1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Côn Lĩnh Ơi... Sao Mà Yêu Đến Thế !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quanco87, 27/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Ngày 3 với : Rừng thông già bên nghĩa địa của người Nùng - Ngã 3 Bốt Đen - Thèn Chu Phìn - TT Vinh Quang (HSP)

    Sau khi chìm sâu vào trong giấc ngủ từ đêm qua từ lúc nào không hay , thì sáng sớm nay nó cũng đã tỉnh dậy , quay sang gọi ôm ơi , ôm à để xem còn sống hay đã đóng băng vì lạnh từ lúc nào không hay :D . ờ thì ôm trả lời nó vẫn sống nhưng lạnh quá , vang vảng đâu đó bên tai là tiếng của toàn thể các anh chị nhà TBG gọi nhau , hò nhau dậy , nó thấy hò thì to gọi cũng hết mình nhưng hô để cho ấm người cho khỏe người cho đỡ lạnh hay sao í ;)) . vì hô hào nhưng nó có thấy ai dậy đâu vẫn in vẫn bảo lạnh lắm , vẫn tí nữa , vẫn chút nữa......cuối cùng thì nó nghe được tiếng nhạc dậy mà đi .....của anh Tùng Anh bật lên với giọng hát của thái thùy linh thì phải . phải có tiếng nhạc hỗ trợ hay sao í thì các anh các chị mới lần lượt dậy và bước ra khỏi cái lều của mình , nó nhìn đống lửa thấy đã tắt , đống củi đã thấm ướt vì những hạt sương từ đêm qua bao phủ xuống . không biết giờ sẽ nhóm lại cái đống củi này kiểu gì ? các chai nhựa thì không được phét vì tí phải qua con suối nào đó để tích nước , cồn khô đã hết từ đêm qua , mấy miếng săm cũng vậy duy chỉ có một chút túi bóng hay vài tờ giấy và rác......nhưng như thế là ko thế ! nó nhớ ra là nó cú sơ cua một chai xăng 1.5l đi để nhóm cơ mà :) chạy vội xuống lấy rồi mang lên ........thế là cũng nổi được lửa lên và các anh các chị thi nhau hơ găng tay , hơ MBH , hơ tất.....hơ tất cả với những gì có thể hơ được để cho ấm :)

    Sau màn hơ hơ lửa lửa là tới màn nấu nước , chia nước nó thấy chị thủy đang chuẩn bị nấu nước mà lại hết nước , nó thấy chị thủy hô ai còn nước mang ra để đun lại cho nóng rồi uống cho ấm bụng , nhưng nó thấy các bác găng nước hay sao í ;)) . nó quay sang bảo với ôm : hình như trong lều của mình còn nước thì phải ờ thì còn thật còn thì mang ra , mang chị chị đun lại cho nóng , còn 2,5 chai ôm mang ra cho chị đun lại và nó cùng ôm vẫn còn 2 chai trà xanh để uống dọc quãng đường phía trước thì phải :D . Nước xong , giờ là cơm nắm , mỳ tôm , bim bim , xúc xích ...... chuẩn bị lôi ra để ăn sáng ! trong khi các anh các chị đang chuẩn bị để ăn thì nó chạy vòng vo quanh quanh khu đó một lượt và rồi nó cũng bị các anh các bị lôi vào để ăn một chút cơm nắm với mắm tép cho ấm bụng để lấy sức đi tiếp . ơ ơ ơ từ hôm đi tới giờ nó mới được ăn cơm hix hix (toàn ăn phở với linh tinh) ôi sao mà ngon đến vậy ? thêm một chút mắm tép nóng mới được nấu lại cho nóng , ngon dã man , nó cũng nhìn sang phía ôm và cũng thấy ôm cũng đang ăn thế là nó yên tâm rằng hôm nay ôm của nó đã chịu ăn hihi , không lo nữa roài nó lại tiếp tục ăn !

