1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Côn Lĩnh huyền thoại để đời.....

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chiecbinhvo, 12/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Do không biết ai chụp nên em cứ post lên mà ko nêu tác giả. Các bác đi cùng đoàn đã chụp ảnh thông cảm.
    Em tiếp:
    Đi làm nương với những chiếc ô xanh đỏ tím vàng trông yêu yêu:
    [​IMG]
    Một bản làng ở Xín Chải:
    [​IMG]
    Vượt suối:
    [​IMG]
    (Còn nữa)
  2. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hết mời rượu, nói mỏi mồm mà vẫn không thuyết phục được mấy thanh niên Mông đi cùng để khuyêng xe hộ. Đành tự làm:
    Đàm phàn:
    [​IMG]
    Toàn cảnh con vực đầu tiên:
    [​IMG]
    Đoàn quân đi tiền trạm, dò đường:
    [​IMG]
    Từ từ:
    [​IMG]
    Cẩn thận:
    [​IMG]
    Hai ba nào lên:
    [​IMG]
    (Còn nữa)
  3. hoanuiLinh

    hoanuiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ài chà, Độc cô chăm chỉ up ảnh quá!
    Sau chuyến đi vừa rồi, hình như tớ có gom được 1 ít kinh nghiệm còm (nói hình như vì nó là kinh nghiệm mới với tớ chứ chắc với các bác phượt chuyên nghiệp nó chỉ là muỗi thôi). Tớ viết ra đây để chị em tham khảo nhé:
    1. Chuẩn bị đồ:
    - Toàn bộ quần áo nên được gói trong túi nilông kín đề phòng trường hợp đang đi thì trời mưa, balô bị ướt thì quần áo vẫn okie. Tớ đau thương 3 đêm liền đi ngủ với quần áo ẩm/ướt liền huhu. Với lại nhớ mang nhiều tất loại cao cổ vào nhá!
    - Đừng tống hết đồ vào balo! Con gái thường lắm thứ lỉnh kỉnh như kem chống nắng, ví, khăn bịt mặt, khăn ướt, v.v nên ngoài balô to, nên mang thêm 1 túi nhỏ luôn đeo bên mình. Khi mọi ng đã chằng buộc xong hết đồ mà mình sực nhớ ra chưa bôi kem chống nắng thì cũng đành bó tay làm chim cút quay thôi, chứ k dám yêu cầu các bác í tháo đồ ra cho em lấy kem chống nắng đâu
    - Chọn quần áo 100% cotton là tốt nhất. Theo tớ nên mặc quần bò, loại hơi rộng 1 chút là thoải mái nhất. Đi đường lỡ có ngã hay bị gai cào thì quần bò vẫn đủ dày để làm giảm xây xát cho chân mình
    - Là cô nữ trong đoàn thì nên chuẩn bị kỹ bông băng thuốc thang cẩn thận. Con gái thường yếu hơn các bác nam nên chuẩn bị sẵn thuốc tăng lực, sâm siếc gì đó. Theo kinh nghiệm của tớ thì sâm gói là tiện nhất (nhớ mang cho cả các bác nam nhá, đừng chỉ mang cho mình mình )
    - Nên mang theo lương khô, nhiều kẹo béo, đặc biệt trong trường hợp đi rừng vì không thể đóan trước được tình hình ăn uống (đoàn tớ có 2 ngày chỉ ăn kẹo / ăn linh tinh cầm hơi từ sáng tới 9, 10h tối). Chú ý là nên để dành kẹo để dùng lúc cấp thiết, đừng cho các bác nam ăn hết 1 lèo hehe.
    2. Di chuyển:
