1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Nghệ An - bên dòng sông Lam và dọc dải Trường Sơn

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dumdum, 05/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hi hi.... Chia buồn gì chứ?! Mình là đàn ông thì mình phải yêu cái đẹp, thần tượng cái đẹp. Nhưng người tình không phải là thần tượng, và thần tượng thì không phải là người tình. Tớ là tớ tôn vinh tất cả các ôm dễ xương.[:P]
    Để sang câu chuyện về chuyến đi tới Tây Nghệ An lần 2, mình sẽ kể về mối tình ngẫu hứng với 1 cô gái người Nghĩa Đàn. Ngẫu hứng mà khó quên......

    Mình chả biết gì về những chuyến đi tìm trầm ở Tây Nghệ An. Cafe37 biết gì thì kể nhé, cũng tò mò lắm. Đó cũng là một loại kho báu mà bao người thèm muốn, những chuyến đi rừng, những câu chuyện đường rừng ẩn chứa bao điều kỳ thú..... Nhớ kể nhé.

    Tí nữa tớ kể tiếp chuyện nhé. Giờ thì đi ăn sáng thôi. Rượu sớm trà trưa, đời người còn gì hơn thế chứ......
  2. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Cô gái Nghĩa Đàn đã đi lấy chồng chưa anh ơi ? Biết đâu lại là người quen
  3. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Hì hì. Vậy em và bác cùng kể nhỉ.
    Xin lỗi mọi người, những câu chuyện này phải lục tìm trong ký ức, nó rời rạc lắm và chỉ còn nhớ những câu chuyện nhỏ. Dù sao cũng đã lâu lắm rồi, từ thời nhỏ, em phải soạn từng đoạn ngắn ra wold rồi chỉnh sửa cho nó gọn gàng tí, dạo này lại bận nên xin chậm nhé. Bác onami post đi.
    Các câu chuyện của em nó hầu hết là nghe kể, nó có thể hơi phiêu lưu và mang chút màu sắc phóng đại, dù sao em thời ấy cũng chỉ đủ trình độ đến thế thôi.
    Em xóa nick cũ và add lại rồi, bác đã thấy chưa? Hay là bác add lại nick em đi nhé. em PM trong hộp thư rồi.

    ViewMyWedcam: Kìa, mem phượt Nghĩa Đàn nhà bác sao bác lại không biết nhỉ :D. Em hóng hớt thấy bảo em ấy xinh lắm.
    View xem xem cái lịch của tớ hay ko? Đi luôn đi, có 1 bé ở Quỳ Hợp muốn đi mà chưa có ai đi cùng.
  4. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Ý kiến hay đấy, lúc nào đi qua Nghĩa Đàn nhớ dừng lại nhé
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Miền Tây xứ Nghệ trong tôi.......

    Tiếp theo: Vị khách áo đen và pho tượng Quan Âm đẫm máu.



    ........................
    Tới Quỳ Hợp thì trời đã về chiều.
    Xuống xe, sếp trưởng và vị khách lạ chui tọt vào văn phòng dự án, bỏ mặc tôi và anh Hùng.

    Xem nào, cái cơ ngơi tại Quỳ Hợp của 1 công ty được giới thiệu là thành viên của 1 tập đoàn khai thác khoáng sản đa quốc gia. Tôi ngao ngán khi bước vào dãy nhà dành cho kỹ sư và nhân viên dự án sinh hoạt. Thực ra, đó là dãy nhà khách xập xệ của Huyện ủy Quỳ Hợp, được sửa sang đôi chút. Toàn đàn ông chưa vợ và xa vợ, không có bàn tay phụ nữ nên phòng ốc lôi thôi chẳng khác một cái lán trại của phu đào vàng.

    Anh Hùng dẫn tôi ra thị trấn, bảo cần gì thì mua. Thị trấn khá đông, nhưng cái gì cũng xơ xác. Chuyến xe khách cuối cùng về Hà Nội đã rời bến từ lâu. Lơ thơ đôi thùng mì tôm, vài cái khăn mặt, dăm bánh xà phòng rẻ tiền lăn lóc trên sạp hàng..... Lác đác đây đó, không hiếm gặp những gương mặt cô hồn..... Anh Hùng dặn dò: "Buổi tối có ra đây chơi thì phải đi cùng anh em trong văn phòng, ở đây nghiện nhiều lắm đấy". Tôi vâng dạ lấy lệ, vì cũng chẳng tưởng tượng ra nổi thị trấn này có gì hay ho để mà ra chơi.

