1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Nghệ An - bên dòng sông Lam và dọc dải Trường Sơn

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dumdum, 05/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    e tưởng có tiếp phần trước, em đang hóng :)) , a viết hay mà chân thực lắm ah , e biết thêm nhiều điều lâu nay chỉ nghe chưa chứng kiến về mảnh đất quê hương
  2. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Hehe. Em thì chẳng dám dẫn các bác vì bản thân em còn sợ khi tham gia những chuyến đi ấy, chỉ những dân đi rừng chuyên nghiệp mới có thể dẫn các bác đi an toàn và thành công, các bác sẽ có 1 Tour đi rừng mà từ trước đến nay đảm bảo chưa 1 ai đi về và viết lên các diễn đàn. Sẽ là những cảnh chui lủi trốn Lực lượng kiểm soát rừng, biên phòng, là những cảnh lăn, lê bò trườn để tiếp cận thú, là những cảnh căng võng ngủ giữa rừng già mà không đốt lửa, xung quanh chỉ là tiếng thú ăn đêm, tiếng xào xạc của lá khô hoặc 1 động vật nào đó đang tiếp cận chỗ ngủ.
    Hãy về Tây Nghệ An và dành 1 tuần để nhập vai vào cuộc sống của những thợ săn chuyên nghiệp nhé các bác.
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Duyệt. Quá là duyệt ấy chứ, nhớ giới thiệu anh với các thợ săn nhé.
    Yên tâm là anh sẽ không trở thành gánh nặng cho họ trong những chuyến đi rừng đâu. Hồi còn đánh hàng từ Cam về Cầu Treo, anh cũng phải trốn chui trốn lủi trong rừng Nam Lào mãi, cũng có tí chút kinh nghiệm.

    @k_ngan124 : Chờ tí nhé, anh đang viết dở, sắp xong rồi.
    cameralaso1 thích bài này.
  4. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Đường vào Mường Lống, là những vạt cỏ lau phủ trắng cả triền núi


    [​IMG]


    Là con dốc nhỏ sát bên vách dựng ngược

    [​IMG]
  5. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Thợ săn hay là bị săn. Tớ chỉ ngại các cậu bị biên phòng tưởng nhầm là phỉ thâm nhập biên giới về quấy rối hoặc là dân cửu heroin từ Lào về Viêt Nam thì hơi mệt!!! Nghe hấp dẫn nhỉ, nhưng thế này mạo hiểm hơn mức cần thiết, vì vừa mạo hiểm đường rừng, vừa mạo hiểm vì lý do an ninh!!!
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Miền Tây xứ Nghệ trong tôi.......


    Tiếp theo và Hết: Kho báu trong lòng dãy núi Đầu Rồng.



    Một bàn tay lạnh ngắt trườn qua ngực, rồi bịt chặt miệng tôi.

    - "Im! Ra ngoài này tao bảo......" - Sếp trưởng khẽ rít lên.

    Tôi miễn cưỡng bước ra hành lang. Không hiểu tối khuya thế này, ông ta còn muốn tôi đi đâu nữa. Giường bên, anh Hùng vẫn ngủ say.

    Ông ta đẩy tôi lên xe. Trên xe, anh Tiến - một anh công nhân thời vụ đã ngồi sẵn, vẻ mặt sắc lạnh như tạc bằng đá núi. Xe chúng tôi bám sát chiếc LandCruiser, nhằm hướng Tây mà chạy. Hai bên đường, bóng đêm ngày càng dày đặc. Cả hai xe đều chỉ bật đèn gầm, nên thật khó để biết chúng tôi đang đi đâu.

    Mãi tới quá nửa đêm, chúng tôi mới dừng lại bên một quả đồi bát úp. Ba chúng tôi cứ theo bóng đen sì của vị khách lạ mà trèo lên đỉnh đồi. Bỗng, sếp trưởng quay lại bảo tôi: Thôi, mày đứng đây trông chừng, đợi bọn tao quay lại.

