1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Nghệ An - những sắc màu dọc dãy Trường Sơn

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi chichuot, 03/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Chúng tôi đến đập Phà Lài khi ánh nắng đang dần nhích từng bước trên cánh đồng lúa vàng nơi xa, khi mặt trời rải trên mặt sông Giăng những sắc màu huyền hoặc
    Sông Giăng và đập Phà Lài còn đặc biệt hơn thế bởi những nghệ sỹ xiếc tí hon. Những đứa trẻ cả trai lẫn gái, thi nhau nhảy ùm xuống lòng sông lấp lánh với sự thích chí và phấn khích khi có một loạt máy đang chĩa vào mình. Không biết bao h mình mới có can đảm làm như thế
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. soido1984

    soido1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Nhìn anh mọi người post lên vật qua, Ảnh của Du con có thật là ở biển Diên Thành thật không đấy , cha của đẹp,không chụi nổi nữa rồi. Nghe tiềng cung này từ lâu lâu , được nghe qua lời kể của Núi với Độc Cô , giờ mới đích mục sở thị ,Chắc từ giờ đên cuối năm phải làm chuyến cho biết quê nhà mình thế nào .Nhớ nhất lần trước chạy XV theo đường HCM về đến đoạn Tân Kỳ mà nhớ mãi , đẹp lạ thường, đường đi thẳng tắp , hai bên đồi thi xanh mươn mướt,thoai thoải , ui trời .........Lúc tói mọi người đoàn SG về đén VInh ăn tối ,đoàn này chạy đã kich thời gian rồi nhưng chiểu vẫn nhởn nhơ tắm biển , chụp ảnh, rồi còn trêu chọc gái tắm biển , ghê thật .Đôi vợ chồng đầu băng nhóm SG đây[​IMG]
    Tối đó vợ chồng nhà A Mỳ và cả Du con lên xe Hoàng long về thẳng Sg,Độc Cô đi gửi xe cho mọi người, Còn lại 1 chiến sí, nhìn như thầy tu, đầu trọc, đen thui, ở lại lang thang khắp Vinh, rội thức trọn 1 đêm ở đáy, nhớ mãi .Sáng ngày sau , ăn sáng uống cafe rồi khoảng 11h lên đường Hà Nội thẳng tiến, chiều đó đến khoảng 4h, thấy a gọi điện báo đã tới nới, chạy đưọc lắm a .Tiệc là hôm sau em cũng ra đén HN, mà không gặp được ,vi a phải vào luôn SG.Nhớ anh
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Rừng đã lâu rồi phai dấu chân
    Trầm ngâm theo lá dạ lâng lâng
    Hoa như sương khói bên bờ cũ
    Hương xưa buồn nhớ nỗi bâng khuâng

    (thơ Vương Anh Đào)
  4. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Chỉ là một chút khói
    Dưới bóng chiều liêu xiêu
    Chỉ là nhành hoa dại
    Tím sẫm trong trời chiều
    Chỉ là đôi mắt ấy
    Long lanh ô cửa kia
    Chỉ là cà phê đắng
    Giữa non cao biên thuỳ...
    ... ​
    [​IMG]
    Tớ nhớ những con đường như thế này ở Tây Nghệ An
    [​IMG]
    [​IMG]
    và cái màu xanh cháy trời của nó
    [​IMG]
    Cứ thế này bảo sao ko vật
    [​IMG]
  5. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Resort Tây Nghệ An
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thác kèm. Phê khi được cá mát xa.
    [​IMG]
    Biển đêm.
    [​IMG]
    Vẫn những người bạn cũ, chỉ thiếu một cái đàn là giống đêm Tuần Giáo.
    [​IMG]
    Đường lên bản vẽ
    [​IMG]
    Có gì đó giống với quốc lộ 4G
    [​IMG]
    Bạn Gấu của tớ Tây Nghệ An xì tin hơn chứ không nghiêm nghị như leader gấu béo ở hoàng su phì.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được kontiki03 sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 14/10/2008
  6. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Bạn Đủm ơi, post ảnh to quá, hee . Còn bạn kontiki up ảnh HSP vào làm giè nhảy.
    Chiều nay tình cờ xem TV thấy VTV2 phát chương trình nói về bộ tộc Đan Lai sinh sống nơi thượng nguồn sông Giăng lại làm nhớ về chuyến đi. Nhớ buổi chiều yên bình với lũ trẻ nô đùa tắm mát bên con đập Môn Sơn (tên chính xác của đập Phà lài)
    [​IMG]
    nhớ bến sông nơi bắt đầu để ngược dòng sông Giăng
    [​IMG]
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    @a Gấu: ảnh hơi to dưng vẫn đúng tiêu chuẩn quy định mà
    @kontiki: ồi dạo này ảnh lúa ngập tràn, mình phải pốt khác đi chứ, anh lại tiện tay nhét ảnh lúa vào
    Tiếp tục lôi lương khô ra ăn, bởi vì Tây Nghệ An hùng vĩ quá, lỡ yêu mất rồi
    Xét ở 1 khía cạnh nào đấy thì mình cũng thèm có nhà ở cao tít thế này, sáng nào mở cửa sổ là mây sà vào nhà, là núi non trập trùng đập vào mắt, buổi chiều thì hoàng hôn gọi theo cụm từ mốt bây giờ là "đẹp đừng hỏi"
    [​IMG]
    Tuy nhiên mưa giống thế này thì ko thích chút nào
    [​IMG]
  8. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Thác Kèm - cầu vồng đôi
    Thác Kèm là nơi dân địa phương và khách du lịch tắm mát trong những ngày hè nóng bức. Tuy nhiên ở dưới nước có rất nhiều cá con, chúng cứ a la xô bơi ra gặm chân mình, chắc là đói quá
    [​IMG]
  9. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Tạm biệt Tây Nghệ An, và hẹn ngày trở lại, với đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ trùng điệp, với bầu trời xanh nao lòng, với dòng sông lặng lẽ đôi bờ, với offroad Mường Típ, với chuyến trek lên đỉnh Phu Xai Lai Leng, với Xiềng Lằm Xốp Pe, với mùa xuân Mường Lống với thung lũng hoa đào hoa mận ngợp trời....
    Tây Nghệ An, còn quá nhiều điều để khám phá
    [​IMG]
  10. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Cũng không rõ là khi nào lại có dịp chạy xe bon bon với những con người vui vẻ và dễ bị kích động bởi tiếng gọi của thiên nhiên...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này