1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây nguyên miền nắng gió. 2/9 Chấm Phú Quốc - Mút Cà mau . OFFLINE AE hai miền nam bắc ngày 29/8 tại

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bopbopchatchat, 28/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phichuc

    phichuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thiền giữa thiên nhiên
    [​IMG]
    Tìm về cõi Phật
    [​IMG]
    tâm tình
    [​IMG]
    Người ơi người ở đừng về
    Được phichuc sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 15/05/2006
  2. phichuc

    phichuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ở Đà Lạt, trời cứ mưa rồi u ám, chán chẳng có chụp ảnh nhiều, mấy cái chụp mọi người em moon post lên giùm nhé, chị tẩu hoả nhập ma resize ảnh rồi
    Giờ đến thác Pongour, lúc đó giữ trưa, nắng chói nắng chang , mà lại sấp bóng mới đau
    [​IMG]
    Nhiếp ảnh gia kiêm đại ca xoè của đoàn
    [​IMG]
    Tên thích chụp ảnh cho người khác nhất trong đoàn
    [​IMG]
    Trên cổng vào thác, quay nghiêng ảnh cho sướng
    [​IMG]
    Toàn cảnh thác
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các góc nhìn thác Pongour
    [​IMG]
    Chênh vênh
    [​IMG]
    Một góc cầu tạm bắc qua suối
    [​IMG]
    Ấp ôm
    Được phichuc sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 15/05/2006
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Một chút hoa, nhỉ!
    Cẩm tú cầu
    [​IMG][
    [​IMG]
    [​IMG]
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 15/05/2006
  4. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    E up cái topic lên để các a chị tiện pót ảnh và vào viết cảm xúc
    Chị Phi chức hôm nay chịu khó nhé
  5. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Bác Hai Lúa ghé qua trả lời bạn Windy với ạh và cũng để nhóm chúng e mở mang thêm tầm hiểu biết, chứ người dân và người gác Mũi Điện bảo là đúng thêm 1 số tài liệu viết Hải Đăng Múi Đại Lãnh chính là cức Đông của Tổ Quốc bác Hai Lúa lại bảo là sai thật chả biết thế nào
  6. Heavy_sea

    Heavy_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Theo ý tôi thì bác hai đã xác nhận là cái Hải đăng mũi đại lãnh là cực đông rồi, dựa trên mấy cái toạ độ chấm chấm mút mút mà bác í đã chụp hình ở mấy trang trước. Tuy nhiên, cái bác hai ko đồng ý đó là Mũi Kê Gà và Mũi Đại Lãnh là khác nhau.
    Theo bản đồ hành chính thì có một cái Mũi Kê Gà ở Phú Yên nhưng lại cách xa Mũi Đại Lãnh, thuộc xã Xuân Cảnh/Xuân Hoà gì đó - huyện Sông Cầu. Còn cái Mũi Kê Gà mà bạn Windy nói thì lại nằm ngay trên Mũi Đại Lãnh trong bản đồ giao thông đường bộ. Cái này là do lỗi anh nhà nước không thống nhất trong quá trình phát hành tài liệu, đấy là còn chưa nhắc đến các Mũi Kê Gà ở Nha Trang với Bình Thuận. Nói vậy đúng không nhỉ bác Hai?
    A`, quên, bạn Windy thì chỉ xem bản đồ GT, còn bác Hai lại chỉ xem bản đồ Hành chính. Hihi, còn tôi đã xem cả 2 cái bản đồ.
    Được heavy_sea sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 16/05/2006
  7. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0

    Chào mọi người !