    Bóng ba người bọn họ tan dần trong màn đêm...... Còn lại một mình, tôi mới chợt nhận ra rằng chúng tôi đang ở trong 1 thung lũng hẹp, ba bề là núi cao. Hơi lạnh từ núi đá tỏa ra làm tôi run cầm cập. Không biết còn phải đợi bọn họ đến bao giờ. Mà không biết họ làm gì trong đó, giữa đêm khuya thế này?!

    Tò mò, tôi bèn theo lối mòn tụt xuống bên kia quả đồi.
    Họ kia rồi........ Loang loáng ánh đèn pin trong lòng một con suối cạn. Sếp trưởng và vị khách lạ đang chụm đầu bên 1 tấm sơ đồ nhàu nát, ngay đằng sau là cái bóng đồ sộ như ông Hộ Pháp của anh Tiến.

    "Yakuza...." - tí nữa thì tôi đã thét lên, khi chợt nhìn thấy cánh tay trần xăm trổ của vị khách lạ. Ông ta là thành viên của Yakuza..... Có lẽ phải quay lại thôi..... Nếu ông ta phát hiện ra tôi theo dõi ông ta, chắc chắn tôi sẽ đi đứt. Yakuza chẳng bao giờ tha chết cho những kẻ nhúng mũi vào chuyện của họ.

    Vừa định thoái lui, thì bỗng thoang thoảng trong gió, vọng lại giọng nói âm u như tiếng một oan hồn vọng về từ âm phủ của vị khách lạ: "Núi Đầu Rồng......Hàm Rồng,......". Không nhẽ hẻm núi này lại ẩn giấu bí mật nào đó của Yakuza ư?! Không kiềm chế nổi sự tò mò, tôi liều mạng men theo những khe đá áp sát họ, vểnh tai lên nghe ngóng.

    Bất chợt, vị khách lạ ghé tai sát mặt đất. Sếp trưởng cũng làm theo......
    - "Nó đấy....Nó đang cựa mình đấy,......nhất định phải tụ lại ở đằng kia..... " - Vị khách lạ vung tay chỉ trỏ, rồi cả ba kéo nhau về phía hẻm núi tăm tối.

    Mãi về sau này, khi nghiên cứu nhiều về Địa lý phong thủy, về địa tầng khu vực miền núi Bắc Trung bộ, tôi mới dần dần hiểu ra vị khách lạ muốn nói tới điều gì trong cái đêm hôm ấy. Còn ngay lúc ấy, tràn ngập trong tôi chỉ là nỗi ám ảnh về Yakuza. Tôi không dám đi theo họ nữa, đành về lại sườn đồi chờ sếp trưởng quay lại.


    ............................

    Và giờ thì tôi ngồi đây với đôi bàn tay vấy máu..... Nhất định phải chạy trốn khỏi cái văn phòng dự án ma quái này. Chỉ cần họ biết rằng tôi đã nắm được những bí mật của họ, tôi sẽ vĩnh viễn bỏ xác lại nơi này như anh Tiến thôi.

    Nhưng đống Ruby lấp lánh xung quanh mách bảo tôi rằng tôi phải tìm kiếm nốt một thông tin cuối cùng, trước khi trốn chạy. Dồn hết đống Ruby vào hòm, cố lắp lại tấm đá, tôi lẻn vào văn phòng dự án. Giờ này sếp trưởng và vị khách lạ còn đang say ngủ. Nhất định thông tin đó phải có trong văn phòng, vì chỉ chiều tối nay pho tượng sẽ lên đường về Hà Nội.

    Đây rồi, lệnh điều xe và phiếu xuất kho. Tôi đọc như nuốt lấy từng chữ trên tờ phiếu xuất kho: Khách hàng: Ông X, số nhà...., Phố T.S. - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. Đó là đích đến của pho tượng này.



