1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây hay Ta..!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Nokia8910i, 30/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Old_Trafford

    Old_Trafford Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    mỗi nơi có 1 kiểu riêng thôi, chắc ông MA định " khai sáng văn minh" cho anh em đâý hả? theo bé nghĩ thì kiên quyết là phản đối kiểu Tây dù kiểu đó hay hơn, đân bên đó nói thế noà nhỉ, hơi tế nhị nhưng thực ra thì nhu cầu ******** của họ cao nên mới có trò ăn cơm trưóc chuông như dzậy, chứ dân Vn mình chẳng có mấy người có cùng suy nghĩc như vậy đâu, bvả lại cứ như vậy thì hcẳng hoá là mang tiếng con gái Vn toàn woman chẳng có ai là Maiden hết à? Bị bóc tem bảo hàng trước khi cưới tội lỗi quá
    Ngàn vàng không mua được sở thích.
    Tiền bạc không đổi được bạn bè.
  2. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hì, mỗi nơi một kiểu, nếu sống ở Tây hay kể cả mấy nước châu Á khá thoáng như Nhật, Hàn thì phải thích nghi theo kiểu của nó, còn nếu ở VN thì phải nghĩ như người VN. Đồng ý là xã hội luôn lên án và bất đồng với chuyện ăn cơm trước kẻng, và đó cũng là cách nghĩ của người VN từ xưa đến nay, khó mà thay đổi, nhưng cái thời buổi @ này thì có cấm đoán đến đâu thì tỉ lệ "nạo phá thai" vẫn cứ lên vùn vụt. Cái chính là giáo dục giới tính cho giới trẻ, để họ hiểu biết hơn về TD, những thứ nguy hiểm từ nó, hiểu TD an toàn là gì..., cái này quan trọng hơn là cứ nói "nên" hay "không nên".
     -------------
    Using no way as way, having no limitation as limitation!

Chia sẻ trang này