    Dặc biệt chào em phiphuc em có những bức hình thật tuyệt, đúng có nghề có khác. Thế còn cái nào nữa không hay hết vốn rồi post tiếp đi em, sốt hết cả ruột
  8. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko thấy Bốp và Phichuc post ảnh nhỉ?
    Đi đến đâu rồi cả nhà ơi, để tớ còn đi tìm thơ post tặng cả nhà nào? Thôi, tạm biệt Đà lạt ơi nhé, hôm nay mình chạy Mũi né. Chạy cái đường chưa kịp vẽ trên bản đồ, có cái dốc cao vời vợi với quán Sương đêm ngồi chờ hỏng xe, có cả một bình nguyên bao la ùa vào tầm mắt, nắng và gió và cát bụi, đường mới, ít dân, vắng vẻ và buồn...
  9. phichuc

    phichuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hết ảnh Đà Lạt rồi, sang Mũi Né đi nhỉ
    Chị đợi mọi người viết Nhật ký chuyến đi mà, chứ ko biết viết mô
    Em xin kính chào bác Cheerful ạ, bác khoẻ ko, cái chân hết đau, cái xe hết xoè chưa vậy ạ
    Được phichuc sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 16/05/2006
  10. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Ngày xuất phát chạy đi Mũi Né là ngày đánh dấu khá nhiều sự kiện. 2h sáng là giờ chia tay "kẻ đào tẩu" greenline , 8h sáng là sự chia tay với cặp mà ai - cũng - biết - là - ai - đấy và đến 10h30 là sự đón chào lạnh nhạt của cả đoàn dành cho cái cặp mà ai - cũng - biết - là - ai - đấy quay lại với đoàn . He he.
    Ngày hôm nay chúng tôi chạy đường theo sự chỉ dẫn của một người dân Đà Lạt. Đoạn đường này sẽ chỉ có khoảng 170km so với 250km nếu đi theo đường Di Linh nhưng đoạn này cũng chưa có trên bản đồ. Chúng tôi vừa đi vừa bảo nhau nếu đến nơi mà thấy khó quá là chúng ta quay lại vẫn chưa muộn (rút kinh nghiệm vụ Đà Lạt mờ).
    Sau khi từ thác Pongour ra, chúng tôi ăn trưa bên 2 quán ven đường tại ngã ba Tà In, hỏi người dân ở đây thì đường rất đẹp và chỉ có khoảng 10km đường hơi xấu thôi. Có người nói là chỉ 90km nhưng lại có người nói là 110km....
    Đi được khoảng 20km thì chúng tôi dừng lại chụp ảnh, vào ngồi uống cafe trong quán Sương Đêm để chờ 2 xe đi sau luôn. Chờ hoài, chờ mãi mà không thấy bóng dáng các xe đâu, thêm vào nữa là điện thoại ò í e nên chúng tôi càng sốt ruột. Cuối cùng 2 xe quay lại xem xét thì nhận được tin xe của anh Judy lại bị hỏng. Hichic. Mấy chị em gái ngồi chờ mà nóng hết ruột, đứng lên đứng xuống lẩm bẩm: "Thế này xuống Mũi Né thì còn nhìn thấy cái gì nữa cơ chứ".
    1 lát sau 1 xe quay lại và báo xe Nam Bư không nổ được máy nên chúng ta phải chờ thêm một lúc nữa. Chà, lúc này mà có cái máy ảnh và máy ghi âm để theo dõi mọi hoạt động của chị Black thì hay phải biết. . Cũng tại nơi đây chúng tôi hỏi thăm được 1 đường đi thẳng đến Mũi Né mà không phải đi qua Phan Thiết. Mất khoảng 2h cho việc sửa các xe, trên đoạn đường sau chúng tôi chạy như điên hòng lấy lại đựơc thời gian đã mất.
    Khi đến Mũi Né thì cũng là tầm 6h, trời vẫn chưa tối hẳn, chúng tôi như ngất ngây với khung cảnh ở đây. Mọi cái hiện ra trước mắt đẹp như mơ...Đến đây thì được sự hướng dẫn chúng tôi chọn Resort Thiên ý ( mà cái đấy có là Resort không nhỉ?) để nhỉ, 1 phòng với 5 cái giường cho 11 kẻ lang bạt quả là lý tưởng để chúng nó tha hồ mà làm đủ thứ nhở?

Chia sẻ trang này