1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Côn Lĩnh, Tả Củ Tỷ, rượu Bắc Hà thắm tình khâu vai, tuyển xế, ôm

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi boygun, 14/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Hôm chủ nhật mới chính thức có đử 16G ảnh từ em Tâm , và hôm nay mới chính thức có time xem lại . Nhà mình chụp ảnh đẹp quá . Bây giờ lại tiếc vì còn quá nhiều những bức ảnh đẹp mà không có time up lên được ,hic .
    Mà sao nhà mình lười thế hông bít !
    Tâm : chị vẫn khỏe , chỉ suót ngày rảnh 1 tí lại mở ảnh ra nghía, hihi. Nhớ Hà Giang đến nôn nao ,thèm quay lại lần nữa quá !
    Chúc cả nhà một tuần vui vẻ !
  2. nbtam

    nbtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hix, sao lại để cái topic nó trượt dài thế này cả nhà ơi!!!!
    Vụ đi Xuân Sơn thế nào ạ?
    Hình như đi ngày 7-8/6 đúng không ạ?
  3. Another_side

    Another_side Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Vụ Xuân Sơn rất đáng nhớ , yêu mọi nguời
  4. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Chị hứa với cả nhà nếu chị xin được visa thì 2 tháng ở Houston chị sẽ chị dành time để up ảnh nhà mình vào đây ,hihi
  5. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    tiên thể viết blog , quote sang đây luôn cho cả nhà ngắm ảnh :
    Xuân Sơn ( Phú Thọ ), Tà Sùa ( Sơn La ) rồi lại Hà Giang

    Thế là nhà OMC lại có chuyến Phượt thứ 2 với thật nhiều kỷ niệm tuyệt vời . Lần này chúng ta đã đi với nhau vì những tấm lòng . Ai cũng cực kỳ bận , các em Sinh viên đều đang trong kỳ thi , nhưng cuối cùng mọi người đều cố gắng hết sức để Join , vì có thể đây là lần cuối nhà OMC gần như đầy đủ vì sẽ có một số người sẽ move job , move country thời gian tới ( eo ơi, nghe sến và mất khí thế quá , hihi , vậy mà tối hôm qua mấy giai nhà mình lại hùng hồn tuyên bố next trip sẽ là : Cực tây tổ quốc vào dịp Quốc Khánh , và tiếp theo nữa là dịp mùng 2 Tết, địa điểm thì chưa xác định )
    Jen không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn cả nhà mình , tất cả mọi người đã take very good care lão David lớ ngớ bạn Jen , và đã giúp David nhận ra một Việt Nam tuyệt đẹp cả thiên nhiên cũng như con người . Hy vọng bộ phim tới của David được hoàn thành sớm và cả nhà mình sẽ được dịp xem cùng nhau .
    Cảm ơn anh Thành đã bay cả ngàn cây số ra HN lúc 2h đêm , sau đó không kịp ăn uống nghỉ ngơi gì lên xe phi thẳng cho kịp đoàn . Nhờ có anh thuyết phục mà Jen đã cố gắng đi theo cả nhà thêm một ngày nữa , và nhờ vậy mà Jen và David mới biết được Tà Sùa đẹp đến thế nào . Cũng nhờ có anh mà Jen mới có một quyển bản đồ thật xịn , đã theo Jen và D suốt chặng đường từ Sơn La sang Hà Giang.
    Cảm ơn Vũ - Tâm , dù 2 em phải thi vào sáng thứ 7 nhưng đã quyết tâm thi xong thì Xuân Sơn thẳng tiến ( cho dù muộn một ngày nhưng vẫn thật vui phải không ? )
    Cảm ơn Bằng - Đạt - Nga - A Dũng - Hạnh , dù rất bận và phải bỏ chặng giữa chừng , nhưng chúng ta đã cố hết mình để thời gian bên nhau được lâu hơn .
    Cảm ơn Tùng - Trường , 2 leader lần này đã khám phá ra những cung đường tuyệt đẹp mà cũng không kém phần khủng khiếp ,hihi .
    Cảm ơn riêng nhóc Phương về những chùm ảnh phóng sự về sự cố luôn luôn rất hot .
    Cảm ơn Nghĩa - Nhung 2 mem mới nhưng cũng rất hòa nhập , ấn tượng nhất là Nghĩa được Nhung ví : " Bông hoa này là của chung ", vì lần này chị Jen quên nhiều thứ như bông băng thuốc men thì Nghĩa luôn luôn đầy đủ mọi thứ như một " bà vú tận tình " hihi
    David nhờ Jen nói với cả nhà : Cảm ơn thật nhiều , những người ban Amazing . và gửi lời mời tới nhà mình : nếu có ai có điều kiện sang Úc thì David luôn sẵn sàng tiếp đón và giúp đỡ nhiệt tình :))
    Show hàng đây :
    Girl band nhà OMC :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chân rung võ sĩ giác đấu :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khách mời OMC :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phong cảnh nè :
    Good morning Xuân Sơn :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    đường sang Sơn La :
    [​IMG]
    Đây chỉ là up tiện thể nên khong được đầy đủ nội dung cho lắm, cả nhà nghía tạm ,có time sẽ up lên tiếp .
    Hic , mình luôn là con ong chăm chỉ !
  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    tiên thể viết blog , quote sang đây luôn cho cả nhà ngắm ảnh :
    Xuân Sơn ( Phú Thọ ), Tà Sùa ( Sơn La ) rồi lại Hà Giang