    Năm đó, Quỳ Hợp Quỳ Châu đã vãn dần những kẻ đến đào đá đỏ, với giấc mộng đổi đời. Cơn bão đá đỏ đi qua, để lại cho thị trấn tệ nạn nghiện hút, đĩ điếm..... Nhưng, Quỳ Hợp còn nguyên vẹn một nguồn tài nguyên khác mà không nhiều người biết tới. Những ngọn núi đá còn nguyên màu xanh nguyên thủy của thảm thực vật trên nó. Ẩn dưới màu xanh đó, là đá trắng, nguồn tài nguyên tạo nên loại bột đá siêu mịn - thứ phụ gia không thể thiếu trong nhiều nghành công nghiệp, mà các đại gia trong nghành công nghiệp nước ngoài đang thèm muốn.

    Anh Hùng dặn tôi: Những số liệu khảo sát về đá trắng ở Quỳ Hợp của công ty bằng tiếng Nhật, em đọc được chớ có tiết lộ ra ngoài. Dù chúng ta đã nhận được giấy phép đầu tư từ lâu và đã đi vào sản xuất, nhưng vẫn có nhiều người đang muốn đẩy chúng ta đi, để giành trọn quyền khai thác mỏ đá khổng lồ này.

    Tôi lờ mờ cảm nhận được rằng mình đang nằm giữa 1 vụng xoáy. Một vụng xoáy tiền tài vật chất, một cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa nhiều thế lực. Quả là để kiếm được 700 USD 1 tháng chẳng dễ dàng gì. Thôi đành cố vậy, làm đôi năm kiếm cái vốn rồi về Hà Nội.


    Buổi tối, sếp trưởng gọi tôi lên. Nhiệm vụ ông giao làm tôi bất ngờ.
    Ông bảo tôi hàng ngày phải theo sát đám nhân viên dự án và kỹ sư, xem họ có nhắc tới gì khác ngoài đá trắng không, rồi tối về báo cáo cho ông. Ra vậy, cái công ty này thực sự không cần phiên dịch, như họ đã nói ở Hà Nội. Họ cần 1 tên mật thám. Vì tôi biết tiếng Nhật, và có vẻ ngoài quá ngây thơ, nên họ tin tôi sẽ báo cáo cho họ mọi chuyện tôi nghe ngóng được.

    Ừ thì nghe ngóng, ừ thì báo cáo, miễn là tôi vẫn được trả mức lương cao vời vợi.

    Một tuần liền sau đó, công việc của tôi thật nhàm chán. Loanh quanh tán gẫu với đám kỹ sư và mấy anh công nhân thời vụ đang chuẩn bị xuất hàng - một pho tượng Quan Âm. Đúng là họ cũng chả biết gì ngoài đá trắng, nên nhiệm vụ của tôi trở nên quá đơn giản. Sếp trưởng và vị khách lạ đêm nào cũng thức tới khuya, chụm đầu vào chiếc bàn làm việc giữa phòng dự án. Chả hiểu họ còn quan tâm đến cái việc gì nữa, ngoài sản xuất bột đá. Chỉ có 1 đêm duy nhất, họ kéo tôi cùng đi vào trong núi - một chuyến đi lẩn lút như của những kẻ ăn trộm.....

    Rảnh rỗi quá, tôi giết thời gian bằng cách nhảy lên thùng chiếc xe tải hạng nặng ngồi ngắm pho tượng. Đó là một pho tượng được chế tác thô từ đá trắng. Nghe đám kỹ sư kháo nhau rằng nó sẽ được chuyển ra Hà Nội, chỉnh sửa lại, rồi xuất ra nước ngoài qua cảng Hải Phòng.

    Lần dở lại mớ tài liệu anh Hùng phát cho, nói về đặc tính và giá trị sử dụng của các loại đá, tôi phát hiện ra 1 điều rất lạ ở pho tượng này. Điều kỳ lạ đó chính là..... tại sao người ta lại dùng đá trắng để tạc tượng?! Trong khi đó, theo tài liệu anh Hùng đưa thì đó là một loại vật liệu rất kém bền vững. Giá trị lớn nhất và duy nhất của nó là để tạo nên bột đá mịn. Các công trình xây dựng ở nước ngoài với yêu cầu chất lượng khắt khe đều không sử dụng đá trắng làm đá lát sàn, vì nó sẽ bị mòn rất nhanh. Còn đây lại là một pho tượng lớn, chắc sẽ phải để ngoài trời, ở một công viên nào đó.

    Tò mò, tôi thử miết tay vào bệ pho tượng, xem nó có bị thôi bột đá ra như lời anh Hùng nói không. Bỗng, "tách" 1 tiếng nhẹ, bệ pho tượng rời ra 1 tấm đá. Tôi thò tay vào bên trong lòng bệ. Nó rỗng ruột. Nghé mắt vào nhìn, tôi lạnh người khi thấy bên trong lòng bệ là cái hòm nhỏ sơn đỏ. Cái hòm này tôi đã thấy một lần. Vị khách lạ lúc nào cũng kè kè ôm nó bên mình vào buổi đêm mà chúng tôi trở về từ hẻm núi sâu.

