1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tày đình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lum_dong_tien_online, 23/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lum_dong_tien_online

    lum_dong_tien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    1
    Tày đình.

    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  2. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn cần lúc này theo mình nghĩ làmột người ở bạn cạnh để chia sẻ động viên vì hơn lúc nào hết lúc này bạn cần phải bình tâm để có cách cư xử hợp lý. Mình nghĩ hơn lúc này quan trọng bạn phải bình tâm lại, đừng nghĩ mặc cảm hối hận quá hãy thể hiện hãy giữ sức khỏe tốt, đừng làm điều gì dại dột. Thời gian qua đi, khi đã thực sự tĩnh tâm lại bạn sẽ biết cái gì cần làm tiếp theo
    Cố lên bạn nhé!!!
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hi lúm đồng tiền . Quá khứ là thứ ta không thế quên đi nhưng là những điều đã qua. Tương lai là những điều chưa đến nhưng nó tuỳ thuộc vào lựa chọn của bạn, vì vậy hãy có những lựa chọn đúng đắn cho tương lai. Mẹ bạn vẫn rất yêu bạn, và bạn cũng rất yêu mẹ, tình yêu đó chính là sức mạnh đang tiềm ẩn trong tâm hồn bạn. Hãy để nó trỗi dậy mạnh mẽ đi, hãy để nó giúp bạn vượt qua lúc khó khăn này đi. Và đừng bao giờ nghĩ rằng mình đáng chết nữa nhé, vì bất kỳ ai sinh ra cũng có quyền được sống, và hãy sống cho xứng đáng với những giọt nước mắt của mẹ bạn nhé
    Buck
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Giàng ạ! Sinh ra một sinh mạng mà chính nó không muốn sống rồi ép nó sống (để...báo hiếu) đúng là tội tày đình!!!
    Giá bố mẹ em không sinh em ra thì giờ em đâu phải khổ thế này, phỏng ạ?
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    @chủ topic: còn một câu nữa muốn gửi bạn, đừng quan tâm tới những người không cần phải quan tâm nhé
    Buck
  6. emlaphieum

    emlaphieum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chồng cũ LK chọc ngoáy hơi kinh đấy, phỏng ạ?
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Oa, thế hoá ra bạn chua_lap_nick là chồng cũ của LK à? Lần trước có nghe ai đó nói thế, đọc cái title, cũng đoán đoán thế. Nếu đúng, thì tớ với bạn có 1 điểm chung.
    Sao lại bỏ ra ngoài để uống bia cỏ nhỉ? Càng uống, càng chẳng say.
    Có những người đã ít nhất 1 lần muốn từ bỏ cuộc sống, nhưng nợ đời còn chưa dứt được, cảm giác gkjfdgfhkghg, hối hận, hứa này hứa kia. Nhưng rồi một thời gian sau, lại tiếp tục có những ý tưởng đó.
    Làm thế nào để xoá ý tưởng ấy hoàn toàn khỏi đầu, đó mới là điều quan trọng. Khi người ta nhận thấy rằng dù cho đã từng mất bất cứ kiều gì, đã từng gặp bất cứ chuyện gì, thì cuộc sống vẫn còn có rất nhiều điều khác có ý nghĩa; lúc ấy ho sẽ không bao giờ nghĩ đến những chuyện "tày đình" nữa. Không phải ai cũng hoàn toàn hạnh phúc, nhưng cách nhìn vấn đề khác nhau, sẽ đem đến những hành động khác nhau. Dù gì, cũng thích tích cực hơn.
  8. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Anh CHƯA LẬP NICK vào còn phơm phát nhể, để giang hồ dậy sóng quá, phỏng ạ?
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Ban rất yếu đuối....nhìn vào vc đã quá,...cái chết có đáng ko?
    kệ đi. ngủ một giấc rồi mai coi như ko có chuyện gì xảy ra
    3/4 cuộc đời nữa,...cuộc sống đúng, do chính mình tạo ra...như bạn j nói
  10. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Chủ top có chuyện gì buồn có thể chia xẻ cùng mọi người không?

Chia sẻ trang này