1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây nguyên miền nắng gió. 2/9 Chấm Phú Quốc - Mút Cà mau . OFFLINE AE hai miền nam bắc ngày 29/8 tại

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bopbopchatchat, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Hết con đường đau khổ, ngày hôm sau ở Đà Lạt thực sự là một ngày nghỉ ngơi để lấy lại sức của gdoup. Sáng 2/5, mới có 8h sáng mà "nàng C" và "chàng G" đã nhấm nháy nhau đi ra Hồ Xuân Hương đánh quả lẻ, bỏ mặc các anh chị em trong đoàn. Tệ thật. Mình vưỡn thấy ấm ức cái vụ này, he he. Một lúc sau tất cả các chàng trai đều cầm xe đi rửa và sửa sau những ngày hành hạ, vắt kiệt sức của con xe, bỏ lại đằng sau các chị em ngồi bên cửa ngóng mắt chờ. Phải đến 10h bọn em mới rửa ráy cho xe, ấm bụng cho người, xong xuôi rồi chạy ra Hồ Xuân Hương đoàn tụ với đôi tách đoàn từ sớm.
    Hôm đấy là một hành trình chạy quanh Đà Lạt qua Hồ Xuân Hường, Nhà thờ, Vườn hoa Thành phố, Thung Lũng tình yêu, Đồi mộng mơ, Trúc Lâm Thiền Viện, Hồ Than Thở, đến chùa Tầu xem chiếc bàn xoay rồi lại chạy ra đường Trần Hưng Đạo (????) xem mấy ngôi nhà người ta đồn rằng có ma.
    Đà Lạt thực sự không giống với những gì mà em tưởng tưởng. Có lẽ chính vì có quá nhiều du khách nườm nượp kéo đến nên thế chăng. Đâu còn cái thơ mộng lãng mạn của Đà Lạt, giờ đây em thấy mọi thứ đều đã trở nên xô bồ ... Một chút thất vọng về ĐL và con người ĐL.
  2. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác hailua, em là em khoái cái vụ "liều mình" với cả "mạo muội" của bác, cho chúng em bay vút lên tận trời Tây nguyên xanh, hồ trong nước xanh, là lá la la...
    Vụ đậu phộng đường là ko phải vô tình đâu bác ạ. Chúng nó cố tình bỏ quốc lộ 27 để rẽ trái theo đường 422 trên bản đồ của bác í ạ. Nhưng nếu bác xem bản đồ GTĐB, bác sẽ thấy nó vẽ 13 km đường cấp phối, còn lại là đường tỉnh lộ (em ko nhớ rõ hình như đường 722 thì phải). Cái đường này đã dẫn chúng em chạy trekking cùng xe máy, vòng vèo quanh cao nguyên Lâm viên rồi ra đến Ngã ba Tùng Lâm ở Đà lạt.
    Còn về vụ cái Mũi kê gà, hổng phải là bọn em định đi cái Mũi Kê Gà ở gần Bình định đâu bác ạ, xem trên bản đồ giao thông đường bộ, em đoán chừng cái Mũi Kê gà chính là Mũi Nậy, vì hỏi dân ở đó thì chẳng ai biết Mũi kê gà ở đâu, có cái mũi hướng ra biển gần Đại Lãnh nhất thì bản đồ hành chính gọi là Mũi Nậy (nghe local gọi là Mũi Đậy - chắc tại bọn em nghe ko thủng, hoặc gọi là Bãi Đớp thì phải).
    Ở Hải đăng mũi đại lãnh ko thấy đánh dấu kinh độ vĩ độ của điểm cực đông như ở Mũi Cà Mau bác nhỉ? Cũng ko có thấy treo cờ Tổ quốc như cột cờ Lũng Cú hoặc xây mốc chỉ giới như là APACHẢI.Thành ra làm bọn em cứ hoang mang! He, nhưng giờ chắc tin roài.
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì hục up lên để dẫn link nghe trực tiếp về TTVN mà không được. Bà con ai muốn nghe click vào link này để download về máy mình nghe vậy. Bài hát: "Còn chút gì để nhớ".
    http://www.box.net/public/532z8kqodb
    Phù phù, biến thôi!
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 12/05/2006
  4. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, anh greenline làm gì vậy? Giờ này còn lọ mọ chưa lên Hà nội à?
