1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Nghệ An - những sắc màu dọc dãy Trường Sơn

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi chichuot, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Tưởng nhà này đi về rồi ỉm đi không nói gì.
    Thế không đi Đồng Chum Xiêng Khoảng bên Lào à?
    Tien2010
  2. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Bác nói lại làm cả đoàn đau lòng bác ạh, chắc mẩm sẽ sang đc Lào ai dè nghe lời trưởng đoàn nên đa số chả ai mang hộ chiếu, chỉ cần mang chứng minh thư là qua được Lào, heê, nhg là qua đấy ngó nghiêng, abc..... rồi về, thế là bọn em chả thèm qua nữa, chán thế đấy. Mai up ảnh Nậm Cắn, bây giờ ngủ đã, sắp đến đoạn hấp dẫn nhất của chuyến đi rồi cả nhà nhỉ, Mường Lống cách đây 1 tuần nhỉ
  3. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình 2 đoàn khác nhau, đoàn Sài Gòn đi đường Mường Típ, còn bên mình đi Mường Lống nên 2 bên chỉ gặp nhau tại 2 khách sạn Con Cuông, Mường Xén thôi .
    Còn giấc mơ phóng xe máy đến cánh đồng Chum, thì cả 2 đoàn đành gác lại dịp khác.
    10h đêm mới thoát khỏi mưa Mường Lống, may có bác Mỳ đặt cơm cho không thì chắc vừa đói vừa lạnh.
    Đường vô xứ nghệ quanh quanh,non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Đọc câu này lại nhớ mấy câu "Đường vào đất Thục khó đi" trong truyện Côn Luân -Phượng Ca quá.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trích đoạn văn này trong Côn Luân tý cho vui.

    Núi Đại Ba, tây nối dãy Tần, đông thông đèo Vu, hiểm trở hùng vĩ, nổi tiếng khắp thiên hạ. Đường núi vừa gập ghềnh vừa chật hẹp, nơi nơi là hào sâu khe rộng. Đại Ba cheo leo hiểm trở, chim khó bay qua, vượn không trèo tới đỉnh. Lý Thái Bạch hiểu biết rộng, ngao du nhiều nơi, qua vùng này không kìm được phải thở dài: ?oĐường vào đất Thục khó hơn lên trời.?
    Đương độ tháng chín, trời nhằm tiết thu, phong đỏ nhuộm thắm dãy núi, lá vàng như bươm ****, cảnh sắc vô cùng rực rỡ.
    Vùng núi nhấp nhô hiểm trở, chỉ có một con đường hẹp sống trâu, trên kề vách đá dựng đứng, dưới mấp mé vực sâu thăm thẳm, uốn lượn chạy về hướng nam. Gió thổi tới, lật tung những mớ dây leo khô trên vách cao, để lộ ba chữ lớn màu đỏ sẫm lốm đốm: ?oThần Tiên Độ?.

    Được kontiki03 sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 08/09/2008
  4. alias_noodles

