lúc 2-3h chiều, trek bốt đen 2 tiếng rồi chạy xuống dưới bản ngủ. không nên ngủ rừng :D mình có sđt, có thể gọi đặt cơm, nhờ người đón luôn từ chỗ biển vành đai biên giới, nếu cần thì pm mình.
    - Đổ xăng ở Thanh Thủy + mua dự trữ là chuẩn đấy, đề phòng các xe đi theo kiểu cà tốn nhanh hết xăng.
    - Đoàn mình gặp mưa lớn, không đủ thời gian leo bốt đen, nhưng theo bạn Bồi truyền lại thì như sau: trước biển "vành đai biên giới" có cái ngã 3, rẽ trái là đường lên bốt Đen.
    ++ tìm người dẫn đường: đi vào ~4km có lán trồng rừng, hỏi ku Đông dẫn lên
    ++ có 1 cái cây bắt đầu đường trek được nhóm trekking fan đánh dấu (ảnh cây đó hỏi bạn Bồi cr :D ) từ đó theo vết đánh dấu mà đi.
    - Ngày cuối chạy xe về nếu không muốn về muộn thì đừng la cà :D
  9. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Tất cả đều OK rồi, còn mấy cái bên trên tớ góp ý nốt,

    - Đoàn đi 8 người thì chỉ cần 2 cái lều 4 thôi, ngủ tốt. Hôm vừa rồi bọn tớ 5 người / lều đấy. Chen chúc nhau thế mà vẫn thấy lạnh.
    - Từ Thanh Thủy - Lao Chải - Tây Côn Lĩnh - Hoàng Su Phì chỉ khoảng 60-70km, nên các bạn ko cần mang thêm xăng dự trữ đâu, ko thể hết xăng được.
    - Minh Arsenal đoàn TKF vừa về, nói rằng lên đó đang có đội trồng rừng, đến ngã ba biên giới, các bạn nên lên hỏi, nhờ 1 cậu trên đó dẫn đường, ko thì ko lên được đâu. Hôm vừa rồi cậu ấy dẫn đòan TKF xong đi xuống, cả đòan đi về mà còn suýt lạc đường (Minh nó có chém vào các cây dọc đường đi để đánh dấu vào 2 tuần trước đấy, các bạn mà ko tìm được người dẫn đường thì thử tìm các vết chặt đó xem sao)
  10. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Đoàn người ta 7 zai, 1 nữ, cho nên mới vậy bác ạ.. :)

Chia sẻ trang này