1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Côn Lĩnh và câu chuyện về 2 chiếc răng cửa.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi windysmile, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Vượt núi :
    [​IMG]
    Xuyên rừng
    [​IMG]
    Hố hố, khúc này đường sạt, em phải đóng mấy cái cọc vào để đi cho chắc, biết đâu, vực sâu lắm
    [​IMG]
    Vài chỗ khó hơn nhiều không chụp ảnh được, hoặc mệt quá, chán k muốn chụp ảnh :
    [​IMG]
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Phiêu du
    [​IMG]
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Đường lên cao mãi, nói chung có những đoạn quá khó, phải dắt, bê... tuy nhiên cả chặng đường phải tập trung cao độ, bận có thể ngã bất cứ lúc nào.
    Chỗ này anh em đang nghiên cứu để dắt xe sang, phải kiếm gỗ làm cầu, mở rộng thêm đường, phía trước những đoạn gỗ là một gờ đất cao độ 1m, lúc đó đang sợ là không qua được. Đất ở đây cực kỳ bở, đào rất dễ tuy nhiên sạt cũng rất dễ. Khúc này đang đẩy xe, em bị trôi 5 m xuống vực, cũng may chi toàn cây cỏ nên bám được
    [​IMG]
    Đường biến mất sau lùm cây
    [​IMG]
  4. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Em nghe đồn F610 định trekking Pú Đao, em có lời đề nghị anh cả F610 anhminh tổ chức Trekking Tây côn lĩnh 1 lên Thèn Su Phìn thăm quả suối dòng trong dòng đục và cho em đi theo với ạ. Cũng là một nơi thích hợp để cho nhóm Long nhong lên dốc xuống đồi, anh AD pro cũng nên thu xếp xin đi theo nhóm Long nhong để biết "đi bộ" hay hơn "đi chấm" ở chỗ nào kekeke
  5. hakhoai

    hakhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    híc, cảm giác thật Yomost !!!
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hồi trước Tết, mợ này rủ rê chạy Tây Bắc, may mà mình đi Lào, chứ nếu không, không có cào cào thì chạy thế quái nào theo hội này được, mà xe Win thì lại phải sửa, để nửa năm rồi... Mà không đi được đâu, nằm nhà chắc còn vật hơn.
  7. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    Nghe mồm mợ này có mà ăn cám bác Chi..to ạ. Topic này có mỗi WS post ảnh nhể, chả thấy có ai post nữa, lại giống Chi.to bên topic kia, 1 mình 1 topic, cứ suốt ngày vào chăm sóc, đíu hiểu bao giờ mới hái đc quả
  8. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, anh Chit mà đi xe WIN thì anh sẽ là người chiến thắng và còn nguyên hai cái răng cửa ạ
    Đường chúng ta đi dài theo năm tháng:
    [​IMG]
    Quân tử cũng có lúc phải chui rúc:
    [​IMG]
    Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của em yêu lúc chúng tôi nghỉ ăn trưa:
    [​IMG]
  9. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    Bopbopchatchat ơi, ảnh phải bo vào chứ, nhìn nó mới đẹp, ko thì trông xấu hơn cả con Canon 2.0. Mà đoàn này đi có 2 xe thôi à, thấy chụp toàn có mỗi 2 xe. Bạn cheer xong rùi ful dạo này đi xe tốt quá nhể. Nhưng vẫn cho vợ đi bộ à
  10. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là bệnh của kẻ ở nhà thầy Chit ạ, chúng ta cũng nên lấy tấm lỏng quảng đại của Phật pháp mà thứ tha!
    Em gái come on kia: Thế em muốn hái quả gì, chị đang có vài quả đấm, hỏi khí không phải chứ em có muốn hái không?
    @Mod HBQ: Mod ơi treo cái nick này lên cột điện 3 ngày vì nói tục chửi bậy mod nhở?

Chia sẻ trang này