    alias_noodles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Cùng đích đến là Tây Nghệ An và phóng xe máy sang Cánh đồng Chum nhưng 2 đoàn đi theo 2 lịch trình khác nhau và tiếc nhất là chẳng có quả ảnh nào kỷ niệm, thôi cứ coi như là TSĐ - TST đi nhỉ! Tớ vào đây báo cáo tình hình và buôn ké tí chuyện luôn chứ không lập topic mới nhỡ bị mod khóa vì "trùng" thì ngượng lắm.
    Đoàn nhà tớ gồm 4 người đi từ SG theo 2 nhóm xe máy và xe ô tô.
    Sáng 28/8: 5h nhóm xe máy khởi hành chạy theo lộ trình SG - Bình Dương - Đồng Xoài - Kiến Đức - Gia Nghĩa - Đăk Mil - Buôn Ma Thuột - Pleicu - Kon Tum khoảng gần 600km trong đó có 185km từ Pleicu - Kontum phải ngồi ô tô vì trời mưa to quá. Bị bán tốc độ tại Kiến Đức 71/40 hiện giấy tờ xe còn gừi tại Gia Nghĩa (sắp có tour đi đóng phạt bác nào máu thì tham gia).
    Chiều 28/8 Nhóm ô tô lên xe tại BX Miền Đông trực chỉ Đà Nẵng.
    Cầu treo ở Đăk Glei
    [​IMG]
    Hoàng hôn
    Ngày 29/8: Nhóm xe máy tiếp tục chạy theo lộ trình Kon Tum - Đăk Hà - Đăk Tô - Plei Kần - Đăk Glei - Khâm Đức - Thạnh Mỹ - Prao (250km). Nhóm ô tô đến Đà Nẵng lúc 13h và phóng xe máy lên Prao để hội quân. Cả nhóm đi tiếp về A Lưới được nửa đường thì xe hỏng, lăn lê bò lết đến đêm thì đến A Lưới (tổng cộng khoảng 350km)
    Ngày 30/8: Cắm mặt chạy đường HCM nhánh Tây TS theo lộ trình A Lưới - A Liêng - Khe Sanh - Hướng Phùng - Tăng Ký - Khe Gát - Tân Sơn (Tân Ấp) - Vũ Quang - Phố Châu - Anh Sơn - Con Cuông (hơn 600km đến 3h30 sáng 31/8 đến Con Cuông)
    Break
    Nhìn từ trên núi về hướng biển Quảng Bình
    [​IMG]
    "Ta đi thôi kẻo muộn"
    Ngày 31/8: Dậy muộn đến hơn 10h mới rời Con Cuông, qua Tương Dương đến Khe Kiền rẽ trái đi cung đường ê ẩm toàn thân theo gợi ý của bạn Núi (nhớ đấy Núi ).
    [​IMG]
    Đường lên Mường Típ
    Trên đường đi được tin đoàn bạn đang làm thủ tục xin xuất cảnh sang Lào nên cắm đầu cắm cổ chạy về Nậm Cắn cho sớm. Đến 16h30 đến Mường Xén thì được tin kế hoạch cánh đồng Chum phá sản, đội bạn đã đi Mường Lống. Hết 1 ngày
    [​IMG]
    Nhìn từ nhà nghỉ Thanh Dần
    Ngày 1/9: Viễn cảnh đi Mường Lống sau cơn mưa tầm tã đêm hôm trước không hề hấp dẫn tẹo nào thế là thay đổi kế hoạch chạy về Vinh để giao lưu với bạn Sói và Độc Cô. Khoảng 10h30 chạy từ Mường Xén - Tương Dương - Con Cuông - Anh Sơn - Đô Lương - Diễn Châu (tắm biển Diễn Thành) - Vinh. Ăn cơm tại nhà Sói sau đó ofline trà đá trước rạp 12/9 đến 22h thì 3 người lên xe Hoàng Long còn bạn Quốc ở lại Vinh chiến đấu tiếp với các bạn Sói và Độc Cô.
    [​IMG]
    Về bằng Đường 1A
    Ngày 2/9: Vật vờ trên xe Hoàng Long (không có cái dại nào giống cái dại nào 820k/người mà ê ẩm chán nản ...) các bạn ở Vinh of đến hơn 4h sáng mới nghỉ, 16h bạn Quốc ra đến HN, tối bạn Sói cũng đi tàu ra.
    Ngày 3/9: 4h30 về đến SG kết thúc chuyến TNA
  5. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá anh Mỳ ơi, nhìn cung đường yêu thế, trời mưa còn thích nữa
    Cung đường Mường Típ và Mường Lống là những đoạn đường đáng để đi của Tây Nghệ An. Nơi đó có ngọn Phu Xai Lai Leng cao nhất dãy Trường Sơn...