    Khi đã ăn sáng song thì tất cả mọi người cũng thu dọn hành lý chuẩn bị để lê lết tiếp trên quãng đường còn lại , riêng chỉ có anh Trình và anh Bình là phải đi bộ quay lại phía bên dưới , để chờ thợ dưới HN cũng đã lên tới Lao Chải đang hướng tới chỗ xe để thay côn chia tay dặn dò linh tinh khi thay xong côn là nếu còn sức hay đoàn đã đi tới đâu sẽ cố gắng báo lại để hai anh biết mà đuổi theo hay là quay lại HG vòng về HSP để chờ đoàn :)

    Sáng ra khi 98% các anh các chị vẫn bên trong cái .......;))



    Rồi cùng ăn sáng nào ;))



    Chuẩn bị lên đường

  2. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Nào cùng nổi lửa lên nào :)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  3. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Tiếp theo là ăn :)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Sau khi đã ổn định , hành lý tất cả đã xong thì cũng là lúc tiếp tục lên đường , Vẫn như ngày hôm qua anh Tấn và anh Hùng sài gòn vẫn thuộc top Tiền đội nhưng Tiền đội hôm nay có vẻ khác hơn ngày hôm qua một chút bởi Tiền đội của ngày hôm nay được sự trợ giúp của các chị ôm luôn luôn đi trekk bên trên , vác dao phát cây , mở đường cho Nhóm Tiền đội phi , ôi sao mà yêu các chi ôm đến thế nhỉ :) .

    Gọi là đường cho nó có đường để mà đi thôi chứ đường cái nỗi gì khi toàn cỏ , toàn cây , toàn lau , toàn rong , toàn rêu bùn , lầy , đất đá..........chẳng nhìn thấy cái gì với cái gì cả ? đi chuẩn thì đúng vết xe phía trước của Tiền đội mà không chuẩn thì xuống vực hay xuống hố lúc nào cũng không hay , các xe chạy cứ tằng tằng cứ nhích tí một tí một được khoảng 10 hay 20m lại phải dừng lại để hỗ trợ nhau đẩy xe , hay chờ các chị ôm bên trên phát cây mở đường hay xi nhan cho đi sang phải hay lượn sang trái hoặc đi thẳng vì đường nào cũng là đường nhưng đường không bị rơi xuống hố chỉ có 1 :D .

    Cứ thế mà đi , đi và đi khi đã qua được khoảng 300m cách điểm hạ trại của buổi tối ngày hôm qua thì bỗng dưng nó thấy các anh dừng hết lại , không hiểu chuyện gì xảy nữa vì nó thuộc nhóm Trung đội :S . Khi tất cả mọi người tập trung lại thì các anh Tiền đội mới cho hay là người dân ở đây người ta phản ứng với nhóm mình vì hôm qua đã hạ trại tại nghĩa địa của người ta , dọc đường lúc này phản ứng của họ là Ném đá ra giữa đường , chặt cây lấp đường đánh lạc hướng , xả đất bịt đường , bẫy đá..........tuy mức độ nguy hiểm không nhiều cho là mấy nhưng đủ hiểu rằng phản ứng của họ là rất bực tức :( . Sau một hồi lấy lại bình tĩnh thì anh Tấn thuộc Tiền đội cũng hô to và vang xa với những lời xin lỗi bà con : '' Anh em chỉ đi chơi ngang qua đây thôi chứ không có í gì đâu ? có gì không phải mong bà con bỏ qua cho '' .

    Sốc lại tinh thần của toàn đội xong thì cũng là lúc anh Tùng Em gọi điện xuống phía dưới chỗ anh Trình và anh Bình xem xe cộ ra sao , và cũng khẽ dặn 2 anh là sửa xong xe thì quay về HG xuôi theo HSP chờ đoàn ở đó vì nhiều lý do :( . Đội vác dao mở đường giờ không phải là các chị ôm cầm đầu nữa , thay vào đó là anh Hùng háu , vẫn đi vẫn qua những quãng khó những khúc cua không biết là cua đi đâu xuống vực hay là đúng đường nữa may thay hôm nay Tiền đội cua chuẩn nên Trung và Hậu đội cũng được thơm lây :) . Tiếp tục khi qua được khoảng 500m tiếp theo thì phía bên trên Tiền đội hô vang , to cứu cứu cứu.........cứ tưởng là có chuyện gì mấy anh em Trung đội vội vàng bỏ xe chạy bộ lên nhanh thật là nhanh hix hóa ra là gọi Trung đội mang GPS lên để tìm đường , G mới cả S cứ tưởng có chuyện gì ? nó và các anh được quả chạy hết hơi :( .

