1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TAY EM LẠNH, MÔI EM LẠNH, SAO CHẲNG THẤY ANH...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bongxinh, 02/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    TAY EM LẠNH, MÔI EM LẠNH, SAO CHẲNG THẤY ANH...

    - Mặc thêm áo vào con ạ!
    - Nóng lắm ba ơi, con đi làm đ...â..â..â..y...y

    Một cơn lốc màu... xanh ào ra cửa, suýt đâm sầm vào một người đàn ông cao lêu ngêu, lỉnh kỉnh những xe đạp cùng túi rau, mớ cá. Vẻ mặt chẳng biến chuyển khi mình suýt trở thành nạn nhân của con bé hấp tấp! Lấp ló sau những rau cùng cá là một đôi mắt màu hạt dẻ, líu lo hát, phong phanh một tấm áo cũn cỡn, chiếc mũ trên đầu lệch hẳn sang một bên! Đôi chân bé nhỏ vung vẩy, tím ngắt! Một thoáng rùng mình khe khẽ! Thấy mấy manh áo trên người mình tự nhiên thừa chi lạ. Bé ơi, Mẹ bé đâu?

    Tắc đường! Chắc lại chắn đường diễn tập cho ASEM 5! Chỉ khoái nhìn mấy con "Mẹc" nối đuôi nhau chạy kín đường Tràng Thi mà chưa hết!

    Ko phải, mới tới phố Bạch Mai mà, ASEM nào về tận đây chứ!

    Một bé gái nức nở giữa phố đông! Những dòng xe đi qua, những cặp mắt ngoái lại, suýt đâm vào xe người đi trước! Quát tháo nhau! Còi inh ỏi! Lại đi tiếp!

    - Bé ơi, kể cho cô nghe nào, có chuyện gì vậy con?
    - Hấc.. hấc... ton.. ton ... hông thứt đi mấu giáo, bạn Nam Ăn đắn ton.. hấc...

    Ừ, nếu mình có con! Nếu có con, mình có phạt con vì tội ko chịu đi học bằng cách ném nó lại giữa đường ko nhỉ? Ôi bé ơi, nín đi con....!!! Bống, ko khóc giữa đường nghe, xấu lắm, xấu lắm!

    Đường vẫn đông! Lá trút ào ào! Hàng quán vẫn đóng im ỉm! Vài em xinh tươi vẫn áo hai dây, quần ngố... vừa đi vừa xuýt xoa....!

    Ừ, nhỉ! Gió mùa về!
  2. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Nội dung chả giống tên topic tí gì cả!
    TAY EM LẠNH, MÔI EM LẠNH, SAO CHẲNG THẤY ANH...
    Nếu lạnh thì anh đây em àh.... Hãy để anh làm ấm tâm hồn em...
    Hê hê...
  3. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Dạ, đa tạ bác! Đen quá, mấy hôm nay giời lại nắng chang chang! Gió mùa về đúng có buổi sáng hôm ấy, em hơi cao hứng tẹo, phát biểu có khí lung tung! Giờ nắng nóng quá, tay lại ấm và môi lại hồng! Cảm phiền bác tìm nghe bài Gió Mùa Về của Lê Minh Sơn, do em chuồn chuồn Ngọc Khuê hát nhé!
    Đa tạ nhã ý của bác! Hẹn bác khi nào giở giời, giở gió nhé
    Em Bống ạ
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này lại nhớ hôm trước trong cửa hàng thuê truyện, mình phải đấu khẩu (theo phong cách nhẹ nhàng ) với mấy bác 50,60 về nhạc mà Ngọc Khuê hát. Chán thế, những bài hát như thế mà còn chê được,lại còn gật gù ra vẻ hiểu được lý do tại sao khả năng văn học và trình độ thẩm âm của giới trẻ VN dạo này yếu kém!? Thế đấy, người Hà Nội đâu phải ai cũng thấu được cái lạnh của gió mùa đông bắc!
    Buck
  5. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa đông bắc. Sao ghét cảm giác này thế. Ghét và nhớ. Em nhớ, có lần đứng cạnh anh trên đường Nguyễn Trãi, môi tím, tay run mà anh không để ý, vẫn luyên thuyên nói chuyện về người khác. Đường đông nghịt người, tiếng xe cộ ầm ầm mà sao em thấy im lặng thế, im đến dễ sợ. Hình như lúc đó nước mắt em có rơi nhưng em lại nghĩ chắc do gió và lạnh quá...Tới bây giờ sau hơn 3 rồi, em vẫn nhớ tới tối hôm đó Q à. Mà bây giờ và mãi mãi dù môi em có lạnh, tay em có run chắc sẽ không bao giờ có anh. Lại nhớ!Nước mắt lại rơi.
    Gần đây, em có quen một thằng nhóc. Giọng nói của nó rất ấm, nghe rất giống giọng anh. Nhiều lúc thấy giật mình. Gịât mình rồi lại tỉnh ngay. .
    Em đang nghe bài "Tôi vẫn nhớ". Bài này, em và anh từng hát với nhau, anh nhớ không anh. Nói linh tinh quá rồi...
  6. kylanhvn

    kylanhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bông xinh.
    Nick này nghe quen qen, không biết có phải đấy là em không. Nhưng dù sao mùa đông đã ùa về hà nội và chính lúc này đây hà nội mới trở mình đúng là hà nội.
    Lạnh nhưng đôi khi nó làm ấm áp cho những tất ca những đôi đang tay trong tay.
    CIA
  7. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Trời đã bắt đầu vào đông. Cơn gió lạnh đầu mùa làm cho lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng cũng khiến cho ta cảm thấy nhớ một ai đó hơn. Trời lạnh quá, thèm được bỏ tay vào túi ai để lang thang suốt đêm mà ko sợ gió nào làm run được con tim hạnh phúc....
  8. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Anh thường nói với em, sao anh ko yêu được Hànội của em! Em đã giận anh mấy ngày liền! Giá anh nói không yêu em cũng ko thể làm cho em phiền lòng hơn được!
    Vâng, đã có lúc em ghét Hà Nội! Đã có lúc em muốn rời xa Hà Nội. Vì nơi này em đã hạnh phúc! Vì nơi này em đã khổ đau! Vì nơi này, anh đã rời xa em, đi mãi không về! Vì nơi này, em đã lần đầu biết đến nỗi bất hạnh, khi cuộc đời cướp đi niềm hạnh phúc nhất đời của em, Mẹ!
    Cũng mùa gió heo may của nhiều năm về trước! Một con Bống còi cọc, háo hức nhận từ tay Mẹ những khúc mía tím mập mạp, mềm rún răng, hít hà từng giọt mật ngọt ngào. Thơm lắm! Ngọt lắm. Người ko ăn, chỉ cần mẫn róc từng cái mắt mía, từng khúc "xương mía" cho em ăn khỏi mắc răng! Khi em giục, chỉ thấy Người nhấm nháp mấy khúc ngọn! Vừa ăn, Người vừa hát: Mía này, ngọn mía ngoan, heo may thì mật mía nó bay lên ngọn! Ôi Mẹ ôi! Mẹ của con ơi! Một mùa gió lạnh nữa lại về! Là một lần nữa, thổn thức trên ngực con một bông hồng trắng trong mùa Vu Lan!
    Người Hà Nội ơi, sinh ra và lớn lên ở nơi này, sao mà gặp nhau lại chẳng thấy quen quen!
    Đêm nay, em đã thấy mùi hoa sữa phảng phất quanh mình! Phải là anh đó ko? Và nếu anh yêu em, xin hãy yêu cả Hà Nội của em nữa, nhé anh!
  9. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Bởi anh ở một nơi rất xa...
    Rồi đến khi nỗi nhớ không thể vỡ oà thành nước mắt. Nỗi buồn cũng nhẹ tênh như bông và niềm vui chẳng nặng đến một nụ cười...
    Khi em xa anh......
  10. kylanhvn

    kylanhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thế hả mình cũng rất yêu Hà nội có lẽ cũng rất yêu hoa sữa nữa cũng không biết là đây có phải là em không nưa nhưng đọc xong cảm thấy người cứ run lên nghĩ đó là em. Nhưng dù sao bây giờ mùa này thực sự làm cho mình nhớ, và là cái mùa có hoa sữa và con người HÀ nội mùa này thường nồng nàn như chính hoa sưa vậy.
    CIA

Chia sẻ trang này