    - Khi đi bằng xe máy. Nếu đi bằng xe nữ thì okie nhưng nếu đi xe nam thì phải chú í cách ngồi 1 chút. Đi xe nam phải chịu khó ... ôm. Lúc đầu thì tớ xấu hổ kinh khủng, không dám ôm đâu nhưng sau 1 cú xóc làm tớ bật lên khỏi yên xe tầm 10cm thì tớ ôm vội . 1 mẹo nhỏ là các bác đi xe nam (cào cào) hay đeo cái đai lưng chống mỏi, cứ bám vào cái đai đấy là okie, vừa chắc tay vừa k ngại đụng chạm gì hết kaka. Thêm nữa là khi vào cua, xe nó nghiêng thì kệ nó, mình cứ nghiêng theo xe cho bác tài dễ lái, đừng tự chỉnh hướng ngồi kẻo cả người và xe lại lăn quay ra đường thì buồn. À, nếu phải đi xe máy trên những chặng đường xấu, có thể bạn sẽ rất đau bụng vì đường quá xóc. Trong trường hợp này bạn có thể hít đầy hơi vào bụng, nén hơi lại như tạo ra 1 túi khí trong bụng nhằm làm giảm độ xóc (không biết tớ tả thế mọi người có hình dung ra không nữa )
    - Khi đi trong rừng: Nên thường xuyên đội mũ bảo hiểm! Con gái có cái lợi là thường đội mũ nữ, nhẹ nên đừng bỏ mũ ra. Tớ vẫn kinh hoàng nhớ tới 2 lần tớ đập đầu rầm 1 cái vào cái thân cây nằm vắt ngang giữa đường. Đội mũ rồi mà tớ vẫn thấy ong hết cả đầu. Nếu không có mũ bảo hiểm chắc tớ vỡ đầu thật chứ không đùa. Ngoài ra nếu trời không nóng quá thì nên mặc quần mưa liên tục. Đi rừng rất dễ bị ngã, mặc quần mưa sẽ giữ được quần dài của mình sạch. 1 điểm nữa là nếu tay, chân có vết thương nào thì băng lại ngay, đừng để vết thương hở, dễ bị nhiễm trùng.
    3. Cái sự ăn ngủ:
    - Ăn: Dẹp hết cái sự yểu điệu xấu hổ đi! Chén thật lực cho tới khi no vì bạn không biết bao giờ bạn sẽ được ăn bữa sau đâu. Tất nhiên là đừng ăn no tới mức tức bụng k ngủ được hihi. (Độc cô ơi, up ảnh cơm và thịt gà bày trên lá chuối lên đê )
    - Ngủ: Nếu phải ngủ ở rừng, trong lán, trại, đừng xấu hổ mà đòi nằm ngoài - mức độ nguy hiểm cao hơn rất nhiều. Cứ tìm chỗ "an toàn nhất" mà nằm. Nhớ phải luôn để dành 1 bộ quần áo khô + tất khô mặc lúc đi ngủ nhé.
    Sơ sơ là như thế, nếu nhớ ra gì thêm tớ sẽ add vào. Nhưng tớ nghĩ điều quan trọng hơn hết khi đi những cung như Tây Côn Lĩnh là BẢN LĨNH của bạn. Phải luôn ý thức là chả ai còn hơi sức đâu để lo cho mình đâu, nên cứ ĐỘC LẬP TÁC CHIẾN thôi. Họ giúp được gì thì giúp, không thì mình cứ phải tự lo. Ngoài ra, con gái thường được ưu tiên, ít phải lo mấy vụ đẩy, khiêng, vác xe nên đỡ mệt hơn các bác nam => nếu có thể, đóng vai hoạt náo viên, tươi cười tí cổ vũ các bác í. Và đương nhiên phải có tinh thần đồng đội, giúp đỡ các bác í được gì thì giúp nhá (dù tớ thú thật là ngoài khỏan cười nói, tớ chả làm được gì nữa huhu. Mệt kinh hoàng dù tớ được ưu tiên ghê gớm ạ).
    Mà kể ra thế thôi, chứ đi rồi mới biết còn bao nhiêu chuyện chả thể lường trước được!
    Tớ đi ăn đây, cả nhà ăn ngon nhá! Từ hôm đi về đến giờ, bữa nào tớ cũng ăn như trả thù mấy vụ bị nhịn đói í
  4. zuji

