1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Nguyên Du Ký - Hè 2007

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi Vespa_abc, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vespa_abc

    Vespa_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tây Nguyên Du Ký - Hè 2007

    Đi Tây Nguyên về đúng 3 tuần rồi, giờ mới lọ mọ post lên các bác xem chơi nhé.

    Tới hẹn lại lên - gần như thành thói quen - cứ dịp Hè và Tết Nguyên đán là tụi em kiếm chuyện leo lên mấy chiếc xe cà tàng lang thang đâu đó cho thỏa chí tang bồng, lần này tụi em chọn tuiyến đường Tây Nguyên và Nam Trung bộ làm điểm đến.
    - Thành phần ham vui:
    + Vespa_abc - cưỡi LamLi3
    + Tâm già - nài Ét tăng đa.
    + Mr.Duyên - cầm cương VBB.
    - Quảng đường đã đi : 1.845 cây số ; đi qua 12 Tỉnh, Thành: Bình Dương, Bình Phước, ĐăkNông, ĐakLăk, GiaLai, KonTum, Qui Nhơn,Phú Yên, NhaTrang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai và Sài Gòn (điểm xuất phát và kết thúc)
    - Tiêu diệt hết Lục Nhật + Ngũ Dạ.

    Dưới đây là họa đồ tuyến đường mà tụi em đã lang thang:
    [​IMG]
  2. Vespa_abc

    Vespa_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chặng 1 (ngày 27/04/07) : Sài Gòn - Bù Đăng (Bình Phước), quảng đường đã đi: 238 km
    Điểm dừng chân của chặng đầu tiên là Huyện Bù Đăng - 1 huyện vùng xa nằm phía Đông Bắc của tỉnh Bình Phước - nơi có Sóc BomBo anh hùng và nhiều trảng cỏ đẹp (các bác có thể tới đây tha hồ mà cắm trại).
    " Lê la rồi cũng lên Đồng
    Xoài đâu chẳng thấy, chỉ toàn cao su..."
    [​IMG]
    Gần chỗ này có 1 tấm bảng chào khác của Thị Xã Đồng Xoài (có lẽ mới vẽ) sạch đẹp hơn nhưng em khoái cái chất cũ kỷ của cái biển chào này hơn
    [​IMG]
    Cú phốt đầu tiên: em VBB của Mr.Duyên ăn vạ.
    "thiếu xăng 1 chút hay mình cho tí mủ cao su vô chạy cho nó máu"
    [​IMG]
    Đường vào Sóc BomBo
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngày xưa lên rẫy cưỡi Voi, ngày nay xuống phố cưỡi "giấc mơ" đổi đời.
    [​IMG]
  3. Vespa_abc

    Vespa_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chặng 1 (ngày 27/04/07) : Sài Gòn - Bù Đăng (Bình Phước), quảng đường đã đi: 238 km
    Điểm dừng chân của chặng đầu tiên là Huyện Bù Đăng - 1 huyện vùng xa nằm phía Đông Bắc của tỉnh Bình Phước - nơi có Sóc BomBo anh hùng và nhiều trảng cỏ đẹp (các bác có thể tới đây tha hồ mà cắm trại).
    " Lê la rồi cũng lên Đồng
    Xoài đâu chẳng thấy, chỉ toàn cao su..."
    [​IMG]
    Gần chỗ này có 1 tấm bảng chào khác của Thị Xã Đồng Xoài (có lẽ mới vẽ) sạch đẹp hơn nhưng em khoái cái chất cũ kỷ của cái biển chào này hơn
    [​IMG]
    Cú phốt đầu tiên: em VBB của Mr.Duyên ăn vạ.
    "thiếu xăng 1 chút hay mình cho tí mủ cao su vô chạy cho nó máu"
    [​IMG]
    Đường vào Sóc BomBo
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngày xưa lên rẫy cưỡi Voi, ngày nay xuống phố cưỡi "giấc mơ" đổi đời.
    [​IMG]
  4. Vespa_abc

