1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TAY EM LẠNH, MÔI EM LẠNH, SAO CHẲNG THẤY ANH...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bongxinh, 02/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ nào em là... em ko?
    Anh ko yêu Hà Nội của em, sao anh yêu mùi hương trên tóc em? Anh ngốc lắm, hoa sữa Hà Nội đấy!
    Khi vắng anh, em lại đi một mình trên con phố Bà Triệu, trong những tối mùa đông lạnh giá! Em lạnh lắm, anh biết không! Phố lạnh lắm anh biết không? Phố vẫn đông! Và.. em thiếu anh! Hoa sữa vẫn nồng nàn trên tóc em, trên môi em... Anh có còn....????
    Có lẽ nào, anh lại quên em???!!!!
  2. kylanhvn

    kylanhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    [[Có lẽ nào em là... em ko?
    Anh ko yêu Hà Nội của em, sao anh yêu mùi hương trên tóc em? Anh ngốc lắm, hoa sữa Hà Nội đấy!
    Khi vắng anh, em lại đi một mình trên con phố Bà Triệu, trong những tối mùa đông lạnh giá! Em lạnh lắm, anh biết không! Phố lạnh lắm anh biết không? Phố vẫn đông! Và.. em thiếu anh! Hoa sữa vẫn nồng nàn trên tóc em, trên môi em... Anh có còn....????
    Có lẽ nào, anh lại quên em???!!!!
    Đúng rồi có lẽ nào lại là em? Anh rất yêu Hà nội. Hà nội như một phần trong anh. Hoa sữa Hà nội thật khác với tất cả mọi nơi nhưng có lẽ đặc biệt nhất đó là khi nó vương vấn vào tóc ai.
    Anh cũng biết là phố lạnh lắm nhưng con phố không thể lạnh bằng trong lòng anh được anh nhớ em lắm, nhớ mùi hoa sữa từng vương lên tóc em, nhờ mùa đông lạnh giá em phà hơi lạnh vào gáy anh và nhớ.....
    Anh không thể quen em nhưng có lẽ là em đã quên anh quên cả hương hoa sũa nữa mất rồi.
    CIA
  3. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Em nhớ một ngày của một mùa đông rất xa, ngày đó em chưa biết anh, ngày đó mình chưa yêu nhau! Em nâng niu gói nhỏ hoa sữa được bao bọc kỹ càng, gửi sang tận bên Pháp cho con bạn thân. Vài ngày sau, nó hét lên trong điện thoại "Bống ơi !... Nếu đánh đổi 10 năm cuộc đời lấy một điều ước, tao ước được trở về Hà Nội ngay trong đêm nay..." Nghe nó nức nở ở bên kia đầu dây, em chợt thấy tê tái như thể chính mình đang ở cách nơi chôn rau cắt rốn hàng mấy chục giờ bay!
    Em đã đỗ trong kỳ thi tuyển vào một công ty có branch ở thành phố của anh! Em nhớ, hôm ấy, sau khi hoàn thành mấy môn thi, em đã một mình lang thang trên những con phố nhỏ, vừa lạ, vừa quen! Anh giờ này ở đâu? Ước mơ của em khi quyết định rời xa Hà Nội đến nơi này, chỉ là được một ngày nào đó trông thấy anh trong cái thành phố bé nhỏ này! Được thấy anh cười, anh nói, anh sống động, anh _không _phải_của_em xa vời! Em đã đi qua nơi anh làm việc. Em đã đứng ở đó thật lâu! Em thấy tất cả giống những gì em tưởng tượng qua lời kể của anh! Doanh trại bộ đội bên tay phải, ngày nào anh cũng ra tán gẫu và hút thuốc với mấy chú lính gác! Khung cửa sổ có rèm kéo, mỗi lần nhớ em, anh thường đứng đó thật lâu! Em nhớ mùa đông năm ấy lạnh lắm! Em nhớ câu đầu tiên anh nói mỗi khi gọi cho em : Bống ơi hôm nay đi làm mặc có ấm không! Ngày nào anh cũng hỏi em câu đó, dù chính anh đã tấn phong cho em chức Chủ tịch uỷ ban chống rét trung ương. Còn anh thì chúa là ăn mặc cẩu thả. Có lần rét quá ko dám kêu với em, chỉ dám sms: Bống ơi, anh nhớ em... đau hết cả bụng! Lần nào cũng hứa với em mai sẽ mặc ấm hơn hôm nay, sẽ không phóng xe như thằng say trên đường nữa...nhưng mà em thừa biết, ko có em, anh vẫn bê bối vậy thôi! Có lần đèo em trên đường, anh cứ phóng xe như thể mình không còn có ngày mai! Em lúc đó cũng chẳng biết sợ, hò hét như con dở hơi, lật cổ áo anh ra, thổi gió lạnh vào gáy anh! Gió ngược chiều thổi bạt đi hơi thở em, vậy mà anh vẫn cảm nhận được điều đó? Em cứ nghĩ rằng anh ko biết, hoặc giả, đã quên.... quên mùa đông của anh...!!!!
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 07/10/2004
  4. kylanhvn

    kylanhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cho dù thế nào đi chăng nữa thì em vẫn không phải là em. Trưa nay vừa đi qua nhà em nhìn thấy em ngồi đó mà người cứ run lên lạ nhỉ không rõ tại sao nữa . Mình không thể hiểu nổi cứ tưởng đã quên đi cứ tưởng đã ngủ trong sâu lặng rồi mà ....
    CIA
  5. vuthanhphong

    vuthanhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì bạn đang viết về vấn đề gì vậy, có lẽ cảm xúc của bạn vượt quá những gì bạn muốn cho người khác biết chăng ???
  6. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    ! Cảm xúc "rạt rào" quá , đi làm tí cho thảnh thơi đi !
  7. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chả lẽ lại phải đổi tên topic là: Cảm xúc của tôi khi mùa đông đang tới? Nghe cũng dễ hiểu hơn là diễn giải: mùa đông thì trời lạnh, trời lạnh thì tay em lạnh, tay em lanh thì môi em cũng lạnh. Lạnh thế mà gọi sưng cả họng chả thấy anh đâu -> vừa lạnh vừa tức vừa buồn -> buồn thì hay nghĩ miên man -> Miên man thế quái nào mà lại quay trở về mùa đông năm ngoái-> năm ngoái nghĩ hết rồi thì nghĩ lại mùa đông năm kia ... -> hết năm kia thì đến năm kia nữa...đến khi nào trí nhớ tịt thì thôi. Giải thích thế thoả đáng chưa ạ? Nhưng mà chán! Chả có gì chán bằng việc xem một bộ phim, chỉ cần xem tập đầu là có thể đoán ra ngay kết thúc của nó thế nào, right?
    Ờ, chán thì cái cho hết chán
    Bống
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 08/10/2004
  8. kylanhvn

    kylanhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Có sao đâu ai muốn viết thì cứ viết đây là cảm xúc của mỗi con người mà. Hãy tôn trọng những cảm xúc cuả mọi người đi.
    Đấy cũng là cách để dễ quên đi nhanh chóng hơn thôi mà.
    CIA
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Good idea! Wish u forget it soon

Chia sẻ trang này