    zuji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    [green]...Hay nhỉ, viết tiếp đi cưng....cho các quý bà, quý cô sau này có đi rừng biết mà nần...hic,
    ...nhưng chắc cũng còn thiếu một cái quan trọng nữa...hic [/green]
  5. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Em HoaNuiLinh gõ nhiều đấy, nhớ về mà học luộc XuXu đi nhé ...
    Tiếp nào :
    mây trời Lao Chải ...
    [​IMG]
    một chút chênh vênh ...
    [​IMG]
    một con đường ...
    [​IMG]
    cản sao nổi ...
    [​IMG]
    khi ta ngã ...
    [​IMG]
    cỏ cây mỉm cười...
    [​IMG]
  6. hoanuiLinh

    hoanuiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hí hí biết ngay thế nào về các bác cũng bới móc em mà . Thôi muh bác ơi, ở nhà chị em nấu nướng nhiều rồi, lúc lao đao mệt mỏi các bác giúp chị em tí teo lấy khước muh. Thế mới là quân tử bác nhỉ!
    (Câu cuối của em có thể suy ra là "Từ bi h bác nào còn kêu ca em tức là không phải quân tử" haha)
    Thêm cái thông báo không lại bị mắng là spam: Tiền quỹ của các bác còn 90k, em sẽ sắp xếp chuyển cho các bác bia bọt ọp ẹp nhá. Cụ tỉ chi tiêu em sẽ liệt kê và PM cho tất cả các bác ạ
  7. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Em Núi Lĩnh đúc rút kinh nghiệm nhanh thế!.
    Tiếp ảnh:
    Đường lên cột Mốc:
    [​IMG]
    Trượt xuống hố, may có bác Zuji:
    [​IMG]
    Nghỉ ngơi:
    [​IMG]
    Đi tiếp thôi:
    [​IMG]
    Gặp cây bị đổ ngang đường, đây là cây mà mình bị để lại một cái ...... móng tay:
    [​IMG]
    Hai ba nào lên:
    [​IMG]
    Đáp đất:
    [​IMG]
    (Còn nữa)
  8. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp lắm bác Lâm àh, nhớ Mốc quá ...
    ... khi vượt qua bản làng Lao Chải, thì đường bắt đầu bị mất, cỏ tranh che kín mặt, kín xe... khó đi kinh khủng ...đường tre Co Lương -Mường Lát cũng có cảm giác thế này, nhưng kô nguy hiểm bằng ...
    cổ họng khô cháy, gặp ngay cái lán trại của mấy anh người Phú Thọ lên đây trồng rừng... uống vội hớp nước, kô quên kẹp vào quai ấm tờ 10k, chả đáng là bao, nhưng là chút tình ...
    đang chuẩn bị tiến sâu vào rừng già, thì mấy anh về ...
    [​IMG]
    ... mấy anh khuyên kô nên xuyên rừng già đêm nay, đường bị mất, cỏ tranh che kín, khó đi lắm... ngủ lại đây đi... một chút phân vân, nhưng phải lên đường thôi... chén rượu chia tay mấy anh ở lán ...
    [​IMG]
  9. hoanuiLinh

    hoanuiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Phù, cuối cùng thì nick HoanuiLinh cũng làm xong nhiệm vụ của nó. Đi về, điều muốn làm nhất là chia sẻ tí tẹo kinh nghiệm của mình với mọi người. Đã viết ra rồi thì cũng cho nick đi ngủ thôi nhỉ. Chúc các mem đoàn Tây Côn Lĩnh luôn vui vẻ, luôn giữ cái tâm thật sáng (sáng như trăng trên mốc í hị hị)
    Một chuyến đi để nhớ, một chuyến đi để quên!
    Chào các bác, em ngược!
    Tí quên, em xin lỗi, chắc thừa thôi nhưng mà em cứ dặn lại là "Đề nghị các bác không post bất cứ ảnh nào có mẹt em ạ". Em cảm ơn các bác!
    Được hoanuiLinh sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 13/07/2007
  10. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    @NuiLinh: nhớ gì mà quên gì vậy em?
    Tiếp ảnh:
    Những con đường xuyên rừng tranh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những bản làng ẩn mình trên Tây Côn Lĩnh:
    [​IMG]
    Đến lán của những người trồng rừng:
    [​IMG]
    Qua lán tý là đến một vách ko thể đi đc đành vác cây về làm đưòng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (Còn nữa)

Chia sẻ trang này