1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Nghệ An - Trường Sơn đại ngàn . . .

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 03/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Hoa mận bên QL7 . . .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Dỡ bỏ cầu tạm trên QL7 .
    [​IMG]
    Tương dương đường về . . .
    [​IMG]
    Hoa mận ở Tương dương .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rời Con Cuông .
    [​IMG]
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 07/01/2006
  3. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    "Chú máy bay đâu rồi ? Vào pot ảnh đi chứ , để anh độc diễn mỏi tay quá ! Cảm xúc thì tràn trề mà đưa ít ảnh thế ???"
    Hehe bác Đú, ảnh của e và của bác trùng nhau nhiều quá. Căn bản là chỗ nào cảnh đẹp thì 2 ae cùng phi vào bắn như điên. Nên e cứ phải chọn cái nào ít trùng mới đưa lên.
    Cửa khẩu quốc tế Nậm cắn vừa xây xong. Cây cầu biên giới ở phía sau, cách độ 50m. lần sau đi phải mang theo hộ chiếu để có gì còn vọt luôn sang chơi bên kia.
    [​IMG]
    Đường lên Mường Lống
    [​IMG]
    Bản nhỏ giữa rừng
    [​IMG]
    Đường lên Mường Lống
    [​IMG]
    Cột mốc số 0 của đường mòn HCM khi xưa
    [​IMG]
    Cột mốc này đặt tại Huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Đoạn đường HCM mới mở về phía Xuân mai là mới làm. Nơi đây cách Xuân mai 280km.
    [​IMG]
    Sương sớm bên ven đường HCM ở Tân kỳ
    [​IMG]
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Rời đường QL 7 chúng tôi rẽ đi đường HCM để ra các huyện miền Tây Nam Thanh hóa . Từ ngã tư QL7 cắt đường HCM qua cầu Tri lễ theo hướng bắc 22 km là đến thị trấn Tân kỳ - Nghệ an .Đến Tân kỳ vào buổi tối và nghỉ đêm ở đó .
    Thị trấn Tân kỳ trước kia cũng khá đông đúc và sầm uất , nay đường HCM mở qua đây nên bộ mặt của thị trấn cũng mở mang phát triển lên nhiều , nhà tầng mọc san sát . Có 2 nhà nghỉ rất to vài chục phòng , xịn không kém thành phố ( có cả bể bơi ) .
    Buổi tối ở thị trấn có 2 dãy bán hàng ăn đêm , một là vòng quanh bùng binh , hai là phố huyện đường đi vào Cừa . Ăn ở đây khá ngon và rẻ , còn có cả đặc sản thịt Mèo nữa , tuy nhiên đầu tháng chưa dám ăn !!!
    Cách thị trấn 6km có một Suối nước nóng mới phát hiện , đã định rẽ vào tắm vì mệt mỏi và người bẩn quá nhưng hỏi 8/10 người dân địa phương cứ bảo không biết , không có . Mãi sau hỏi được đúng một chú em người Hải phòng ( làm dự án đường HCM ) thì được bảo: em đã tắm ở đố rồi nhưng tối tăm , đường rừng vào không biết đường sẽ lạc . Theo lời mô tả của chú em này , con suối là mạch nóng tự nhiên , cơ sở vật chất chưa có gì, hoàn toàn hoang sơ . . . Sẽ có dịp quay lại đây để tắm . Còn bây giờ về khách sạn tắm bình nóng lạnh vậy !!!