    Thế là nhà OMC lại có chuyến Phượt thứ 2 với thật nhiều kỷ niệm tuyệt vời . Lần này chúng ta đã đi với nhau vì những tấm lòng . Ai cũng cực kỳ bận , các em Sinh viên đều đang trong kỳ thi , nhưng cuối cùng mọi người đều cố gắng hết sức để Join , vì có thể đây là lần cuối nhà OMC gần như đầy đủ vì sẽ có một số người sẽ move job , move country thời gian tới ( eo ơi, nghe sến và mất khí thế quá , hihi , vậy mà tối hôm qua mấy giai nhà mình lại hùng hồn tuyên bố next trip sẽ là : Cực tây tổ quốc vào dịp Quốc Khánh , và tiếp theo nữa là dịp mùng 2 Tết, địa điểm thì chưa xác định )
    Jen không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn cả nhà mình , tất cả mọi người đã take very good care lão David lớ ngớ bạn Jen , và đã giúp David nhận ra một Việt Nam tuyệt đẹp cả thiên nhiên cũng như con người . Hy vọng bộ phim tới của David được hoàn thành sớm và cả nhà mình sẽ được dịp xem cùng nhau .
    Cảm ơn anh Thành đã bay cả ngàn cây số ra HN lúc 2h đêm , sau đó không kịp ăn uống nghỉ ngơi gì lên xe phi thẳng cho kịp đoàn . Nhờ có anh thuyết phục mà Jen đã cố gắng đi theo cả nhà thêm một ngày nữa , và nhờ vậy mà Jen và David mới biết được Tà Sùa đẹp đến thế nào . Cũng nhờ có anh mà Jen mới có một quyển bản đồ thật xịn , đã theo Jen và D suốt chặng đường từ Sơn La sang Hà Giang.
    Cảm ơn Vũ - Tâm , dù 2 em phải thi vào sáng thứ 7 nhưng đã quyết tâm thi xong thì Xuân Sơn thẳng tiến ( cho dù muộn một ngày nhưng vẫn thật vui phải không ? )
    Cảm ơn Bằng - Đạt - Nga - A Dũng - Hạnh , dù rất bận và phải bỏ chặng giữa chừng , nhưng chúng ta đã cố hết mình để thời gian bên nhau được lâu hơn .
    Cảm ơn Tùng - Trường , 2 leader lần này đã khám phá ra những cung đường tuyệt đẹp mà cũng không kém phần khủng khiếp ,hihi .
    Cảm ơn riêng nhóc Phương về những chùm ảnh phóng sự về sự cố luôn luôn rất hot .
    Cảm ơn Nghĩa - Nhung 2 mem mới nhưng cũng rất hòa nhập , ấn tượng nhất là Nghĩa được Nhung ví : " Bông hoa này là của chung ", vì lần này chị Jen quên nhiều thứ như bông băng thuốc men thì Nghĩa luôn luôn đầy đủ mọi thứ như một " bà vú tận tình " hihi
    David nhờ Jen nói với cả nhà : Cảm ơn thật nhiều , những người ban Amazing . và gửi lời mời tới nhà mình : nếu có ai có điều kiện sang Úc thì David luôn sẵn sàng tiếp đón và giúp đỡ nhiệt tình :))
    Show hàng đây :
    Girl band nhà OMC :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chân rung võ sĩ giác đấu :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khách mời OMC :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phong cảnh nè :
    Good morning Xuân Sơn :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    đường sang Sơn La :
    [​IMG]
    Đây chỉ là up tiện thể nên khong được đầy đủ nội dung cho lắm, cả nhà nghía tạm ,có time sẽ up lên tiếp .
    Hic , mình luôn là con ong chăm chỉ !
  7. chipaim

    chipaim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    iu cả nhà quá co* I LOVE OMC
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chào cả nhà ! Chuyến đi XS-Bắc Yên hay quá !
    Chưa thấy chú Tùng vào báo cáo tình hình nhỉ ???
    Rất nhiều người quan tâm đén Tà Sùa -Xím Vằng -Hang Chú của Bắc Yên .
    Các bạn có thể chia sẻ những bức ảnh vùng đó không ? Đã lâu không đi vào đso ,không biết đường xá giờ ra sao .Trước cái con dôc từ ngay Bắc Yên lên Tà Sùa đã khủng khiếp láwm rồi !!!
    Cám ơn các bạn !
  9. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Chào anh , rất cảm ơn anh đã ghé thăm nhà chúng em , dạo này nhà em toàn những người đi xa và công tác nên có mỗi em chăm chỉ up ảnh thôi . Tùng có rất nhiều ảnh đẹp ở Tà Sùa - Xím Vàng đấy ạ . Em sẽ up lên dần dần ạ .
    Con đường từ Bắc yên lên Tà sùa đẹp lắm rồi anh ạ , nhưng từ Tà Xùa vào Xím Vàng thì thật là khủng khiếp . ( sẽ có ảnh minh họa cho anh :)) . Hôm đó các bạn ấy còn đi tiếp cung thả thuyền xuôi Đà Giang nữa cũng khá đẹp ,nhưng em nghe nói có 1 con đường thật là kinh khủng nhất từ trước đến nay của ku Tùng , Cái vụ này thì để em ấy sẽ tường thuật sau ạ .
  10. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Ảnh Tà Sùa đây ạ , đây chỉ là ảnh trong máy còi của em , máy Tùng và các bạn khác đẹp hơn thế này nhiều, em ko chup được cái mênh mông của Tà Sùa ,hic
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 22/06/2008

Chia sẻ trang này