1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây hay Ta..!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Nokia8910i, 30/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Tây hay Ta..!!!

    Yêu nhau là chuyện đương nhiên .
    Nắm tay nhau là chuyện nhỏ .
    Hôn nhau là chuyện thường .
    Lên giường là chuyện lớn.
    Mà lỡ chớn rồi ...........làm luôn....

    ===> Phong cách Tây...Ở nước ngoài có 1 phong cách sống hoàn toàn trái ngược với Vnam..Vậy..Kiểu Tây hay Ta tốt hơn...

    Ở Tây...Những đôi trai gái iu nhau..Chỉ cần đến 18 tuổi là họ có quyền ra ở riêng với người iu...Ăn ở với nhau như vợ chồng...Họ sống như thế không cần biết là ngày mai thế nào..Cứ sống cho thoải mái..Đến khi 2 người cảm thấy chán nhau hoặc thấy không hợp nhau ở điểm gì..Nói chia tay rất đơn giản..Ngày mai..Họ lại trở thành bạn như thường...Không có 1 cái gì gọi là ràng buộc..Cứ như thế tiếp diễn cho đến bao giờ họ tìm thấy người nào thật sự hợp về mọi mặt thì sẽ cưới..Ở cửa hàng bà cô Ma ở bên này..Ngày nào cũng đón tiếp 1 loạt khách hàng...Có người đến 40 - 45 tuổi vẫn đến đặt may quần áo cưới...Trong khi 2 tay đã ôm 2 đứa con..Họ sống thử trước rồi mới cưới...

    Còn ở Ta..Thì chắc theo phong kiến cũ...Và phong tục khác nước ngoài nên có nhìu cái hạn chế...Nhưng cái phong kiến đó lại làm cho con người Vnam trở nên Chung Thuỷ hơn so với các nước phương Tây..

    Vậy theo mọi người..Cái nào tốt hơn...Ma thì bị nhiễm 1 phần nhơ của phong cách Tây rồi nhưng nếu cho chọn thì vẫn chọn cái Phong kiến của Vnam hơn..Vì sống theo kiểu Tây thế thì quá là kí hợp đồng...Chẳng có tình cảm gì cả...

    Nói gì thì nói, chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào sự thật để nói thẳng nói thật vào mặt nhau là giữa chúng ta ... không còn gì để nói!


    Được Nokia8910i sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 30/05/2003
  2. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy mỗi cái có một kiểu hay và dở riêng...
    Ở phương Đông: Ai mà như thế sẽ bị giang hồ đàm tiếu ngay.
    Con gái sẽ bị bảo là....mất dạy,lăng loàn..v.v.v
    Con trai sẽ bị nói là: ăn chơi,đủ kiểu
    Còn bọn tây nó bảo là mình nhà quê.
    Tại vì bên đấy ít buôn nó mới thế,ở đây con gái mà thế thì ế luôn

    Let's talk about the man
    He doesn't understand.

  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    awn cơm trước kẻng.......nói thế có fải không nhỉ? thèng Snow đâu rồi. lâu lém chưa có gặp. vào đây đàm đạo với chị chuyện này nèo .
    ở mình bi giờ người ta cũng đã bạo dạn hơn hùi xưa roài đấy chứ. mà chắc những trường hợp thế cũng không ít. chỉ có điều họ chẳng thể hiện ra thể thui và ai cũng tưởng người kia hãy còn......
    with me...the old is the really best
    [​IMG]
    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 30/05/2003
  4. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    công nhận mỗi thứ hay,dở riêng,như ở VN,thì như mọi người nói rồi
    còn ở tay,do họ có lối sống thoải mái,phóng khoáng đôi,khi điên rồ nên mới có các chuyện như vậy,và ở nước ngoài thì việc quan hệ .... cũng là bình tghường thui,không như ở các nước Á Đông ta coi trọng cái lễ nghĩa dó,nên mới có sự phaan biệt như vậy,em thì cứ kiểu Á đông vì mình sống trong môi trường như vậy,không theo cũng không được

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  5. Vitconngungoc

    Vitconngungoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, mình sống sao cho phải đạo thì sống, có gì phải lăn tăn. Miễn là mình không cảm thấy mình làm sai là ổn. Giống tây hay giống ta đâu có làm sao.
    Riêng quan điểm của Vitco thì mình vẫn là ngưòi Việt Nam, người Á Đông. Vậy nên sống như một người Việt Nam. Đừng lai căng ! Xin hết !
    [​IMG]
  6. pham_dan_truong

    pham_dan_truong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    tây thì rất thoáng còn vn thì ngược lại
    nhưng như vậy có khi lại thiệt cho bọn con gái nhỉ hehe
    vì sao chắc mấy u cũng bít
    NẾU CÓ NƯỚC MẮT NẾU CÓ YÊU THƯƠNG MÊNH MÔNG DÒNG SÔNG THÌ THẦM CÙNG EM
  7. Golden_Mask

    Golden_Mask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    vui hé, krew va Vit con đều vào đây à.
    chú em pham dan trường phát biểu thế mà ko sợ các chị ấy cho vào nồi à.
    vấn đề này thì phải tự biết điều chỉnh theo phong tục ở nơi ta sống thôi, ko nên khác người quá là đuợc.
    A friend is someone who knows the song in your heart, and can sing it back to you when you have fogotten the words
  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào biết những chỗ có mấy em thích sống phong cách Tây không chỉ cho em với..Hì..Đang chán đời đây..Muốn SiDa quá...
    /uploaded/Nokia8910i/me3.jpg
  9. pham_dan_truong

    pham_dan_truong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
  10. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    **** có phải hang động không hả bác Đan Trường...Hì..Ở hang động thì chỉ có sư tử..Chỉ có chuột bọ..Lấy đâu ra mấy em xinh tươi..

Chia sẻ trang này