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, em giai tả thật quá, đoạn nào lược được thì lược đi chứ... Mà e giai có ảnh cái bẫy đá ko nhỉ?
  6. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Hết quãng hô hào GPS thì cũng là lúc anh Tùng Em chỉ định anh Tuấn Anh lên vác dao đi tiền trạm thay cho Hùng háu với lý do : anh Hùng háu hình như đã già roài thì phải độ linh hoạt hơi kém ;)) . Cả đoàn đang đi bỗng dưng có một xe gặp sự cố , không đề đc , ko nổ máy đc thế là tất cả cùng chạy ra xem nó cũng theo .... xăng còn , điện nguồn chẳng thấy đâu , phán đi phán lại quanh đi quẩn lại à ....thì ra nó chết cái cầu chì may mà em Serow này còn có cái cần đạp để đạp thử mới biết được :) , cùng đi tới quyết định là đấu cầu chì trực tiếp luôn cho nó máu .

    Đường vẫn như phía dưới càng đi càng bùn , càng lầy , bên vực , bên núi , độ rộng vừa zin cái xe , bề mặt thì toàn cát .......cứ mỗi lần một em cào cào qua đây là chẳng nhìn thấy đường đâu nữa hết :( . thế là anh em lại hỗ trợ lẫn nhau đắp lại đường , kè lại đường từng xe qua từng xe qua thế rồi cũng xong quãng mặt cát xô bờ , khi tất cả mọi người đang tập đi và đi thì nó và các anh ở phía Trung đội lại được nghe một tiếng kêu cứu vang to thật là to phát ra từ bên trên phía anh Tấn , lại chạy , lại hùng hục lên ...........xe thì treo leo bên cành cây , người thì vật vờ vướng vào mấy cành cây rừng bên dưới vực :( . khổ thân anh , đường đã hẹp , đã bé lại còn phải cua gấp may chỗ này còn có mấy cây rừng nó đỡ người và xe lại cho anh đấy :)

    Tiếp đến lại là quãng như đầm lầy , tiền đội đi qua thì ngon phi cứ phằm phằm mà xe anh qua đầm lầy , nhưng tới lượt trung và hậu đội qua thì cả là một vấn đề . muốn tìm một con dao để xả cỏ lau dọc đường lấp vào chỗ đống lầy mà tiền đôi đi qua để dễ đi mà chẳng có :( , lại dìu nhau vậy , người cầm đầu kéo , người đẩy đít xe hỳ hục mãi cũng qua . qua được chỗ này nó bắt đầu thấy oải , thấy mệt hơn thì phải , chân bên trái nó hình như có dấu hiệu của co cứng đầu gối nhưng nó nghĩ chắc chẳng sao đau lúc rồi hết thôi ấy mà :) , bắt đầu vào góc nhiều cây rừng ngã ngả nghiêng chắn gần như hết đường đi , chỉ để một khe nho nhỏ khéo léo lắm thì mấy em cào cào mới vượt qua được , đã thấm mệt trung đội dừng lại nhâm nhi tiếp mấy quả trứng luộc trong balo của anh Hiếu , tiện thể ngồi nghỉ chờ hậu đội lên để xi nhan cho phái dưới :D