    *************
    Thay cho lời kết: 5 năm sau, giáp Tết năm 2005, tôi mới quay lại Tây Nghệ An từ hướng Campuchia. Nhưng lần này, tôi mang theo một nhiệm vụ quan trọng, được ký thác bởi 1 người bạn lớn tuổi. Muốn tìm lại hẻm núi năm xưa lắm, mà thời gian không cho phép. Quá khứ lùi dần xa, nhưng cái ánh sáng ma quái của những viên Ruby thì cứ mãi ám ảnh tôi. Nhất định, sẽ có một ngày tôi quay lại mảnh đất này, để tìm kiếm cái ánh sáng mê hoặc lòng người ấy./.
  7. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Cả đi săn và cả bị săn.
    Hì hì, các bác yên tâm, nó không mạo hiểm tý nào đâu, nhất là khi có 1 người dẫn đường. Biên phòng không bao giờ bắn trừ khi các bác có súng hoặc bắn lại. Nếu bỏ chạy thì khi nghe 1 loạt chỉ thiên, các bác nằm xuống thì chỉ bị vài cái bạt tai và cho đi :D. Đó là với những người đi tự phát, còn đi với người dẫn đường thì các bác không bao giờ gặp Biên Phòng, Kiểm Lâm hay bất kỳ 1 lực lượng nào khác. Trừ khi vượt biên may ra mới gặp Biên Phòng, còn gặp kiểm lâm thì chẳng sao cả. Các bác không mang súng, không mang bẫy... thì cứ bình thường.
    Nếu các bác khoái với những hành trình này, em sẽ lo cho các bác 1 tour, với 1 người dẫn đường đích thực dẫn đường ( tất nhiên là ko có súng :D).
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bác Onami: Thợ săn hay không thì cũng chỉ là bình thường thôi bác. Chỉ cần đừng là C.A hoặc P.V thì cứ thoải mái.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Em nghĩ với hành trình 6 ngày, các bác có thể tiến sát biên giới, vào nơi có Đa Dạng Sinh Học lớn nhất của Bắc Trường Sơn.
    Các bác cứ suy nghĩ về cái này đi nhé. Với mức tiền 200k/ngày thì các bác có thể thuê mọi người hướng dẫn.
    Đi với BQL Pù Mát thì chỉ đi quanh quanh vùng đệm thôi.

    ............ .................. .......................
    Thay đổi tý: Em dùng từ thợ săn hơi sai, họ chỉ đi rừng bẫy thú, kiếm mật ong, rùa.... thôi. Các bác thích hướng dẫn là nam hay nữ em chiều tất. Nhưng những nữ hướng dẫn này cơ bắp đủ hạ bất kỳ bác phượt nào ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    @cafe37 : Đừng cố thuyết phục tất cả mọi người. Mỗi người có khí chất khác nhau, trải nghiệm khác nhau, nên ý kiến sẽ khác nhau.

    Sẽ có những người không quen biết lẳng lặng tìm đến cậu, một khi cậu đã post public ý tưởng đó. Nếu như cậu tổ chức được 1 chuyến đi như vậy. Chỉ cần cậu làm được.
  9. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Hehe. Có lẽ em nên nghe theo bác.
    Sáng mai, em sẽ gặp vài người, sẽ hỏi cho bác vài vấn đề.
    hmm, nói thế chứ em chưa được đi các tour như thế bác Onami à. Mấy tour ấy nó khắc nghiệt lắm, là trai phải rắn rỏi, không ngại khó, ngại khổ, tóm lại là phải có sức khỏe và kinh nghiệm tồn tại cao mới có thể đi như thế. em đi 1 lần và bị ốm, mất công mấy anh bạn phải cử người ở lại chăm :(. 4 năm nay xa nhà không có cơ hội ấy nữa.
  10. garnetnguyen

    garnetnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi ngón tay út của bác sau vụ đó có ngắn hơn bình thường không ah? @-)

Chia sẻ trang này