1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Côn Lĩnh Ơi... Sao Mà Yêu Đến Thế !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quanco87, 27/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BacLamViDai

    BacLamViDai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó, em là tên mập đội mbh trắng... :D.. mấy cô đoàn em cứ khen các bác, đi có 3 người... giỏi thật:))... anh win sáng hôm đó phóng về hsp luôn... đi ngược từ TCL2 sang TCL1 thì nhàn hơn.. Bọn em 5h30 chiều mới đến đường rẽ đi bốt đen... và thả dốc TCL2 trong đêm, đến 10h đêm mới về đến HSP...

    Các bác xuống tcl 1 chắc thấy đường bị bọn e cày lên thành rãnh hết rồi nhỉ :D...
  2. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Đấy là 2 xe bị hỏng phải quay đầu lại về HSP để đón đoàn tiếp tục cuộc hành trình TCL đó bạn !
    Các bạn đi sau đoàn mình có lợi thế là được phát cay mở đường nhưng ngược lại thì bị 13 em cào cào phá nát đường nên hơi khó đi [:D]
  3. ABAGI

    ABAGI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0

    Nghe nói XR cháy hết côn phải không nhỉ
  4. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Không phải là cháy hết côn mà là vê côn nhiều quá bác à [r23)]
  5. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chào chú Quân, anh là "nuột" đây.
    Công nhận là tin tức truyền nhanh quá nhể...
    Nhân cái topic này của Quân anh muốn nói mấy cái gạch đầu dòng:

    - Cảm ơn em nhiều vì đã cùng tham gia với TBG trong chuyến này dù chỉ là tình cờ.
    - Rất nể sự nhiệt tình và năng nổ của em.
    - Tuy nhiên sau chuyến này em phải cẩn thận hơn rất nhiều trong những quyết định độc hành nhé. Với mỗi chuyến đi sẽ có những yếu tố bất ngờ nằm ngoài sự tính toán của mình. Hãy xác định là đi để sướng cho bản thân mình, mà để sướng cho bản thân mình thì phải giữ mình cho an toàn em nhé!
    - Việc chuẩn bị của em khá ổn, tuy nhiên về đồ ăn em mang theo anh thấy như thế là không hợp lý, đã xác định cung hành xác vất vả thì vấn đề năng lượng phải đặt lên hàng đầu. Một vài cái bánh mì, bánh kẹo của em mang theo như vậy không thể cung cấp năng lượng đầy đủ để chống lạnh và đẩy xe được.
    - Khi gia nhập cùng TBG bọn anh, nhưng em vẫn chưa tận dụng được hết cái lợi thế về "tài nguyên" bọn anh mang theo [r23)], thế là khách sáo đấy nhé.

    Cảm ơn em lần nữa và hi vọng sẽ còn gặp lại em trên nhiều cung đường khác!
  6. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Cho nó chừa anh à.
  7. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Dạ em cám ơn anh cùng toàn thể ace TBG đã cùng em vượt TCL lần này ạ !
    Nói như anh Minh thì có duyên lắm anh em mình mới gặp nhau ở nơi này :)
    Cái chữ đo đỏ kia là em có lý do nên mới dư vậy ?
    Cái chữ xanh xanh kia có thể là đêm hôm trước sóng của em chưa phủ tới khu vực của ace nhưng đến sáng hôm sau và tối qua thì sóng đã thông suốt rồi ạ [r23)]
  8. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Tây Côn Lĩnh Không Hẹn Mà Gặp


    Lần một lỗi hẹn lần 2 dang dở để rồi đến lần thứ 3 cái ước mơ nhỏ nhoi của nó là được vượt TCL cũng đã được toại nguyện , với hành trình 3 ngày 3 đêm trên những nẻo đường lớn , bé , nhỏ , to.....hướng về TCL cùng với đôi chân thấm đầy bùn đất , đôi tay giá lạnh cùng biết bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn vây quanh nó .

