1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Nguyên ký sự (2008)(link ảnh die)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Kangrusanco, 23/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kangrusanco

    Kangrusanco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tây Nguyên ký sự (2008)

    Đêm Xoang Tây Nguyên
    Thơ: Đào Phong Lan
    Đêm chung chiêng
    Nhà rông bập bùng ánh lửa
    Cô gái Jarai hát câu gì không rõ
    Trăng lên...
    Rượu cần lâu năm cất trong đáy mắt em
    Vít cần
    Anh không dám uống
    Điệu xoang nhịp nhàng
    Vòng người sóng sánh
    Anh cứ sợ mình lạc mất nhau thôi.
    Tiếng hú bay xa chín suối mười đồi
    Cái cồng con chiêng đêm nay cũng thức
    Những bàn chân trần trên đất
    Lướt đi rộn rã
    Bồi hồi
    Sao hôm đỏ mắt
    Tây Nguyên ơi
    Và mắt em thắp lửa
    Đêm nay rượu cần mưa đổ
    "Cang" thứ ba rồi
    Anh tỉnh như say.

    Nói đến Tây nguyên là nói đến những truyền thuyết, những trường ca Damsan, những mái nhà rông, nhưng lễ hội thi voi, đâm trâu truyền thống, những đêm trăng chung chiêng trong chén rượu cần mà đôi mắt ngất ngây bắp chân trắng ngần cô gái Eđê? Hãy cùng tôi một chút, một chút tản mạn về vùng đất này, bạn nhé.
  2. Kangrusanco

    Kangrusanco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bỏ lại phía sau những vui, những buồn bã đời thường, tôi tìm đến vùng đất Tây nguyên với bao truyền thuyết sử thi này vào một ngày đầu mùa khô, khi mà những cơn mưa rừng thối đất thối cát đã lùi lại phía sau, nhường một mầu áo mới cho những cánh rừng cao su và bạt ngàn mầu hoa cúc quỳ. Người Đồng bào nói rằng mùa hoa cúc quỳ là mùa đẹp nhất của Tây nguyên.
  3. Kangrusanco

    Kangrusanco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Điểm dừng chân đầu tiên là Plei Ku vớI bao truyềng thuyết đến lạ kỳ.
    Vùng Tây Nguyên ngày xưa đa số là những người dân tộc thiểu số sinh sống. Và họ sống với nhau trong những làng mạc mà cha ông họ đã gây dựng nên. Trong một ngày nọ người trưởng làng cảm thấy trong người của mình có vẻ không khỏe nên đã cho gọi 2 người con trai vào và tổ chức một cuộc thi săn bắt để chọn ra người kế vị. Và cuộc thi đã diễn ra nhưng phần thắng đã thuộc về người em. Người anh buồn bã bỏ sang một vùng đất khác để sinh sống. Sau đó người em đã lập ra một làng tên là "Plei ku". Ở đây nếu dịch sang nghĩa từ thì Plei là một cái làng, Ku là người em. Pleiku nghĩa là làng của người em (nhớ về chiến thắng của người em). Và cái tên Pleiku được gắn liền với địa danh nay suốt bao năm tháng qua.
    Một PLeiku ký bí của của Tây Nguyên huyền thoại giờ đây là một Pleiku hiện đại với những cái tên nổi tiếng mà ai cũng biết như Đức gia lai, Cường đô la...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Pleiku trong mây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chuyên cơ của Đại gia Gia Lai


    Được kangrusanco sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 24/11/2008
  4. Kangrusanco