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bẫy đá thì phải gặp Tiền đội chứ anh em mình trung đội thì có được nhìn thấy cái gì vào cái gì đâu ạ :D
  7. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Nước và nước giờ mới cả là một vấn đề khi nước dự phòng của mọi người trong đoàn đã dần cạn và trong balo nó cũng chẳng con giọt nước nào cả , khô , khát , mệt nhưng không đói , băng qua cánh rừng già thời tiết có vẻ dễ chịu hơn mon men theo hai bên đường là những buồng chuối rừng treo lủng lẳng hai bên , nó , anh long , anh hiếu cùng ngước mắt nhìn lên nhìn xuống với bộ dạng thòm thèm vì đang háo nước nhưng vì giữ đoàn , giữ nhịp cho cả đoàn nên chỉ dám nhìn liếc qua với vẻ tiếc nuối rồi cùng đi tiếp :( . Như những ngày nắng hạn gặp trận mưa rào =)) =)) =)) , và cuối cùng Tiền đội cũng tìm được một con suối nhỏ ven đường đang chảy róc rách sống rồi , sống rồi thì phải , không biết vì hạnh phúc hay vì sung sướng khi gặp con suối nhỏ bên đường mà một xe của Tiền đội đã bị ngã lăn , ngã lóc chỉ vì một gốc cây ven đường ;)) . Tất cả cùng dừng chân nghỉ , bếp lôi ra , xong , nồi , chai lọ ...........lôi ra bằng hết để nấu nước , giữ nước để uống , trong khi chờ đợi thì nó cùng anh Long , Hiếu vác dao quay ngược lại phía đằng xa cách đó khoảng 200m để chặt chuối , biết là chuối rừng nhưng với hy vọng là chuối chín có thể ăn được :) . Hai anh đứng bên dưới hứng và chỉ đạo , nó treo lên trên để xả cây phá rừng :D . một buồng đã rụng , buồng thứ 2 cũng đã buông , bước sang buồng thứ 3 thì có vẻ như đầu gối chân trái của nó đang gặp vấn đề , bỗng dưng nó thấy nhức , thấy cứng lại , không thể bước được nữa , mặt nó tái lại ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa , liệu có bước tiếp được nữa không đây ? đau tại đâu vì sao nhỉ ? nghĩ mãi nó mới chợt nhớ rằng : đẩy xe qua đống bùn lầy , nó đã bị quá sức và trái miếng ở đó :( , cố gắng lấy lại bình tĩnh và nằm im dưới gốc cây một lúc rồi mới lăn xuống , bò xuống chứ chẳng phải đi nữa , xuống tới nơi mặt nó vẫn cố gắng bình tĩnh không để cho anh Long và anh Hiếu biết điều gì , trong lúc nó đang đau điếng hết cả người với những bước đi tập tễnh thì 2 anh đang hí hửng với hai buồng chuối , nó cũng được vui lây một chút :) . Về chỗ mọi người cùng nghỉ thì bóc chuối ra ờ thì chuối xanh , này thì công cốc mất roài , ăn chẳng ăn được vì xanh , lại chát xít nữa chứ , ôm của nó tý tởn đòi mang một buồng về , thôi nó xin ôm , từ sáng tới giờ ôm còn chẳng đc xế cho ngồi lên xe mà giờ lại cõng thêm cái này nữa sao ? chọn 2 quả đẹp nhất gói vào balo cho ôm , thế nhé :)

    Thất thểu đau lại càng đau hình như cái cổ chân ở Mẫu Sơn của nó cũng đang nhói đau theo cùng với cái đầu gối thì phải , khốn nạn rồi biết làm sao đây ? mặt tái mét thế là ngồi bệt xuống không nói không rằng im lìm một chỗ , các anh các chị liền chạy vào hỏi nó tới tấp , làm sao , thế nào và các chị vẫn nghĩ rằng nó đang mệt vì đói vì khát chứ không biết rằng đôi chân của nó đang bị đau ? Các chị liên lấy nước cho nó uống , lấy socola cho nó ngậm...........Sau một hồi được nghỉ nó cảm thấy ổn hơn , đỡ hơn , nước các anh đã chia đều cho mỗi xe một chai , Tiền đội đã xong , Trung đội cũng đã xong giờ chỉ còn Hậu đội , vì trời đang dần buông trong khi đó đoàn vẫn chưa tới được ngã 3 bốt đen , nguy cơ phải ngủ rừng một đêm nữa là rất cao ? Thôi thì Hậu đội hô hào cho Tiền Đội và Trung Đội đi cho nhanh để Hậu đội chuẩn bị xong rồi theo sau không thì muộn mất .

