1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Nghệ An - Trường Sơn đại ngàn . . .

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 03/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đương hiểm - Qua suối . . .
    [​IMG]
    Vào làng Mó . Giữa làng có một cây Thị cổ thụ . Làng Mó có khoảng 20-25 nóc nhà , đa số là người Thái , có một số là Mường . Tuy nhiên dân trong này cũng như người Kinh .
    [​IMG]
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Nhà ở làng Mó .
    [​IMG]
    Giữa làng Mó .
    [​IMG]
    Bà cụ người Thái .
    [​IMG]
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đây này , chú Vespa ! Cung Bến En này cũng rất hiểm đấy !
    Bảo đảm phê luôn . . .
    Minsk anh có mà chưa dám chạy ??? Lúc nào phải mượn đỡ Degree chạy xem sao ???
    Cảnh đẹp chạy xe gì cũng phê ! Đi bộ thậm chí sẽ qua ngưỡng phê . . . trên cả lờ đờ ! ! !
    Chả còn mấy cung đẹp như thế này để chạy đâu !!!
  4. passportvietnam

    passportvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Chào bác DuGia!
    Đọc topic của bác làm em muốn phát khóc lên. Em vừa từ miền Tây về được 2 tháng, xa miền tây 2 tháng cảm xúc của em cũng một phần nguôi ngoai, nhưng giờ đọc và xem bài của bác làm em nhớ quá.
    Em làm bên giao thông, bọn em là đường QL 7A đoạn Tương Dương, Kỳ Sơn và đường vào thủy điện Bản Vẽ (tiếc là chuyến đi này bác không vào thủy điện bản Vẽ chơi. Từ cầu Của Rào đi vào có 14km thôi mà, cảnh ở trong đó đẹp lắm, vì đường mới vào thủy điện bản Vẽ là mới phóng tuyến nên cảnh 2 bên vẫn còn hoang sơ).
    Em dự định đợt tới này (có lẽ ra Tết) em lại làm 1 chuyến về miền Tây chơi (ko chơi hàng trắng đâu, bởi về đây mua hàng trắng thì nhiều lắm, nhất là bác về bản Xốp Mạt ở Tương Dương thì chỉ bán sỹ thôi. Buổi chập choạng tối đi qua bản này nhìn đẹp lắm, cảnh rất sơn thủy hữu tình + thêm ánh đèn điện từ các nhà sàn phản xuống dòng sông càng đẹp. Nhưng em cũng chưa dám vào bản này, vì phải đi qua cầu treo, có parie chặn đường, em mà vào bọn buôn nó tuởng em là sự vào thì nó úp sọt lắm)
    Ngày xưa ở dòng sông Lam chảy qua Kỳ Sơn và Tương Dương người ta đào, đãi vàng nhiều lắm, nghe nói trước có những đụn cát ở 2 bên + thêm cây cối um tùm nữa). Nhưng sau đó thì nạn đào vàng đã làm thay đổi dòng sông, giờ 2 bên chẳng có đụn cát nào cả, và vàng cũng đã cạn rồi. Giờ chỉ đoạn km195 khe Thong giáp với Kỳ Sơn thì có đào vàng thôi.
    Em lên đây làm được gần năm rồi, cũng biết nhiều lắm. Lên đây em thích nhất là mùa hè, vì cứ chiều chiều (hay buổi trưa nếu rủ được em đi đánh quả lẻ) ra sông Lam tắm. Đúng như là mấy hình bác post lên đó. Các em ở đây cứ việc tắm, còn người đi đường cứ việc đi, không ai làm phiền ai cả. Hình bác chụp mấy em tắm sông là đoạn bản khe Ngậu. Bản khe Ngậu có nhiều em xinh lắm, buổi tối hôm nào có trăng, đến bản chơi được mấy em dẫn ra giữa cầu treo ngồi ngắm trăng và nghe các em hát, kể chuyện vui lắm. Giờ cầu treo bị đứt trong đợt lũ vừa qua rồi, không biết khi nào thì được làm lại nữa???
