1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây nguyên miền nắng gió. 2/9 Chấm Phú Quốc - Mút Cà mau . OFFLINE AE hai miền nam bắc ngày 29/8 tại

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bopbopchatchat, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    À, ko, Tôi còn có vài tấm ảnh lúc bắt đầu chạy từ Buôn Mê ra, đường nhỏ, nhiều cua, tầm nhìn hạn chế, xe Transit của Mỹ chạy từ Đà lạt lên chạy như điên, như thể đường của mỗi mình mình, đến nỗi các tài xế luôn nhận được lời nhắc nhở "Đi đúng luồng đường" từ kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy
    Chạy ngang qua vài cái thung lũng rộng mênh mông, tứ bề là núi, cò đậu trắng những thửa ruộng mới gặt, bò đi lại thênh thênh thang thang, yên bình thế cơ chứ, đúng là tâm bão, khi chưa có bão, quá bình yên
    [​IMG]
    Hì hì, ảnh chỉ mang tính chất tư liệu
    [​IMG]
    Cách Buôn Mê chừng 80 km về phía Đà lạt là Hồ Lăk nổi tiếng với du khách, đây, Hồ đây, nhưng mà cả gdoup không thấy ai muốn cỡi sóng hay cỡi voi gì ở Hồ Lăk cả, ko rõ tại sao, lại còn được ve chào đón bằng cách đái như mưa xuống đầu chứ... Lăk ơi là lăk
    [​IMG]
    À, có một cái ảnh về đường chúng ta đi
    [​IMG]
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Xong việc rồi, pà ...( tự kiểm duyệt vì chửi bậy )! Tiếp tục chát chit.
    Đây chắc là đoạn dốc cát "cao bằng cái cột điện" mà nhà cái chị dân tộc ấy tả. Qua 1,2 cái dốc trước , nàng ngồi sau tớ thỏ thẻ: " Chắc là qua dốc cát rồi". Của đáng tội, cái dốc mà cả đòan nhận được tin anh Du di nhà ta xẹp lốp ấy cũng xứng đáng cao hơn cái cột điện thật. Tớ đi xe 2 bánh, 2 chân (vì nàng ngồi sau e lệ: Dốc gì mà đẹp thế, em xuống ngắm cảnh. ). Tớ nghe tin xẹp lốp mà rụng rời chân tay. Vừa qua đoạn đường lá lổn nhổn, vừa đi vừa nghe nhịp điệu đá văng vào yếm xe lốp bốp, leo lên đây xẹp lốp thì đúng là bỏ bà.Lý do là phần thì giữa rừng không mông quạnh, phần thì vừa qua cái dốc mà chẳng muốn leo lại lần nữa, phần thì các chàng nhà ta quên mang theo xăm dự phòng. Ôi thôi, thủng lốp thì còn vá được chứ chẳng may nát săm hay cái chân van đứt thì ôi thôi xong, đời em tàn từ đây. Muốn chơi kiểu ngày xưa tớ đã từng làm là nhét rơm vào lốp chạy tiếp cũng không được. . Vì chạy tiếp thì viễn cảnh là mấy chục km tới không có hàng quán để thay săm. Mà chạy kiểu lốp nhét rơm hay tre lá gì cũng được giữa đoạn đường rừng trơn trượt 60cm bờ vực, thường xuyên 2 bánh đi 2 đường khác nhau thì đời xuống vực rồi em ơi. Phù phù, may là xe chàng Du di chỉ non hơi, bơm chạy tiếp được. May quá là may! [​IMG]
    Trở lại con dốc trên, tớ lại cho nàng ngồi sau đi bộ"ngắm cảnh tiếp", một mình anh dũng xung phong. Lên xong kiếm chỗ dựng xe đợi mà chỗ nào cũng nghiêng nghiêng, tinh thần xe bỏ chủ lăn xuống vực. Vậy là tớ lao lên kiếm chỗ bằng phẳng dựng xe rồi đi bộ tà tà quay lại chỗ dốc đứng đợi. Má ơi, lên dốc xong nhìn xuống thì thôi rồi, có cho xuống cũng: dạ, em hèn. Để em cho xe xuống trước, người em trượt xuống sau. Còn nàng "C''. Đi bộ ngắm cảnh phê rã giò, nàng ta chẳng có chỗ trút nhè đúng tớ ỉ eo, đầu óc đen tối kêu tớ gian ác bắt nàng đi bộ. Mệt chẳng buồn cãi.
    Đến cái dốc này thì tớ thật lòng nghi ngờ cái bụng tốt của người dân tộc. Trời ơi, kêu là chị chạy xe đờ rem, chở 2 bao cà phê đi ngon lành. Bọn em trẻ khỏe thanh niên, đi xe ngon nhằm nhò gì.[​IMG] [​IMG] [​IMG]. Tớ chạy xe chẳng đến nỗi nhưng thật lòng kêu tớ chở 2 bao cà phê chạy đường đó thì vái cả nón. Còn chở 2 nàng thì ... từ từ xem xét.
    Thôi, nói phét cũng có điểm dừng. Phải biến thôi, đói quá rồi.