    Trước khi đi nó đã tham khảo đã lắng nghe được rất nhiều ý kiến của những người đi trước và nó quyết định làm kẻ độc hành để lấy lại cái cảm giác đơn độc trong nó mà nó đã để trôi dần vào lãng quên từ lúc nào không hay ? ý tưởng thì là vậy ? nhưng ngay sau cái ý tưởng của nó được đưa ra cho các anh các chị biết thì nó nhận lại được những câu trả lời : mày điên à , mày hâm à , mày rồ à hay mày bị thần kinh à..........mày nên nhớ đi để cho sướng đi để cho thoải mái đầu óc đi để lần sau về còn có cảm xúc mà lần sau còn đi tiếp chứ đừng đi cái kiểu lần sau về sợ đến già nhé ! và rồi nó ngẫm lại nó nghĩ lại thế là quyết định tìm một ôm cho chuyến đi này của nó và rồi nó cũng đã tìm được một ôm cũng có cái quyết định điên rồ như nó là ấp ủ độc hành TCL , thế là hai kẻ điên rồ gặp nhau và cùng nhau chuẩn bị hành trang để lên đường .

    -Ngày đầu với : Vĩnh Phúc - Hà Nội - Vĩnh Phúc - Tuyên Quang

    Trưa sau khi ăn cơm xong nó chuẩn bị ba lô , túi ngủ , lều......tất cả đã sẵn sàng để bước ra khỏi nhà với một chuyến đi thú vị đang chờ nó ở phía trước , bước ra khỏi nhà nó bảo với ông già của nó là con sang Bắc Ninh ăn cưới nhé ! nói thì là vậy chứ thực chất ông già nó biết thừa là nó đi đâu :D

    Xuống tới HN lòng vòng một chút lượn lờ đôi chỗ để rồi đúng 18h nó có mặt ở cổng nhà ôm để chờ ôm đi làm về và cùng nhau đi , đúng 18h30 ôm có mặt và nói với mình là có thể hoãn lại vào ngày mai xuất phát được không hơ hơ sao lại vậy ? sao lại chơi khó nhau đến thế cơ chứ ? nó bảo không ? nếu bạn không đi thì mình cũng sẽ đi một mình thôi ! chờ , đợi , suy nghĩ mất khoảng 30p thì ôm bảo với nó rằng : mình sẽ đi nhưng với điều kiện là sáng CN mình phải có mặt ở HN .......nó vội trả lời đi thì cứ đi thôi chứ chứ đi mà ép thời gian như vậy liệu có quá sức không ? bây giờ đang là tối thứ 5 tính ra thứ 6 và thứ 7 có 2 ngày sao qua nổi TCL nhỉ ? Và rồi sau một hồi đắn đo cùng với sự thuyết phục của nó thì ôm cũng đã chịu đồng ý đi và cứ đi thôi đi tới đâu tính tới đó [:D]

    Mọi thứ đã xong xuôi hôm nay theo dự định của nó là phi một mạch lên tới Hà Giang nhưng ông trời không hiểu nỗi lòng của nó nên đã phá đám nó bằng những cơn mưa phùn bắt đầu từ TP Việt Trì , mưa thì không to nó chỉ bay bay thôi nhưng càng đi thì càng mát , càng ướt càng , càng thấm , càng lạnh thời tiết đã ảnh hưởng rất nhiều tới tốc độ cũng như dự định của nó , khi mà cả nó và ôm đều không chịu đựng cái lạnh giá của cơn mưa mùa đông cũng là lúc nó có mặt ở TP Tuyên Quang ( bộ dạng của nó và ôm lúc này thật là thảm thương bô nhếc bô nhác hix hix ), nó vội tìm một quán nào đó để ăn tối vì nó đã đói bụng của nó đã biết kêu , mới có 11h đêm mà TP Tuyên Quang dường như vắng lặng trong đêm mưa mùa đông vậy ? tìm mãi mò mãi mới thấy được một quán ăn mở cửa nó vội phi vào gọi 2 bát phở bò cho nó và ôm ăn cho ấm bụng , không quên gọi ông anh hummer2008 ở đó ra chém gió cùng cho vui , khi cả hai đã ăn xong cũng là lúc anh hummer2008 bước ra hỏi thăm nhau với nhiều câu chuyện với những chuyến đi của từng người một xong rồi nó quay sang hỏi ôm rằng : đi tiếp tới HG chứ bạn ? thì ôm cho ngay câu thôi xin đi tìm nhà nghỉ đi để ngủ lạnh lắm mệt lắm.......hix hix trời tạnh rồi mà đi đi nào :D Lúc này ôm nhất quyết bảo đi ngủ hihi , vậy là nhờ ông anh hummer2008 tìm cho cái nhà nghỉ thế là xong về tới nhà nghỉ nó nằm lăn ra ngủ và có hỏi nhỏ ôm rằng bạn có sợ ma không đấy ? nếu mà sợ thì cứ mò sang phòng mình mà ngủ cho đỡ sợ ma nhé [r23)]
  9. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Chuẩn bị lên đường đi đón ôm !

