1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Môn Khánh trong Thuỷ Hử và Kim Bình Mai có điểm gì khác nhau ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hlbrem, 15/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Thuỷ Hử thì em đọc rồi, Kim Bình Mai đọc chưa đc 1/3 thì bỏ vì truyện gì mà chán quá trời, đáng lẽ 1 truyện ăn chơi sành điệu như thế phải rất hấp dẫn nhưng đằng này như 1 vở kịch bản vậy....
    Cho em hỏi là tại sao Tây Môn Khánh lại xuất hiện trên 2 bộ tiểu thuyết lớn vậy? tuyến nhân vật, số phận, kết cục của TMK ở 2 truyện có giống nhau ko? 2 bộ truyện này thì bộ nào có trước, tại sao tác giả lại mượn lại hình tượng đã có của tác giả kia???
  2. ineffable

    ineffable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Trước em ngồi ngâm Sử Trung Quốc của Nguyễn Hiến Lê, đến đoạn Kim Bình Mai với Nhục Bồ Đoàn, thằng anh họ em highlight Nhục Bồ Đoàn còn Kim Bình Mai thì khoanh bút đỏ rồi chua ở dưới là như ***. Em cứ theo thế mà mò Nhục Bồ Đoàn để đọc, bỏ qua Kim Bình Mai. H nghe bác nói thấy thêm tin tưởng ông anh mình quá.
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Kim Bình Mai hay chứ, miêu tả tỉ mỉ cảnh ăn chơi như thế, người đời sau mới có cái nhìn khái quát, bức tranh toàn cảnh, chứ thích thì viết thành truyện ngắn cũng được.
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Em chỉ nhớ trong Kim Bình Mai nhiều diễn viên xinh lắm. Film cũng hay mà. Xem từ hồi còn be bé, cấp 1 hay sao ấy :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em chỉ nhớ trong Kim Bình Mai nhiều diễn viên xinh lắm. Film cũng hay mà. Xem từ hồi còn be bé, cấp 1 hay sao ấy :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em chỉ nhớ trong Kim Bình Mai nhiều diễn viên xinh lắm. Film cũng hay mà. Xem từ hồi còn be bé, cấp 1 hay sao ấy :D
  5. dohuythiep

    dohuythiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    1
    xem thêm tại đây bác nhé

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Kim_Bình_Mai
  6. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Thế hồi đó có thấy hay, thấy thích ko????
    Bjo nhớn, xem lại u mê lắm [r24)][r24)][r24)]
  7. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    :x

    KBM là 1 trong tứ đại dâm thư của Trung Quốc đấy :D
  8. legnaelttil

    legnaelttil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Tam đại còn lại là gì ạ :D
  9. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Em bổ sung thêm 1 đại dâm thư: Liêu trai chí dị .
  10. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Cái gì mà tả tỉ mỉ?? Hay là tớ đọc phải cái bản dịch lởm???? Truyện toàn thấy ăn chơi bù khú và gái đẹp...tuy vậy miêu tả rất kém, ko hề thấy có tả cảnh, tả nội tâm hay thậm chí người đẹp cũng chỉ miêu tả theo kiểu buông mỗi 1 câu "đẹp" chứ đẹp ntn, ước lệ ra sao ko hề thấy...1/3 đầu cái truyện đó chán ơi là chán, giống hệt như kịch bản phân cảnh của 1 bộ phim vậy, cảnh 1 ai đến nhà ai, ăn chơi bù khú, cảnh 2: lại về nhà 1 thằng nào đó ăn chơi bù khú......nếu đúng như thế thật thì quả thật so sánh với tả cảnh tả tình trong truyện Kim Dung còn thua xa, trong KD, tả cảnh, tả tình như nhạc như thơ, tả người đẹp thì người ta hình dung rõ trong đầu quả là tuyệt sắc giai nhân.....rồi những thú vui như uống rượu, thưởng hoa, chơi cờ ra sao đều cho thấy tác giả có kiến thức uyên bác và tinh tế....đằng này KBM miêu tả chốn ăn chơi sành điệu mà cứ nhạt như nước ốc.....
    Bác nào đọc rồi vào confirm hộ cái, hay là tớ đọc phải bản dịch lởm (lấy ebook từ thưvienebook.com gì đó)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này