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Chia tay Hậu đội thì Tiền và Trung đôi cũng đã lên đường và các chị ôm vẫn như mọi khi là vác dao đi trekk rèn luyện sức khỏe :D . Từ đây bắt đầu gặp nhiều ngã 3 và chẳng biết đi theo cái ngã 3 nào cho hợp lý cho chuẩn anh Tùng Em cầu mong rằng anh Hùng sài gòn trí nhớ tốt để dẫn đường vì anh Hùng đã qua đây 2 lần rồi ! và cuối cùng cũng may mắn là đi đúng đường :) . Tiếp tục lại gặp một góc khó qua , vẫn là bên vực , bên núi dưới là cát và tất nhiên Tiền đội qua rồi , lúc đó Trung và Hậu đội chỉ biết nhìn đường mà thôi ! vẫn trợ giúp , vẫn cố gắng cho xe qua . Nó vẫn nhớ vẫn ấn tượng nhất quãng này với anh Long hay còn gọi là ''Nuột'' khi tới lượt xe anh qua được sự trợ giúp của Nó bên trên , anh Hiếu ở giữa , anh Tùng em ở cuối thế là quãng khó nhất cũng đã qua bên trên không quên bảo phía trước vẫn còn hố đó đừng cua hết sang trái nhé hê hê , có vẻ như anh Long đang tự hào và với vẻ mặt đây kiêu hãnh vì đã vượt qua được chỗ khó , qua khúc khó tiếp theo lại lại vê ga èn èn èn ôi sao mà nuột đến thế nhỉ ;)) . Khi chữ ''Nuột'' vừa dứt lời xong cũng là lúc xe anh xuống hố , người anh xuống vực may thay hố và vực ở đây toàn cây nên được vớt vát lại =)) . chẳng ai bảo ai lắc đầu cười nhìn rồi lại ra nhấc xe nhấc người cho anh :D