    [​IMG]

    Đúng 23h có mặt ở TP Tuyên Quang

    [​IMG]

    [​IMG]

    Con phố nhỏ sau cơn mưa và ảnh đèn điện

    [​IMG]

    Hâm mờ 2008 ra ngồi nhìn và canh 2 đứa ăn phở =))

    [​IMG]
  10. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Ngày thứ 2 với : Tuyên Quang - Hà Giang - Ngã 3 Thanh Thủy - Lao Chải - Rừng thông già bên nghĩa địa của người Nùng

    Sau một đêm dính nước mưa , gió , lạnh , buốt , giá mà sáng nay trong người nó đã có dấu hiệu của bệnh cũ tái phát chăng ? nào là xổ xít nào là khó thở .....ôi mẹ ơi đã đến đây rồi mà nó còn như vậy ? nó cố gắng lấy bình tĩnh hít thật sau thở thật nhẹ nhàng và hỏi ôm bạn có cái loại thuốc gì không để mình uống với ? cuối cùng ôm cho nó 2 cái viên thuốc gì mà nó chẳng nhớ nữa , uống , ngồi nghỉ một lúc rồi nó thấy trong người nó dần ổn định thì nó chạy ngay vào nhà tắm để tắm vì đêm qua mệt quá nó chưa kịp tắm ......khi mọi thứ tất cả đã xong nó hỏi ôm : bạn đã chuẩn bị xong chưa ? xong ! nhìn đồng hồ giờ là 7h sáng mà đêm qua anh hâm mờ 2008 bảo với nó là 7h anh qua gọi 2 đứa đi ăn sáng hơ hơ bị leo cây chăng ? nó vội gọi lại cho anh í thì vẫn cái tiếng ngáp ngáp ngái ngái ngủ vang lên nó hô to định lừa nhau à anh , xong rồi anh bảo với nó là cứ xuống chân nhà nghỉ đi anh tới bây giờ (Biết điều đơi[:D])

    Cuối cùng thì bác hâm mờ 2008 cũng đã có mặt ở nhà nghỉ như đã hẹn để đưa nó và ôm đi ăn sáng , nhưng hình như vội quá hay sao nó để í lại bộ dạng của bác í chưa đánh răng , chưa rửa mặt đầu tóc thì vẫn bù rù thì phải . Ra tới quán phở ba anh em là ba bát phở nó ăn hết , anh hâm mờ ăn hết nó cũng vậy duy chỉ có ôm của nó là gọi cái bát con ra gắp đầy cái bát con rồi nhờ nó ăn giúp . kể từ đây nó mới biết rằng ôm của nó ăn ít đến vậy ? đêm qua ôm của nó cũng thế và sáng nay cũng vậy ? động viên an ủi chê trách mãi để ôm cố gắng ăn hết một bát nhưng đâu có được đâu đã ăn ít rồi lại cứng đầu khó bảo hơ hơ . Sau màn ăn sáng thì tới màn cà pháo vẫn cái quán nhỏ mà mỗi khi ghé qua TQ nó được anh hâm mờ 2008 đưa vào và vẫn cái góc đấy , vẫn chỗ đấy , vẫn cái ghế đấy như thể là một sự trùng lặp ngẫu nhiên chăng ? khi cà phê cà pháo đã tới thì ôm có hỏi nó nếu hôm nay lên tới Lao Chải mà Biên Phòng không cho qua thì ta biết bẻ cung đi như thế nào ? nó cười trừ và nói với ôm rằng bạn cứ yên tâm mình sẽ đưa bạn qua . nhân đây anh hâm mờ cũng kể cho nó biết tuần trước tuần trước nữa đoàn nhà ê mông không qua được và phải bẻ cung đạp xe đổ đèo mà pì lèng nó cười và quy sang ôm hỏi : hay là mình cũng vậy bạn nhỉ ? lại chém lại kể cho nhau về những kỷ niệm trong các chuyến đi của mỗi người và những lời chúc tốt đẹp nhất để hai đứa lên đường .