    Trí tò mò làm tôi quyết tâm thử cạy cái hòm ra xem bên trong có gì...... Ruby.... Nhiều Ruby quá.....Ruby chảy tràn ra cả sàn xe tải....Những viên Ruby nhớp nháp máu còn chưa khô hẳn......
    Máu.....máu là thứ giúp tôi chợt nhớ tới anh Tiến - một anh công nhân thời vụ, xách cuốc chim cùng chúng tôi vào núi đêm trước, nhưng không cùng chúng tôi trở về. Không nhẽ anh Tiến đã.....

    Không bao giờ tôi quên được cái đêm kinh hoàng đó......



    --------------------------------------------------------------


    Tiếp theo: Kho báu trong lòng dãy núi Đầu Rồng.





  6. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Cám ơn bác vì tiết lộ những câu chuyện này, với bọn em thì nó thực sự hấp dẫn nhưng em biết với bác thì nó là một nỗi ám ảnh.
    Biết đâu bây giờ vác 1 cuốc chim đi đào đá đỏ tại vùng Quỳ Hợp, dù không được gì nhưng có thể giúp được vài điều cho chính bác.
    Em biết bác từ khi cùng cãi nhau bên TL, rồi những lời khuyên bên thuốc vi sinh vật ở box CNSH, topic quân sự Nhật Bản, bây giờ lại là câu chuyện về 1 thời đá đỏ.@-)@-)@-)
  7. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài viết trên mới biết phần nào về cuộc sống Phủ Quỳ ngày ấy, bác Onami hình như trước làm ở Công ty Việt Nhật ngay sát với hồ Thung Mây và làm cùng với NguyenZZ (Khánh phiên dịch) ?
    [​IMG]
    Núi phơi xương trắng
    Nguồn: Nguyenzz
  8. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Hai năm trước đây, đường vào Mường Lống là 1 ám ảnh với tôi. 35km đường bụi mù mịt, đất đá lổn nhổn, người và xe nhấp nhổm cùng nhau mệt nhoài. Ấy thế mà vẫn không bằng khi trở ra, trời mưa tầm tã, tất cả những gì mờ bụi chuyển thành trơn trượt. Chúng tôi đi trong màn đêm đen kịt, sét thi thoảng lóe lên trên đầu, những mái nhà đen cũ kỹ chỉ kịp loáng lên rồi lại vụt tắt.

    Trở lại Mường Lống lần này, con đường đã được sửa rải rác gần một nửa. Chỉ còn khoảng chục km đường đất bụi mù, nhưng không khó đi như Mường Típ.

    Đọng lại hành trình vào Mường Lống ngày hôm đấy, là cỏ lau, là ánh hoàng hôn, và những người bạn

    Phởn


    [​IMG]



    Dưới ánh hoàng hôn
    [​IMG]


    Hoàng hôn Mường Lống

    [​IMG]



    @Onami kể tiếp chuyện đi bạn ơi, hồi hộp quá :-ss
  9. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0

    Trời, đúng là những trải nghiệm không có lần thứ hai của bạn Ona.. Giá mà có nút thanks, vì những trải nghiệm này là cuộc sống, là ranh giới... nó vượt qua mọi trải nghiệm nói chung của du lịch bụi rồi...
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    @ViewMyWebcam : Hì.... Đừng nhắc đến tên một người hoặc 1 doanh nghiệp cụ thể nào nhé.... Họ là dân làm ăn, còn tội lỗi thì.... ai trong đời chả có nhiều lỗi lầm......
    Còn em gái kia, thì ta cứ coi em là 1 trong vô vàn em gái Nghĩa Đàn. Vui miệng thì kể, chứ chuyện chả đến đâu, thì thôi để em yên ổn mà lấy chồng....

    @
    gianker: Không, nói cho cùng, đó cũng chỉ là 1 chuyến du lịch bụi. Có điều hơi mạo hiểm 1 chút. Mình hay đi kiểu ấy. Vừa kiếm chút tiền, vừa có cơ hội trải nghiệm cuộc sống...
    Nếu bạn cũng hứng thú với những chuyến đi rừng có hơi hướng mạo hiểm thì hôm nào nhờ cafe37 làm hướng dẫn đi. Mấy anh em làm 1 chuyến nhẹ nhàng ít nguy hiểm thôi, như là đi kiếm mật ong rừng, hay săn tìm vàng sa khoáng, hay đi đào đá đỏ.....

    @
    dumdum: Nàng đi đâu mà giờ mới phọt ảnh tiếp?!

Chia sẻ trang này