    Vespa_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về Bình Phước, đây là tỉnh miền núi thuộc vùng Đông Nam bộ, ở vị trí tiếp giáp giữa đồng bằng và cao nguyên. Bình Phước là một trong những tỉnh hiếm hoi còn nhiều rừng rậm, tuy là tỉnh miền núi nhưng địa hình cũng tương đối bằng phẳng (đỉnh cao nhất là Bà Rá cũng chỉ cao khoảng 723m); và một đặc điểm nữa của Bình Phước là nơi tập trung nhiều Trường, Trại giáo dục lao động khét tiếng như: Bố Lá, Tống Lê Chân, Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập...
    Tỉnh Bình Phước là nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như: Xtiêng, Nùng,Tày, Khmer... Lễ hội Văn hóa các dân tộc thiểu số diễn ra vào tháng 12 hàng năm cũng được tổ chức ở Bình Phước.
    Công việc thường nhật
    [​IMG]
    Tan ca
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tương lai BomBo
    [​IMG]
    Thêm vài hình ảnh ở Sóc BomBo
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà Văn hóa BomBo
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Vespa_abc

    Vespa_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về Bình Phước, đây là tỉnh miền núi thuộc vùng Đông Nam bộ, ở vị trí tiếp giáp giữa đồng bằng và cao nguyên. Bình Phước là một trong những tỉnh hiếm hoi còn nhiều rừng rậm, tuy là tỉnh miền núi nhưng địa hình cũng tương đối bằng phẳng (đỉnh cao nhất là Bà Rá cũng chỉ cao khoảng 723m); và một đặc điểm nữa của Bình Phước là nơi tập trung nhiều Trường, Trại giáo dục lao động khét tiếng như: Bố Lá, Tống Lê Chân, Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập...
    Tỉnh Bình Phước là nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như: Xtiêng, Nùng,Tày, Khmer... Lễ hội Văn hóa các dân tộc thiểu số diễn ra vào tháng 12 hàng năm cũng được tổ chức ở Bình Phước.
    Công việc thường nhật
    [​IMG]
    Tan ca
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tương lai BomBo
    [​IMG]
    Thêm vài hình ảnh ở Sóc BomBo
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà Văn hóa BomBo
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. Vespa_abc

    Vespa_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bác mấy tấm ảnh chụp ở Trảng cỏ Bù Lạch
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. Vespa_abc

    Vespa_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bác mấy tấm ảnh chụp ở Trảng cỏ Bù Lạch
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Vespa_abc

    Vespa_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đây chỉ là 1 trong số rất nhiều Trảng cỏ ở phía Đông Bắc tỉnh Bình Phước, thuộc vùng đệm của Rừng Quốc gia Nam Cát Tiên; nơi đây rất thích hợp với những buổi sinh hoạt ngoại khóa hay các chuyến du lịch dã ngoại...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái cột cao cao, trông tưởng cột cờ, hỏi ra mới biết, ném còn vui chơi...
    [​IMG]
    Cái này em gọi là: "Bung Xà rông"
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một làn khói trắng
    [​IMG]
    Đường ra trảng cỏ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Làm tí thịt rừng với chiến hữu Bù Đăng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở chặng thứ 2 (Bù Đăng - Buôn Ma Thuột) nhé.
  9. Vespa_abc

    Vespa_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đây chỉ là 1 trong số rất nhiều Trảng cỏ ở phía Đông Bắc tỉnh Bình Phước, thuộc vùng đệm của Rừng Quốc gia Nam Cát Tiên; nơi đây rất thích hợp với những buổi sinh hoạt ngoại khóa hay các chuyến du lịch dã ngoại...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái cột cao cao, trông tưởng cột cờ, hỏi ra mới biết, ném còn vui chơi...
    [​IMG]
    Cái này em gọi là: "Bung Xà rông"
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một làn khói trắng
    [​IMG]
    Đường ra trảng cỏ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Làm tí thịt rừng với chiến hữu Bù Đăng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở chặng thứ 2 (Bù Đăng - Buôn Ma Thuột) nhé.
  10. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị cụ ABC post nốt chỗ ảnh lên đi, em ké 1 cái ảnh nhé.
    Cụ ABC chở người yêu đi pícnic:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này