    Chia tay và cảm ơn anh hâm mờ nhìn sang đồng hồ đã 8h hơn nó và ôm lại tiếp tục cuộc hành trình , thời tiết hôm nay vẫn cứ như hôm qua chẳng khá hơn chút nào vẫn mưa vẫn cứ bay bay và vẫn cứ gió rét như thường nó kể cho chuyện cho ôm nghe , ôm kể chuyện cho nó nghe để quên đi cơn mưa kia để cho cái lạnh tan biết để nó và ôm tiếp tục trên con đường hướng về TCL kia , khi tới TT Hàm Yên thì xe nó đã chuẩn bị hết xăng loanh quanh nhùng nhằng mãi cũng đã kiếm được một cây xăng để cho xe của nó uống nước , lân la bò xoài vật lộn trong mưa mãi nó cũng đã bước tới được TP Hà Giang . Lại một lần nữa quay trở lại HG sao trời và thời tiết HG hôm nay lại đẹp đến vậy nhỉ gió hiu hiu ko mưa cũng chẳng nắng nhưng cũng dễ chịu hơn TP Tuyên Quang kia hix hix thời tiết dưới kia mà nó cứ đẹp như thế này không khéo giờ này nó cũng đang bắt đầu bước rừng cũng nên :D

    Nhìn đồng hồ chỗ ngã 3 HG-TT giờ đã hơn 12h trưa nó quay sang hỏi ôm ăn gì đi nhé ! ôm trả lời rằng ôm không đói và bảo nó ăn đi , thôi thì có mỗi 2 người một người ăn một người nhìn thì nó không đành ! thôi bảo ôm vào quán mua bánh mua kẹo mua nước ...... mua mấy thư linh tinh để chuẩn bị hành xác không quên tới ngã 3 hướng TT đổ tiếp xăng chuẩn bị nhiên liệu và quay ngược quay xuôi hỏi người bán xăng anh có cái chai thừa nào không để nó mua thêm một chai nữa để dự phòng ? được cái lắc đầu nó quay sang bảo ôm thôi hy sinh một chai nước 1.5l uống được bao nhiêu thì uống không thì đổ mua xăng tý vào bên trong chợ mua nước sau ờ thì gật đâu đồng í . trước khi đi nó đã chuẩn bị 2 cái săm cũ , 1 túi cồn khô để đêm nay đốt lửa trại và giờ là 1.5l xăng có mà đốt cả rừng cũng nên . Nhìn đồng hồ giờ lại hơn 13h gọi điện về cho một ông anh đã qua TCL là theo cái giờ này , theo cái nhịp này , theo cái thời tiết này thì tối nay nó có thể dừng chân ở ngã 3 bốt đen được không ? ông anh bảo với nó rằng được nhưng sẽ là hết mình và nhiệt tình đấy không quên dặn nó là nước và đồ ăn chuẩn bị kỹ vào nhé ! thế rồi xong còn hơn 10km nữa là tới ngã rẽ hướng TCL dọc đường thấy cây cầu ven đường , thấy dòng sông chảy song song , thấy hàng lau đang bay bay thấy gió đang nhè nhè thôi qua tai , ôm vỗ vai nó dừng dừng dừng lại cho ôm chụp góc này , chỗ này , cảnh này với hix hix đã muộn thì lại chớ mất thêm 30p với ảnh ọt trước khi bước vào TCL trong khi mồm thì bảo sáng sớm CN phải có mặt ở HN oai thoai xin ôm ạ !

    Quán ăn sáng : Hâm mờ 2008

    [​IMG]

    Là iem : quanco87

    [​IMG]

    Quán cafe là ôm !

    [​IMG]

    Là cổng chào HG

    [​IMG]

    Là con đường

    [​IMG]

    Là dòng sông

    [​IMG]

    Là cây cầu

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này