    Thị trấn Tân kỳ .
    [​IMG]
    Tại trung tâm thị trấn - đường HCM chạy qua ,có một bùng binh rất rộng .
    [​IMG]
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Tri lễ - bến phà huyền thoại !
    Trong chiến tranh bến phà Tri lễ là một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ , nơi đây là tuyến vận chuyển hàng huyết mạch vào Nam trong chiến tranh .
    Phà Tri lễ nằm cách ngã tư đường HCM và QL7 2km , bây giờ đã thành cầu rồi . Vuợt qua dòng sông Lam đoạn này rất trống trải , xung quanh có những dãy đồi thấp , trải dài lúp xúp . Máy bay Mỹ đánh phá ác liệt nhằm ngăn chặn nguồn tiếp tế từ hậu phương miền Bắc .
    Có lẽ thế hệ chúng ta chỉ nghe nói đến Hàm Rồng - Thanh hóa , còn cái tên Tri Lễ cũng xa vời ?! Sự thực trên tất cả các tuyến chi viện cho miền Nam thân yêu , những phà - cầu , ngầm . . .đều bị đánh phá dữ dội .
    Tri Lễ cũng vậy , nhưng đây chính là điểm đầu của tuyến đường mòn HCM năm xưa .Nên Tri lễ trở thành túi bom , sự ác liệt dữ dội gấp nhiều lần các nơi khác . Nếu biết về vùng này , chúng ta tự hào có khẩu đội pháo Tri Lễ , bảo vệ bến phà - một khẩu đội pháo anh hùng, dưới mưa bom , bão đạn vẫn đứng vững và tiêu diệt rất nhiều máy bay Mỹ .
    Có một tấm bia ghi danh bến phà và khẩu đội pháo nhưng lúc chúng tôi qua trời tối nên không chụp ảnh được !
    Tân kỳ - Km O Đường mòn Hồ Chí Minh . . .
    Thị trấn Tân kỳ - nơi cách phà TRi lễ năm xưa 22km - nơi đây chính là khởi nguồn đường mòn HCM . Km O tại Tân kỳ đã chứng minh cho điều đó ! Có đi mới hiểu và vỡ ra nhiều điều ?!
    Trước vẫn hình dung là bắt đầu đường HCM là phà Xuân Sơn nhưng đã nhầm .Sau khi đọc bia và tìm hiểu ở nơi đây - tại thị trấn Tân kỳ - Nghệ an này .
    Chúng tôi đã hiểu mình đang đứng trên chặng khởi đầu thiêng liêng , một huyền thoại trong chiến tranh chống Mỹ . Đó là Km O đường mon Hồ Chí Minh , một con đường chắc ai cũng biết , cĩng tự hào !
    Tân kỳ cũng bình dị như bao thị trấn nhỏ xứ Thanh- Nghệ này , và con đường , nếu như tôi hình dung năm xưa cũng là đường đất đỏ , sỏi ruồi , nắng lên thì bụi mù mịt , mà mưa xuống thì bùn quấn lấy bánh xe . . . !
    Từ Km O này , nơi bắt đầu con đường Hồ Chí Minh huyền thoại đã bao máu đổ xương rơi , bao thân người ngã xuống ?! . . . Cho chúng ta đi trên con đường nhựa hôm nay . . . ! ! !
    Hãy nhớ đến Tân kỳ , Tri lễ . . . và bao bến đồ bến phà không tên khác , hãy nhớ đến những cung đường không số trên suốt chiều dài lịch sử để ta nâng niu , quí trọng . . .
    ĐẤT VIỆT MẾN YÊU . . . ! ! !

  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đường Hồ Chí Minh đoạn Tân kỳ - Nghĩa đàn .
    [​IMG]
    Một vài hình ảnh trên đường HCM qua Tân kỳ .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đương rẽ vào trại giam Tân kỳ . Cách thị trấn 10km .Cách Láng - Hoà lạc 270km .
    [​IMG]
  7. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi tuyệt vời qúa anh Du, anh Chính uỷ ơi...Cung đường và cảnh vào Mường Lống đẹp mê hồn..Nhưng các bác mà chạy Degree or Minsk thì cảm giác sẽ phiêu hơn rất nhiều!
  8. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của bác Đú và bác chủ tịch chụp đẹp quá dưng mà bác Du ui đoàn đi Lũng Cú thèm 1 không biết chừng lại có người thèm đi Lũng Cú lại đến mấy lần đấy bác ạ . Té thôi , không em lại bị dìm dưới bể bơi thì lạnh lắm. Hi hi
  9. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Những cây mận đang chớm nụ. Thời tiết ở Mường Lống quá lạnh nên hoa đào và mận ở đây nở muộn. Trong khi dưới thấp hơn đã nở tung toé.
    [​IMG]
    Đường vào Vườn QG Bến En, đi lối Bãi Trành. Có điều ngạc nhiên là phía lối vào chúng tôi đi xuyên qua nhưng cánh rừng cao su trồng vài năm. Có nhiều cây đang khai thác mủ. Ở một chỗ khác là những vạt cafe. Đây là những cây trồng của miền đất bazan Tây nguyên. Ngày nay đã được trồng thử tại vùng tây Nghệ An này.
    [​IMG]
    Trong 1 lũng đá vôi nhỏ có một vườn mai nở trắng độ 1ha. Khung cảnh trong vườn tuyệt diệu. Chúng tôi đi dưới những vòm mai đầy hoa trắng. Đây là giống mai to màu xanh ăn rất chua. Món khoái khẩu của chị em. Theo lời chủ vườn thì anh ta định trồng mận và cất công đi lấy giống từ khá xa về. Nhưng được vài năm mới biết là mai. Đi trong vườn dưới những cánh mai bay lả tả như tuyết cũng có thể tưởng tượng như đang đi trong vườn anh đào Nhật bản. Bác Đú có 1 ve rượu nhỏ. Anh em ngồi nhâm nhỉ cùng anh chủ vườn dưới vòm cây. Cánh hoa bay rắc đầy trên tóc, trên vai.
    [​IMG]
    Chào tất cả. Chúc 1 năm mới an lành đến mọi nhà và những cuộc chơi xa.
    [​IMG]
    Còn đây là 2 tay chơi nửa mùa.
    [​IMG]
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Hồ ven đường HCM , đoạn Tân kỳ - Nghĩa đàn .
    [​IMG]
    Trâu gặm cỏ ven đập tràn .
    [​IMG]

Chia sẻ trang này