    Hôm nay không thấy Ms Chi vào post ảnh hoa hoét ở Đà lạt nhỉ? Làm vài cái xả hơi đi chị ơi .
    Judy hay là Dudi thì có khác gì nhau nhỉ? Đ/c anh hùng ra phết, hôm nay chúng tớ họp trù bị tổng kết, thông báo này thay cho giấy mời, đc ko về kịp thì hẹn lần sau vậy, cả cái kẻ đi ăn rau má phá đường tàu nữa nhé, tất cả vì VA thân yêu
  5. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thong thả rong chơi Đà lạt, tớ là tớ thích cái bài thơ này về Đà lạt của tác giả Nguyễn Anh Tuấn
    Đà lạt ơi,
    Những đồi hoa thuơng nhớ
    Cơn mưa chiều qua phố
    Ta mang niềm thương đi
    Ơi màu hoa mimoza
    Vấn vương điều gì
    Vàng lên con đường quen thuộc
    Đà lạt ơi những mùa gió buốt
    Run rẩy ban chiều áo trắng em qua
    Đà lạt ơi
    Những rặng thông già
    Hiu hắt đi về, lóc cóc vó nhịp câu
    Đà lạt ơi
    Thành phố màu xanh như mối tình đầu chớm nở
    Cánh dù hoa chiều nào ùa qua trí nhớ
    Gửi lại vần thơ
    Làm tháp cao ta gửi lại nơi này....
    Chẳng biết là có nhớ đúng không nữa, bài này tớ biết cách đây khoảng 15 năm , tác giả NAT đã ra đi vì một tai nạn xe cộ ở Phú Yên, tin này đăng trên báo Mực Tím.
    Tự dưng từ đó cứ hình dung về ĐL như thế, ít nhiều thấy đúng, cũng ít nhiều thất vọng. Nhưng thực sự là những ngày vui.
  6. phichuc

    phichuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chị không có lên mạng, mà đang chờ scan lại ảnh, scan auto chế độ normal thôi, chứ scan phòng lab nó loè loẹt quá, nhưng thôi post tạm mấy cái hình scan rùi nhỉ
    Gửi đến mọi người mấy bài thơ Đường luật về Đăklăk và Lâm Đồng trong 36 liên hoàn khúc của TLC và AH
    Đắc Lắc
    Rợp đường rực rỡ sắc muôn hoa
    Đắc Lắc cao nguyên bụi nhuộm tà
    Hồ biếc sóng chao nhà Bảo Đại (1)
    Rừng xanh nắng dọi tháp Si va (2)
    Nhà rông rượu nhắp say chân múa (3)
    Lễ hội voi đua rộn tiếng la (4)
    Hương vị cà phê thêm gợi nhớ (5)
    Xứ Buồn Muôn Thuở ngập mưa sa (6)
    AH
    (1) Ngôi nghà nghỉ mát của cựu hoàng đế Bảo Ðại ngày xưa nằm trên đỉnh đồi cao nhìn ra mặt nước của hồ Lắk. Ðây là nơi ông thường đến ngắm cảnh, săn bắn, nghỉ ngơi mỗi khi có dịp lên thành phố Buôn Ma Thuột.
    (2) Tháp Yang Prong còn có tên là tháp Chàm Rừng Xanh thờ thần Siva, là ngôi tháp Chăm cổ duy nhất ở Tây Nguyên, nằm bên dòng sông Ea H''leo.
    (3) Kiến trúc nhà rông, nhà sàn và tượng nhà mồ mang đậm nét truyền thống và bản sắc riêng của nhiều dân tộc Tây Nguyên.
    (4) Ngày hội đua voi là ngày vui lớn ở Tây Nguyên, phản ảnh tinh thần thượng võ của người M?TNông, một dân tộc giàu đức tính dũng cảm, từng đối mặt với những tình huống hiểm nguy, căng thẳng trong những cuộc săn bắt voi rừng.
    (5) Cà phê Buôn Ma Thuột nổi tiếng khắp nước.
    (6) Buôn Ma Thuột còn được gọi là xứ Buồn Muôn Thuở.