    Khi Tiền và Trung đội đã tới được ngã 3 Bốt Đen theo í kiến của các anh là không nên leo lên vì trời cũng đã muộn và cố chờ Hậu đội lên để xuôi về HSP luôn , Trong khi Tiền và Trung đang mải chụp ảnh , uống trà nóng , vui đùa chờ mãi chờ mãi mà chẳng thấy Hậu đội lên , bao nhiêu vấn đề được đặt ra ở đây ? sóng ĐT là ko có rồi nhé ! bỏ qua , cố gắng chờ dân lên để hỏi cũng khó vì làm gì có ai vào với ai , suy đi tính lại các anh bảo Tiền đội rút trước còn Trung ngồi chờ Hậu .........Từ đây xuôi là các chị ôm có thể được cưỡi xe theo các anh rồi , sẽ không phải đi trekk nữa , Trung chỉ còn Anh Hùng háu , Tùng em , Tuấn , Hiếu , Long và nó ngồi chờ còn chị Lê và ôm của nó do chờ mãi xót ruột hay sao í lại lững thững đi trekk xuôi cho đỡ phải chờ :D . Hết một bình trà nóng chưa thấy lên , hết một gói bánh cũng thế , hết mấy quả trứng cũng vậy ? trời thì dần lạnh mấy anh em cố gắng ngồi dựa vào nhau cho nó ấm cúng vậy ? đo độ cao lúc đó là khoảng gần 2000m chỉ là tương đối thôi nhớ , nhiệt độ là chưa đến đến 8 độ mà gió cứ vi vu bay qua tai của nó và các anh , càng ngày càng xót ruột , lại vì lạnh lại vì ngồi lâu nên chân nó lại vậy rồi :(( . cứng rồi , co và đau , duỗi ra cũng đau , kiểu gì cũng đau , mặt lại nhăn nhăn nhó mất rồi :( . Thôi thì cố gắng ngồi và dựa lưng vào anh Hiếu im và im cho đỡ đau đỡ mệt , chờ khoảng gần 1h Hậu đội vẫn chưa có tín hiệu gì ? Lúc này các anh mới đưa ra ý kiến để Trung đội đi tiếp để anh Tùng em và anh Tuấn anh ngồi lại chờ . lúc này nó với ôm lại thong rong xuôi dốc một xe , anh Hùng háu & anh Long , anh Hiếu & chị Lê , đường xuôi dốc tuy có trơn có trượt có xấu có hẹp nhưng vẫn còn ngon chán :) . Càng đi chân trái của nó lại càng đau , lúc này sao mà co ra duỗi vào lại khó thế chứ nhỉ ? bị bên chân trái đúng cái chân số nên hơi dở hơi nên nó chỉ đi đc số 2 mỗi lần về hay lên số với nó coi như một cực hình , chẳng nhẽ nó bị giãn dây chằng , chẳng nhẽ bị bị bong gân , chẳng nhẽ bị làm sao :S , mơ mơ màng màng chẳng dám kêu thi thoảng bảo ôm ơi xế đau lắm rồi chắc sắp ngục mất thôi ! ôm bảo xuống để ôm xế thay nhưng do đường xấu quá nó sợ ôm ko xế nổi nên nó đành cố vậy ? . Khi gần tới điểm trường Thèn Chu Phìn bỗng dưng nơi này mây trôi lững lờ , ruộng bậc thang trùng trùng nhìn mà phê thế là các anh dừng xe xuống chụp ảnh , nó không thể chịu nổi và cũng chẳng thể tự xuống xe đc nữa rồi ! trợ giúp đành kêu chân em đau mất rồi , dấu hiệu của giãn dây chằng , thế là anh hiếu và anh long nhấc nó xuống và nó nằm lăn ra đất để đc nghỉ :( . Các kiểm tra thế là giãn dây chằng chéo gối trái mất rồi , nhờ ôm lấy miếng dán lạnh ra để dán vào cho đỡ , quần bò mà lại dán vào đầu gối kể ra cũng khó , thế là nó bảo ôm và chị lê quay mặt ra ngoài để nó tụt quần ra cho anh Long và anh Hiếu dán giúp vậy ? dán xong , ngồi uống nước , nhai kẹo cao su , có lê ra chụp ảnh cùng các anh các chị vậy ?

    Tiếp tục đi đường giờ là nhiều đường , ngã 3 ngã 4 cứ gọi là lằng nhằng hết cả nên , may có ký hiệu của Tiền đội đi trước mà Trung đội có thể bám theo để mà đi , nhưng đôi khi bám vào vẫn chưa chuẩn do trời tối dần nhìn đường cấm thành đường đi , xuôi thành ngược và nhầm mất đôi ba lần thì phải , khi qua một vũng nước chân nó cứng đơ ko thể dồn đc số thế là khự một cái chân đau lại chống xuống đất á..........á.............á :(( :(( :(( . im nhói đau không thành lời mà chỉ thành tiếng kêu , trợ giúp trợ giúp .......hô to anh Long chuyển xế ạ , anh sang xế ôm của em , em sang làm ôm của anh Hùng . Từ đây ngồi sau xe anh Hung do bị rung nhiều , càng này chân nó lại càng đau như chẳng còn vị gì nữa :(( , gặp 2 thanh niên vùng cao phi xe Win từ dưới lên hỏi thăm đoàn các anh có người bị ngã cần trợ giúp à .....á....á....á thôi rồi Hậu đội có vấn đề rồi , bảo 2 thanh niên đó điểm cuối mọi người chờ nhau ở ngã ba Bốt đen nhé ! về đi trong lo âu tới trung tâm xã thèn chu phìn thì anh Tấn và anh Tuấn anh đang chờ ở đó , còn một số anh chạy trước về TT Vinh Quang để tìm nhà nghỉ vì trời đã tối , chân lại đau , lại nằm lăn ra đất , anh Tấn lại lấy hai cái bó gối ra bó cố định cho chân nó đỡ đau và dặn tối về chườm đá nhé :) . Hỏi nhẹ nhàng nó ! thế tối qua ngủ có làm gì ôm không mà giờ đau gối ? nó hồn nhiên trả lời : không ! có làm gì đâu chỉ ngủ thôi mà anh :( . Hự hự mới có chẳng có gì mà đã đau điếng hết cả gối , có làm gì nữa thì chắc đêm qua có một nam thanh niên bị tử nạn trên TCL với 2 con dao bấm dính vào người cũng nên [r23)]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
  9. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Tiền và Trung cuối cùng cũng đã có mặt ở TT Vinh Quang và cũng đã gặp được anh Trình , Bình đón đoàn :) . Tất cả cùng đỗ lại gần khu trung tâm TT , lúc này anh Hùng sài gòn ....... , một số anh đi tìm quán ăn , còn lại thì đang bàn tán rằng hậu đội không biết ai bị ngã và không thể đi đc , đã đi tới đâu rồi ..............:S . Còn nó thì nằm ngục hẳn trên chiếc Serow của anh Long , 15 phút chưa tìm thấy phòng , 30 phút cũng vẫn thế ..........chờ chờ mãi mà có tìm được cái nhà nghỉ nào đâu ? hôm nay TT Vinh Quang cháy phòng :( , lúc này nhiều í kiến được đươc ra , anh thì bảo cùng lắm là dựng lều ngủ ngoài trời 1 đêm tiếp , anh thì bảo chạy lên Cốc Pài , còn anh thì xuôi theo cổng trời...........Phút cuối thì cũng đã tìm được một nhà trọ bình dân nhưng chỉ chứa được tối đa 10 người trong khi đoàn gần 30 người :( và sau một hồi tỉ tê thì bà chủ cũng giới thiệu cho đoàn lên trường tiểu học TT Vinh Quang có 2 lớp học bán trú của các em học sinh ờ thì giờ phút này không phải ngủ đường là may lắm rồi !

