1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂY CÔN LĨNH cuối tuần, ai join nào!!!!!!!!!!!!!! (3 ---> 5/12/2010) (đã chốt danh sách, cám ơn các

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi idiot1986, 24/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Các bạn nhóm TCL lúc 18h đã lên đến ngã ba biên giới... hiện đang dựng trại tại đường lên Bốt Đen...

    Chúc các bạn ngày mai chinh phục xong cung đường này ko bị sứt mẻ gì :))
  2. pinkie2010

    pinkie2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đã về HN an toàn chưa ?
  3. tranchien1810

    tranchien1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đã về Hà nội an toàn, lịch trình vỡ tan tành :))
  4. Duality

    Duality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    có ít ảnh ọt ji` show đi thôi :D
  5. tranchien1810

    tranchien1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình chắc đang bận ngủ bù hết rùi. Sẽ có 1 series ảnh Bốt đen, Bốt đỏ, Bốt xanh, Bốt vàng... mọi người cứ tiếp tục hóng nhé :D
  6. idiot1986

    idiot1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bảo về nhà là sẽ lao lên giường ngủ ngay nhưng mãi mà ko ngủ đc :<
    Đoàn đã về nhà an toàn vào lúc 12h30 chiều nay, muộn 12 tiếng so với tính toán ban đầu :))
    Có quá nhiều thứ muốn kể, chả biết kể dư lào, thôi tóm tắt dư lày:
    đoàn đã trek được bốt đen theo đội hình: 2-1-3 (2 người đi trước, 1 người đuổi theo sau và 3 bác lạc đường =)) )
    Thực ra thì từ chỗ cột mốc biên giới, tính cả thời gian trek bốt đen (cả đi và về) cũng chỉ mất tầm 1,5 tiếng). thế nên nếu đi 2.5 ngày thì vẫn có thể trek bốt đen và dừng lại chụp ảnh mái thoải.
    Thứ 2 là từ đoạn cột mốc biên giới đi về Hoàng Su Phì, đường ko thể nói là "đẹp" được, có chăng chỉ là dễ đi hơn lúc trước thôi. Càng đi đường càng xấu chứ chả đẹp hơn tẹo nào :|
    Dù gì thì cũng đã đi về, lúc đi có ghi lại tọa độ của Bốt đen (22 độ 48.4965 vĩ Bắc - 104 độ 44.3660 kinh Đông) và chụp ảnh cái cây chỗ bắt đầu leo bốt đen. (từ chỗ cột mốc đi theo hướng trek bốt đen, được tầm 5-10 phút thì nhìn sang tay trái, cái cây nó dư lày lày:
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Hay quá, các bác làm dấu và có cả toạ độ GPS thế này lần sau các nhóm khác lên còn có cơ tìm thấy đường dễ dàng hơn

    Mà đi kiểu gì mãi đến trưa nay mới về đến HN vậy các bác :D chắc cả đoàn đêm qua nghỉ ở Tuyên Quang

    Hóng ảnh... :-"
  8. idiot1986

    idiot1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật bị chú tông dật lừa, dẫn đi hơn 1 tiếng đồng hồ, xuyên qua rừng cây dong, rồi leo trèo các kiểu đến chỗ mấy cái hố nhưng ko phải bốt đen. Sau đo đi về mới biết chỗ đấy cách chỗ mình ngủ chưa đến 15' đi bộ nếu đi đường khác. thê là đi toi hơn 2 tiếng đồng hồ.
    Trong lúc bấn loạn, đoàn chia ra làm mấy nhóm đi trek. Cuối cùng vẫn ko tìm được nên đành quay trở lại, may mà tìm được dấu của đoàn xu_ngo85 hôm trước để lại :-bd
    Trek xong bốt đen thì có 3 đồng chí lạc đường do mải buôn chuyện, mất thêm hơn 1 tiếng nữa. Hình như gần 3 h mới bắt đầu từ cột mốc biên giới chạy về Hoàng Su Phì, đường cũng ko đẹp lắm + trời nhá nhem tối nên đi chậm
    Ăn tối ở ngã 3 Việt Quang vào lúc 9 30 rồi chạy về HN. Đến 1 h thì mọi người mệt quá (trek mệt + ko ngủ đc nhiều hôm trước + bị lừa + lạc đường) ---> chạy về Tuyên Quang ngủ đến 7 h sáng. Sau đó thong thả về HN :D
    Rút kinh nghiệm:
    -- Nên chạy một mạch đến chỗ cổng trời rồi từ đấy đi theo hướng bốt đen, xin ngủ nhờ chỗ mấy ông trồng rừng (ko mất tiền ngủ, nếu muốn mua gà thì bảo ông người Kinh mua cho). Sáng hôm sau quay trở lại trek bốt đen (chỗ này nếu ko đánh dấu hoặc có người dẫn thì gần như ko thể tìm ra chỗ rẽ lên bốt đen). Cũng may chỗ rẽ chỉ có 1 cái cây to và khá dễ nhìn (xem ảnh trên :D)
    -- Ko nên nhờ mấy anh tông dật, khả năng lừa là khá cao, mất tiền là 1 chuyện, thời gian còn quý hơn. Tốt nhất là nên lưu số các đoàn đi trước để hỏi. từ chỗ rẽ lên bốt đen, nếu leo nhanh thì chỉ tầm 20 phút là đến nơi, cả đi cả về cũng chỉ hơn 1 tiếng là cùng. thế nên ko phải vội vã.
    Tạm thế đã, bây h cũng ko nghĩ ra gì thêm để nói :D
    post cái ảnh vậy
    Nhân đây xin gửi lời cám ơn đến các thành viên trong đoàn và mọi người đã nhiệt tình vào góp ý :D đặc biệt là đoàn của xu_ngu85 đi trước đã để lại dấu cho đoàn mình[r2)][​IMG][/IMG]
    [​IMG]
  9. SyNguyenFPT

    SyNguyenFPT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    cả đoàn đã về an toàn !
    đó là niềm vui , hạnh phúc và là sự thành công lớn nhất rồi :)
    chúc mừng đoàn đã chinh phục được Bốt Đen.
    hóng ảnh ...
  10. ngock2c

    ngock2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bạn chinh phục thành công TCL. Năm nay TCL được mùa quá.

    P/S: Lần sau đừng chạy đến 1h sáng nhé!

Chia sẻ trang này