1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Nghệ An - bên dòng sông Lam và dọc dải Trường Sơn

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dumdum, 05/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nếu hiểu câu hỏi của bạn theo nghĩa bóng thì bàn tay của mình bây giờ đã cụt rất nhiều ngón. Bởi vì trên thực tế, thật khó nếu như chúng ta muốn "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".

    Còn theo nghĩa đen thì tớ vẫn còn lành lặn đẹp zai lắm, chưa đui què mẻ sứt gì......:))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    À mà cái câu: "Và giờ thì tôi ngồi đây với đôi bàn tay vấy máu..... " bản thân nó đã hàm ý như vậy rồi mà.

    "Đôi bàn tay vấy máu" là cách nói ước lệ - một thủ pháp quen thuộc trong ngôn ngữ nghệ thuật, với hàm ý rằng người đó đã phạm tội lỗi. ( Thực sự tôi đã góp phần tham dự vào việc gây nên những tội ác như vậy, khi nhận lời làm việc như 1 tên mật thám cho họ ).

    Còn nếu vô tội, câu đó phải viết đơn giản là: "Đôi bàn tay dính máu", hoặc là chẳng nói gì.
  2. garnetnguyen

    garnetnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bác cứ như chuyện kể đêm khuya, với 1 cái kết gợi mở nhiều tò mò, suy đoán. Thực ra em vẫn chưa hiểu rõ bác lấy thông tin xong để làm gì 3:-O
    Còn hỏi ngón út của bác có lành lặn hay không, vì theo giang hồ đồn thổi, nếu mỗi lần người thuộc Yakuza không nghe theo lời cấp trên sẽ bị chặt bớt 1 đốt. Bác chạy về HN trong đêm, chuyện sau đó diễn ra thế nào hay chìm đi?
  3. linhtrhoang

    linhtrhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6


    Hà hà đồng chí này chuồn sang bên này nên giờ mãi mới tìm được :)):)):))

    Thế tiền thuê một hướng dẫn là 200k/ngày thế nếu cửu đồ khoảng 2 cửu + 2 thợ ... đi chơi rừng bảo đảm mang được đồ vào đến rừng và mang ra thì bao tiền một ngày thế ??

    Còn vùng định đi là từ xuân liên vòng sang quế phong thì bên đó có dẫn đường được không thế .
  4. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tây Bắc càng ngày càng đổi khác nhưng miền tây xứ nghệ vẫn vậy. Vẫn cảnh vât cũ, nhớ quá! Tiếp đi bạn Rố sỳ
  5. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Heh. Cái ấy thì để em hỏi đã, giá cơ bản là khoảng 150k đến 200k/ người/ ngày.
    Em PM số ĐT của em vào nick bác rồi nhé. Gọi cho em, em không tiện nói trên này.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sax. Không thấy cái nút PM đâu cả, cái avatar mới của ttvn bất tiện lắm.
    Số em 0914879876
  6. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của onami hay, nhưng nên để ở 1 topic riêng, chứ chỗ này là để chủ topic kể chuyện chuyến đi mới phải chứ. Hoặc chí ít thì cũng nên chờ đến khi nhóm này kể xong chuyện của mình đã.
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Hì hì ko sao đâu anh Johnie ạ, em cũng thích đọc bài của các bạn í mà :). Chia sẻ là tốt rồi.

    Tiếp ở Mường Lống, hoa mận đã nở

    [​IMG]


    Trước nhà

    [​IMG]
  8. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Em tết này đi ML. có còn hoa Mận nữa không các bác nhỉ??? em đi Mồng 2 Tết.
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Trước lên với người Mường Hòa Bình, mình được ăn món (quên tên rồi), với nguyên liệu là thức ăn đang tiêu hóa dở trong bụng con trâu. ( Nghe hơi ghê, nhưng thực ra món này do có nhiều men tiêu hóa và vi khuẩn hữu ích nên rất bổ dưỡng). Đó là 1 món đặc sản của người Mường.

    Rosy và ToT lên Mường Lống, Mường Típ có được chén món gì đặc sản không, thì mô tả lại nhé. Miềng vốn có tâm hồn ăn uống, nên hơi tò mò......[:D] Ẩm thực xứ Mường Tây Nghệ có gì khác với người Mường Hòa Bình không nhỉ?!

    P/S: Vẫn nhớ hồi ToT đi lễ hội đầu năm của người Thái, viết kỹ như 1 nhà nghiên cứu văn hóa dân gian đi điền dã vậy.
  10. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác tả thì có vẻ giống như là Nậm Pịa, món ăn của người Thái không phải người Mường tụi nhà em ạ...

Chia sẻ trang này