  3. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Tớ xin đính lại tớ là Judy, chứ không khải là Dudi
    Sau khi chia tay với mọi người tại Quy Nhơn, 1 mình thấy buồn vô cùng, lúc đó chỉ muốn chạy theo mọi người về Hà nội. Nhưng có dự đinh thăm bà con ở Phù Mỹ và Sài gòn. Nên tớ quyết định ở lại.
    Sau 2 ngày tại Quy Nhơn, tớ khăn gói bắt tầu vào Sài Gòn. Lang thang ở Sài Gòn 3 ngày, tìm mãi không được "Tour" ưng ý sang Cambodia. Tớ quyết định mò mẫm đi 1 mình.
    6h30 11/05, tớ đón xe khách tại Bến Thành đi cửa khẩu Mộc Bài.
    9h15, tại của khẩu Mộc Bài, làm thủ tục xuất cảnh đi Cambodia. Đến cửa khẩu Bavet xin visa, mất 22$
    Thật may mắn trong quá trinh làm thủ tục tớ xin đi nhờ xe khách Capitol Tour của Cambodia, đi Pnompenh. Tiền vé mất có 70K, thích quá, xít bị cò mồi nó lừa tại cửa khẩu, không đủ tiền về Việt Nam mất.
    15h00, đặt chân tới thủ đô Pnomphenh, sau khi mua vé sang mai đi tiếp đến Siemriep. Tớ bắt xe ôm đi vòng quanh thủ đô. Đến cung điện hoàng gia, được xây vào năm 1866, hiện là nơi làm việc của vua. Thăm chùa Vàng-chùa Bạc, nơi có tượng phật bằng vàng nặng 90kg dát 2086 viên kim cương. Xem tượng Đài hữu nghị, Đài độc lập, quảng trường sông 4 mặt, Watphnom (chùa Bà Pênh)...
    Giờ tớ lượn net, gõ vài dòng, sau đó về đi ngủ, mai dậy sớm đi Khám Phá Kỳ Quan Thế Giới Angkor Wat
    Hẹn gặp lại cả nhà
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thế Chúng Nó định lúc nào làm lễ tặng quà cho người ở nhà đây hử ?
    (mấy cái ảnh của Chiphuc hình như hơi lạm dụng tương phản, sharpness nhiều quá, nên trông rợ và giả quá)
  5. phichuc

    phichuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    đấy, bác chitto nhá, có bác mới nói đúng à, em đã bảo máy em dỏm lắm mà mọi người ko nghe, máy ko có chỉnh khẩu độ nên sáng quá là em tèo. Phim em scan lên (ở Vạn Phúc digital) màu rợ thế đấy, hic hic, nhất là màu xanh lá cây và màu vàng, em ko chỉnh tương phản đâu, chỉ crop thôi đấy, nhìn lên loè loẹt lắm rồi, có thời gian thì sẽ chỉnh cho nó sẫm màu bớt đi, hoặc in ra ảnh rồi scan lại may ra màu mới đỡ rợ nhưng chưa có thời gian. Mà em ko dùng sharpness bao giờ, nếu có thì dùng cái filter Kodak Gem gì đó thôi nhưng chụp ngược sáng hoặc lấy focus sai em mới dùng.
    Có mấy cái chụp bằng KTS thì để chế độ landscape nên nó xanh lè lè
  6. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    @ Bác Chitto, cuối tuần ọp, chắc tối thứ 7, về chắc chúng nó bận việc và ngủ cho lại sức.
    Hehe, mình ko ní nuận vụ ảnh đẹp hay xấu vì ảnh CLC mình ko đú được, chỉ có ảnh tư liệu thôi.
    Hôm trước chưa kịp post mấy cái ảnh đường Trường Sơn ta qua, hôm nay post vậy
    [​IMG]
    Một trong những con suối ven đường:
    [​IMG]
    Một rẫy cao su trên cao nguyên Đăk lăk
    [​IMG]
    Quốc lộ 27 từ Buôn Mê đi Đà lạt
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vẫn đường 27, những đoạn ngon ăn cuối cùng trước khi rẽ vào đường chỉ có trên bản đồ
    [​IMG]
  7. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nhỉ?
    Sau khi ăn trưa tại một cái chợ nhỏ trên cầu Krông nô, bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo của dân địa phương, cả bọn hí hửng rẽ vào con đường ngắn hơn đường bình thường dững 40km. Vừa đi vừa hỏi, những địa danh trên bản đồ đôi khi trở nên xa lạ với các local + other local (). Con FX nóng máy đòi xả hơi tại Pai pi mất 30'', trời thì cứ chực mưa chực nắng, con đường phía trước thì ko chắc sẽ ra sao...
    Rồi đến một đoạn sông nhỏ Đăk Krông Knô ko có cầu, phải lên đò tay kéo dây để sang sông, ko hiểu lúc nước lên thì đi như thế nào, 3 xe một đò, 5 khìn một xe, lưng áo người lái đò ướt sũng. Lại thêm một lần sang sông.