    Ngủ đã ổn , giờ lại xót ruột chờ Hậu đội trong lo lắng , chờ mãi cái bụng cũng đã đói , chân tay ai cũng lạnh vì bị ngấm nước , thế là trong lúc chờ đợi Hậu đội về thì người thì đi tắm , người thì đi thay đồ , người thì đi tìm quán ăn để bảo họ chuẩn bị , nó thì tập tễnh đi mua đôi dép lê , đôi tất để thay , để tắm , người nó hôm nay toàn bùn và đất hôi thì cống rãnh gọi bằng cụ :D , khi đang trả tiền đôi dép thì anh Bình bảo với nó rằng : thôi để anh trả giúp chú mày , coi như tặng đôi dép hơ hơ khó từ chối nhận luôn , em cảm ơn :) . khi đã ổn định xong mà vẫn chưa thấy Hậu đội về thì các anh bảo thôi vào ăn trước và phần Hậu đội về ăn sau cũng được .

    Và khi đồng hồ đã chỉ sang hơn 10h thì Hậu đội mới về tới nơi , tình hình chấn thương là : anh Hùng CT bị giãn dây chằng bên gối phải do bị ngã xuống vực , anh Kiên bị cổ chân phải do đẩy xe trái miếng , nhìn những bước đi tập tễnh của các anh ôi sao mà giống nó thế nhỉ , nó quay sang hỏi thăm 2 anh và bảo các anh bị bên phải còn đỡ , em bị bên trái mới nhục vì đó là cái chân số :( . trời đã muộn , lúc này có một số anh chị đã mệt nên đã tự túc đi kiếm nhà nghỉ để kiếm một khoảng trời riêng , quan niện nhà nghỉ nhiều phòng thì cháy nhưng 1 hay 2 phòng thì không thể cháy ;)) còn lại là tiến thẳng về Trường học cách đó khoảng 2km để chuẩn bị đón giây phút giao thừa , thịt trâu , thịt bò , xúc xích , hạt hướng dương, rượu...........tất cả được lôi ra để chuẩn bị nghe bài : lắng nghe mùa xuân về : mải lắng , mải nghe cái gì hay sao í mà nhìn lại đồng hồ quá mất 5p mới nhớ ra để bật ;)) .

    Chúc mừng năm :)

Chia sẻ trang này