    Có ít tấm ảnh về TNA năm kia chia sẻ với a em:
    Đào Mường Típ nhá
    [​IMG]
    Làm chén rượu nữa có khi tưởng tiên nhỉ
    [​IMG]
    Mường Típ dọc Nâm Mộ này
    [​IMG]
    Còn Mường Lống thì đây ...
    [​IMG]
    @ Mỳ + Du Con: hôm nào ra Bắc ới anh em nhé.
  6. alias_noodles

    alias_noodles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    @ Núi: Đúng rồi Núi yêu quý, hôm đấy bọn tớ vừa đi dưới ánh nắng mặt trời không e lệ vừa thầm nghĩ trong bụng giá bây giờ mà giời mưa thì đúng là "thỏa lòng mong ước", cảm ơn bạn Núi rất nhiều vì đã tư vấn cho cung đường tuyệt hay nhá nhá
    Còn nhớ hôm đó bọn tớ phóng vèo vèo bỏ qua 2 đồn và 1 trạm kiểm soát biên phòng, cũng không dừng ở bản nào dù bụng đói meo vì cố về sớm để còn đi Lào ...
    @ các bạn HN: Hình như các bạn đi ML về mệt quá nên sao nhãng luôn cả rượu chè nhỉ, bọn tớ 3 thằng tu hết 3 chai đợi các bạn về nhưng tăng sau bên í 10 người thêm 2 thằng tớ nữa mà hết nhõn có 2 chai, đêm đó lại mất điện nữa nóng kinh, mãi chả ngủ được
    Chuyến này đi đắm đuối với đường xá quá đâm ra sao nhãng ảnh ọt, giờ ngồi đây lại cứ tiếc ... cơ mà cái sự đi là thế, cứ phải thiếu, nhỡ và luyến tiếc điều gì đó để rồi hứa thầm với lòng "ta sẽ quay lại, ta sẽ quay lại ...!!!"
  7. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Đọc xong bài trên của bác em cười gần chết
    Bọn e đi XV có ngày đi 550 ki lô bác mắng sao đi gì mà khiếp, về nghe kể bác chạy hôm đó hơn 600 ki lô. Chẹp
    Cười thứ 2 là bác chê LongWaves viết bài cả hành trình dài được có mấy trang, hic hic. Em xem cả hành trình của bác viết chưa đầy 1 trang. Keke
    Sao Bác không cố chạy vài trăm km nữa ra HN nhậu 1 bữa rồi về có phải là cả làng vui không? Đợt này nhiều người thằng Núi quá, khổ thân ghê
  8. alias_noodles

    alias_noodles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    @anhchinhs: Bọn tớ bị sức ép lịch trình nên cố chạy cho đúng hẹn, còn hôm mấy cậu đi XV có vội gì đâu Lần tới tớ sẽ đi trọn tuyến HCM nhẩn nha ngủ dọc đường nữa cơ
    Hành trình này cũng không tính được lên 4 rum dưng bị nhắc quá nên phải có thông tin để anh em bớt réo
    Đến khi ê ẩm trên xe Hoàng Long rồi tớ mới ngộ ra mình vừa có 1 lựa chọn ngớ ngẩn nhất trong năm . Hôm đấy mà tỉnh táo 1 tẹo thôi là phi thẳng ra HN được ăn chơi xả láng 1 ngày thậm chí là 1 đêm nữa rồi bay về SG vẫn khỏe và rẻ hơn đi xe ô tô. Thôi có tiếc thì chuyện cũng qua rồi hẹn dịp khác vậy
    @longwave: cung Mường Típ mà phi cào cào mới gọi là đúng điệu nhá
  9. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Núi...
    Trên đường đi Nậm Cắn.
    [​IMG]
    Đường vào Mường Lống.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mưa trên núi...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi Mường Lống.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  10. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    - hehehe, có thằng đi HN về thì gần như là chết, lê lết từ HN vào đến nhà mình lúc tối trời thì nhục như con trùng trục
    - Lần sau cho em đi với nhá hehehe, nhưng dặt dẹo thôi hehehe

Chia sẻ trang này