    Còn mấy bông hoa bác chụp là hoa me. Ở đây đặc có nhiều cây me lắm, nhiều cây cổ thụ có đường kính tận 2-3người ôm. Nếu các bác dừng ở chợ Hòa Bình-Tương Dương mà không mua món me dầm về làm quà cho chị em thì sai lầm rồi. Món đó đến em cũng khoái.
    Lên miền Tây chơi, phải quen các em dân tộc mới thích. Sáng được các em mời ăn xôi (ở đây nhiều bản người ta ăn xôi quanh năm, cũng có trồng lúa tẻ,nhưng mà chỉ để bán, rất ít dùng). Xong rồi xin các em dân tộc Thái đi lấy củi cùng. Đi lấy củi phải đi vào trong rừng, thường là sáng 6giờ đi đến 11 giờ là về. Nếu được các em dẫn vào chỗ rừng nứa thì đẹp lắm. Từng cây nứa thẳng tắp, mượn cái dao quoắm rồi chém vào các cây nứa sẽ có cảm giác giống như phim Thập diện mai phục ấy (nhưng cũng cận thận không thì cây nứa lúc đứt sẽ đâm lòi ruột ra). Đặc biệt là khi lấy củi về (ở đây gọi là bế củi). Từng thanh củi nhặt đuợc sẽ được bỏ vào trong bế rồi gùi lên vai và có dây quòang lên đầu. Trọng lượng của bế củi có thể nói bằng khoảng 1/3 trọng lượng cơ thể nhưng các em vẫn cứ đi phăm phăm. Lúc đi lên thì dốc dựng đứng đi đã khó, nhưng khi đi về thì các em vẫn đi bình thường
    Nếu quen rồi thì khi đi lấy củi về rủ các em ra suối tắm. Lúc này mình đã thân với các em rồi thì các em sẽ tắm tự nhiên không nghe ngại khi cởi đồ trước mặt mình nữa (chỉ phần trên thôi nhé). Cũng có thể nhờ các em kỳ lưng nữa. Nói chung là tuyệt. Các em ở đây là dan tộc nhưng trắng lắm. So với gái HN thì cũng bên chín lạng kẻ nữa cân đó.
    Còn rất rất nhiều điều thú vị nữa để các bạn khám phá. Cảm ơn 2 bác DuGia và bác _mirage_ đã giới thiệu cho mọi người.
    Nếu mọi người thích thì ra Tết anh em làm chuyến lên đó chơi.
  5. zal

    zal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chính uỷ để iêm em vái anh Du một cái rồi cho em ngồi sang bên cạnh nghe chuyện tiếp ạ !
  6. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đi tới các miền quê xa ngoài cảnh đẹp thì cái đọng lại nhiều nhất là lòng người. Người dân ở Nghệ An, Thanh hoá những nơi chúng tôi qua đều hết sức nhiệt tình giúp đỡ khi cần hỏi thăm đường xá hay bất kể điều gì tò mò muốn hỏi. Bao giờ cũng mời vào uống rượu hoặc uống trà. Ở trong quán nhỏ hay một chiếc lán tạm xập xệ giữa rừng, hay dạng chân đứng giữa đường cùng tu ve rượu nhỏ của bác Đú. Từ bản Mông trên Mường Lống mù sương đến bản Thái trong Bến En quanh co hay người Kinh tại chốn phố phường, tất cả đều không có 1 khoảng cách nào giữa chúng tôi và họ. Cùng cười đùa pha trò và nâng chén, dù là rượu nhạt hay nước trà tươi. Cùng giao lưu bằng vài ba điếu thuốc hay cái điếu cày to đùng ngã ngửa. Chỉ có điều họ ngạc nhiên khi biết chúng tôi đi chơi theo kiểu này. Ban đầu họ cứ đinh ninh là nhà báo. Có lẽ những tình cảm mộc mạc quí giá đó bây giờ chỉ còn lại ở vùng sâu vùng xa? Ngay tại HN này có hôm tôi lên khu phố cổ hỏi đường còn bị chỉ đểu.