    [​IMG]
    Những tấm ảnh Chi cô nương chụp bọn trẻ con phơi nắng và nô đùa ngoài suối gần Đăm Rông, đường thì hỏi liên tục vì nhiều ngã rẽ quá, nhiều lời khuyên quá, động viên cũng có, ngăn cẳn cũng có, để rồi, "bọn mình đi đường khó cơ" . Đi đường chuối có cái sướng của kiểu chuối nhỉ?
    Trú mưa tại một căn nhà trên đường qua Đạ Long, nhà ở đây được làm hơi khác so với nhà của người Tây Bắc, thường thì các thanh gỗ được lắp ghép theo chiều ngang thay vì chiều dọc như ngoài Bắc, đôi khi có ngôi nhà biến tấu, nửa dưới lắp ngang,nửa trên lắp dọc và cửa chính cửa sổ thì lắp cheo chéo, trông khá là ngộ nghĩnh. Có nhà còn sơn trắng, sơn xanh trông y như một cái nhà trong truyện cổ tích vậy.
    Chị chủ nhà ở đây chính là chị đèo 2 bao cafe đi ngon, khéo động viên các lữ khách ra phết. Lại còn tận tình chỉ cái sợi chỉ đỏ căng ngang trước mắt chính là con đường sẽ qua, nơi ấy là K''Nớ, khi đó Đạ Long đang mưa rất to, còn K''Nớ nắng tràn trên sườn núi.
    [​IMG]
  8. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Những con đường như thế này được vẽ trên bản đồ là đường tỉnh lộ, vâng, nhưng là đường tỉnh lộ dành cho người đi bộ
    [​IMG]
    Con đường nom rất thường nhưng cực kỳ khó chịu, sống lưng ngựa ở giữa chia bánh xe trước và sau sang hai bên, vừa có cơn mưa to, bi giờ trời hửng nắng nên đường trơn nhẫy như bôi mỡ. Quân tử Xuân Sơn cũng phải chào thua.
    [​IMG]
    Đã thế lại còn hỏng xe giữa rừng, gặp 2 xe máy của người dân tộc đi ngang nhưng ko giúp được gì vì họ để quên bơm ở dưới làng. Các cảm tử quân leo ngược con dốc cao như cột điện để quay lại với nhiệm vụ bơm vá xe.
    [​IMG]
    Qua đoạn đường dân đốt rừng làm rẫy:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mắt nhắm mắt mở vì vừa phải nhìn đường vừa phải đề phòng cành cây đâm vào mặt chọc vào đầu.
    [​IMG]
    Vì bận tránh hoa lá cành của rừng nên khi nào rút được máy ảnh ra là bấm liên tục, cả đoạn này chắc chỉ có mình là còn chụp ảnh, còn lại chỉ tập trung nhìn đường.
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Những cây cầu như thế này có rất nhiều:
    [​IMG]
    Con đường cứ dài mãi ra,đi mãi chẳng gặp một mái nhà dân nào, ai nấy đều khát cháy cổ.
    [​IMG]
    Thi thoảng lại gặp những con suối ngang đường như thế này, FX, vâng, em hèn, em xin xuống dắt xe qua suối. Ko thấy dân ở đây làm kinh tế như dân vùng Sông mã - Điện Biên Đông.
    [​IMG]
    (Tự phê bình ảnh xấu quá)
    [​IMG]
    Đi mãi rồi cũng qua thác 7 tầng, qua một con dốc cát vừa đi vừa đẩy,đến được K''Nớ và ban nhạc những con hạc ngồi thư giãn, chờ mưa, tránh mưa rồi lại cuống cuồng đi trong mưa chờ đoạn đường tiếp theo.
  10. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tớ đành phải liều mình lần nữa ý kiến ý cò với các " Đại Cao Thủ Giang Hồ" lượt phượt
    hôm trước , đọc bài của các bạn tớ đã dè chừng các bác đi Đậu phộng đường , dưng hổng chắc
    Dưng bữa nay coi mấy cái hình các bạn post lên thì tớ chắc là Đậu phộng đường
    trước hết mời các bạn coi lại bản đồ này
    [​IMG]
    cái QL 27 nó chạy xuống Liên Nghĩa gặp QL 20 , khi đó mới qua zìa Đức Trọng lên ĐLat
    tui đồ chừng các bạn đi theo QL 27 nhưng đến khi gặp tỉnh lộ 422 thay vì chạy thẳng các bạn lại quẹo trái , mới nên cơ sự như vậy
    Tuần trước hội Ótosaigon.com cũng có người đi cung này , xe Mondeo mà họ còn chạy ngon cơ mà!!!
    Rất tiếc các bạn không có tọa độ Lat/Lon nên không thể nói chính xác được nhưng những gì các bạn kể và chớp bóng thì đúng là như vậy
    Nhưng âu , thế lại hay vì cung đường đó trước đây là của Lâm Tặc , kéo xuống tới tận Đông Giang Đông Tiến và Dami Hàm Thuận
    còn hoang sơ lắm
    lại vài dòng mạo muội
    Kính!!!

Chia sẻ trang này