    Lâm Đồng
    Mưa sa xanh mướt đất cao nguyên
    Thấp thoáng Xuân Hương đẹp dịu hiền
    Núi Mẹ Lang Bian tuôn mạch sữa
    Đồi Thông Than Thở vẳng lời nguyền
    Chênh vênh Đà Lạt hồn tu viện
    Lặng lẽ Tuyền Lâm chốn cửa thiền
    Hùng vĩ Đambri trời Bảo Lộc
    Lâm Đồng nơi gió núi nên duyên
    TLC
    Hồ Xuân Hương: hồ lớn ở trung tâm Ðà Lạt
    Núi Lang Bian ở Lâm Đồng còn được gọi là Núi Mẹ cao hơn 2000m với câu chuyện kể về chàng K''lang và nàng Hơ Bian. Mối tình không thành, khi nàng Hơ Bian chết hóa thành núi mẹ, những dòng suối, thác được ví như sữa mẹ.
    Hồ Than Thở nằm trên đồi cao giữa một rừng thông với câu chuyện về đồi thông Hai Mộ với những mối tình bất diệt như Hoàng Tùng và Mai Nương, Thảo và Tâm.
    Nhà thờ Đà Lạt: hay còn gọi là nhà thờ Chánh Tòa là nhà thờ có kiến trúc nhà thờ Châu Âu thời Trung Cổ lớn và đẹp ở Đà lạt
    Thiền Viện Trúc Lâm nằm trên đồi soi bóng hồ Tuyền Lâm là một thắng cảnh tuyệt đẹp của chốn cửa thiền tại Đà lạt
    Thác Đambri tại Bảo Lộc là một trong những thác lớn và đẹp ở Lâm Đồng.
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hôm qua cú Chúng Nó ra phết. Mà cũng do mình một phần.
    Lúc chiều đang làm thì nhận được mess qua điện thoại của em Mây, mỗi 1 câu: "Off Tây Nguyên lúc 7h30", chả có địa điểm, hẹn hò.
    Làm xong việc thì điện thoại hết pin. Không còn biết cách nào để hiểu được là off ở đâu??? Đi làm đến tối 8h30 về đói meo, đoán chắc Chúng Nó đi ăn uống ở đâu đó, mà chịu......
  8. TheMay

    TheMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    oài chuyến này của bà hoành tráng quá!!!!! chúc mừng cuộc viễn chinh miền Nắng & Gió đã thành công nhé!. Lâu lém rồi chưa tham gia trận nào cùng đoàn kể từ hồi đi Khe rỗ, trước khi say goodbye hà nội cho tôi đi ké với đoàn một phát nữa nhé!
    TheMay
  9. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chúng nó cũng Chim cú bác Chi to lắm đấy. Lúc e Moon nt cho bác thì chưa thống nhất được địa điểm, lúc thống nhất xong địa điểm thi e MeoHQ và e Nhím cứ thay nhau gọi cho bác Chi to mà chỉ nhận được câu "Thuê bao quí khách vừa gọi hiện đang nằm cạnh thuê bao khác, cả 2 thuê bao cùng tắt máy" Ức lắm cơ vì off mà thiếu mất Fan hâm mộ nhiệt tình nhất. Nhưng ko sao hôm qua off chỉ là để đón bạn VA từ HP lên hối lộ thôi còn báo cáo thành tích (Những vết sẹo ở chân, tay và những cái xác được lột) thì vẫn chưa thống nhất thời gian bác ạh. Lúc ấy bác Chi to cứ tha hồ ngồi ngắm chúng nó và tiếc hùi hụi sao mình ko có mẹt trong những bức hình đẹp như tranh ấy nhé
  10. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Này này, tháng năm nói say goodbye Hà nội là thế nào đấy? Không phải là sang Đức chống lầy đấy chứ? Từ giờ đến cuối năm chắc làm 2 chuyến lớn đánh bóng tên tuổi và làm sang bản thân mình bằng con đường du lịch (hihi đang ăn theo vụ Tibet mùa xuân ), một cái cực Nam và một cái cực Tây, ở lại đi đã nhé, đừng bay vội
    Mà vừa rồi vào ĐL gặp Mama Thiện cũng làm một vòng Nha Trang Đà Lạt, lâu rồi bà có liên hệ với Mama ko? Dạo này nom gầy gò ốm hơn trước, xương quá là xương, bà ạ.

Chia sẻ trang này