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chào bạn passportvietnam !
    Cám ơn một người bạn đã làm QL7 cho chúng tôi đi !
    Cám ơn vì đã chia sẻ cảm xúc vùng Tây Nghệ an với chúng tôi !
    Đúng như bạn nói , có rất nhiều điểm đến rất hay trong hành trình miền Tây này mà chúng tôi chưa có dịp ghé qua ?! Cũng do quỹ thời gian ít quá ! ( có 4 ngày thôi , cả đi và về ) , nên mặc dù rất tiếc mà cũng đành chịu !!! Hôm đứng trên cầu Cửa Rào chụp ảnh và dừng lại đấy khá lâu , cứ phân vân vì muốn chạy vào Bản Vẽ rồi quay ra thì tối , mà không vào thì tiếc . . . Cầu Cửa Rào mới làm xong , đường vào Bản Vẽ rất đẹp !
    Là dân cầu đường nên chắc bạn nắm rõ hơn những cung , chặng chúng tôi đã đi qua ?! Phải nói miền Tây Nghệ an quyến rũ thật ! Ưng ý nhất là ngắm dãy Trường sơn trong ráng chiều , vào VQG Pù Mát , lên được tới Mường Lống , ra Nậm cắn . . . và quan trọng nhất là đã đi hết con đường QL7 , một con đường mà dân đi như chúng tôi vẫn ao ước chinh phục .Một phần nữa là tới được thượng nguồn dòng sông Lam , dòng sông của điệu hò ví dặm , dòng sông đã tạo nên xứ Nghệ non xanh nước biếc . . .
    Những hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của bạn tại miền Tây Nghệ an thật bổ ích và lý thú ! Không phải ai cũng có và cảm nhận được !
    Mong rằng sẽ có dịp cùng bạn đi kỹ miền này hơn !
    Thân mến !
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cung đường xuyên lõi rừng Bến En .
    Nói thêm về cung đường này . Một cung đường rất đáng đi , nó chạy dọc xuyên suốt rừng Bến En theo trục Bắc - Nam . Nếu đi từ TP Thanh hoá vào Nông cống thì phải đi qua dốc Cục ( một con dốc rất kỳ cục như cái tên của nó ! ) , đi tiếp tới làng Công nhân ( Lâm trường ) , qua làng Quảng , làng Mó rồi kết thúc tại núi Đầu Lợn . Tổng chiều dài của đoạn này khoảng 35 - 40 km Tuy nhiên hành trình của chúng tôi theo hướng ngược lại ( Nam - Bắc ) .
    Cũng lưu ý , cung đường này toàn đường đất chỉ nên đi vào những ngày không có mưa thôi nhé ! Còn mưa xuống là dắt bộ không nổi đâu , chứ đừng nói đến phi xe máy . Có khoảng 5-6 con suối khá rộng .
    Chú H cậy xe nam , gầm cao nên phi thẳng qua , nhưng có ngờ đâu , suối khá sâu , ngập máy và chết giữa dòng . . .
    [​IMG]
    Đẩy xe lên bờ . . .
    [​IMG]
    Còn Drem này khôn hơn , tìm cái cầu khỉ mà qua , không đú được với các chú xe to . . .
    [​IMG]
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 11/01/2006
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đang sám hối !
    Nó mà không nổ , có túi ngủ rồi ta ngủ rừng thôi !!!
    [​IMG]
    May mà ổn - lại chạy tiếp . . .
    [​IMG]
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Ở làng Quảng .
    [​IMG]
    Đường rừng . . .
    [​IMG]
    Nhìn chú này đúng dân Du lịch rồi ! Áo cứ gọi là trắng bốp
    [​IMG]

Chia sẻ trang này