1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Côn Lĩnh huyền thoại để đời.....

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chiecbinhvo, 12/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Ô, các bác về rồi đấy ạ? các bác kể chuyện đi, em hóng với
  2. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0

    Về an tòan là siêu rồi, chúc mừng chúc mừng!
  3. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tây Côn Lĩnh : --- một cung đường thử thách sức chịu đựng và lòng quyết tâm đến tận cùng ....
    ... mất trọn 2 ngày trên đỉnh núi Pút Đen ( ? ) ở độ cao 2427 m, để xẻ núi làm đường, vác xe qua vách, qua suối, xuống thung lũng rồi lên thung lũng chỉ bằng cách bê xe, xuyên rừng già trong đêm đen lạnh giá ...
    .... kô thể tin được rằng 2 ngày nhịn đói chỉ ăn Lá Xoan mà 8 con người suốt ngày ở ngõ ngách HN lại có thể chinh phục trọn vẹn cung đường TâyCônLĩnh phiêu du quanh năm kiêu hãnh chỉ làm bạn với mây ngàn ....
    về đến HN rồi, biết anh em bình an ... chỉ có thể nói được một câu : ..... đây là cung đường Huyền Thoại ...
    ...@All : gõ bàn phím mệt quá rồi à, bây giờ mà có đứa con gái cho hôn một cái á, cũng kô hôn được à ...
  4. alittvn

    alittvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    cung này vãi hàng,chúc mừng mọi người đã trở về an toàn.
    gọi điện mấy ngày ko được tưởng di-ma-te-o,nhưng nhận đuợc thông tin vẫn an toàn bà con cũng thấy yên tâm ..
    cung này hiểm ghê đấy !!!hi vọng một ngày đẹp trời sẽ đưọc đặt chân lên TCL ...
    yeah!!
    ảnh lên đi nào !!DÔCCC với Nuirung
  5. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Nghe khủng quá nhỉ. Mong ảnh các bác.
  6. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Đã về hết cả rồi, một chuyến đi để đời, một tình yêu lãng mạn và nỗi gian truân đã vượt qua để thử sức chính mình, còn ảnh ọt để off nhé
  7. Virginia_gold

    Virginia_gold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là 1 thành viên sống sót trở về từ Tây Côn Lĩnh.
    Cảm giác về chuyến đi :
    This is a journey of Horribleness and Unimaginability
    Câu nói nổi tiếng nhất ( dẫn lời 1 bác dân toọc ) :
    " Ôoi trờơi, mệt quá à. Bây giờ cóo đứa coon gái nó cho Đ... 1 cáai cũng chịu khôông Đ... được à "
    Các anh em trong đoàn chụp được nhiều ảnh thi post lên nhé, em đi xe suốt nên gần như không có pô nào khủng cả. Bao giờ ọp ẹp ấy nhỉ?
  8. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0

    VỀ ĐẾN NHÀ, NHÌN THẤY CÁI GIƯỜNG THÔI NẰM ĐẤT VÌ NẰM NGỦ TRÊN ÁO MƯA RẢI TRÊN RỪNG QUEN RÙI, TẮT CÁI ĐIỀU HOÀ ĐI VÌ NẰM CẠNH ĐỐNG CỦI QUEN RÙI. CÒN MUỖI HÀ NỘI QUÊN ĐI, " MUỖI ĐỐT INOX"
    CẢ NHÓM MAU HỒI PHỤC NHA!

    Được littlemouse72 sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 04/07/2007
  9. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Xí, mọi người điêu quá à. Cung này em chạy rùi, cũng phình phường thui, có gì mà ghê gớm lắm đâu, trời mưa càng mát, nhỉ. Hehe.
    Tây Côn Lĩnh là cái gì chứ. Hừm... em out!!!
  10. hoanuiLinh

    hoanuiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hihi bác này lại vui tính rồi. Bác đi rùi thì post ảnh với lịch trình lên cho đoàn em nghía rút kinh nghiệm nào. Đừng nói suông thế kẻo em lại bảo bác "Ếch ngồi đáy giếng" đấy

Chia sẻ trang này