1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Du Ky_Tiếu Ngạo Nhân Sinh!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi sole_husband, 01/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tây Du Ky_Tiếu Ngạo Nhân Sinh!

    Nhân dịp hè, Sole lại kiếm được trọn bộ Tây Du xuất bản năm 1988, 10 tập, văn phong thơ ca "dài dòng" vẫn còn nguyên bản, đêm hè giở ra đọc thấy thú vị vô cùng, thi thoảng lại học cách anh trưởng giả, chiêu chén trà mạn, vổ đùi tấm tắc "Hay thật, tiên sư anh Hành Giả..."
    ...lại nói thầy trò Đường Tăng đi tới núi Kim Đâu, trong núi có động Kim Đâu, trong động có con yêu trâu xanh nguyên là phương tiện đi lại của Thái Thượng Lão Quân nhân dịp tiểu đồng ngủ quên liền trốn xuống hạ giới, thường trú tại Kim Đâu Sơn, lại biến ra lâu đài lầu son gác tía đánh một giấc. Chú ngốc nhà mình nhân dịp Ngộ Không đi kiếm cơm bèn ra khỏi vòng tròn, trước hết là tò mò chui vào lâu đài, thấy một bộ xương trên kỷ thì thương xót làm một bài thơ viếng, nhưng tới khi thấy mấy cái áo lót thì nổi lòng tham vặt, tha mấy cái áo về mời sư phụ và Sa tăng cùng mặc, ai ngờ bị yêu tinh bắt sống, khép vào tội trộm cắp định đưa vào lò hấp ăn (ai chịu khó đọc truyện sẽ học được nhiều cách chế biến thịt heo khá là phong phú). Hành Giả quay lại đòi sư phụ liền bị yêu quái tung một cái vòng trắng phau lên cướp mất cây gậy như ý bịt vàng. Cái vòng đó quả thực ghê gớm, bao nhiêu thiên binh thiên tướng nhà giời được phái xuống hàng yêu cũng bị nó hút lấy binh khí, Ngộ Không cực chẳng đã phải đi hỏi Như Lai phật tổ. Đức Như Lai biết rõ đó là con trâu của Lão Quân, nhưng nếu nói tuột ra e rằng hai bên Tăng, Đạo có hiềm khích liền giả vờ sai 18 vị La Hán mang kim sa tới ném ( biết chắc rằng thua, nhưng cũng khiến Lão Quân mát mặt chứ Phật pháp vô biên, chẳng lẽ không trị được một con trâu xanh), lại lưu hai vị La Hán ở lại dặn dò....
    Đúng là văn phong tuyệt tác, khi nhỏ đọc có cái thú vị của nhỏ, tuy nhiên vẫn cứ thắc mắc, sao gặp yêu quái dù kém dù hơn lại cứ phải dựa dẫm người này người kia? Lớn ngần này mới hiểu xã hội Tiên, Phật cũng lắm vấn đề, cái câu vuốt mặt nể mũi dù nghìn vạn năm cũng không mất đi cái tinh vi của nó. Có lẽ đó là lý do tại sao Tây Du Ký không phải truyện cổ tích chỉ dành cho trẻ em!
  2. lalilulelo

    lalilulelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng,TDK mà phân tích ra thì liên quan tới lắm vấn đề xã hội thời bấy giờ.
    Mà cái bản 1988 của sole nghe hay phết nhỉ,tớ có bản 2000,2 cuốn dày cộm,bìa cứng đẹp hoành tráng mà dịch nghe chán chán sao ấy,nhưng cũng hông đến nỗi nào
  3. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hóng hớt tí cho vui nhỉ,
    TDK được xếp vào Tứ đại danh bộ của TQ. TDK tuy chỉ kể về cuộc trg chinh của 4 thầy trò đi lấy kinh, nhưng ẩn chứa ko biết là bao nhiêu tầng ý nghĩa, và ko chỉ đối với xã hội thời ấy mà còn có ý nghĩa cả với xã hội hiện nay.
    Khi đến đc đất Phật rồi, đừng có tưởng là lấy đc kinh nhé, còn lâu!!! Nếu như ko có cái bát vàng thì chắc đợi đến tết Công-gô cũng chưa về đưọc!!! Hay, xã hội Phật còn như thế, trách gì sao lại suốt ngày có anh Pơ mu 18!!!
    Hiện nay trên VTV3 đang chiếu lại TDK, tất nhiên bộ này là đoàn chuẩn rôi. Em copy cho các bác cái link này nhé, để bổ sung thêm thông tin về TDK (hơi lạc đề tí, các Mod thông cảm!!!)
    http://www9.ttvnol.com/forum/mfc/941251.ttvn
  4. lalilulelo

    lalilulelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tứ đại kì thư chứ bác,tứ đại danh bổ là phim hồng kông cơ mà .
    Bác cứ khéo nhầm
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Hay nhất trong Tây Du là mối quan hệ giữa thần tiên và con người với nhau, ngay cả tâm lý cũng được miêu tả một cách thú vị. Ví dụ mỗi khi Ngộ Không đến cửa động nào đó đòi sư phụ, thường là có đoạn như sau: Yêu quái đang hể hả, chợt tiểu yêu vào báo có một gã thiên lôi đang mắng chửi đòi giao người, yêu quái giật mình lo sợ (chưa biết thằng nào nên cảm thâý lo lắng), đến khi thấy Tôn Ngộ Không là một con khỉ nhỏ bé thì rất khinh thường, hoặc giả có thua thì cũng viện lý do rất " trẻ con" : Hôm nay ta chưa ăn sáng...
    Ngay cả các đức Tiên Phật như Quan Âm, Như Lai, Lão Quân khi đuối lý cũng cả vú lấp miệng em, mắng át đi để giữ thể diện, hoặc giả muốn gặp để cầu cạnh việc gì cũng còn phải qua cửa này cửa nọ chán chê mới được gặp...
    Thật chẳng khác gì xã hội quan lại con người...
  6. ZhuJeLiang

    ZhuJeLiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Không biết có fải mình trẻ con ko, mà vẫn khoái xem TDK., nó có cái gì đấy vừa cổ tích vừa thực tế. Mình khoái nhất là 2 cha con Lý thiên vương và tam thái tử Na Tra, là cha con thật đấy nhưng quan hệ lại ko đơn giản như cha con. Đặc biệt là tam thái tử, vừa đẹp như búp bê nhưng cũng rất ác liệt. Hình ảnh người thiếu niên xinh như con gái, cưỡi phong hoả xa, cầm ngọn thương, lưng buộc hỗn thiên lăng, vai mang càn khôn quyện thật đẹp. Xét về các chiến tướng thiên cung, có lẽ Lý Na Tra là đẹp nhất, ko như anh Dương Tiễn nhị lang, đã mọc con mắt giữa trán, lại còn có con chó đen thui lẽo đẽo đòi ăn dưới chân nữa. Quá ngố !!!
  7. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ ờ, chắc tại đang phê bia nên gõ nhầm,
    Sorry nhá,
  8. Chuberong

    Chuberong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.275
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có bộ này hồi đó 10 tuổi rồi được papa mua cho đọc hay phết, Bây giờ vẫn có bộ tái bản của bộ này đấy, in lại thôi giấy đẹp hơn
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Trước cũng có thắc mắc là tại sao bọn yêu quái hồi còn ở thiên đình thì rất tầm thường, thế mà xuống hạ giới lại có thể làm cho Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung ngày nào phải thất điên bát đảo, phải chăng thuộc tính của tà đạo luôn là phát huy được sức mạnh...???
    Có lẽ các vị thần tướng không hẳn là có tài năng mà toàn con ông cháu cha, rồi đến khi Ngọc Hoàng sai đi lập công còn phải xem sai ai đi, rồi các thần kèn cựa nhau , người này nhìn người kia không dám tranh oai nên có mỗi con khỉ đá cũng không dám quyết, hahaha...
    Bắt một con khỉ, mà sai thợ săn (Nhị Lang thần+chó+tuỳ tùng..), đầu bếp (Lão Quân chuyên nấu đan, lại còn kiêm nghề cao khỉ), bắt không được thì sai khỉ đi chăn ngựa, quả thật là một bộ truyện tiếu lâm về xã hội con người!
    Giật mình nhìn lại, quan lại giờ cũng có khác gì!
  10. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, anh còn biết chỗ nào có chuyện cũ ko, hoặc là có link ebook ko chỉ em với. Ngày xưa papa mua cho nhưng còn bé tí tẹo, vứt hết, tiếc quá. Em thích đọc chuyện chữ thôi, có dc ko anh.

Chia sẻ trang này