1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Nguyên ký sự (2008)(link ảnh die)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Kangrusanco, 23/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]
    Đường mở dần ra
    [​IMG]
    Những con đường cỏ Mỹ*
    [​IMG]
    Những con đường đất đỏ
    Loại cỏ này sở dĩ gọi là cỏ Mỹ cũng có nguyên cớ của nó cả ạh. Trong những ngày kháng chiến chống Mỹ, Cao nguyên trung phần là môt trong những điểm nóng giữa Cộng sản và Quân đội Việt Nam Cộng hoà thời bấy giờ. Tận dụng địa hình, địa thế, các chiến sỹ Cộng sản thường ẩn náu trong trong rừng, trong núi và sử dụng lối đánh du kích. Chính lối đánh này gây cho phía Mỹ, nguỵ rất nhiều thương vong nhưng họ chưa có cách gì hoá giải vì sự cơ động và biến hoá thần tốc của các chiến sỹ Cộng sản.
    Không có cách nào khác để chế ngự lối đánh đó, Quân đội Mỹ đã dùng máy bay rải thảm một loại hạt cỏ lên khu vực mà chúng vẫn nghĩ là đang có Cộng sản ẩn náu. Loại cỏ này phát triển rất nhanh, chúng nầy mầm, lớn lên và tàn đi chỉ trong vòng chưa đầy một tháng mà đặc biệt, rất bắt lửa. Chúng định lừa địch thủ ẩn náu trong rừng cỏ này và đốt cháy cả khu rừng nơi có các chiến sỹ Cộng sản náu mình.
    Chúng có tên là cỏ Mỹ hay còn gọi là cỏ Cộng sản là nguyên nhân như vậy
    Ngày nay, khi bạn đi dọc khắp đất Tây Nguyên, đâu đâu cũng thấy một loài cỏ này. Ngoài cúc quỳ, giờ đây nó cũng là một đặc trưng của đất Tây nguyên.
  2. Kangrusanco

    Kangrusanco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mod duyẹt giúp cho bài đang ẩn với ạh. Tks
  3. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]
    Rừng cao su bên đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cao su đang mùa thu hoạch
    Được lastwalkman sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 20/12/2008
  4. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Đất Kon tum chào đón tôi như có gì lạ lẫm, như có gì thân quen, như người con bao năm về với núi, như dòng nước bao năm về với sông. Chơi vơi, chơi vơi...
    [​IMG]
    Kon Tum là tỉnh ở phía bắc cao nguyên Gia Lai - Kon Tum, một trong 3 cao nguyên lớn của Tây Nguyên. Kon Tum tiếp giáp với Hạ Lào và bắc Cam-pu-chia về phía tây, bắc giáp tỉnh Quảng Nam, đông giáp tỉnh Quảng Ngãi, nam giáp tỉnh Gia Lai.
    Phần lớn lãnh thổ Kon Tum nằm ở phía đông của dãy Trường Sơn, địa hình thấp dần từ tây sang đông và từ bắc xuống nam. Vùng bắc tỉnh có dãy núi Hoa Cương cao nhất miền Nam; đỉnh Ngọc Lĩnh 2.596 m, đỉnh Ngọc Phan 2.251 m. Đây là cũng là nơi bắt nguồn của các sông Tranh, sông Thu Bồn, sông Trà Khúc...
    [​IMG]
    Chiều muộn Kon tum
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những nẻo đường Kon tum

    Được lastwalkman sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 21/12/2008
  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]
    Nhà thờ gỗ Kon tum
    Nhà thờ Gỗ là một công trình kiến trúc độc đáo mang tính nghệ thuật cao, được thiết kế hoàn mỹ theo kiểu Roman kết hợp với kiến trúc nhà sàn của người Ba Na. Đây là một công trình hội tụ tinh hoa của nét văn hóa nhà rông Tây Nguyên và kiên trúc nhà thờ với phong cách Pháp.
    [​IMG]
    Nhà thờ gỗ Kon tum
    Một điều đặc biệt là Nhà thờ này được xây dựng hoàn toàn thủ công do bàn tay tài hoa của các nghệ nhân thời bấy giờ.
    Cũng như Nhà thờ lớn ở thủ đô Hà Nội, Nhà thờ Đức bà của T.P Hồ Chí Minh, Nhà thờ gỗ là niềm tự hào cuả những người con xứ đạo đất Tây nguyên này

    Được lastwalkman sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 21/12/2008
  6. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Thị trấn Đak Tô, Đak Hà lần lượt qua đi cùng vớI bao biến cố của lịch sử. Song vẫn còn đâu đây chiếc xe tăng đã đi vào bài hát ?oNăm anh em trong một chiếc xe tăng? mà chúng ta đã từng nghe. Lịch sử vẫn còn lưu lạI trong mầu đất kia những dấu ấn về chất độc màu da cam, về chất diệt cỏ nhưng mang lại bao di chứng đau thương của loài người.
    [​IMG]
    Tượng đài có chiếc xe tăng tham gia trận đánh năm 1972
    [​IMG]
    Nhà rông Kon tum
    Được lastwalkman sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 21/12/2008
  7. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Không có nhiều thời gian, chúng tôi lại vội vã lên đường hướng về Ngọc hồi, cửa ngõ của Ngã ba biên giới Việt - Lào - Cam.
    [​IMG]
    Những con đường hoang dại
    [​IMG]
    Rợp trời cỏ Mỹ
    [​IMG]
    Plei Kần chào đón chúng tôi
    [​IMG]
    Dấu hiệu quen thuộc
    [​IMG]
    Cửa khẩu Pờ Y - Nơi thông thương giữa Việt Nam và nước bạn Lào
  8. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Lạnh, buồn. Chợt nhớ cái nắng Tây nguyên...

Chia sẻ trang này