1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Nghệ An - Trường Sơn đại ngàn . . .

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 03/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Bác Dugia răng mà chộp được nhiều ảnh quê iêm rứa, Chộp ra rồi mới biết đến Nghệ an mà em còn chưa bít hết được như các đâu đấy, Mai mốt làm chuyến mới được. Hôm nọ các bác khác chẳng thấy khen chi quê em cả chỉ khen mỗi một điều duy nhất là dễ làm giầu bằng cách buôn bán chất trắng
    Ức quá em đưa mấy cái ảnh ni dí vô mắt cho người ta xem mí được
    Bác DuGia lại chộp nữa nhá, thánh kíu bác vì mấy tấm hình quê hương
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chuyến rồi chạy Nghệ an - Thanh hóa thôi ! Hà tĩnh cũng đã qua vài lần rồi , toàn đi ô tô nên không chụp mấy . Thế nào cũng có dịp chạy Hà tĩnh - Quảng bình - Quảng trị bằng xe máy .
    Bạn xuxu : Đất Việt quê hương đâu cũng đẹp ! Có chăng khi ta ở gần không cảm nhận thấy vẻ đẹp mà thôi . Chỉ khi nào xa quê , nặng lòng ta mới nhớ , mới thấy hết vẻ đẹp của nó ! Chỉ là một góc nhìn thoáng qua của dân lượt phượt , nếu đi kỹ thì còn nhiều cái hay lắm !
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Thêm vài cái chụp tại Nông Cống .
    Những hàng Cọ ở Thanh hóa thật đẹp ! Dân Thanh hóa gọi cây Cọ là cây Kè . Riêng loại Cọ lá xẻ thân mới đẹp , trơn và cao , có cây cao hàng 20m .
    Nhìn chú prô này xem đang định phi ra ruộng hả ???
    [​IMG]
  4. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Nhất bác Dugia rồi được đi nhiều nhìn nhiều chứ em có được đi đâu đâu, Hồi học phổ thông thì không được đi chơi xa rồi, lớn chút nữa thì đi xa tít mù khơi tha phương cầu chữ thành ra đúng là chưa kịp ngắm hết cảnh nghệ an chứ chưa nói chi đến VN đâu ạ. Mà em nói thật là con trai như các Bác sướng thật tung hoành ngang dọc không sợ gì kể cả một ba lô con cóc trên vai cũng là quá đủ chứ con gái bọn em thì ............... Thầy u cấm cửa
  5. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bác DuGia nói đất nước mình tươi đẹp lắm bác ạ, đi xa rồi em mới thấy thấm câu này. Hèn chi bọn tây nó sang đây nói là quê mình tươi đẹp, em cũng ước mơ đi du hành một chuyến kiểu như bác xuyên Việt mà không làm nổi, bác DuGia sướng nhất rồi đấy, được đi du lịch như vậy là thú vị nhất, sung sướng nhất, em đợi ảnh Hà Tĩnh của bác nhé
    Em nhớ quê quá
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 14/01/2006
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cấy lúa . Chụp tại Nông Cống - Thanh hóa .
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. tuanbeo13

    tuanbeo13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là iem rùi
    Kỳ sơn thì em chưa vào, nhưng km0 thì iem đến đấy rùi. Hôm vào đấy mò vào Bưu điện có cô nhân viên xinh lắm. Em phải nhắc nhở bác 1 điều là con gái ở Tân Kỳ nhiều cô xinh lắm hé, nhưng không có vớ vỉn được đâu nhá.
    ấy quên, xin lỗi Bác em nhầm. Không phải Kỳ Sơn, mà là Quỳ Châu. cách Đô Lương hình như hơn 100 Km thì phải
  8. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ảnh đẹp quá bác DU ơi, hôm trước bác bảo ra rồi k ra nhá, làm em chờ dài cả cổ.
  9. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Chào bác DuGia
    Tôi thấy mấy cái ảnh của Bác Rất đẹp. Tôi có thể xin bác vài cái để đăng lên tạp chí được không. Nhuận ảnh là 50.000đ/chiếc (vui là chính Bác ạ). Nếu đồng ý thì Bác nhắn tin cho tôi nhé
    Chờ thư của Bác
  10. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hix bac DUGIA chụp ảnh Nông Cống làm em nhớ ghê, nhất là cái đám cọ đẹp dã man trong nắng chiều... Ngày xưa nghèo chứ như đâu bây giờ có máy ảnh xịn chụp choanh choách thế...nên cọ chỉ còn lại trong ký ức em thôi....hix có thời kỳ cả một tháng trời ngày nào em cũng đi đi về về ở vùng đấy cùng với một em người na-uy tóc vàng nhỏ nhắn và đẹp ơi là đẹp ....

Chia sẻ trang này