    Kangrusanco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bất kỳ ai lần đầu tiên đặt chân đến phố Núi này đều băn khoăn và tò mò về một điểm đến, đó là Biển hồ T.Nưng.
    Theo các nhà khoa học thì hồ T''''''''''''''''''''''''''''''''Nưng chính là miệng núi lửa đã ngừng hoạt động từ hàng trăm triệu năm qua. Hồ có hình bầu dục, sâu 20-30 m, với diện tích 230 ha. Bờ hồ chính là miệng núi lửa nhô cao cho nên đứng từ xa vẫn trông thấy rõ. Hồ T''''''''''''''''''''''''''''''''Nưng là một trong những hồ đẹp nhất ở Tây Nguyên, khi gió to thường có sóng lớn nên mới gọi là biển hồ. Còn người địa phương gọi là T''''''''''''''''''''''''''''''''Nưng, có nghĩa là "biển trên núi".
    Những ngày có mưa lớn, hàng trăm con suối đổ về đây và nước biển hồ dâng lên lai láng. Thuyền độc mộc là phương tiện đi lại duy nhất và thuận tiện nhất trên mặt hồ. Nhiều buôn làng của người Ba Na, người Gia Rai sống trên bờ hồ, ngoài săn bắn, hái lượm, làm nương rẫy còn sống bằng nghề đánh bắt cá.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có hàng thông reo trong đôi mắt em
    Theo truyền thuyết, ngày xưa nơi đây là buôn làng sầm uất với những dòng suối nước trong veo. Hàng ngày tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng đàn hòa vang thành những khúc nhạc rộn rã, âm vang khắp núi rừng. Thế rồi một năm nọ, trâu bò cả làng đều chết. Dân làng cho là Giàng (Yang) ghét bỏ nên cùng tộc trưởng vào rừng săn bắt nai đem về làm lễ cúng Giàng. Lễ xong, mọi người đang vui say, tin rằng Giàng sẽ phò trợ. Nào ngờ, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển mạnh làm sụp đổ cả làng xuống vực sâu, nước tràn ngập, không còn một ai sống sót. Riêng có vợ chồng Mạc Mây bận đi thăm bà con ở xa nên đã tránh được tai nạn thảm khốc. Về làng, chỉ thấy toàn biển nước mênh mông, quá bàng hoàng, khiếp sợ bèn chạy đi báo các làng lân cận về tin khủng khiếp này. Cũng từ đó, người Gia Rai nhớ thương da diết những người đã khuất vì tai nạn trên và luôn luôn xem biển hồ T''''''''''''''''''''''''''''''''Nưng là chứng tích của một sự kiện bi thảm khó quên được.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cũng có những truyền thuyết ly kỳ khác về biển hồ, truyền thuyết về một lòng hồ không đáy và thông ra với đại dương, có thể nuốt chửng bất kỳ người thợ lặn tài ba nào.
    [​IMG]
    Có dòng Sê san trong đôi mắt em

    Được kangrusanco sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 24/11/2008
    Được kangrusanco sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 24/11/2008
  5. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, Pleiku chán phèo mà nghe bác tả cũng hấp dẫn đấy nhỉ , tớ suggest bác nên lang thang vào mấy làng dân tộc thì hay hơn là lượn ngoài phố và xem Biển Hồ
  6. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Hihi, năm tới bọn tớ lại tiếp tục chặng đường xuyên cho hết VN, và điểm dừng tiếp theo chính là Tây Nguyên huyền thoại! Vùng đất đỏ ba dan đầy nắng gió gọi mời, mà qua lời kể của bạn thì tớ càng thèm đặt chân đến Tây Nguyên rùi đới! kí sự tiếp đi nào bạn ui!
  7. Kangrusanco

    Kangrusanco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nini_riv: Các bản làng Tây nguyên là một phần không thể thiếu trong hành trình của bất kì ai muốn khám phá Tây nguyên bạn ạh. Hôm tới, tớ sẽ kể về chuyến đi dọc sông Sê san trước bạn nhé.
    Sarangheeyo: Nếu năm sau tớ có thời gian sẽ xin chạy lại Tây nguyên với các bạn
  8. willydangyeu

    willydangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vừa đi Tây Nguyên về, tuyệt cú mèo các bạn ạ
    Tớ đi 3 tỉnh Gia Lai - Kon Tum - Đak Lak
    phải nói là 1 rải đất Tây nguyên đầy nắng và gió các bạn ạ
  9. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Chả viết hay được như đồng chí chủ thớt này, nhưng ảnh về thành phố Pleiku thì bạn chụp chưa đẹp lắm, thiếu mất cái đặc trưng lên lên, xuống xuống của đường phố.
  10. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    cái thằng này nó chỉ biết ngắm gái chứ biết gì về ảnh ọt mà bác nói.
    Tây Nguyên đất đỏ, cao su, nhà roong mái tôn thì không thấy nói cứ đưa cái phi cơ của ông Đức ra làm đặc trưng (sao mày không táng nốt cái Hoàng Anh Gia Lai Hotel to tổ bố ăn mày ở Pleiku lên trên này nữa cho đủ bộ???).
    Nhưng được cái văn nó hay nên mấy cái nó đưa ra cũng không bị nhàn.

Chia sẻ trang này