1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Nghệ An - bên dòng sông Lam và dọc dải Trường Sơn

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dumdum, 05/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Lựa chọn mãi, rồi lại quyết định quay về mảnh đất xứ Nghệ đầy nắng gió nằm dọc theo con sông Lam êm đềm nhân dịp năm mới. Con đường vẫn vậy, những khúc quanh của dòng sông vẫn thế, những khúc cua đèo dốc vẫn quyến rũ như ngày nào, nhưng cảm xúc thì luôn khác lạ và đặc biệt. Ấy là phải cảm ơn những người bạn đồng hành đáng yêu :x và tuyệt vời [:P].

    Cung đường thế này:
    - Tối thứ 6 31/12: Hà Nội - đường HCM - đón thời khắc năm mới bên vệ đường cạnh ruộng mía - tối ngủ Ngọc Lặc
    - Thứ 7: Ngọc Lặc - Tân Kỳ - Anh Sơn - Con Cuông - Tương Dương - Mường Xén
    - Chủ nhật: Mường Xén - Mường Típ - Mường Lống, ngủ tại Mường Lống
    - Thứ 2: Mường Lống - Mường Xén - Vinh, lên tàu đêm về Hà Nội.

    Thành viên: 14 người, tách nhập rồi lại nhập tách

    Chuyện và ảnh dần dần sẽ up và kể ạ

    Đề mô vài cái trước (photo by bạn Jo)


    Rừng săng lẻ ở Tương Dương


    [​IMG]


    Mường Lống

    [​IMG]


    Đường vào Mường Típ


    [​IMG]
  2. duongkhan

    duongkhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    3
    Đẹp quá.
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Khi chúng tôi khởi hành đi Mường Típ cũng là lúc ánh nắng chan hòa trải khắp con đường. Một ngày đẹp trời đang đón chờ phía trước.

    Từ Mường Xén, rẽ trái sẽ đi Mường Típ, rẽ phải là Mường Lống. Từ đường cái vào Mường Típ khoảng 25km đường đất, lổn nhổn đá, từng đám bụi vàng bốc lên mù mịt sau mỗi vòng bánh xe, khiến ai ai đi về cũng lấm lem như thổ phỉ. Con đường chạy dọc dòng Nậm Mô, cũng là đường biên giới Việt Lào, có 1 số khu vực cấm chụp ảnh nên cần cẩn trọng khi mang theo máy ảnh máy quay.

    Dù xóc ê mông nhưng cảnh sắc hoang sơ của Mường Típ cũng làm mát lòng những kẻ lãng du.

    [​IMG]


    Bầu trời xanh trong vùng biên giới hôm đấy

    [​IMG]
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ngắm cánh rừng ngả màu mà lại nhớ Momiji......
    Một thời gian ngắn mình cũng đã sống ở vùng này. Ôi mảnh đất Miền Tây khô cằn sỏi đá.....
  5. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Trên đường vào Mường Típ, những triền núi lá vàng lá đỏ trải dài miên man dọc suốt chiều dài dòng sông, thi thoảng được tô điểm bởi những vách đá cổ quái và những bộ rễ cây kỳ dị.


    [​IMG]



    [​IMG]
  6. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, đoàn này cũng đi Tây Nghệ An mà mình không biết, mình xuất phát cũng tối thứ 6, ngủ ở Kim Tân - Thạch Thành, hôm thứ 7 cũng ngủ Mường Xén, nhưng cung đường mình khác :
    Kim Tân - Cẩm Thuỷ - Nghĩa Đàn - Quỳ Hợp - Bản Vẽ - Mường Xén.
    Lúc về thì mới Mường Xén - Con Cuông - Anh Sơn - Tân Kỳ - HN

    Cũng đemo cái ảnh con đường Quỳ Hợp - Nam Sơn - Bản Vẽ chưa có trên bản đồ

    [​IMG]
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    @meomun ôi thế mà ko biết gặp nhau giao lưu nhỉ.... Hai năm trước mình vào thủy điện Bản Vẽ thì đường cũng rất đẹp rồi. Bạn mèo up cùng tớ ảnh TNA cho xôm :)

    Tiếp lá vàng lá đỏ Mường Típ [:D]

    [​IMG]




    [​IMG]




    [​IMG]
  8. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    @dumdum : Mình tưởng đợt này ko có đoàn nào đi TNA, ko thì giao lưu vui quá, nhìn đoàn bạn toàn người quen kìa...hic hic
    Cảnh sắc Mường Típ đẹp mê hồn nhỉ, tiếc quá mình thăm người nhà ở bản ngay ngã 3 đi Mường Típ suốt cả ngày chủ nhật nên chả lên được Mường Típ, thôi lại để có dịp nào quay lại vậy...

    Bù lại mình cũng có con đường suốt từ Quỳ Hợp đi Bản Vẽ hoa Mõm Chó nở trắng đường và Lau ngút ngàn chỗ từ Bản Vẽ ra ngoài đường 7..

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chia sẻ với các bạn khác nếu có ý định đi Tây Nghệ An : Cung TNA hiện giờ đã có thể khép cung với con đường mới mở từ Quỳ Hợp đến Bản vẽ. Từ Ngã tư quốc Lộ 48 với đg HCM rẽ đi theo QL 48 qua thị xã Thái Hoà ( Nghĩa Đàn ) đi Quỳ hợp, qua thị trấn Quỳ hợp khoảng 1-2 km có 1 con ngõ nhỏ rẽ đi Châu Lý, từ đây đi thẳng được đến bản vẽ,đường mới làm xong, đi qua cạnh khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, cảnh sắc còn rất hoang sơ . Chạy thẳng qua thủy điện bản Vẽ, cắt với QL 7 ở Cửa Rào ( cách Mường Xén ~50km)
    Đây cũng có thể coi là đường tắt đi MX vì gần hơn so với đi đường Tây Kỳ - Anh sơn - Con Cuông - MX khá nhiều..
    [​IMG]
  9. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    TQua Quỳ Châu, lên Quế Phong (Kim Sơn), sắp tới còn thông đường qua Mỹ Lý, Bắc Lý sang luôn Mường Lống mà không cần qua Mường Xén nữa ấy. Đường này đang làm và sẽ là một cung đẹp cho anh em đi đấy.
    Mặc dù không mới nhưng rõ ràng dân DL không đi nhiều về mạn Tây Nghệ An. Đây sẽ là điểm đến của năm 2011 :D hay không còn phù thuộc vào bài viết của em Rosy nữa?

    Chuyến đi của Docco và Nuirug cũng là chuyến rất hay nhá: http://ttvnol.com/f_233/1020913/page-5
    Lên đường thôi các giang hồ :D
  10. supdac

    supdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Một cung đường đẹp. Nhưng với mình thì toàn là ký ức buồn, dù chỉ nghe tới cái tên, dù chưa một lần đặt chân tới nơi đây.

Chia sẻ trang này