1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Nguyên mến yêu - ATC

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi despi, 06/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chenchen

    Chenchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ thớt có biết Đức Cơ cách phi trường Phượng Hoàng bao xa không bác? Bác nằm ở đường 19 Hàm Rồng đi Đức Cơ ở Gia Lai mà nhìn thấy "chim trời hốt hoảng bay lên từ sân bay Phượng Hoàng" ở tỉnh Kon Tum khu vực gần giáp biên giới Lào?
    Chắc không dưới 90km đường chim bay bác ạ!!!
  2. mattroi_becon

    mattroi_becon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2015
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    45
    Tôi nhớ Sa Thầy nơi tôi chưa một lần được đến nhưng lại nhiều kỉ niệm
  3. toiyeuvn0808

    toiyeuvn0808 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2015
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    66
    Đứng dưới chân Ngọc-lan-rông nhìn lên những mỏm núi trập trùng biết chắc mùa này rừng đang đầy hoa dẻ, và dọc những con suối, trắng nụ dâu gia.
  4. Hth223

    Hth223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2017
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện rất hay , tuyệt vời quá
  5. Lucanh7768

    Lucanh7768 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2017
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    1
    ôi hay quá , thật tuyệt vời

Chia sẻ trang này